1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NF

    NF Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2001
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    lâu quá ko ghé vào đây, post thử 1 bài
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    mạn phép xác nhận lại là có bài viết của NF
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày chủ nhật ăn chơi, sang ngày thứ Hai là 1 ngày quá nhiều công việc, khiến mình (và cả mọi người chung cơ quan) phải vắt giò lên cổ chạy từ sáng đến chiều. Gần như 8 tiếng đồng hồ chỉ có chạy, chạy và chạy!
    Và đến 4g chiều, cả cơ quan tự thưởng bằng cách mua bánh Trung thu về và tổ chức Happy Hour tại chỗ. Mệt thì ai cũng mệt, nhưng vui thì ai cũng vui vì công việc chạy đều.
    Hôm nay việc cũng nhiều, và mình phải xin nghỉ phép ngày mai thôi. Vừa clear phép, vừa phải nghỉ ngơi và phụ giúp thằng bạn thân tổ chức đám cưới của nó cuối tuần này.
    Hic
  4. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    hu hu, hai ngày la hét hôm ni nghẹn ngào không nói nên lời. Nhưng mà vui quá.
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình phê lắm chắc là cảm xừ nó rùi, hắt xì liên tục, vừa làm xong cái power point để report, hic. Sáng mai lên giá treo cổ rồi, 30 phút mà với cái sức phẻ hiện giờ cứ như 3 tiếng í, cầu trời qua nhanh, hic phê quá
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    too tired, in and out, get sick
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình là hôm nay mình đuối lắm, nói ko nổi nữa, sao xuống sức thế chứ, chiều nay làm sao đi Linh Sơn đây? Trong vòng 2 tuần nữa lại dọn văn phòng mà dọn đúng thứ 7 CN mới ghét, VP toàn chị em phụ nữ, ngoài 1 sếp và 1 em xinh đẹp là con sếp thì còn 3 bà có con nhỏ, 1 bà chuẩn bị cưới (sắp được cưới nên mừng quá đâm bệnh lun) thì còn lại mình mình, Hic thế có đau ko chứ. VP mới cách VP cũ có 2 căn kiểu này có khi tiết kiệm tiền bắt mình làm cu li trưởng đây, Mình tuy được gọi là em bé Liên Xô nhưng đâu có nghĩa là cu li trưởng, tức wé tức wé
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Héc héc, đang làm việc tự dưng nhớ tới chuyện thằng chăn bò, đang cười nhưng không biết có phải lòng thật đang muốn cười hay không. Chuyện là thế này, có một thằng chăn bò, hắn dẫn đàn bò ra đồng cỏ mà mắt luôn hướng về bên kia trái núi với ý nghĩ rằng cỏ ở bên kia chân núi sẽ tươi tốt hơn. Nghĩ là làm, hắn dẫn đàn bò qua bên kia chân núi nhưng chỉ thấy toàn đất đai khô cằn, lúc đó hắn mới hối tiếc về nhận xét sai lầm của mình và bò lại bị đói, rốt cục chẳng được gì.
    Trông người mà nghĩ đến ta, các cụ đã nói ?chớ đứng núi này mà trông núi nọ?, hạnh phúc ở ngay dưới chân mình mà cứ lo tìm đâu xa.
    Thiên hạ chi nghing nam bắc điểu,
    Tình đời diệp tống lãng lai phong.
    Bỏ mồi bắt bóng, phụ người tìm không được người, nhưng đâu phải ai cũng hiểu, âu cũng là cái suy nghĩ đời thường vậy. Cái hữu hình không biết giữ lại chạy theo cái vô hình, cuối cùng thì được gì?
    ?oEm nói, đôi mắt ta nhìn giống như một con sói.
    Hãy tìm và khám phá vẻ đẹp của con quái vật?.
    Héc héc, mất tiêu 10 phút làm việc.
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ giải lao thui, phê lắm lắm rùi
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Giờ ngồi làm việc, tự dưng nhớ lại hôm thứ 6 đi Ngân hàng Nhà nước rút tiền mặt với bà chị đồng nghiệp. Ngồi chờ cả tiếng, đến khi nhận được phiếu chi tiền thì 2 chị em tá hỏa vì ông nhân viên kho quỹ duyệt chi 50 triệu tiền xu loại 5.000, 100 triệu tiền polymer loại 10.000, 150 triệu tiền loại 50.000.
    Năn nỉ gần chết ổng mới duyệt lại tiền 100.000 cho tất cả 300 triệu. Ngồi nghĩ lại, bữa đó không năn nỉ mà vác 50 triệu tiền đồng 5000 dzìa chắc xụi vai quá!

Chia sẻ trang này