1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng hơn bao nhiêu tuổi ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hth3109, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Yên chí đi. Vì thật ra trong 12 con giáp ko có tuổi Mèo đâu. Chỉ vì thời trước khi du nhập từ TQ vào VN người ta nhầm thôi. Tuổi mèo thật ra là tuổi Thỏ ^_^. Các nước Châu Á khác như TQ,Nhât,Hàn đều thế cả. Chỉ có VN có mèo thôi.
    Mà nếu theo kiểu VN thì cũng ko tính là chó với mèo ghét nhau được đâu. Bạn đừng nghĩ thế, con gái mê tín 1 chút cũng tốt nhưng cũng đừng quá nhé...
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nói ra chuyện này có khi bị cả làng xúm vào chửi cho là nặng mùi trần tục. Dưng mà em chả thấy bác nào đề cập đến rõ ràng cả, cái chuyện sinh lý í mà.
    Em quen một chị qua chat, bà này sinh năm 79 mới lấy một ông chồng hơn 12 tuổi, bà nói: 1 tuần vợ chồng quan hệ 1,2 lần, em đã choáng rồi, hỏi tiếp, hồi trăng mật 1 phát/1 ngày, nghe xong chán hẳn. Em bảo cái đấy của ku chồng nhà bác chắc chỉ chuyên dùng....đi tè!
    Lấy chồng hơn chừng 6,7 tuổi trở xuống còn được, cao hơn là phải xem xét lại rồi, không đến lúc thấy giai tơ ngoài đường về không ngủ được thì chết bỏ bu.
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nói ra chuyện này có khi bị cả làng xúm vào chửi cho là nặng mùi trần tục. Dưng mà em chả thấy bác nào đề cập đến rõ ràng cả, cái chuyện sinh lý í mà.
    Em quen một chị qua chat, bà này sinh năm 79 mới lấy một ông chồng hơn 12 tuổi, bà nói: 1 tuần vợ chồng quan hệ 1,2 lần, em đã choáng rồi, hỏi tiếp, hồi trăng mật 1 phát/1 ngày, nghe xong chán hẳn. Em bảo cái đấy của ku chồng nhà bác chắc chỉ chuyên dùng....đi tè!
    Lấy chồng hơn chừng 6,7 tuổi trở xuống còn được, cao hơn là phải xem xét lại rồi, không đến lúc thấy giai tơ ngoài đường về không ngủ được thì chết bỏ bu.
  4. Cutehoney

    Cutehoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chưa lấy chồng tớ cũng đã yêu người bằng tuổi, hơn vài tuổi... các kiểu cuối cùng thì lấy chồng hơn 8 tuổi. Vừa hợp tuổi (theo ông bà hai bên thì như thế - Thân - Tý mà), vừa đuợc chiều, chẳng gì thì cái thời đại học của mình mới cách đây độ 2 năm, còn người ta thì đã là 10 năm rồi, nên lúc nào cũng có quyền được "Ưu đãi" hơn, lười một tý cũng là do "em bé hơn chứ!". Nói chung là sau một năm rưỡi chung sống thì thấy khoảng cách đấy là hợp lý, người ta đã qua cái tuổi phải lo lắng cho công việc như mình lúc bắt đầu nên rất dễ thông cảm, và chia sẻ được nhiều, ngược lại, mình thấy người ta như một người anh, nguời bạn lớn, và đương nhiên là một người chồng mình rất yêu thương nên cũng dễ dàng chia sẻ tất cả mọi điều.
    Còn chuyện kia ấy hả, chẳng biết tại chồng mình làm nghề biển nên tẩm bổ nhiều hay là tại mình yếu, nói chung là toàn thấy mình muốn lúc nào thì đưọc lúc ấy, còn đầy lúc lão muốn thì mình bùng, nói chung là hai vợ chồng thấy như thế là hoà hợp, chẳng có gì phải phàn nàn cả. Các bạn thấy 8 tuổi có phải là 1 gợi ý hợp lý không?
  5. Cutehoney

    Cutehoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chưa lấy chồng tớ cũng đã yêu người bằng tuổi, hơn vài tuổi... các kiểu cuối cùng thì lấy chồng hơn 8 tuổi. Vừa hợp tuổi (theo ông bà hai bên thì như thế - Thân - Tý mà), vừa đuợc chiều, chẳng gì thì cái thời đại học của mình mới cách đây độ 2 năm, còn người ta thì đã là 10 năm rồi, nên lúc nào cũng có quyền được "Ưu đãi" hơn, lười một tý cũng là do "em bé hơn chứ!". Nói chung là sau một năm rưỡi chung sống thì thấy khoảng cách đấy là hợp lý, người ta đã qua cái tuổi phải lo lắng cho công việc như mình lúc bắt đầu nên rất dễ thông cảm, và chia sẻ được nhiều, ngược lại, mình thấy người ta như một người anh, nguời bạn lớn, và đương nhiên là một người chồng mình rất yêu thương nên cũng dễ dàng chia sẻ tất cả mọi điều.
    Còn chuyện kia ấy hả, chẳng biết tại chồng mình làm nghề biển nên tẩm bổ nhiều hay là tại mình yếu, nói chung là toàn thấy mình muốn lúc nào thì đưọc lúc ấy, còn đầy lúc lão muốn thì mình bùng, nói chung là hai vợ chồng thấy như thế là hoà hợp, chẳng có gì phải phàn nàn cả. Các bạn thấy 8 tuổi có phải là 1 gợi ý hợp lý không?
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ cậu gio_mua_dong_bac2001 chưa hiểu lắm về tâm sinh lí phụ nữ. Để tôi giải thích cho cậu rõ.
    Nếu yêu thì không ai care vấn đề tuổi tác làm gì. Còn nếu tình cảm chưa đến mức, khi cần cân nhắc vấn đề lập gia đình, phụ nữ sẽ hạnh phúc nếu lấy được người chồng giỏi hơn mình, chín chắn, chững chạc, khiến mình phục và hết lòng vì vợ con. Cái này thì chỉ đàn ông hơn tuổi mới có được, còn đàn ông bằng hay nhỏ hơn không thể nào có.
    Nên nhớ lập gia đình sống với nhau chuyện ******** là quan trọng nhưng chỉ là yếu tố phụ. Nếu lập gia đình với một người lóc chóc, thường phụ nữ rất khổ tâm.
    Đàn ông lớn tuổi hơn mặc dù về yếu tố sức khỏe, có thể không bằng các cậu trẻ (cái này cũng tùy người). Nhưng về mặt biết chiều chuộng phụ nữ, thì các cậu trẻ không thể nào bì lại. Trong chuyện ********, phụ nữ hoàn toàn khác đàn ông. Cái làm cho họ thoả mãn không chỉ là vấn đề "mấy nháy" một ngày, một tuần, cũng như không phải "mạnh" hay "yếu", mà là yếu tố tinh thần. Đôi khi chỉ cần những cử chỉ vuốt ve, mơn trớn, hay những câu tỉ tê cũng đủ "mật ngọt chết ruồi". Cũng vậy khi xa nhau, cái làm phụ nữ nhớ một người đàn ông không phải là anh ta vì anh ta "hùng hục như hổ dữ" , mà họ nhớ đến những cử chỉ tế nhị, yêu thương, chăm sóc mà người đó dành cho mình.
    Đàn ông lớn tuổi so với đàn ông trẻ tuổi thì cũng "được cái này, mất cái kia". Nhưng để lập gia đình, lúc nào cũng vậy, người đàn ông chín chắn luôn là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ.
    Cũng cần nhắc lại khi đã yêu, thì không cần phải cân nhắc bất kì điều gì. Vì sống một người mình yêu, có những hạnh phúc mà chỉ có tình yêu mới mang lại được. Còn khi chưa yêu, thì mới cần cân nhắc những yếu tố trên.
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ cậu gio_mua_dong_bac2001 chưa hiểu lắm về tâm sinh lí phụ nữ. Để tôi giải thích cho cậu rõ.
    Nếu yêu thì không ai care vấn đề tuổi tác làm gì. Còn nếu tình cảm chưa đến mức, khi cần cân nhắc vấn đề lập gia đình, phụ nữ sẽ hạnh phúc nếu lấy được người chồng giỏi hơn mình, chín chắn, chững chạc, khiến mình phục và hết lòng vì vợ con. Cái này thì chỉ đàn ông hơn tuổi mới có được, còn đàn ông bằng hay nhỏ hơn không thể nào có.
    Nên nhớ lập gia đình sống với nhau chuyện ******** là quan trọng nhưng chỉ là yếu tố phụ. Nếu lập gia đình với một người lóc chóc, thường phụ nữ rất khổ tâm.
    Đàn ông lớn tuổi hơn mặc dù về yếu tố sức khỏe, có thể không bằng các cậu trẻ (cái này cũng tùy người). Nhưng về mặt biết chiều chuộng phụ nữ, thì các cậu trẻ không thể nào bì lại. Trong chuyện ********, phụ nữ hoàn toàn khác đàn ông. Cái làm cho họ thoả mãn không chỉ là vấn đề "mấy nháy" một ngày, một tuần, cũng như không phải "mạnh" hay "yếu", mà là yếu tố tinh thần. Đôi khi chỉ cần những cử chỉ vuốt ve, mơn trớn, hay những câu tỉ tê cũng đủ "mật ngọt chết ruồi". Cũng vậy khi xa nhau, cái làm phụ nữ nhớ một người đàn ông không phải là anh ta vì anh ta "hùng hục như hổ dữ" , mà họ nhớ đến những cử chỉ tế nhị, yêu thương, chăm sóc mà người đó dành cho mình.
    Đàn ông lớn tuổi so với đàn ông trẻ tuổi thì cũng "được cái này, mất cái kia". Nhưng để lập gia đình, lúc nào cũng vậy, người đàn ông chín chắn luôn là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ.
    Cũng cần nhắc lại khi đã yêu, thì không cần phải cân nhắc bất kì điều gì. Vì sống một người mình yêu, có những hạnh phúc mà chỉ có tình yêu mới mang lại được. Còn khi chưa yêu, thì mới cần cân nhắc những yếu tố trên.
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Dạ, nói về hiểu phụ nữ có khi em không bằng bác, vì em đíu phải là phụ nữ, nhưng mà kinh nghiệm đàn bà thì thằng em này, nói ra có khi bác cho em bốc phét, yêu đương chinh chiến khoảng gần 3 chục cô rồi, trẻ có, già có (chính xác tính đến thời điểm hiện nay là 26, không kể 2 thằng gay cùng phòng kí túc hồi sinh viên - chỉ là chúng nó khoái em thôi nhá) nên cái chuyện make love thành chuyên gia bố nó rồi, cóc cần bàn đến.
    Em chỉ muốn nhắc các bác về một khía cạnh (quan trọng) mà các bác thường né tránh thôi (70% các vụ ly hôn nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ cái giường, các bác nhà mình ra toà, xấu hổ, chỉ kêu không hợp, mẹ kiếp).
    Đàn ông có nhiều kiểu đàn ông, không phải cứ lúc nào cũng dịu dàng, săn sóc thì gái nó mới thích, thú thực, lúc em bực lên thì giai gái gì em cũng phanh tất, thế mà chả đứa nào bỏ được em (các bác giải thích chuyện này thế nào?) Quan trọng là tính đàn ông thôi. Các bác nói lập gia đình lấy chồng lớn tuổi để có chỗ dựa, tinh thần, vật chất.
    Chẳng hạn, về tinh thần, hơn khoảng 4,5 tuổi là nói chuyện khó hợp rồi nhất là thời buổi hiện nay, cách nhau một vài tuổi là sống khác lắm rồi. Thế nên lấy chồng kiểu hơn 7,8 tuổi coi như lấy nó về làm bố mình thì ok. Miễn bàn tiếp.
    Cái chuyện kia, em nói thực, có hai trường hợp
    1 - Máy bác gái nào yếu quá thì lấy chồng già cho tiện
    2 - Máy khoẻ nhưng lấy chồng già nên không thể đánh thức khả năng thực sự. Pó tay. Cẩn thận khi gặp thằng nào ngon lành nó đánh thức được thì các bác như con thiêu thân thôi.
    3 - Máy khỏe bình thường, lấy chồng già phiền vãi. Nếu ku chồng không ngỏm thì cũng đến ra toà thôi (lý do: không hợp)
    Lưu ý: không phải ông chồng nào già cũng yếu nhưng mà không thể phủ nhận là hầu hết như thế.
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Dạ, nói về hiểu phụ nữ có khi em không bằng bác, vì em đíu phải là phụ nữ, nhưng mà kinh nghiệm đàn bà thì thằng em này, nói ra có khi bác cho em bốc phét, yêu đương chinh chiến khoảng gần 3 chục cô rồi, trẻ có, già có (chính xác tính đến thời điểm hiện nay là 26, không kể 2 thằng gay cùng phòng kí túc hồi sinh viên - chỉ là chúng nó khoái em thôi nhá) nên cái chuyện make love thành chuyên gia bố nó rồi, cóc cần bàn đến.
    Em chỉ muốn nhắc các bác về một khía cạnh (quan trọng) mà các bác thường né tránh thôi (70% các vụ ly hôn nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ cái giường, các bác nhà mình ra toà, xấu hổ, chỉ kêu không hợp, mẹ kiếp).
    Đàn ông có nhiều kiểu đàn ông, không phải cứ lúc nào cũng dịu dàng, săn sóc thì gái nó mới thích, thú thực, lúc em bực lên thì giai gái gì em cũng phanh tất, thế mà chả đứa nào bỏ được em (các bác giải thích chuyện này thế nào?) Quan trọng là tính đàn ông thôi. Các bác nói lập gia đình lấy chồng lớn tuổi để có chỗ dựa, tinh thần, vật chất.
    Chẳng hạn, về tinh thần, hơn khoảng 4,5 tuổi là nói chuyện khó hợp rồi nhất là thời buổi hiện nay, cách nhau một vài tuổi là sống khác lắm rồi. Thế nên lấy chồng kiểu hơn 7,8 tuổi coi như lấy nó về làm bố mình thì ok. Miễn bàn tiếp.
    Cái chuyện kia, em nói thực, có hai trường hợp
    1 - Máy bác gái nào yếu quá thì lấy chồng già cho tiện
    2 - Máy khoẻ nhưng lấy chồng già nên không thể đánh thức khả năng thực sự. Pó tay. Cẩn thận khi gặp thằng nào ngon lành nó đánh thức được thì các bác như con thiêu thân thôi.
    3 - Máy khỏe bình thường, lấy chồng già phiền vãi. Nếu ku chồng không ngỏm thì cũng đến ra toà thôi (lý do: không hợp)
    Lưu ý: không phải ông chồng nào già cũng yếu nhưng mà không thể phủ nhận là hầu hết như thế.
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hơ, gió ức chế nhẩy.. vẫn chưa xong vụ kia hay sao mà phát ngôn sợ thế?
    Hầu như phụ nữ đều có xu hướng tìm bạn hơn tuổi để làm chỗ dựa. Đàn ông cũng có xu hướng tìm phụ nữ trẻ hơn để mình thể hiện tính "đàn ông"..che chở, bao dung.
    Nhưng ko fải ai lớn tuổi cũng như thế, nó tuỳ thuộc vào tính cách chứ ko phụ thuộc vào độ tuổi.
    Nhiều bác già yêu những cô trẻ trẻ, chạy theo để chiều những sở thích, thú vui của cô ấy mướt mồ hôi..mệt quá ! Lúc đó lại ước gì cô ấy già một tí ! Nhiều cô trẻ yêu bác già, khi muốn đi chơi với bạn bè , bác già lại cằn nhằn..." chồng con rồi, đi đâu? "..lúc đó cô trẻ trẻ lại than thở cái phận mình lấy fải ông chồng già.
    Chuyện tâm sinh lý nó cũng tuỳ theo lứa tuổi, theo sức khoẻ và theo cách mà đối tác của họ cảm thấy fù hợp với mình. Bác làm người ta thoả mãn...nhưng chưa chắc họ đã cưới bác vì cái thoả mãn đó đâu.
    Cũng giống như đàn ông, các bác thích yêu những cô "hot ", chịu chơi, tính cách hay, yêu hết mình nhưng sẽ cưới một cô vợ dịu dàng, biết chăm lo gia đình hơn là lượn lờ shopping ( em ví dụ thế ),và làm mẹ những đứa con của bác bác.
    Vậy thì phụ nữ chọn chồng cũng thế, cô ta sẽ ko cưới một anh chỉ vì cái anh làm cô ấy thoả mãn trên giường mà là vì anh ta làm cô ấy hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày ,cô ta cảm thấy cần anh ,muốn chăm sóc anh, yêu thương anh, muốn sinh con cho anh. Hạnh phúc và thoả mãn nó khác hẳn nhau và 24h nhiều hơn 60 phút , bác đồng ý với em thế ko?
    Còn nói về kiến thức...em ko nghĩ cứ già thì hiểu biết hơn trẻ. Mỗi người, mỗi thế hệ có một điểm mạnh riêng, nguời lớn tuổi họ có sự va chạm cuộc sống, họ coi những cái vấp váp của bác là cái vớ vỉn - vì họ đã trải qua , hoặc nhìn thấy những cái đó rồi. Người trẻ tuổi, có sự liều lĩnh, sự đam mê, tìm tòi khám phá, cho nên có thể họ gặp thất bại, nhưng sau mỗi thất bại, họ lại cứng cáp hơn, vững vàng hơn.
    Cái chính là bác phù hợp với quan điểm nào thì bác chọn người ấy. Chứ bác đừng thấy chị kia mặc áo hồng đẹp, thì bác cũng mua áo hồng về mặc trong khi da bác đen sạm còn da chị kia thì trắng hồng. Các cụ có câu : Nồi nào thì vung đấy mà !
    Theo em, già hay trẻ ko quan trọng, miễn là 2 người phải yêu nhau, có cùng quan điểm sống, và biết trân trọng những cái mình đã có. Hạnh phúc ko fải là cái từ trên giời rơi xuống cho nên không thể hoang phí.
    Suy cho cùng, lấy được nhau cũng ko fải dễ ....bác tưởng bác muốn mà được ngay à??? Chưa đứng số thì đừng hòng nhá.

Chia sẻ trang này