1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.279
    Đã được thích:
    2.724
    Bác bị làm sao vậy. Lỗ nhà nước mà túi các ông (công ty con, đối tác bên ngoài của ông) lại to thì thích lỗ quá còn gì. Quan trọng có bị tù ko, có làm sao ko ấy. Còn làm như tây thì lại kiểu khác, trốn được thuế là khó chữ dễ đâu, thích lỗ là lỗ lãi là lãi mới là cần chuyên gia kinh tế đầu óc cân đo.
    Công ty nhà nước lỗ hả, chuyện thường :D ko có gì đáng nói/
    Nếu bạn sở hữu nguồn vốn tới 30,000 tỷ vnđ, mà lãi trên số vốn tầm 1% thì thà giải tán đi gửi ngân hàng còn được 4% : ))
  2. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Tôi có thằng bạn học BK, 2 bằng thạc sỹ ở Mỹ, cả nhà nó và nhà vợ nó đều rất rất giàu. Nó đưa vợ con về VN, vào làm trong bộ để cống hiến. 4 năm sau nhắn tin cho tôi bọn nó kiên quyết ko cho tôi cống hiến. Mấy thằng làm cùng vừa dốt vừa tham. Tôi hỏi nó mấy thằng đó dốt thế mà ko đấu lại đc à? Cậu bạn tôi bảo chúng nó dành 100% thời gian trí óc để nghĩ mưu hèn kế bẩn, mình chỉ có 10% thôi, 90% còn dùng để làm việc, éo lại được với chúng nó.

    Hồi VN đàm phán WTO, cũng có một số đông bạn bè anh của tôi về VN làm việc 16 tiếng một ngày để giúp đàm phán, lập kế hoạch, nhưng thành công xong là hết, ko ai ở lại. Mọi người làm là vì muốn cống hiến cho đất nước, nhưng đều biết thân biết phận, ra đi cho thằng khác hái quả.
    --- Gộp bài viết: 11/08/2017, Bài cũ từ: 11/08/2017 ---
    Tôi có thằng bạn học BK, 2 bằng thạc sỹ ở Mỹ, cả nhà nó và nhà vợ nó đều rất rất giàu. Nó đưa vợ con về VN, vào làm trong bộ để cống hiến. 4 năm sau nhắn tin cho tôi bọn nó kiên quyết ko cho tôi cống hiến. Mấy thằng làm cùng vừa dốt vừa tham. Tôi hỏi nó mấy thằng đó dốt thế mà ko đấu lại đc à? Cậu bạn tôi bảo chúng nó dành 100% thời gian trí óc để nghĩ mưu hèn kế bẩn, mình chỉ có 10% thôi, 90% còn dùng để làm việc, éo lại được với chúng nó.

    Hồi VN đàm phán WTO, cũng có một số đông bạn bè anh của tôi về VN làm việc 16 tiếng một ngày để giúp đàm phán, lập kế hoạch, nhưng thành công xong là hết, ko ai ở lại. Mọi người làm là vì muốn cống hiến cho đất nước, nhưng đều biết thân biết phận, ra đi cho thằng khác hái quả.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.699
    Đã được thích:
    7.191
    Nói chuyện những người giỏi làm lãnh đạo. Các bác gần đây có nghe đến tên Thứ trưởng bộ GDĐT Bùi văn Ga? Tên cúng cơm ông ấy thực ra là Bùi văn Gà cơ. Ông này xuất thân từ ĐHBK Đà nẵng, lúc sinh viên là thuộc diện rất giỏi, cực giỏi, siêu giỏi, nổi tiếng cả trường luôn ấy. Sau đó học xong được bốc đi sang Pháp học tiếp (khoảng giữa 80s, cái thời mà rất khó, cực kỳ khó được đi học NCS các nước tư bản), đi một lèo lên tiến sĩ. Sau về lại BK ĐN lên hiệu trưởng vài năm, rồi được bốc ra bộ làm Thứ trưởng. Trong khoảng thời gian đấy ông ấy đổi tên Gà --> Ga cho nó đỡ nhà quê :)

    Tóm lại nếu nói người giỏi thì không phải không có người giỏi lên làm lãnh đạo. Chỉ có điều họ có tạo được sự khác biệt hay không thì chưa thấy. Tôi cũng không biết lý do vì sao. Có thể là mới quá chưa kịp làm gì nhiều, cần thêm thời gian? Có thể thời sinh viên thì giỏi nhưng lăn lộn trong chốn quan trường lâu ngày nó khờ người đi? Có thể là một người giỏi giữa một rừng người dốt thì không nên cơm cháo gì? Hay là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, khi thiên hạ đều không giỏi làm nhưng giỏi đi đêm thì sớm muộn gì mình cũng sẽ rơi vào con đường ấy nếu không muốn bị đẩy ra?
  4. Nong_nan_HaNoi

    Nong_nan_HaNoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    55
    Nền Giáo Dục nước ta kể cũng buồn cười. Hồi xưa dạy Chủ nghĩa Duy vật "Vật chất quyết định ý thức" (cái này theo mình chỉ hợp với CNTB) song song với Học thuyết Cộng_Sản và CNXH. Thực ra tư tưởng CS hợp với chủ nghĩa duy tâm hơn.
  5. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Tôi chẳng biết ntn nhưng giờ thí sinh thi ĐH k phải khăn gói quả mướp lên HN hay TP HCM để thi là đã tốt lắm rồi. Mà VN thi thế nào tổ chức vào mùa mát không tổ chức toàn lúc nắng nóng bỏ c ụ lên được, có năm còn mưa to như trút nước. Tổ chức thi ĐH vào tháng 10 có phải vừa đẹp vừa mát không?
  6. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    1.534
    Bác làm tôi nhớ đến Calisto, đưa VN lên ngôi vô địch ĐNA năm 2008. Hai năm sau đã bị VN hoá quá nhiều !
  7. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    Chelsea đang bị thằng Bủney hiếp. Đi mẹ 1 củ.
  8. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Mỗi tháng trả tiền lời thôi đã là 9,000 tỷ (chín ngàn tỷ) . Chỉ là tiền lời thôi đó ... Chú Kim rủ ông kilo đi kiếm việc cày cuốc đi ... thuế má sẽ tăng như ngựa . Nhà có vàng thì mang cho nhà nước mượn nhận giấy chứng nhận (vàng thiệt đổi tờ giấy lộn) ...
    halosun thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.699
    Đã được thích:
    7.191
    Ông ấy làm gì mà bác nói VN hóa?
    Tôi nhớ năm 2010 hình như ông ấy đã hết làm HLV trưởng rồi. Sau thất bại ở Lào năm 2009 hình như ông ấy bị cho nghỉ ngay thì phải.
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    1.534
    Sau chức vô địch đó, do Tồ làm trong môi trường VN nên dần dần ko còn là chính mình nữa. Ông ấy ko dùng được Đinh Hoàng La, ko dám trọng dụng Tấn Trường, vẫn phải gọi lại Dương Hồng Sơn. Đặc biệt sau vụ Hồng Sơn cố tình làm mất hộ chiếu mà ông ấy vẫn phải dùng nó, vẫn phải nhượng bộ dây Nghệ. Sau này ông ấy còn phải gọi lại Huy Hoàng nữa, nó là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại ở AFF 2010

    Sau Seagame Lào 2009 Calisto vẫn ở lại nhé. Thậm chí sau thất bại ở AFF Cup 2010 ông ấy vẫn ở lại, thâm chí còn được tăng lương khi ký hợp đồng mới (tôi ko nhớ chính xác là tăng lương sau Seagame 2009 hay AFF 2010). Và Calisto ko hề bị sa thải, ông ấy tự nghỉ và có đền bù tiền (2 tháng lương) cho VFF. Tồ là 1 trong những HLV ngoại hiếm hoi ở VN, ra đi ko phải do bị sa thải

Chia sẻ trang này