1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CA TRÙ, có ai biết không ???

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi secret_garden, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduong7

    minhduong7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    home_nguoikechuyen>>> anh hay chị có thể up được không ạ !!! Hôm nọ em nghe bài jì mà cứ Hồng hồng tuyết tuyết ( xi lỗi ca trù em mù tịt mà ) >>>hay quá trời >>> nên muốn tìm hiểu thêm thể loại này !!! Cảm ơn anh ( chị ) nhiều nhiều !!!
  2. minhduong7

    minhduong7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    home_nguoikechuyen>>> anh hay chị có thể up được không ạ !!! Hôm nọ em nghe bài jì mà cứ Hồng hồng tuyết tuyết ( xi lỗi ca trù em mù tịt mà ) >>>hay quá trời >>> nên muốn tìm hiểu thêm thể loại này !!! Cảm ơn anh ( chị ) nhiều nhiều !!!
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ôi đừng thế mà! Chia xẻ cho (bọn) tớ với! Bác càng chịu khó chia xẻ thì càng nhiều người hiểu và thích ca trù hơn đấy mà! Cũng là một việc nên làm.
    Tớ thì không rành lắm, mới nghe loáng thoáng có vài lần, nhưng thích và muốn tìm hiểu thêm, nên mong bác chịu khó. Tặng bác này
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ôi đừng thế mà! Chia xẻ cho (bọn) tớ với! Bác càng chịu khó chia xẻ thì càng nhiều người hiểu và thích ca trù hơn đấy mà! Cũng là một việc nên làm.
    Tớ thì không rành lắm, mới nghe loáng thoáng có vài lần, nhưng thích và muốn tìm hiểu thêm, nên mong bác chịu khó. Tặng bác này
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cái phần giới thiệu đôi nét về ca trù thì tpứ cũng post lên topic rồi, sau này tớ có tìm hiểu thêm và viết thêm một số cái vào đó. Bây giờ nếu giới thiệu thì chủ yếu tớ giới thiệu về những điệu hát thông dụng như : thét nhạc, hát giai, hát múa đại thạch, đào luồn kép vói, bắc phản, hát nói, cung bắc, gửi thư, chừ khi, hát ru, ba mươi sáu giọng, hãm, múa bài bông... Nhưng mấy cái này, tớ đưa lên thì cũng solo, chả thấy ai có vẻ góp ý cho mình được. Thế nên cái gì đưa lên cũng phải có tính thảo luận, với lại mang lại lợi ích (thảo luận, trao đổi, góp ý) cho mình. Chứ cứ "kéo cày" thế này thì mệt lắm.
    Với lại tớ muốn làm cái bộ tuyển tập các bài thơ ca trù. Hôm trước đến bảo tàng dân tộc học, có cái CLB ca trù UNESCO cũng làm 1 cuốn giới thiệu đôi nét về ca trù và 1 số bài ca trù thông dụng mà làm sơ sài , buồn cười không chịu được. Rùi vào chương trình, có ông Phạm Lãn giới thiệu về thơ trong ca trù. Ông này toàn nói những kiến thức chả đâu vào đâu, không nói được cái chính, giới thiệu 1 cách quá sơ lược. Nói chung mấy lần đến bảo tàng dân tộc học gần đây, nghe xem giới thiệu về ca trù mà chán. Đúng chỉ 1 lần duy nhất ấn tượng 2 chị em con 1 nghệ sĩ đàn đáy, con chị 16 tuổi, con em 13 tuổi, hát hay không chịu được. Giọng chưa được luyến láy cho lắm, hơi trong nhưng dường như mang 1 sự trẻ trung trong ca trù. Ấn tượng lần đó, rồi các lần sau hay đến đó xem. Nhưng chán, nghệ sĩ biểu diễn quá vườn, hát chả ra cái gì, quá sơ sài trong cách biểu diễn, nhiều hôm không có đàn đáy vẫn tổ chức biểu diễn bình thường. Những người gọi là mang tiếng giới thiệu về các chuyên đề trong ca trù thì có vẻ ít đọc.
    Tình mình thì hay chê như thế, mặc dù cũng chả đóng góp được cái gì. Nhưng dù sao cũng mong cho một cái gì tốt đẹp hơn. Nghệ thuật ca trù là 1 nghệ thuật vô cùng đặc sắc, mang đậm màu sắc Việt và của đúng người Việt. Vì thế, giữ gìn nét văn hoá này là niềm tự hào của người Việt. Nhưng cứ như thế này, thì cũng "thương hoài" mà thôi, người ta cố giữ gìn nó, nhưng không thể phát huy được nó, và ngày càng mai một và chết thôi.
    Gửi bạn gì đó, bài hát nói Hồng Hồng Tuyết Tuyết do NSUT Trang Nhung trình bày:
    http://www.esnips.com/doc/6e9b998b-31ed-4600-b49d-85c688930d2a/Hong-Hong-Tuyet-Tuyet---Trang-Nhung
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cái phần giới thiệu đôi nét về ca trù thì tpứ cũng post lên topic rồi, sau này tớ có tìm hiểu thêm và viết thêm một số cái vào đó. Bây giờ nếu giới thiệu thì chủ yếu tớ giới thiệu về những điệu hát thông dụng như : thét nhạc, hát giai, hát múa đại thạch, đào luồn kép vói, bắc phản, hát nói, cung bắc, gửi thư, chừ khi, hát ru, ba mươi sáu giọng, hãm, múa bài bông... Nhưng mấy cái này, tớ đưa lên thì cũng solo, chả thấy ai có vẻ góp ý cho mình được. Thế nên cái gì đưa lên cũng phải có tính thảo luận, với lại mang lại lợi ích (thảo luận, trao đổi, góp ý) cho mình. Chứ cứ "kéo cày" thế này thì mệt lắm.
    Với lại tớ muốn làm cái bộ tuyển tập các bài thơ ca trù. Hôm trước đến bảo tàng dân tộc học, có cái CLB ca trù UNESCO cũng làm 1 cuốn giới thiệu đôi nét về ca trù và 1 số bài ca trù thông dụng mà làm sơ sài , buồn cười không chịu được. Rùi vào chương trình, có ông Phạm Lãn giới thiệu về thơ trong ca trù. Ông này toàn nói những kiến thức chả đâu vào đâu, không nói được cái chính, giới thiệu 1 cách quá sơ lược. Nói chung mấy lần đến bảo tàng dân tộc học gần đây, nghe xem giới thiệu về ca trù mà chán. Đúng chỉ 1 lần duy nhất ấn tượng 2 chị em con 1 nghệ sĩ đàn đáy, con chị 16 tuổi, con em 13 tuổi, hát hay không chịu được. Giọng chưa được luyến láy cho lắm, hơi trong nhưng dường như mang 1 sự trẻ trung trong ca trù. Ấn tượng lần đó, rồi các lần sau hay đến đó xem. Nhưng chán, nghệ sĩ biểu diễn quá vườn, hát chả ra cái gì, quá sơ sài trong cách biểu diễn, nhiều hôm không có đàn đáy vẫn tổ chức biểu diễn bình thường. Những người gọi là mang tiếng giới thiệu về các chuyên đề trong ca trù thì có vẻ ít đọc.
    Tình mình thì hay chê như thế, mặc dù cũng chả đóng góp được cái gì. Nhưng dù sao cũng mong cho một cái gì tốt đẹp hơn. Nghệ thuật ca trù là 1 nghệ thuật vô cùng đặc sắc, mang đậm màu sắc Việt và của đúng người Việt. Vì thế, giữ gìn nét văn hoá này là niềm tự hào của người Việt. Nhưng cứ như thế này, thì cũng "thương hoài" mà thôi, người ta cố giữ gìn nó, nhưng không thể phát huy được nó, và ngày càng mai một và chết thôi.
    Gửi bạn gì đó, bài hát nói Hồng Hồng Tuyết Tuyết do NSUT Trang Nhung trình bày:
    http://www.esnips.com/doc/6e9b998b-31ed-4600-b49d-85c688930d2a/Hong-Hong-Tuyet-Tuyet---Trang-Nhung
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác home à, tớ hỏi xin vì nghĩ bác đằng nào cũng đã làm, nhưng chỉ chia sẻ với một mình bạn Hoàng Anh thôi. Chứ nếu bác chưa soạn mà ngại soạn thì tớ cũng chả dám đòi hỏi.
    Mà bác bảo thương tiếc ca trù là một nghệ thuật đặc sắc của VN, lại bảo những người hiện đang chịu trách nhiệm giữ gìn và bảo tồn nghệ thuật này còn làm chưa đến nơi đến chốn, thế nhưng bác có kiến thức thì lại không muốn chia sẻ cho người yếu kém hơn mình, chỉ muốn thảo luận với người ngang vai để bản thân mình cũng được học hỏi. Đúng là "kéo cày" một mình mệt thật, nhưng nếu không có ai cùng trình độ đứng ra thảo luận với bác để tụi này học ké thì chắc người yếu kém chẳng bao giờ khá được. Nếu ai cũng như thế thì cái nghệ thuật đặc sắc này mai một là cái chắc.
    Tớ chỉ thấy lạ là một người yêu thích âm nhạc và có lòng với âm nhạc lại không sẵn lòng phổ biến lôi kéo mọi người cùng chia sẻ sở thích của mình. Đúng là mỗi người một cách sống. Thôi bác đã nói thế thì tớ cũng không hỏi bác nữa vậy.
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác home à, tớ hỏi xin vì nghĩ bác đằng nào cũng đã làm, nhưng chỉ chia sẻ với một mình bạn Hoàng Anh thôi. Chứ nếu bác chưa soạn mà ngại soạn thì tớ cũng chả dám đòi hỏi.
    Mà bác bảo thương tiếc ca trù là một nghệ thuật đặc sắc của VN, lại bảo những người hiện đang chịu trách nhiệm giữ gìn và bảo tồn nghệ thuật này còn làm chưa đến nơi đến chốn, thế nhưng bác có kiến thức thì lại không muốn chia sẻ cho người yếu kém hơn mình, chỉ muốn thảo luận với người ngang vai để bản thân mình cũng được học hỏi. Đúng là "kéo cày" một mình mệt thật, nhưng nếu không có ai cùng trình độ đứng ra thảo luận với bác để tụi này học ké thì chắc người yếu kém chẳng bao giờ khá được. Nếu ai cũng như thế thì cái nghệ thuật đặc sắc này mai một là cái chắc.
    Tớ chỉ thấy lạ là một người yêu thích âm nhạc và có lòng với âm nhạc lại không sẵn lòng phổ biến lôi kéo mọi người cùng chia sẻ sở thích của mình. Đúng là mỗi người một cách sống. Thôi bác đã nói thế thì tớ cũng không hỏi bác nữa vậy.
  9. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Các bác có ai biết địa điểm và lịch của các câu lạc bộ ca trù ở Hà Nôi không cho em với
  10. tieukhongtu

    tieukhongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của Bác Home_nguoikechuyenra mà thấy mở ra cả một khoảng trời kiến thức về ca trù, thật là khó thay. Em chỉ là người nghe catủ thôi các bác ạ, em chỉ ước ao được dự một buổi ca trù mà không được, về các đĩa em đã nghe qua có các nghệ sĩ/nghệ nhân sau: Quách Thị Hồ, Phó Thị Kim Đức, và các nghệ sĩ khác: Bạch Vân, Trang Nhung, Chị Hoà. Chi Bạch Dương- Họ trò cụ Đức thi chư được nghe, tạm nhận xét như thế này nhé, có gì các bác bỏ qua:
    1. Cụ Quách Thị Hồ là đỉnh cao của các loại đỉnh cao, giọng tựa như lâu đài tráng lệ hình như ông Nguyễn Tuân có nhận xét như vậy, Tôi thì thấy rằng giọng cụ có đặc trưng riêng, đổ con kiến rât tài tình- Cô Hoà cũng hát theo lối này nhưng đổ con kiến còn hạn chế quá và giọng thì cũng không đẹp bằng, GS Trần Văn Khê nghiên cứu rất kỹ về giọng hát của cụ và đa từng cho rằng là đặc trưng của ca trù
    2. Cụ Mùi ở Lỗ Khê, tôi thích bài Cánh bèo do cụ hát, thấy nó đậm đặc chất cac trù quá, nhưng tôi chi nghe được một phần vì không có đĩa, mà download được có một đoạn.
    3. Cụ Đức thì giọng trong sáng mà thanh thoát, Ngfhe cụ hát TỲ Bà Hành đến khổ dựng thì không thể nào quên được
    Các thế hệ sau thì:
    1. Chị Bzạch Vân, rất thiết tha với ca trù và có kiến thức, có khả năng tổ chức, nhưng giọng hát của chị căng quá, mất cái sang trọng đi.
    2, Chị Trang Nhung, Kim Dung thì bt, không có gì đặc biệt cả, mặc dù tôi biết là Chị Dung là con gái của cụ NGUyễn Thị Phúc, nhưng hầu như chị không học đơực gì ở cụa Phúc cả.
    3, Chị Hoà thì tôi đã nhận xét ở trên
    Vài nhận xét cá nhân, kính mong chia sẻ cùng các bác.

Chia sẻ trang này