1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Giải trí tiếp nào! Làng tên đẹp nhất VN =))

    [​IMG]
    Duc____________No_______ thích bài này.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Duc____________No_______ thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Tui thì không ngạc nhiên! Cả 1 khu vực rộng lớn ở 2 quận 5&6 toàn người Hoa thì 400k là đúng rồi. Người Hoa nói giọng SG cũng hơi lơ lớ cứ như dân Tàu mà học tiếng Việt vậy :D Mà họ nói chuyện với mình thì nói tiếng Việt chứ nói với nhau là chuyển sang "hảo xu cù lăng lủng trẻo" ngay :))
    Duc____________No_______ thích bài này.
  4. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Các bác cứ nói là ở VN được nói tự do, ko bị bắt và đưa ra vài ví dụ, như thế cũng ko chính xác. Anh nói trên FB cho vài trăm người, vài người bạn thì ko có nghĩa là tự do ngôn luận. Các bác có thấy tờ báo chính thức nào ở VN (nhà nước hay tư nhân) dám đang bài phản đối ko? Tổng biên tập ra đi ngay tức khắc, thế là tự do ngôn luận à?

    Phản đối chống chính quyền thì có gì là sai? Chính quyền là đại diện cho nhân dân để điều hành đất nước, nay tôi thấy những người đại diện cho mình làm ko tốt, tôi phản đối, tôi muốn sa thải anh.

    Mấy tháng trước tổng thống HQ bị phế truất, trước đó dân biểu tình ầm ầm, mà tội lỗi của bà đó (theo cáo buộc) thì bằng cái móng tay các vị nhà mình. Hồi đầu năm ở My Trump lên, biểu tình phản đối khắp nước Mỹ, đầy kênh truyền hình chửi chính phủ ra rả cả ngày, như thế mới thực sự là dân chủ, mới thực sự là tự do ngôn luận.

    Ở nơi khác thì tôi ko biết, nhưng ở Mỹ người ta bần cử chính quyền trung ương (tổng thống, lưỡng viện), chính quyền bang (thống đốc, lưỡng viện), chính quyền địa phương (thị trưởng, cảnh sát trưởng, hội đồng địa phương, hội đồng giáo dục). Cái hay nhất của nó là thằng cấp cao hơn ko cắt chức được thằng cấp thấp hơn, chỉ có toà án có thể hoặc là nhiệm kỳ sau dân bầu thằng khác. Điều này làm cho quan chức ko bị phụ thuộc vào cấp cao hơn, mà chỉ lo phục vụ nhân dân để lần sau người ta bầu tiếp cho mình. Và chắc chắn là éo có khái niệm luân chuyển cán bộ, ko làm chức này thì làm chức khác, kỳ sau anh mà ko được bầu thì trở về thành dân đen :D.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tranh cãi không cùng một nền tảng cực kì khó. Thế mới sinh ra lề trái, lề phải :-D

    Ví dụ như ông kilo ngay từ đầu đã có xuất phát điểm chống ch ế đ ộ phải bỏ tù, phải chịu đàn áp thì tranh cãi giời cũng không ra kết quả :-D
    Duc____________No_______ thích bài này.
  6. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Bác @megaidep : Vẫn còn thiếu ... Cái xứ "giãy chết" không có kiểu "định hướng" ... Ông kilo là trường hợp bị "định hướng" ăn tận vào xương tuỷ rồi
    hoalongtrang thích bài này.
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Các bác có vẻ bị lẫn lộn chuyện đi nhiều và hiểu nhiều. Đi nhiều mà thời gian ngắn thì cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, ko hiểu được bản chất. Phải sống đủ lâu hoặc tiếp xúc sâu mới ngấm được.

    Một số kinh nghiệm du lịch của tôi có thể hữu ích cho các bác. Đi ăn ở những quán ít khách du lịch, nên tiếp xúc với nhiều người bản địa, nếu sống được cùng họ thì tốt nhất, dù chỉ là vài ngày, bây giờ Airbnb rất phát triển đó một cách rất hay vừa tiết kiệm chi phí vừa thâm nhập được vào cuộc sống địa phương.

    Ngày xưa tôi cũng đi nhiều nơi, nhưng đúng theo tính chất cưỡi ngựa xem hoa, nhìn mấy toà nhà, mấy cái bảo tàng, đọc một chút lịch sử, ăn 1 vài bữa cơm, nhưng về sau thấy như thế đúng là phí thời gian. Tôi đã qua Los Angeles nhiều lần, nhưng phải đến khi tôi đến đó ở hẳn 1 tháng, sống trong nhà thuê với thằng bạn, lang thang khắp nơi, thì mới thấy mình thật ra chẳng hiểu mẹ gì về thành phố đó cả.

    Tôi đã từng lang thang ở Hàn Quốc vài tháng, tôi thực sự hiểu được tại sao HQ lại phát triển hơn VN đến vậy, từ cách làm việc, cách suy nghĩ, chúng ta thực sự phải học tập họ. Đa số người HQ khi chế biến đồ ăn đều đeo găng tay ny lông, dù là ở chợ hay ở nhà. Khi người ta mang vác cái gì dù là vận chuyển chuyên nghiệp hay dọn nhà, thường đều đeo găng tay bảo hộ, đai lưng bảo hộ. Theo tôi những ví dụ đó cho thấy người HQ (dù là tầng thấp hơn ở xã hội) đều rất có trách nhiệm (trách nhiệm với đồ ăn của mình, với khách hàng, với chính bản thân mình). Một kỷ niệm mà tôi ko bao giờ quên ở Jeju, khi tôi thuê xe máy để đi vòng quanh đảo, ông chủ cửa hàng đưa xe cho tôi mà chằng hỏi thẻ tín dụng, chẳng hỏi hộ chiếu, chẳng tiền đặt cọc. Nếu mà lúc quay lại tôi vứt xe trên đường rồi ra thẳng sân bay thì coi như trả mất đồng nào. Trong xã hội của họ thực sự vẫn còn nhiều lòng tin vào con người, vào lẫn nhau. Ngoài ra chuyện tôi ko biết đường hỏi đường thì ngôn ngữ bất đồng được người trên đường dẫn đến tận chỗ cần đến thì nhiều ko kể hết (cả ở Nhật và ở Hàn).

    Tháng trước tôi chạy qua Cuba vì lo Trump nó sẽ hạn chế du lịch vào Cuba. Một tuần ở cùng 1 gia đỉnh bản địa, theo Việt Nam gọi là tam đại đồng đường, 3 thế hệ ở chung trong một căn nhà. Ăn cơm, ngồi xem TV (dù đek hiểu gì) cùng với cả gia đình, đi lang thang vào trong khu phố, xem trẻ con đá bóng, ném ống bơ, những người già ngồi trước cửa trò chuyện. Những trải nghiệm mà cuộc sống trong khách sạn thực sự ko thể nào mang lại được.

    Nếu có thể, mỗi khi đi đâu đó, chúng ta cố gắng đi ít hơn, nhưng kỹ hơn, sẽ thấy được những điều mà ta ko ngờ. Nếu du lịch kiểu cưỡi ngưạ xem hoa thì cứ Youtube, Google Image, sắp tới là VR mà chơi :D
    hoalongtrangDuc____________No_______ thích bài này.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Trước vào sài gòn mà chưa có dịp ra quận 5.
    Duc____________No_______ thích bài này.
  9. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Đé,o bắt ph,ò hả anh
    Duc____________No_______ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.999
    Đã được thích:
    19.157
    Quận 5 nhưng phải ở bên giáp với q.6 chứ ở bên giáp với q.1 lại ko phải là khu vực người Hoa. Có 1 bận tui nói chuyện với 1 ông U70, nghe cái giọng lơ lớ nửa Việt nửa Tàu tui lại cứ tưởng ổng từ Trung Quốc sang, mới hỏi: Chú ở VN bao nhiêu năm rồi? Ổng nói: chú sinh ra ở đây mà! Lúc đấy tui mới biết là người gốc Hoa nói cái giọng đấy :))
    Duc____________No_______ thích bài này.

Chia sẻ trang này