1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Về địch, chị phải xỏ guốc rời chõng để tìm hiểu xem chúng kéo bầy đến ngoài ngõ nhà chị để định xông vào đánh ghen hay bắt mấy tay nghêu, sò, ốc núp dưới chõng của chị đem về, hay định cấm cửa mấy chú phi công trẻ hay lui tới hầu chị:-D

    Cái đó gọi là cử trinh sát ra nắm bắt ý đồ và lực lượng hải quân viễn chinh của địch xem chúng định đổ bộ, phong toả căn cứ hay bắn phá bờ và tìm diệt lực lượng phòng thủ bờ.

    Dưới góc nhìn của một chuyên gia nằm chõng cỡ chị thì phương án luồn khe của thánh nữ cô cô @kuyomuko bộc lộ khiếm khuyết;;) Địch mới cho tiểu tướng vào lêu lêu khiêu chiến, tức là chưa có oánh thật mà chỉ mới vờn nhau. Lúc này kế đánh lui địch là phải cài thế, tạo lực và quan trọng nhất là biết địch.

    Trong tình huống này, chị chỉ cần chỉ đạo bên hải quân xuất 1 Mol mang 16 quả Uran-E đạn thật chạy ra bật radar hỏi thăm thằng lêu lêu con cái nhà ai, rồi cứ thế mà luồn chân cài khe vào giữa thằng lêu lêu và bầy đàn nhà nó đứng ngoài ngõ EEZ sao cho chúng không khép chân lại được;) Từ đó đứng chờ cơ, rảnh 2 tay mở máy radar phòng không và phòng hải mà khều, mà móc và tuốt cả thằng lêu lêu lẫn đám kêu gào bên ngoài hàng rào. Đứa nào trân người định phóng là chú Mol tuốt lươn tới tấp cho đờ mặt mũi bọn chúng ra. Trong khi chúng đang tối mắt chạy tránh và đánh trả đám lươn đang bay tới thì chú Mol hẵng bứt tốc vọt vào bờ hay vào ô không quân để nhường trận địa cho cường kích hiệp đồng với bày Mol cường tập.

    Hơn nữa một khi đã chèn chân vào giữa 2 cánh của đám gây hấn, chú Mol nhà ta nên ưu tiên chia đạn hạ gục mụ chỉ huy phòng không hạm đội của bọn gây hấn. Mụ này gục hay què thì cả bọn sẽ tháo chạy hết thôi:D:D

    Ấy! Đánh giặc là phải có thêm tí giáp của chú @Lenam098 thì thánh nữ cô cô JAV @kuyomuko mới máu:-j
    T90Vladimir, Lenam098, halosun1 người khác thích bài này.
  2. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Kế của các cụ quả hay. Nhưng đứg trên quan điểm một quân sư lỡm thì em đây không hứng khoái.
    Giặc đã kề mép chiếu. Đạn chúng to mà dài, lại chơi tập thể, mà ta mang thân Mol liễu yếu đào tơ lùn xủn ra giữa bầy sói. Đó là mắc kế của giặc. Phép nhà binh hễ ta đông gấp mười thì vây, gấp năm thì đánh, bằng nhau thì thủ, ngược lại thì chuồn. Bây giờ các cụ lại đưa em Mol mặc bikini ra diễu qua diễu lại trước đám lực sĩ vừa đông vừa khỏe, lại bày sẵn bẫy rập, chẳng hóa thành làm mồi cho bọn nó. Dịch lý đã dạy: Mạn tàng hối đạo, dã dung hối dâm. Thế là ta đã phạm vào tối kị của binh thư: Một là khinh địch, hai là mắc kế khiêu chiến của địch, ba là đem quân yếu chọi quân khỏe, tiên phong mà thua ắt toàn quân sẽ đại bại. Lúc ấy Hưng Đạo thánh tổ dù sống lại cũng không thể cứu được.
    Theo ngu kế của em, nếu giặc đã mang tàu to súng lớn đến tận cửa, rồi cho quân ra khiêu khích, lúc bấy giờ ta hãy nên bày quân dưới ô phòng không nhị pháo bờ biển và máy bay nhà. Rồi hô hóan lên cho thế giới cùng xâu vào chửi thằng ăn cướp, phải tỏ ra cứng cỏi, sẵn sàng liều chết để tranh thủ sự ủng hộ bằng mồm của quốc tế.
    Thế rồi ta lẳng lặng đem quân mai phục giữa chặng. Lại mang 1 toán khác kéo ngay đến Hoàng Sa, đánh thẳng vào sau lưng của chúng. Tranh thủ quan hệ chàng hảng với Nga và Hàn, Nhật, Ấn, nhờ bày nghi binh ở Hoa Đông, Hoàng Hải, Doklam... Nhờ Ấn tranh thủ lực lượng cách mệnh ở Tân Cương quấy rối nội bộ. Bấy giờ hạm đội chúng trơ trọi giữa gọng kìm, hậu phương bị đánh tập hậu bỗng sẽ trở thành thứ yếu, giặc sẽ mạng tàu bay, tầu nổi từ trên xuống, bắt hạm đội quay về. Đó là lúc tàu ngầm ta xuất kích, đợi lọt vào nơi mai phục thì đánh vào tàu chỉ huy và tàu hậu cần của chúng.
    Tàu địch bị đánh, tất nhiên chúng sẽ cử tàu quét lôi và tàu chống ngầm đến, ta lại dùng không quân đón đường đánh chìm đám này, bấy giờ năng lực chống ngầm của địch trở nên khủng hoảng.
    Lúc này để giữ thể diện, chắc quân bành trướng sẽ phát động chiến tranh toàn diện, đánh khắp biên giới trên bộ. Nên ta phải xả giao thật kĩ với địch thủ tiềm tàng vốn đông đảo của Tập, để một mặt buộc địch không cử được toàn quân đến gây chiến, một mặt đột nhiên đem quân giảng hòa. Xong rồi của ai chiếm được người ấy giữ. Thu binh hồi trại xếp can qua. Mang sứ tới tạ tội với Thiên trều cũng chưa muộn.
    Lần cập nhật cuối: 16/10/2017
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.365
    Đã được thích:
    26.708
    Cụ @meo-u còn 1 kế đã trở thành huyền thoại: de tàu từ từ tới gần địch rồi xịt TL phát co cẳng zọt.
    Lenam098 thích bài này.
  4. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Cứ như ta là Jerry còn nó là Tom ấy nhỉ.
  5. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Chữ ngày một nhiều:-D Chị có lời khen;))

    Quý hồ tinh bất quý hồ đa:-w Quân cốt tinh không cốt nhiều là điều thứ nhất thắng địch>:D:D:D:D:D<

    Có năm điều thắng ấy, chị chỉ cần nằm ngửa trên chõng, phất yếm đào váy lĩnh từ xa cho một chiếc Mol xông vào phá trận thế của địch như bài trước đã nói:)) Thế là chẳng tốn một viên đạn vẫn lui được địch, chẳng mất một tốt vẫn đánh tan cường binh, xỏ guốc lên đàn xưng minh chủ quần hùng mà chẳng phí một nhời tạ lỗi với thiên triều phía dưới=))

    Theo các cô, các chú thì sách lược của chị như thế chẳng phải hay lắm ru;;)
    T90Vladimir thích bài này.
  6. huyenthoaimuathu8889

    huyenthoaimuathu8889 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    271
    Đọc các bài cũng thấy thú vị nhưng phương châm của ta chắc không bao giờ nổ súng trước dù "bạn " ngấp nghé ngoài tường rào hay trấn cổng. Thứ hai " bạn tốt " không dám vào quá gần vì lực lượng tên lửa bờ của chúng ta "rất cứng ". " Thằng giặc Mỹ Cọp Beo " cũng còn ngại :-p.
    "Bạn " chắc giống Lữ Bố ngày xưa chỉ muốn giữ hộ Trường Sa thôi chứ không dám đảm bảo an ninh hàng hải cho thềm lục địa. Nếu vào sâu e rằng dân nổi can qua, ông vua thất thế lại ra quét chùa.....
    Cụ @kuyomuko em thấy chỉ làm Tổng cục trưởng tổng cục công nghiệp quốc phòng là phù hợp hơn làm ở Bộ tổng tham mưu...
    Lần cập nhật cuối: 16/10/2017
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Cụ này biết 1 mà chẳng biết 10. Muốn chiếm cứ ngoài xa ắt phải gây hấn gần bờ. Nó gây hấn chỉ với mục đích kích động ta bắn với mục đích tạo cớ mà thiệt hại phải trong tầm kiểm soát. Khi nó phái tàu vào lêu lêu chọc quê sỉ nhục ta thì nó đã bố trí các thương lái chuyên mua lá điều, râu bắp theo dõi chặt các sân bay, quân cảng. Ta mà cho cất cánh là nó cho con lêu lêu chạy vào vùng EEZ ngay. Ta bắn nó ắt trúng kế. Ta phải chơi xua tàu đang ở ngoài khơi ra chơi cái đội tàu trước và quyết đánh gục con lêu lêu ngay trong lãnh hải. Nó đek dự toán được thiệt hại sẽ phải lui binh ngay.

    Trước tớ sính miếng đánh trực thăng mang TL chống tàu là vậy. Không tềnh bấu được bọn trực thăng vì nó có thể nấp đâu đó ở các nhà kho ven bờ. Tốc độ nó nhanh hơn tàu TL và chỉ có 1 điểm yếu là mang ít đạn quá.

    Nếu ta cho mụ @Ho_XuanHuong thấy mụ ấy cứ vỗ bèm bẹp khiêu khích mà không dự toán được thiệt hại bị thông toang oác thế nào, mụ ấy ắt thu trym về chỏng.
    Lenam098 thích bài này.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Khiếp cái binh thư của tay đao này chắc biên trong sòng bạc. Du Lâm Hải Khẩu Tam Á Trạm Giang là nơi đi dễ khó về. Địch quân nơi ấy đông như quân nguyên đệ thất hạm đội. Đạn ta bắn cả tuần không xuể. Lấy đâu của mà ăn chơi.

    Xúi Ấn khiêu nơi Đốc Lam, Ấn chỉ dám chơi tay không và giàng ná; Xúi Mỹ chọc tây Lưu Cầu, Mỹ chỉ dám gỏ mỏ khua chiêng. Xúi Nga troll ở Hắc Long... Nga chỉ mưu cầu ống dầu, cân sữa. Ngoảnh lại quần ta chỉ có mỗi cái lai. Cắt mạt ăn vạ 3 năm không bằng 1 giờ thoả hiệp. Cụ đã thấm nhuần tư tưởng đừng để bọn chúng "thoả hiệp trên lưng chúng ta" chưa?

    Muốn bọn nó đừng leo lên lưng ta thoả hiệp thì ta cần nằm ngữa :-D. Điều này đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Mà nằm ngữa tô hô như mụ @Ho_XuanHuong thì ắt sẽ khuyến dụ bao anh vào ve vãn thông ta mà không dùng bạo lực. Cái khéo của kẻ đĩ là phải khép mìn đúng lúc... =))
    T90VladimirLenam098 thích bài này.
  9. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    A hi hi. Bà chị đây biết mười nhưng chưa biết một.
    Phép dùng binh phàm muốn xuất quân phải có đủ tàu bè, trang bị, nắm được tin tức tình báo, biết chỗ mềm chỗ cứng, hiểu chỗ mạnh chỗ yếu, rõ đường thắng đường thua, sắp bày mưu hiểm kế lạ, sửa đổi nội trị, giao thiệp tốt bên ngoài rồi mới đánh được.
    Nay địch mạnh ta yếu. Bà chị lại dùng tướng tiên phong làm trung quân, rồi lấy trung quân làm hậu đội. Dẫu biết rằng xuất kích cậy ở chỗ không ngờ. Nhưng đánh giặc từ xa tới là khi lúc chúng chưa kịp lập trại đào hào. Nay địch đã tới cửa của ta, bày xong đội hình, còn cử 1 tàu vào khiêu khích. Nếu ta dùng tàu nhỏ thuyền nhẹ ra trước, chỉ nên dụ chúng vào chỗ mai phục, một trận đánh chìm hết như kế của Ngô Vương khi xưa ở cửa sông Bạch Đằng, như thế mới phải. Chị lại ung dung thả ra con Muỗi, cho rằng đó là Trương Phi đứng bên cầu Trường Bản, chỉ cần hét 1 tiếng dọa lui toàn quân của địch, đó chẳng phải là đưa quân vào chỗ chết để quân ấy chết thẳng cẳng hay sao?
    Dùng binh bất ngờ không phải như thế. Địch đông ta ít, địch mạnh ta yếu. Nên dùng kì binh mà đánh. Ta lẻn vào Hoàng Sa, dùng quân tinh nhuệ đánh úp, đó là kế vây Ngụy cứu Triệu. Lại chẹn đường tiếp viện, làm cho địch đầu đuôi không cứu ứng được nhau, rồi mang tinh binh đánh vào trung quân, tự nhiên chúng sẽ tan vỡ. Chỗ đánh thực là giả, mà chỗ đánh giả sau lại hóa thành thật.
    Dùng súng đạn đánh mặt trước, chỗ cứng của chúng sẽ phải mềm, chỗ ta mềm tất sẽ lại cứng. Dụng nội gián làm ngoại giao nội trị của địch suy yếu. Chỗ gốc rễ của chúng sẽ lung lay. Chúng mạnh về kinh tế, nhưng dễ thương tổn. Kinh tế là chỗ nuôi quân. Viễn chinh một ngày tốn hao nghìn vàng, vì thế chúng muốn đánh nhanh, ta bắt phải lằng nhằng. Khi đó bà chị tha hồ dụ chúng mang lươn đến mép chõng mà chọn lươn to để thịt dần cho nó sướng khoái.
    T90Vladimir, iloveubabyHo_XuanHuong thích bài này.
  10. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Tất nhiên không phải thếcụ ạ. Ta không thể dùng thế Thiên tử bắt chư hầu mang quân tới giúp. Nhưng cụ có thể dùng 1 tay nội gián dưới mác binh sĩ đánh tét đầu quân Tàu ở Đốc Lam, Ấn sẽ không có đường lui. Dùng tàu giả ngư dân Khựa quăng mìn vào CSB Hàn, dân Hàn sẽ không để cho Chính phủ nhàn hạ. Lại tài trợ cho quân kách mệnh ở Tân Cương bom mìn, giả dân Hán bôi xấu Hồi giáo, dùng người của ta làm cảnh sát Khựa hành hạ dân ấy, chẳng những nội trị của chúng loạn, mà khủng bố quốc tế cũng tranh thủ đến để Marketting hình ảnh. Chiến tranh nổ ra ngắn thì không sao, nếu Tàu phù sa lầy, kinh tế thoắt tan biến như khói trong vòng 1 nốt nhạc. Lúc ấy Nga với Mẽo còn cớ gì mà ngại trở mặt, cụ khéo lo.
    CuTit2016pbdkhatmau thích bài này.

Chia sẻ trang này