1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    đại biểu DC Oopszzzzz (trước là DC, nay (2năm rồi) tình hình kinh tế khó khăn nên đã chuyển qua VA[) xin chân thành cảm tạ đại biểu Cali kieuphong và đại biểu DC kakalot. Nhờ có đb kieuphong lên thăm thú DC mà đb biểu Oopszzzzz lần đầu tiên trong 6 năm ở đất DC đc biết đến những địa danh nổi tiếng của........DC (tất nhiên là kô thể thiếu công trạng tour guide của đb kakalot)
    sau đây Oopszzzzz em xin trình bày 1 ngày DC tour, 1 ngày có thể gọi là.... đi bộ nhiều nhất trong cuộc đời 23 năm thiếu 10 ngày của em.
    đầu tiên là chúng em đến đại bản doanh của Bush vào lúc khoang 2:15pm (đừng có tin cái time stamp trên pix, máy móc của kieuphong luyên thuyên lắm, lâu kô xài (kieuphong bảo thế) nên là cu loạn tùng bậy
    [​IMG]
    kieuphong đến đến nhà Bush hớn hở lắm các bác ạh, thấy cái chuông cửa nhà Bush, tí tởn ra bấm ngay
    [​IMG]
    [​IMG]
    nhưng mà bấm mãi kô thấy Bush ra mở cửa, kieuphong kú lắm, nhưng vẫn háo hức vào thăm Bush nên gạt tức giận sang 1 bên, rút fone ra, dùng giọng hết sức hoà nhã gọi cho Bush.
    [​IMG]
    và sau đây là cuộc hội thoại ngắn ngủi qua fone của kieuphong vs. Bush:
    kieuphong: Bush hả?? tao đến nhà mày rồi, đang đứng trước cổng nhà mày đây này, bấm chuông mãi kô đc, mày ra mở cửa cho tao.
    Bush: mày bị giở hơi àh?? trèo cổng mà vào
    Oopszzzzz & kakalot:
    kieuphong mặc dù rất muốn gặp bạn, đã có giây fút nhẹ dạ định theo suggestion của ông bạn Bush quí hoá nhưng mà đc sự ngăn cản hết sức nhiệt tình và chân thành của 2 đại biểu VA&DC cộng thêm lực bất tòng tâm (physically ý mà) nên chúng em tiếp tục move on.
    hic... chúng em cứ đi bộ và đi bộ đến rất nhiều chỗ quỉ quoái (ai có sức tường thuật lại đi) và kết thúc DC tour ở 1 chỗ quỉ quoái nhất và vào 1 thời điểm cũng khá là......quoái quỉ
    [​IMG]
    địa điểm nó quỉ quoái đối với em vì cuộc đời em đi học đến textbook còn chưa đọc hết, chứ đừng nói vào đến library tham khảo thêm sách, (em vào library cùng lắm chỉ để ngồi comp lab thôi ạh) và cái thời điểm thì càng quỉ quoái hơn, chúng em đên đến nơi thì nó........ đóng cửa, nhưng đc cái bọn em cứ bám sát cánh cửa của nó 1 cách rất tiếc nuối vì là rằng mà......... AC ở bên trong toả qua khe cửa rất là mát ạh
    và sau đó thì....... chúng ém rất là đói vì đã hơn 6pm rồi mà vãn chưa có gì bỏ bụng cả (no breakfast, no lunch and not yet dinner) và cả 3 đại biểu kô còn đủ sức walk nữa nên đã đi đến quyết định take cab ra.......chỗ park xe (quả là quyết định sáng suốt)
    em tường thuật đến đây cũng đã rất là đói, em xin fép đi ăn ạh
    Được oopszzzzz sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 22/08/2005
  2. Vogue

    Vogue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi nhìn vui thế :)
    Chị oops nhìn chân vừa dài, vừa trắng dã man....nice pics guys
  3. neo

    neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bị đá đít ra khỏi National Gallery of Art. Hai đại biểu Opzz và Kiều Phong đã tham met chân nọ đá chần kia. Đại biểu Opzzz ngồi phịch 1 phát suống ghế (sau khi dc offer ko dep ko lay tien). Trong khi đại biểu kakalot đứng giữa nắng phục vụ nghệ thuật thì 2 đại biểu kia ngồi nói xấu đại biểu kakalot
    [​IMG]
    Nhìn kể ra cũng thiên thần và quỷ dữ phết nhỉ
  4. neo

    neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    KiềuPhong: cỏ ở DC mịn phết nhỉ?
    Opzz: chả mìn đâu, vừa ngồi suống mà phải cố gắng lắm mới cười làm người mẫu đc
    [​IMG]
  5. neo

    neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cú bắt tay lịch sử
    [​IMG]
  6. neo

    neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ăn uống fè fỡn
    [​IMG]
  7. neo

    neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ... va cố gắng đứng dậy
    [​IMG]
    Được neo sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 23/08/2005
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy cái ảnh này muốn sang DC - VA 1 chuyến quá ...trước tiên cày cái đã....
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    bon chen theo miền Đông chút
    [​IMG]
    Tổ Công An Phường Cali Rep
    [​IMG]
    Bạn học chung cấp 2-3, gặp lại nhau sau 7 năm.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, tình hình là tớ vừa về tới LA sau 2 ngày chôn chân ở Houston. Đã thấy ngay 2 đb miền Đông cập nhật thông tin cả rồi. Tớ sẽ có bài tường trình chi tiết (cộng bản kiểm điểm các loại) sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này