1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN - NGỦ 3 MIỀN

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi boibun, 14/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    [color]Tui xin góp vui 1 ít:
    quán mì Vịt Tiềm ăn khá ngon (Huê Ký mì gia) trên đường Thuận Kiều đối bệnh viện Chợ Rẫy. Bạn bè tui chỉ đến đây ăn đều khen ngon hết.
    Gà nướng thì nằm trên dường Nguyễn Du phía bên tay phải. Nếu đi từ trên từ Ngã tư Tôn đức Thắng - Nguyễn Du xuống thì nó nằm gần Ngã Tư Nguyễn Du - Hai Bà Trưng.
    Cơm Gà thì ngay Bùng Binh Lê Đại Hành - Tô Hiến Thành (thì fải) khúc mà có cái tiệm Mắt Kính gì đó. Thì nếu đi từ 3/2 - Lê Đại Hành xuống đến bùng bình đó thì ôm theo bùng binh quẹo trái sẽ thấy ngay 1 quán gà Hải Nam. ăn ngon, rẻ và nhiều.
    Mọi người có htường ăn chè thái ko??? Tui thấy ở trên NTP bán được nhất.
    Luôn tiện cho hỏi 1 vài địa chỉ ăn nhẹ nhàng như trái cây hay cái gì í. Và nếu có thể xin vài quán cafe không gian lãng mạn, âm nhạc du dương. Kúm un
    Tạm vậy đi. Giờ nhớ ko ra nữa. Có gì xin chỉ giáo /
    [/color=green]
    Được zylzz sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 16/02/2006
  2. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cafe lãng mạn , âm nhạc du dương co'' KHu''c ban chiều ở trên đường Ngô Thời Nhiệm hoặc là Guitar trên đường Nguyễn Văn Cư` gần cây xăng y''. Qua''n Guitar không gian ko rộng bằng Khúc ban CHiều , nhưng giá thì có vẻ mềm hơn ...Anyway , quán nào cũng nice hết á.
    Mới được bạn dẫn đi ăn phá lấu nướng ở đường Nguyễn Trãi , cũng là lạ...
  3. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cái quán Gió thổi ***g lộng mà búp bê nói chắc là quán bún bò, cà ri, bánh mì chiên, gỏi cuốn ở đường Thất Sơn trong CXBH há. Hồi xưa đi vô quán mà lên lầu ngồi, đúng là bốn bề gió lộng thiệt . Hôm nào đi trúng trời mưa thì còn vui hơn, vừa ăn vừa kiếm chỗ khô ngồi
    Cái CXBH biết địa chỉ vô đi kiếm còn muốn mờ con mắt, nói gì chạy lòng vòng không biết địa chỉ . Búp bê chơi ác bạn bè quá
    Nếu đúng cái quán đó thì mấy bạn cứ đi theo đường to nhất ở CXBH (Đồng Nai thì phải), đi thẳng thẳng wài, đến lúc nhìn bên phải thấy có chữ Thất Sơn thì quẹo phải, rồi đi thẳng wài tới lúc nhìn bên phải thấy có cái quán đông nghẹt, trước quán có cây dừa, bên kia đường bà con ngồi ăn la liệt là nó đó .
    Món cà ri ở đó ngon, giá cũng được (hic, nguyên một củ khoai lang to bự sự, mềm nhũn, ăn đã gì đâu ). Bún bò thì F chưa được hân hạnh ăn, vì nhiều quá ăn không hết. Bữa nào cũng nói để dành bụng thiệt đói vô ăn bún bò ở đó, nhưng đến chừng kiu tô bún bò ra, nhìn một tô tú hụ rau, thịt, bún thì hãi, theo năn nỉ người khác xin đổi . Nhưng mà nghe bà con đồn là ăn được . Ờ, nhớ thử món da ua nữa nghe, ngon .
    Nhưng mà vô đó ăn đừng có nhìn mặt mấy con bé phục vụ, vì mặt đứa nào cũng chằm dằm như mất sổ gạo, nói chuyện thì líu ríu nhanh như bị ma đuổi vậy, người nào khó tính chắc bực mình
    Chẹp, nhắc là thèm...
  4. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này của mình mà lâu quá không chăm sóc , không biết mọi người có rủa không nhỉ ???
    Hôm này buồn wá, chán nữa, nên chát nhảm vài dòng. ai muốn xóa thì xóa, không thì thôi vậy.
    Số mình sao xui gê, hôm nay lại một lần nữa ghost nhầm cái phân vùng, làm bao nhiêu dữ liệu đi hết. Chán thiệt. 2 lần trong vòng 1 năm.
    Giờ giống như giai cấp vô sản. giờ ra đường thấy mặc cảm gê, thấy hết còn tự tin như hồi trước nữa gòi. Chán chán, bùn bùn
    Nhưng nhờ sự việc này lại ngộ ra rằng mình chia sẽ với mọi người thì sẽ không bao giờ mất đi so với mình giữ cho riêng mình
    Hic, nếu mà không lập ra cái topic này thì những địa chỉ quán ăn tui đâu còn nhớ nữa, khảo sát lại thì ... chua quá.
    Hic, vì thế mình muốn kêu gọi mọi người số hóa tài liệu của mình cũng hay, nhưng nhớ backup định kỳ và chắc ăn nên có 1 bản trên giấy . Còn hay nữa thì cứ share đi. Vì cho đi thì có bao giờ mất đâu.
    Đánh được vài dòng thấy thỏai mái gê. Thôi chúc bà kon vui vẻ
    Thân
  5. linhlinhlengkeng

    linhlinhlengkeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    chep chep,nhac an uong la bao tu keu oc oc rui,moi toi dang phai an kieng,them wa!
    BO KHO:
    1 quan nam tren duong Nguyen thien thuat, hem phia tren banh mi Nhu Lan 1 ti.Thit o day toan nac,an rat mem,nuoc dung dam da.tui khoai an o day lam.
    1 quan nam tren Vo Van Tan, di den gan dau duong, nhin ben tay trai thay 1 hem rat dong nguoi an (dau hem ban com Tam kha ngon)nhin hem doi dien ben kia duong la thay cho ban bo kho. Quan via he,nuoc dung dam da,ot mua tan vuon nen rat tuoi va cay,chu quan rat vui ve,phuc vu chu dao. Mo tu 14h
    Che Thai: quan ke cho Nhat Tao minh thay lam vua do ngot nhat,an duoc.A gan cho Nhat Tao huong duong Nguyen Tri Phuong chay xuong co 1 tiem vua ban Pho vua ban Bun Bo Hue. Ca 2 mon dau an rat ngon,dac biet la BBH nau dam da hon cho khac,hop khau vi mien Nam. Moi toi buoi toi quan dong khach nen cho ngoi hoi do,phuc vu cham.Gia :10k/to P
    Hu tiu Nam VAng: da an cho Hong Phat, cung duoc nhung mac wa va nuoc ko duoc dam da cho lam. Ngoai ra co 1 tiem o Vo Van Tan khuc tren,gan Com Ga Thuong Hai nghe noi an ngon lam nhung minh thu thay an cung duoc ma thoi. Minh thich an o tiem cho cho Nhat Tao dam thang len,gap nga tu dau tien queo trai,tiem do Nhan vien mac dong phuc vang choe ah,hinh nhu ten la Hoang.
    Mi Ga, Mi Vit Tiem: hay an o hem ke ben pho Le tren duong Nguyen Trai,q5. Tiem do ng Hoa nau, gia re nhung nau an rat ngon. Neu da den day ben nen keu them 1*****i Cao,an duoc lam do. Gia tham khao: 10k/ Mi dui ga ; 13k/Mi vit tiem, 8k/sui cao lon
    Banh Plan: ngon nhat la ben hong cho Hoa Binh,di den Tran Hung Dao,q5 hoi ng ta chi cho.2k500/cai
    Banh xeo: da ai thu tiem trong hem khuc nga tu Vo van tan va Nguyen Thuong Hien di len chua nhi. Gia binh dan ma chat luong kha. 7k/cai
    Bun Thit nuong: Gan khuc giao giua Ng Tri Phuong va To Hien Thanh, tiem nam trong hem ben tay trai gan dau duong,cho co nhiu ng ngoi uong nuoc sinh to ay.
    Tam biet may quan vay thoi vi cai tat cu da thịch an o quan ma ngon la lam khach quen o quan do lun
  6. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tui balo ở Bình Định cũng chừng được 3-4 ngày nên góp ý tí . Một số món ăn ở Bình Định mà khó tìm nơi khác nè...
    Nem : dai, rất khác với nem của miền tây
    Bánh mì chấm : ăn lạ ghê (đối diện nhà khách gì đó, trong diễn đàn có nói)
    Bún chả cá: đặc biệt chả cá ngon lắm ...tui ăn quá lề đường Trên đường Tăng Bạt Hổ, ăn buổi sáng
    Bánh xèo : bỏ trứng vào chiên chung nữa, không ngon nhưng bổ, nói chung đi du lịch cần ăn để tăng sức khỏe mà đi
    À còn khô con cá gì mà ép dẹp lép mà tròn quay , bự bằng bàn tay nữa...trong nam không có
    Các lọai cá biển ăn ngon tuyệt vời (cá bình thường cũng ngon) ra đây tui khóai ăn cá còn hơn ăn thịt, mặc dù trong nam ghét còn hơn cái gì.
    Còn quốc tửu hả hiện tui có 2 lần vào làng quê mua, và uống thấy khác nhau...
    lần 1 là tui đi hè năm ngóai: trên con hẻm từ quốc lộ vào khu du lịch hầm hô, có cái trường tiểu học gì đó (wên tên gòi) gặp trường, đi tới một chút bên tay phải (cùng phía với trường tiểu học) có một nhà xay gạo ... trong đó bán hình như 2 lọai, lọai 1 (10000)và lọai 2 (8000)....đó là theo hè năm ngóai nha...còn năm nay tui chả biết
    Lần 2: là mới hồi đầu tháng 7 gòi nè ... lặn lội miệt vào tận làng nghề bàu đá luôn... làng nó tên làng Cù Lâm ,xã Nhơn Lộc huyện An Nhơn...đây là cái nôi của Bàu Đá đó...và theo lời của bác cán bộ nào đó công tác ở Bình Định thì nhà bác Tám Còng là nhà đầu tiên nấu ...vì thế ttui lặn lội vào..... Bác thấy ở xa tới quý cho 3 ly , 1 bàu đá nấu gạo, 1 nấu nếp và 1 ngâm thuốc...ực xong thấy lâng lâng ... đã lắm, nhất là ly rượu thuốc
    Mua 3 can 10l đem về.... về lại sài gòn uống thấy không bằng...bay mùi là 1, với lại thấy nồng độ nhẹ hơn uống tại chỗ...chả hiểu tại sao nữa...hay uống wen nên lên đô???
    So sánh thấy rượu bác Tám uống nhẹ hơn rượu tui mua trong cái nhà xay gạo trên đường vào Hầm Hô .... nhưng ngon, thơm, sáng dậy kô mệt, không khát nước .... còn rượu ở cái nhà xay gạo đó thì có nhức đầu kô thì chẳng nhớ, nói chung kô nhớ gì hết ngòai cái cảm giác uống 1 ly nó gắt cổ họng lun, chạy tới đâu cảm giác tới đó, cái này uống tàn phá sức khỏe nè, nhưng chất lượng đem thử những con sâu rượu là ok
  7. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Nem nướng Nha Trang ...
    Ai biết ở đâu bán món này ko ??? Kiếm wài mà vẫn chưa kiếm ra món này giống như ở Nha Trang.
    Mỗi lần ra Nha Trang đều đến đường Lê Lợi (số 2 Lê Lợi) để ăn món này.Ăn đến no căng vẫn còn thèm Nước chấm đặc biệt chưa kiếm ra trong SG chỗ nào giống hết ... thèm !!!
  8. death_vespa

    death_vespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tha hồ địa điểm ăn uống ở đây nè.
    http://www.saigoncdclub.com/forum/viewtopic.php?t=1013
    Còn ăn nhậu thì đây
    http://www.saigoncdclub.com/forum/viewtopic.php?t=992

Chia sẻ trang này