1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI YÊU AI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH THI SĨ ....!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    KHI YÊU AI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH THI SĨ ....!!!!!!!!!!

    Bạn đã bao giờ tặng người yêu ?Đã bao giờ đọc được những câu thơ tình giản dị mà mãnh liệt ?Hãy chia sẻ ....!

    Em là sương , sương chỉ tan trong nắng
    Nắng vô cùng nắng phải đọng trong sương
    Em yêu anh bởi vì anh là nắng
    Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh ?
  2. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên khi yêu ai cũng có thể làm thơ được. Giỏi thì thơ tình nhưa Xuân Diệu, Hoàn trung Quân, Xuân Quỳnh, dốt thì làm thơ con cóc như tôi.
    Thơ của bạn hay thế, copy ở đâu đấy hay tự làm?
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    sao tớ yêu mà không thành thi sĩ đc nhỉ?. CŨng viết thơ nhé. 2 hay 3 bài gì đó nhưng mà .........bọn bạn đọc chúng nó ....., Mà rõ ràng, tôi là 1 đứa học khá văn, tôi đọc đi đọc lại bài thơ của mình cũng thấy hay hay. ( Mà có thời gian tôi định .....gưi đăng báo HHT cơ đó ).
    Có thời gian ,yêu vào cho chúng ta cảm xúc tràn trề, yêu người yêu đời, yêu hương yêu hoa, yêu mọi thứ luôn. Cảm xúc nhiều như vậy i lúc nào cũng viết thành văn, soạn thành thơ đc.
    Cũng là những cảm xúc, nhưng khi chúng ta chỉ sống trong nỗi nhớ, những kỉ niệm, hay trong tâm trạng buồn. Sao mà khó viết đến vậy. KHó diễn ta nỗi, trong lòng mình có cảm xúc như thến oà?.
    Ôi , tình yêu là thứ mà làm chúng ta điên đảo. Ai đó nói " điên tình " ------- cũng hay đó nhỉ ?.
  4. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lạy Hồn! Lạy Hồn!
    "Em là sương" còn "anh là nắng"...chà chà cô gái lãng mạn ơi! cô có biết không khiu nắng len là sương tan đấy! Nắng là kẻ thù của màn sương mà! Đã bao giờ đứng trên đỉnh núi cao nhìn nắng ban mai xua sương chưa? Hãy một lần lên Sapa, Mẫu Sơn, Pãnipang...
    Hãy ví mình như que diêm có đcj k? dù chỉ cháy một lần ròoi tắt. Nhưng mà dù sao thì con gái vẫn cả tin và con trai là chúa tệ bạc.
  5. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Ối giời ơi.Sương với chả gió,diêm với chả...........bật lửa.Yêu nhau đâu có nhất thiết là phải làm thơ.Mà làm thơ thì chắc gì mùi mẫn đã khiến người yêu mình thích.Có khi cứ làm thơ như Xuân Bắc trong gala cười lại hay:
    Em ơi!
    Thà hôn em để rồi bị tát,còn hơn để thằng khác hôn em
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là một hình tượng thôi bạn ạ .Anh "đọng lại "ở lại bên em ...Em "tan" vào anh ...Một tình yêu đích thực , đúng không ?
    Có thể không phải do bạn viết , mà bạn đọc được ở đâu đó , do một ai đó viết ...Hãy post lên để mọi người cùng đọc ok ?
  7. ahndy_tran

    ahndy_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    không, không chỉ là thi sĩ đâu. Cuốn nhật kí của tớ sắp đc xuất bản thành tiểu thuyết rồi...hix...
    huhu.....
    Men rượu say sẽ tỉnh
    Tình tỉnh rồi lại...đơ.....
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi
    Lưng chừng em và tôi
    Tình yêu hay tình bạn ?
  10. Small_Wolf

    Small_Wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thích thì post cho mà đọc ^_^
    4 câu ghiền nhất của tui ( nhiều người chắc đọc đến nhàm rồi :D )
    Sài Gòn sao chẳng có gió đông
    Để thấy em xuýt xoa vì lạnh
    Thấy má em hồng trong trời đông giá rét
    Để được cầm và ủ ấm tay em.....
    Đọc xong chắc nghĩ tui dân HN làm tặng cho 1 em ở SG ? Lầm rồi ! Ngược lại cơ ! ;)
    Khuyến mãi thêm 2 câu thơ thành 1 cặp đối nè :
    Ánh trăng nhẹ luồn qua khe cửa
    Bóng em dài đổ xuống giữa đêm thâu
    Xứng ko :D

Chia sẻ trang này