1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hết mùng rồi đi làm thôi. Tết định làm 1 vài thứ nhưng cảm thấy không thoải mái lắm nên hụt rồi. Thời tiết SG nóng quá, cứ như là đang cay cú ai đó nên hắt nắng tưng bừng xuống đường phố làm không muốn ra đường tí nào. Đi nhà sách, mua vài cuốn truyện nhưng không tập trung hứng thú đọc được, đành xếp đó từ từ có hứng rồi đọc vậy. Đăng ký đi học thêm thì chưa có khóa phải đến cuối tháng 3 mới có khóa mới. Năm mới chưa có gì mới. Kế hoạch đi chơi bị phá sản. Ngồi nhà toàn nghĩ tùm lum tùm la. Nghĩ lại đầu năm tới giờ cũng chưa gầy độ gì xôm tụ lắm. Kế hoạch là cuối tuần này đi Vũng Tàu sinh nhật. VT thì gần xịt đây thôi. Nhưng thôi có 2 ngày cuối tuần đi đấy cũng được. Chủ yếu là ăn chơi chứ ngắm cảnh gì. Muốn đi đâu đó 1 mình quá mà không đi được. Sếp ko cho thì sao đi. Thôi đành từ từ. Trước sau cũng được đi
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 mà ko thấy bà kon nào vào hết, chắc là đi chơi tết nguyên tiêu hết rùi, chỉ còn ta với ta .....
    8-3 lại đến nữa rùi ...còn nhớ ngày đó năm ngoái có 1 bé mập xinh tưoi tặng cho mình 1 cây bông hồng, không biết năm nay bé đó có tặng cho mình nữa không ta hihiii. Mới đó mà nhanh thật 1 năm đã trôi qua giờ nghĩ lại thấy vui vui khi mà 8-3 cả gia đình đều sum vầy. 8-3 sắp đến nghĩa là ta lại già thêm một tuổi rồi hic hic.....
    Không hiểu sao gần tới mấy ngày lễ lại nhớ tới mấy ông bồ nhí nhỉ hehhehe
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nick vừa được mở lại sau 1 tháng Tịnh Tâm, lọ mọ đăng nhập vào thì thấy ngay cái này. Khiếp thật!
    [​IMG]
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mệt, buồn ngủ và ................... nhớ
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu dấu , có lẽ đây là lần cuối cùng mình viết cho bạn những dòng chữ ở trên box này. Bởi vì mình sắp phải ........
    Cho mình được nói lời cám ơn đến với bạn, cảm ơn tất cả về những gì bạn đã , đang và sẽ dành cho mình những tình cảm tốt nhất. Cảm ơn thời gian xa xưa bạn đã cho mình biết thế nào là tình yêu để rồi mình nhận ra rằng đó thật sự không phải là tình yêu. Có lẽ trong bạn mình là một cô gái bướng bỉnh và cứng đầu. Vâng ! mình không phủ nhận điều đó , mình là thế đây. Thật ra câu hỏi mình hỏi bạn, dù bạn có trả lời hay không thì thời gian nó vẫn cứ trôi và mọi việc nó vẫn tiến triển , có hay chăng nữa là tình bạn có một chút gì đó.
    Mình rất quý bạn , mình lúc nào cũng xem bạn là người bạn thân điều mình mong ở bạn chỉ có nhiêu đó. Mình mong bạn sẽ sống tốt hơn .
    Điều cuối cùng mình muốn bạn làm giúp mình một chuyện nhưng không biết rằng điều đó có thật sự tốt hơn hay xấu hơn với cả 2 chúng ta không?
    Những lời cuối cùng viết cho bạn trước lúc mình đi.........
  6. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được: "Xa Diễm - Con đã từng được sống, con rất ngoan", rớm nước mắt vì thương cảm. Đúng là em rất ngoan
    Đang cố gắng vận động vì 2/3 cái hàng rào còn lại. Hẹn chiều nay đi rồi lại hủy, hic, hy vọng sẽ sớm hoàn thành tâm nguyện.
    To Christy: Mày ơi, bây giờ tao sở hữu nick này rồi Lo may áo đầm đẹp đi nhé, ăn cưới

  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Công việc đang đồn vào tấm thân nhỏ bé của mình. Công việc của mình đã đủ bù đầu rồi, sắp tới phải ôm luôn của chị P đang bầu bì. Cầu trời nhờ vậy mà mình ốm!
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    uh tao biết rùi. Áo đẹp thì chuẩn bị lâu rùi nhưng áo " thật" đẹp thì chưa chuẩn bị. Mà khi nào vậy, nt riêng đi để tao còn biết chứ không đụng show đó. Dạo này pà kon mình đua nhau năm HEO VÀNG quá.
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ đến mày để tao may áo đẹp ké với hehe.... Rảnh thì mâý con gà mái tập trung đi ăn chơi đê. Giờ hết lễ rùi, tao lại rảnh rỗi ăn chơi rùi hehe...
    Ôi, lại bùn ngủ và ........... nhớ
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Mày cứ chuẩn bị áo đẹp đi là vừa. gặp tao thì cứ mặt áo đẹp chứ lo gì .

Chia sẻ trang này