1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe... Vậy mai gặp mày đi ăn tau mặc áo đẹp nhé. Đừng ganh tị với tau nhé
    Ôi, lại sắp dọn sang nhà mới, lại mệt tiếp tục. Số mình sao lại lận đận về đường nhà cửa thế này .
  2. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt", mà mình có muốn đi vòng vòng thế đâu! tự nhiên bị vòng đời nó cuốn đó chứ!
    thôi ngủ 1 giấc, mai thức dậy mọi việc sẽ khác. Delete all thôi.
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chán thế không biết, đang lo tập trung ôn thì mà công việc cứ đến ào ào, để ta thi cho xong không được hả chời?Một lúc 2 dự án còn học anh văn va cao học nữa, tui đâu phải 3 đầu sáu tay đâu chời híc híc, chẳng biết tình sao nữa
  4. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    hihihi...mấy hôm nay chichi vui lắm vì có chuyện để vui mà.
  5. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm 2006
    Tình yêu không đơn thuần như ai đó nghĩ.Nó ko phải 1+1 phải bằng 2.Khi mới chớm nở,nó rất dễ bị tổn thương,và một khi đã xảy ra rồi thì khó lòng cho kết quả tốt.
    Ngày ...tháng ...năm 2006
    Buồn và nhớ,xót xa, đôi lúc thấy mình tàn nhẫn.
    Ngày ..tháng ...năm 2007
    Chuyện gì đã qua thì cho qua, nghĩ ngợi làm gì cho đau khổ cả 2.
    Ngày 20 tháng03.năm 2007
    Nhớ lúc xưa thương có 1 món quà,cảm động ,nâng niu và quyến luyến,lại nhớ....Nhớ mọi gia đình của bạn rất quý mình,và bạn là một trong số đó.
    Ngày ...tháng 05 năm 2007
    Bất ngờ nhưng vui,vui vì người mình quý mến được hạnh phúc.
    Chợt nhớ đến bài hát mà lúc xưa mình thường nói là quá sến .Xin tặng cho bạn nhé(bài hát mang tính chất tượng trưng,minh hoạ )
    Ngày 20 tháng 05 năm 2007
    Hôm nay kỷ niệm 2 năm ngày 1 người bạn thân thiết ra đi mãi mãi,phải call bọn bạn đi karaoke thôi.
    Lang thang trên net tình cờ vào Blog của 1 người bạn,cảm thấy ấm lòng....
    Ngày ....tháng...năm .....
    Chúc bạn luôn hạnh phúc.mãi mãi tình bạn của chúng ta vẫn luôn tốt đẹp nhé
    Ngày tháng năm.
  6. patrizio

    patrizio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vô tình vào room này, đọc chia sẻ "Tóc mai sợ vắn, sợi dài.." của 1 bro thấy lại những tháng ngày đã qua...1 quãng đường....
    Sài Gòn vào mưa, cập vào cửa hàng băng đĩa quen thuộc, rất đỗi tình cờ nghe "Piece by piece - Katie Melua" ...miên man...mùi tháng năm...
    "... I''ll shed like skin
    Our memories of lazy days
    And fade away the shadow of your face.."
    Post link nghe " Piece by piece":
    http://blog.360.yahoo.com/blog-h6HUI0cherIgrMvue7gM7VwT5A--?cq=1
  7. patrizio

    patrizio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vô tình vào room này, đọc chia sẻ "Tóc mai sợ vắn, sợi dài.." của 1 bro thấy lại những tháng ngày đã qua...1 quãng đường....
    Sài Gòn vào mưa, cập vào cửa hàng băng đĩa quen thuộc, rất đỗi tình cờ nghe "Piece by piece - Katie Melua" ...miên man...mùi tháng năm...
    "... I''ll shed like skin
    Our memories of lazy days
    And fade away the shadow of your face.."
    Post link nghe " Piece by piece":
    http://blog.360.yahoo.com/blog-h6HUI0cherIgrMvue7gM7VwT5A--?cq=1
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu nay cứ tưởng đệ tử có người yêu thì vô tư rồi, ai dè đệ tử mình buồn dữ dzậy!
    Cầu trời cho đệ tử mau hết bệnh!
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua đi ăn cơm với thằng bạn rồi bàn công việc, không ngờ gặp 2 cô nàng xinh đẹp bên box 83 làm thằng bạn mình cứ ngớ ra, mắc cười thiệt,mình thì lo chát với sếp, có nó thì mắt cứ nhìn đâu đâu, thằng này vậy mà cũng mê gái..........giống mình quá
  10. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Một ước mơ,1 hoài bão,bao giờ thực hiện xong đây....cố lên....
    Công nhận đêm về khuya nghe cái này thấm quá

Chia sẻ trang này