1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hè, hôm nay mới được gặp gà nhép! Nhép ít nói hơn Út tưởng! Thấy trong box nhép lí lắc ghê, ai dè lần đầu gặp thấy ít nói phết! Hay là vì đây là lần đầu gặp???
    Hôm nay đi CTXH vui ghê! Nhưng mà lạnh quá! Bruuuuuuu
  2. dayandnight

    dayandnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá không online, không biết là có thông báo sáng chủ nhật đi lên chùa, tiếc ghê... Hôm chủ nhật vừa rồi nằm chèo queo ở nhà buồn bắt khiếp...Hẹn dịp khác vậy... mấy hôm nay Sài Gòn trời không có nắng, mát mẻ, thấy thích, nhưng mà sáng nay đọc báo thấy o miền Bắc với Ấn Độ mưa bão tơi bời... Hoá ra những ngày trời âm u mình thích thì nơi khàc co'' người lâm vô cảnh màn trời chiếu đất... Thật là đáng buồn...
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu định không đi, nhưng ngẫm đi ngẫm lại lụi hụi thế nào lại vác đồ ra ủi... Đến đây thì trời ạ... mưa gì dai nhách, chưa từng thấy ăn cưới gì mà, quần xăn tới gối, áo mưa dày hay ba lớp, vừa chạy vừa lo nơm nớp xe bên cạnh... lỡ mà nwớc tạc thì có mà chạy thẳng về nhà....
    Thế nhưng không bỏ công... gặp lại mấy anh chị mà... gần 10 năm không gặp.... anh H, anh T.A (đã có vợ. lại phát tướng... bụng bự quá chắc bia bọt không - đúng là dân dàn khoan có khác)....
    Vừa mới gởi xe bước vào cổng gặp ngay con bé BV... ngồi cười tươi như hoa đưa tờ thiếp ký tên (híc liền theo đó là thùng tiền).... Lâu ngày không gặp (chắc phải 2 năm) nhưng con nhỏ vẫn không cao lên được tí nào.... ờ mà không, cao lên được bảy phân (vị chi là một mét năm mươi hai) nhờ đôi giày cao gót. Con nhỏ diện một bộ đầm trắng toát..., tóc ngắn ngang vai, mắt kính... nhìn ngon như một viên kẹo (thèm nhỉ)....
    Tăng một đã xong... ra về mà hăm cô dâu chú rể, đừng có tắt điện thoại nhá... nếu không thì.... sẽ xử sau tuần trăng mật...
    Tăng hai là một chầu Karaoke... Phải nói nhà anh D đã thật... dàn kara 5 số, một quầy bar xinh xinh, tuyệt, phải nói là hơn cả những quán khá khá ở cái thành phố này. Lại con bé BV... nhí nha nhí nhảnh... làm mấy anh chàng mới mới chết mê chết mệt.... còn mình thì (biết quá rồi... ) khớ khớ chớ có đụng vào coi chừng phỏng tay.... (trong đám vẫn thầm thì với nhau.... xuôi cho tay nào rước nhầm "cô bé" về nhẩy).
    Tuy vậy không phải là không có chuyện, một sai lầm luôn phải trả giá. Một lần nói dối là một lần trược dài không cách gì níu giữ... Dối người hay tự lừa mình, dù sao đó vẫn là vết đinh ăn sâu vào thân cột không cách gì xoá bỏ.... tiếc thật...
    honghoavi
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao mình lười post bài phát khiếp? Hichic... muốn trả lời trong topic "Tuổi thơ dữ dội" mà... lười quá, viết không nổi. Mà cứ hễ "cơn lười" trỗi dậy thì y như rằng cái đầu nó... tê liệt, không biết viết gì hết => đã mấy lần click vào trả lời xong rồi lại... back, đi ra!
    hichic... Cứ cái kiểu này hoài chắc bị kick mất!
    Mà viết PM cũng lười nữa! Sao dạo này cái gì mình cũng lười hết! PM... cả mấy tuần rồi (ko biết phải vậy ko nữa???) chưa có trả lời. Dạo này mình bị làm sao ấy! Sao lười quá như thế nhỉ? Chỉ thích chat và nói chuyện thui, cho ngắn gọn. Còn viết thì viết cái gì cũng lười hết trơn!
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng, đọc những lời yêu thương của người ta gửi cho nhau, thấy tủi thân mình.
    Thấy trống vắng, gọi cho em....
    "Anh thì không có gì mới cả" -> thôi thì sẽ thay đổi, sẽ có cái mới. Không biết mình đang tìm kiếm hay đang chờ đợi?!
    "Chờ hoài nhau trong mơ", nếu có gặp thì chỉ là trong giấc mơ của anh thôi.
    Một tháng nữa sẽ có cái mới, chờ tin vui của anh.
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    NI KE YI BU DONG
    Feng, ke yi bu dong yun de piao po
    Sha, ke yi bu dong hai de liao kuo
    Tian, ke yi bu dong yu de luo po
    Bu shi mei duan ai dou yi ding you jie guo
    Lei, ke yi bu dong yan de cui ruo
    Bu shi mei ge ren dou yi ding hui kuai le
    **Zuo zai hui yi de ye ban che
    Man man jiang wang shi gou le
    Zui hou fang xia suo you de ai hen jiu ge
    Zhong yu jue ding yi ge ren guo**
    Ni ke yi bu dong wo de xuan ze
    Ni ye ke yi bu dong wo de nan guo
    Ni ke yi bu dong wo de chen mo
    Bu shi mei zhong tong dou yi ding yao su shuo
    ..... .... ....
    Khi đã biết tình yêu của em chỉ dành cho anh thì cũng là lúc phải tự nhủ: "Wang le ai!"
    Được Phoenix_Chicken sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 02/08/2005
  7. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ trong 1 chuyến đi du lịch, tôi mua về 1 khúc gỗ đơn sơ có khắc chữ TÂM. Tôi cảm thấy có ý nghĩa lắm. Sống mà không có cái TÂM thì thật là nhàm chán, Thế nhưng đã có người sống nhanh, sống vội, ào ào đến và đi và đã quên mất cái TÂM của mình ở đâu rồi. Đôi khi tôi tự hỏi cuộc sống phải như thế chăng. Hay là tôi đã nhìn cuộc đời, sự vật, sự việc quá đơn giản. Cuộc sống thay đổi nhanh và con người lại càng thay đổi nhanh hơn. Có những lúc tôi thật sự sốc khi điều đó xảy ra. Choáng váng và bất ngờ. Cuộc đời này thật khó sống nhỉ. Và ta phải chấp nhận đương đầu với nó. Tôi chỉ biết tự trách mình đã quá nhiệt tình và những gì đã qua thì hãy để nó đi qua. Một nửa chữ TÂM của tôi đã ra đi và bây giờ tôi sẽ viết bù lại bằng chính nửa chữ TÂM còn lại của bản thân mình.
    Không bao giờ quá muộn để bắt đầu
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Của mình thì không chịu giữ,không phải của mình thì cứ cố giữ để rồi mất cả hai.Một bài học đáng đời cho kẻ bắt cá hai tay.
  9. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    0% Lucky Day!
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chỉ muốn hét lên thật to. đi hết đi những phiền muộn không đáng có, đi hết đi những người không đáng thương, đi hết đi những lo âu mệt mỏi. đi hết đi những yếu đuối tầm thường
    stronger than yesterday

Chia sẻ trang này