1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Mới sáng ra, mét nhắm met mở, đọc cí câu hỏi của KL làm tớ sặc cười thích thú ... kà kà kà ...
    Kl bạn ơi, với tớ " trong tim máu còn chảy thì vẫn còn nồng nàn iu thương lắm nhé ... cho dù là tình mé mé hay tình cuối ... cũng vậy mà thôi "...
    Ngươì ta thường hay mong mỏi và mơ ước những gì chưa co.. nhưng trong thực tế thì nó lại tầm thường như bao nhiêu chuyện khác đã và đang xảy ra ... Nói một cách khác là "CẢ THÈM CHÓNG CHÁN" ...
    Theo sự suy đoán lập luận của KL thì phe kẹp tóc có vẻ iu hết mình và chấp nhận khi họ ĐÃ tìm được TY đícch thực của MÌNH (lập gia đình, và an phận bên ngươì chồng và đàn con)???
    Đàn ông con GIAI bọn tớ cũng thích loãng mạn ... lắm chứ, nhưng có lẽ đa số đi theo CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG ... tức là ngày hôm qua đã là pass away ... và ngày mai mới là điều cần PHẢI suy nghĩ ...
    chúc vui :)
    Sapa
    TB! Cảm ơn các bạn đã tham đặt câu hỏi cho tớ và chia sẻ ý kiến trong TOPIC này ... hẹn gặp lại trong một TOPIC khác !
  2. jessicadtt

    jessicadtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hey .. Jess vẫn còn vài câu hỏi với Sapa, mong bạn sẵn lòng trả lời nhé và Jess cũng xin lỗi Boxwen vì Jess hỏi quá trễ lấn qua tuần lễ của các bạn khác:)..
    Sapa có thể cho Jess biết về ý nghĩa nick của bạn được chứ? Ấn tượng về Sa pa VN có liên quan gì đến nick ấy không? Jess cảm giác Nauy và Sapa vn cả hai có nhiều điểm tương đồng lắm lắm.. có lẽ chỉ khác ở Nauy mùa hè mặt trời mọc cả ban đêm... không biết bạn nghĩ sao?
    Jess cũng rất muốn biết Sa pa có thường hay tham gia sinh hoạt với cộng đồng người Việt ở Nauy không? Theo Jess được biết cộng đồng người Việt sinh hoạt theo nhóm, hay giúp đỡ lẫn nhau, họ thường tổ chức các lể hội theo phong tục tập qúan truyền thống của VN, rất phong phú và đa dạng nên lôi cuốn rất nhiều người quốc tịch khác cùng tham gia như: Philipine, trung quốc , thailan...Jess rất ngạc nhiên vì hình như thiếu vắng gương mặt các du học sinh Vn tại đây???
    Cuối cùng là một câu hỏi với một chút riêng tư cho Sapa.. Theo như boxwen giới thiệu bạn là một thi sĩ lãng mạn và chung tình....Jess tự hỏi là thi sĩ lãng mạn thì vẫn có thể chung tình được sao? Chữ chung tình được hiểu theo nghĩa nào nhỉ? Đọc qua những bài viết của Sapa, Jes thấy bạn có vẻ rất vấn vương những tình cảm học trò ngày xa xưa..vậy đối với Sapa" mối tình thơ ấy" chỉ là kỉ niệm, có bao giờ Sapa nghĩ sẽ trở lại kiếm tìm để biến mối tình ấy thành sự thật hay cũng chỉ là những cảm giác thoáng qua rồi lại trở về với cuộc sống đời thường hiện hữu để rồi phẩy tay rũ bỏ cho là "vớ vẫn " và mọi thứ chỉ là " dĩ vãng ...đã xa xưa thật rồi"
    Theo bạn viết :
    "
    Đàn ông con GIAI bọn tớ cũng thích loãng mạn ... lắm chứ, nhưng có lẽ đa số đi theo CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG ... tức là ngày hôm qua đã là pass away ... và ngày mai mới là điều cần PHẢI suy nghĩ ...
    Trong cái đa số này có cả Sapa không nhỉ? Bạn nói bạn khộng bao giờ "Hối tiếc" nhưng còn " nuối tiếc" ...liệu bạn đã từng cảm thấy nuối tiếc chuyện gì chưa?
    Có lẽ Jess.. hỏi hơi bị nhiều quá ... hi vọng sẽ không phá bĩnh ngày chủ nhật đẹp trời của Sapa ..
    "Chúc vui
    Jessi
    Được jessicadtt sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 17/04/2005
    Được jessicadtt sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 17/04/2005
  3. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Giờì ạ,
    Thế đằng ấy muốn quay tớ thành cháy KHÉT hay sao mà THÉC MÉC nhiều thế nhở ... Đáng nhẽ ra ... tớ khoá sổ bao hoa chích choè rồi ... nhưng thôi đã lỡ đọc mà lại không trả nhời thì cũng áy náy làm sao ý ... Lần sau nhớ vào đây thường xuyên ... và không quên VOTE cho tớ 5 * nhá :)
    Khi còn ở VN, tớ cứ mong mỏi một ngày nào đó ... tớ sẽ CHINH PHỤC nàng San-Xi-Pang (ước mơ tuổi thơ về ngọn núi cao và đẹp ấy )... Do đó cái nick Sapa là điều tớ nghĩ đến đầu tiên khi chọn cho mình một cái nickname!
    Tuy chưa đặt chân đến Sapa, nhưng ít nhiều tớ cũng có chút ít khái niệm về vùng cao nguyên mờ sương thơ mộng này ...
    Về mặt địa lý, nhìn chung NaUy có địa hình địa thế của một đất nước phần chủ yếu là bình nguyên và cao nguyên, với núi non, đồi núi , sông nước ... phong cảnh thật hữu tình ... đẹp tuyệt vời ... Nhưñg dãy núi đồi trùng điệp, thật quả là hùng vĩ ( Sogn og fjordane kéo dài hàng 100 km ) ... Một vùng đồi núi, bao la rộng lớn với hàng ngàn quả đồi, ngọn núi liên tiếp nối liền với nhau từ vùng bình nguyên (Oppland-Hedmark kéo dài tới miền tây Ba''c Trøndelag) ... Dọc theo con đưòng quốc lộ E6, chênh vênh vắt qua những sườn đồi, dải núi ngoằn ngoèo ... sẽ đưa bạn đến vùng phong cảnh núi đồi Tây Bắc ( Bodø-Tromsø- Finnmark) đẹp chưa từng thấy ... ở một nơi nào trên thế giới ...
    Khoảng chừng 2 ngày đường ( chạy xe từ Oslo-Tromsø) ngược theo hướng Tây Bắc, dọc theo E6, bạn sẽ bắt gặp từng đoàn xe du lịch ngược dòng đến NordKap - Nord Lyspunkt, nơi mà hàng năm có hàng trăm ngàn khách du ngoạn (đặc biệt là những bạn trẻ, tìm đến đây ) từ khắp nơi trên thế giới tới đây thưởng thức những khoảng khắc loãng mạn nên thơ ... của núi đồi phương Bắc của Midtnight Sun, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên.. (từ trung tuần tháng sáu, cho đến trung tuần tháng 8 hàng năm) ...
    Tuy bận bịu với công việc hàng ngày nhưng hễ nếu có dịp hội hè hay sinh hoạt chung với cộng đồng ngươì Việt tại đây tớ thấy cũng là một điều cần xem như một phần không thể thiếu được vì nó quan trọng trong đơì sống của một nơi rất ít ỏi ngươì Việtnam này ... Và tại đây tớ cũng gặp gỡ và quen biết, học hỏi không ít những điều lý thú từ những người bạn rất đáng quan tâm ...
    Tuy nhiên các bạn sinh viên du học dường như cũng ít biết được điều đó, cho nên sự tham gia hưởng ứng hay quan tâm vấn đề sinh hoạt chung trong cộng đồng vẫn còn xa lạ ... có lẽ cũng bởi thơì gian, điều kiện ... và lối sinh hoạt chăng...???
    Tớ cũng đã từng tiếp xúc với một vài anh chị qua đây theo diện nghiên cứu sinh ... và được biết thơì gian của các anh chị ấy cũng rất hạn chế ... vì phải theo học những khoá, những Project ... trong cách làm việc .. hơn nữa phương tiện đi lại cũng như vấn đề thông tin có lẽ còn hạn chế ...
    Vấn đề các bạn sinh viên du học ít quan tâm đến hay không có quen biết các sinh viên tại đây ... có lẽ cũng do vài lí do:
    1.Vì ngại hoặc do mặc cảm là Du Học Sinh ( thành phần con nhà giàu hay con ông cháu cha ... phần đông cho là như vậy )
    2. Lối sinh hoạt ( bỡ ngỡ và chưa tạo được mối quan hệ )...
    3. Ngại vì đa số du học sinh đi từ miền Băc...
    Pác Boxwehn ... tự nhuyên gắn cho tớ cái mạc thi sĩ to đùng ... làm tớ ngại quá ...Tớ chẳng biết với thi sĩ hay văn sĩ ra làm sao.??? chứ tớ thì ... có lẽ do bẩm sinh nên iu thơ thích thơ nên cái máu thi phú nó nằm trong xương trong tuỷ roài ... lâu ngày trở thành bệnh nan y ... tức là bệnh THƠ THẨN đấy ... Giống như XD tả :
    "Làm thi sĩ tức là vui với gió, mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây ..." hơi tưng tửng ...hihihi
    Là thi sĩ không nhất thiết phải là kẻ chung tình hay là người loãng mạn ... có lẽ cuñg vì cái tâm hồn ưa bay bổng giàu tưởng tượng này ... đã làm cho ngươì ta nghi ngờ chăng ...???
    Quãng đời tuổi thơ của tớ rất đặc biệt ... với bao buồn vui la^n lo^.n ... và những điều rất đáng ghi nhớ... Đoî khi được trở lại với những phút giây trong dĩ vãng ... tớ thấy tâm hồn mình thật sự hạnh phúc ... cho dù có nuối tiếc bao nhiêu ... thì dĩ vãng cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp mà thôi ...
    Sapa
    ...

    Được sapa_2k sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 18/04/2005
  4. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa cám ơn sapa_2k đã tham gia và cung cấp những thông tin rất bổ ích về Nauy. Chắc là còn nhiều câu hỏi mà các bạn khác muốn đặt ra cho sapa_2k, nhưng tốt hơn là nên dừng tại đây. Lưu lại một chút tình trong mắt nhau. Biết rằng cái gì đến thì sẽ đến nhưng tôi xin chúc cái gì sapa_2k mong thì sẽ đến nhanh hơn!
    *
    **
    Tuần này chúng ta sẽ quay lại Thụy Điển để gặp winter2212 - bạn đến từ Hamstad. Nói đến Thụy Điển thì mọi người hay nghĩ đến Volvo, Errisson nhưng đối với những người ở đây thì IKEA là một phần không thể thiếu trong đời sống. Chúng ta cùng xem video clip về IKEA trước khi đặt câu hỏi cho winter2212.

  5. jessicadtt

    jessicadtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trích bài viết của Sappa
    Giờì ạ,
    Thế đằng ấy muốn quay tớ thành cháy KHÉT hay sao mà THÉC MÉC nhiều thế nhở ... Đáng nhẽ ra ... tớ khoá sổ bao hoa chích choè rồi ... nhưng thôi đã lỡ đọc mà lại không trả nhời thì cũng áy náy làm sao ý ... Lần sau nhớ vào đây thường xuyên ... và không quên VOTE cho tớ 5 * nhá :)
    Khi còn ở VN, tớ cứ mong mỏi một ngày nào đó ... tớ sẽ CHINH PHỤC nàng San-Xi-Pang (ước mơ tuổi thơ về ngọn núi cao và đẹp ấy )... Do đó cái nick Sapa là điều tớ nghĩ đến đầu tiên khi chọn cho mình một cái nickname!
    Tuy chưa đặt chân đến Sapa, nhưng ít nhiều tớ cũng có chút ít khái niệm về vùng cao nguyên mờ sương thơ mộng này ...
    Về mặt địa lý, nhìn chung NaUy có địa hình địa thế của một đất nước phần chủ yếu là bình nguyên và cao nguyên, với núi non, đồi núi , sông nước ... phong cảnh thật hữu tình ... đẹp tuyệt vời ... Nhưñg dãy núi đồi trùng điệp, thật quả là hùng vĩ ( Sogn og fjordane kéo dài hàng 100 km ) ... Một vùng đồi núi, bao la rộng lớn với hàng ngàn quả đồi, ngọn núi liên tiếp nối liền với nhau từ vùng bình nguyên (Oppland-Hedmark kéo dài tới miền tây Ba''''c Trøndelag) ... Dọc theo con đưòng quốc lộ E6, chênh vênh vắt qua những sườn đồi, dải núi ngoằn ngoèo ... sẽ đưa bạn đến vùng phong cảnh núi đồi Tây Bắc ( Bodø-Tromsø- Finnmark) đẹp chưa từng thấy ... ở một nơi nào trên thế giới ...
    ---------------------------------------------
    Hì.. nếu Jess thực sự mà có thờI gian thì không những chỉ một mình đằng ấy cháy khét mà còn một vài đằng khác cũng khét lẹt luôn hihhiihihiii..
    Sapa khéo trả lờI câu hỏI nhỉ, Jess vẫn chưa rõ đằng ấy thuộc về đa số bọn con GIAI các cậu hay là phần thiểu số còn lại. Dẫu thế, riêng cái khoản miêu tả non sông đất nước Nauy xinh tươi thơ mộng như thếnào cũng đủ để Jess Vote cho Sapa đủ 5 sao để cổ vũ tâm hồn thi ca lai láng của đằng ấy , hi vọng trong tương lai không xa mọI ngườI có dịp thưởng thức một tuyệt phẩm bất hủ của nhà văn, thi sĩ vớI bút ký Sapa?
    Với Jess kỉ niệm đẹp không phảI vì nó vui hay nó buồn mà vì nó không bao giờ trở lạI, vì thế thường thì ngườI ta nuốI tiếc hoài chuyện đã qua, thiết nghĩ nếu con ngườI chỉ biết tiếc nuốI mà không biết làm sao để những gì đã qua , những gì mình yêu thích trở thành hiện tạI và tương lai thì có thiếu bản lĩnh lắm không nhỉ?
    Rất cám ơn phần trả lờI của Sapa hẹn đằng ấy ở các chủ đề khác.
    Nhân đây cũng cảm ơn boxwen đã tạo một cầu nối cho mọi người gần nhau hơn, vote Boxwen 5 sao luôn:)
    Cheers
    Jessi
    Được jessicadtt sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 19/04/2005
    Được jessicadtt sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 19/04/2005
  6. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Chào @winter2212.
    Cho đến giờ thông tin về bạn vẫn ở dạng tù mù, ngoại trừ avatar là một cô gái rất xinh đẹp cùng với một câu thơ gợi rất nhiều cảm xúc.
    Đêm không trăng đêm buồn vô hạn
    Bến không thuyền bến cô liêu
    Ai là cô gái trong avatar của bạn và ai là tác giả của 2 câu thơ trên? Tại sao bạn lại chọn những thứ đó? Đêm và trăng; bến và thuyền là hình ảnh tượng trưng của gì vậy?
    Bạn kể một ít thông tin về Halmstad được không? Ấn tượng đầu tiên của bạn khi đến Halmstad là gì? Cảm giác của bạn sau một thời gian sống ở đó thế nào? Tại sao bạn chọn học ở thành phố đấy?
  7. kawaiilys

    kawaiilys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Đọc mấy dòng này của bác em thấy dường như bác chưa gặp nhiều Du học sinh . Một số sinh viên du học không phải không quan tâm đến mà thực ra không muốn "liên quan" đến . Lí do thì phần nhiều do những vấn đề nhạy cảm. Em hoàn toàn không đồng ý với một số lí do bác nêu ra .
    Ld1. Rất nhiều người bây giờ có cơ hội đi du học , không còn kiểu chỉ dành con ông cháu cha như trước nữa . Con nhà giàu , thì gia đình họ cũng phải khá khá thì mới đi chứ , cái này em không hiểu sao lại liên quan đến vấn đề cộng đồng ở đây . Bây giờ khác trước rồi , nhiều người khá giả để có thể gửi con đi du học , điều này đáng mừng . Còn con ông cháu cha em không biết , nhưng cứ thử nghĩ khi kết bạn mà câu đầu tiên hỏi là nhà em có ai làm trong Đảng không ? ( trường hợp chị bạn em ) Biết là ai cũng có mục đích khi làm bạn , nhưng kiểu như thế này chắc xin kiếu ah .
    2. Du học sinh đa số là miền bắc ... cái này bác nhầm hoàn toàn ah. Không hiểu bác lấy thông tin từ đâu , hay chỉ gặp một vài người mà vội kết luận suông như vậy . Thật đáng tiếc.
  8. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    So^ri so^ri mải chạy sô lên chẳng nhìn thấy cái topic này .Vô đây thấy đang điểm danh đến iem hehhêh . Nhân tiện iem có
    Vài dòng giới thiệu bản thân và Halmstad để cả nhà biết nhé :
    Mình cũng được đi qua Stockholm , Malmö , Göteborg ... và 1 vài city khác .Theo mình thấy Halmstad cũng ko mấy đặc biệt hơn , có lẽ do mình chưa có thời gian để đi khám phá hết ,nên mình chưa hiểu rõ chăng .
    Khi mình đến đây là mùa đông , nhìn thấy nhiều tuyết quá mà chóng cả mặt mày . Bên này lạnh hơn so với Hà Lan rất nhiều . Cảm giác chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà nữa .Đường phố thì vắng hoe , nhà nằm mãi tít xa ngoài centrum vv.....Nhớ bạn bè vô cùng ,buồn kinh người .Đến nước này chỉ ngồi mà khóc cho ngập lụt Sweden thui .
    Kể đến sự khó khăn chắc ko chỉ riêng mình , tất cả những bạn sinh viên sống xa quê hương , tin chắc đã đều từng trải qua .
    Sau gần 1 năm sống dần cũng quen , dân Swedish rất thân thiện và nhân hậu . Giáo viên vô cùng nhiệt tình ,thỉnh thoảng chúng mình còn tập trung đến nhà giáo viên party đánh chén . hêhhhehe.

    Sang hè cũng khá đẹp ,ở đây có 2 bãi biển thì phải . mấy đứa bạn mình bảo khoảng tháng 7 nóng có thể tắm được
    Biểu tượng của Halmstad là 3 trái tim , nếu đi quanh tp chắc sẽ nhìn thấy nhiều .
    Tại sao mình lại chọn Halmstad để học , hihihi cái này là một sự tình cờ hay phải nói là có duyên . Cũng chẳng biết giải thích tại sao nữa ..
    Đây là những thông tin cơ bản về Halmstad
    Cô gái trên Avatar của winter là em ca sĩ HQ , vần thơ trên đó ...cảm xúc những ngày đầu tiên xa quê hương bạn bè , người thân . Một nỗi buồn trong chúng ta ai cũng có khi xa Việt Nam .
    Mới nghe sẽ thấy câu thơ mang đậm chất '''' tình'''' .Thường trăng và thuyền là sự tượng trưng cho 1 hình ảnh đặc biệt nào đó .
    Trong câu thơ của winter trăng được lấy là trăng thực còn thuyền .... theo các bạn là ai it''s me .Câu thơ này ra đời trong hoàn cảnh cũng khá ro^ men tịt .
    Đêm đầu tiên xa nhà là 1 đêm thức trắng hêhhhe 1 phần do chưa quen giờ .
    Nhìn lên bầu trời có muôn ngàn vì sao nhưng duy nhất chỉ có một ông trăng như đang vẫy tay mỉn cười với mình . Giờ này cả nhà đang làm gì , có nhớ đến con ko ? .... Với trăm ngàn câu hỏi đặt ra . .... Và 2 câu thơ đã được ra đời ....
    Bây giờ ngồi nhớ lại nhiều khi phải buột cười ,tự hỏi tại sao ngày xưa mình như vậy ...
    Chắc đến đây cũng tạm đủ để chia sẻ với các bạn phần nào . Nếu các bạn có dịp đến Halmstad cứ liên hệ với winter
    Welcome to Halmstad
  9. kawaiilys

    kawaiilys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhà chủ hiếu khách quá . Hồi mới sang tớ cũng không ngủ được , nên cũng dành thời gian ngắm trời ngắm đất , ko thì biết làm gì vào giữa khuya bi h keke , bầu trời bên này trong nên ngắm sao và trăng vào buổi tối rất tuyệt . Đúng hôm đó lại là rằm và sn của tớ nữa nên nước mắt ngắn dài suốt đêm , còn bị ông anh trêu lại nhớ người yêu rồi , quả thật lúc đấy nhớ nhà kinh người , vì thời tiết bên này thu mà lạnh như mùa đông ở nhà mình vậy , trời thì nhanh tối nữa chứ .
  10. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Đây là vấn đề hơi nhạy cảm ... nhưng tớ vẫn thích nói ra để chia sẻ .. vì bản thân tớ khi chân ướt chân ráo mới qua đây hay bị QUAY với nhưñg câu hỏi của một vài người thiếu sự hiểu biết thông cảm như :
    - Ở Viet nam anh đi lính chưa ? hoặc chắc phải đút nhiều tiền lắm mới đi du học được ? hay là có ngươì nhà làm to ..etc ?
    Vớ bạn bây giờ khác trước là lẽ đương nhiên ... vì chỉ có khoảng ba bốn năm nay chương trình đi du học mới phát triển phổ biến ... chứ gần 10 năm về trước ... thú thật chỉ leò teò vài pác qua bên này làm luận án thôi ... Do đó mới có thành kiến và sự sự hiểu lầm chung cho nhưñg du học sinh ...
    Nếu thống kêcon số bên tớ (NaUy), con số du học sinh thì đa số vẫn là từ ngoài Bắc qua học đấy ... Có một vài bạn ở miền Trung và Nam, nhưng hầu rất ít có cơ hội gặp gỡ trao đổi "bạn nên đọc lại cái topic tớ bị hỏi về sinh hoạt chung ở NaUy nhé ... chứ không phải ở Chaû Aû đâu , sơ gi nha :) "
    Cũng nên sơ qua để mọi ngươì biết, đa số những ngươì VN sinh sống ở NAUy là đi vượt biên hay là đi theo diện đòan tụ thân nhân . Trong số này không ít những thành phần rất có thành kiến, căm ghét những gì liên quan đến Đảng và nhà nước ... Cho nên khi động chạm đến vấn đề ra nước ngoài du học là họ cho ngay là con ông này, cháu ông kia ...
    Trường hợp bạn nêu ra ở trên của chị bạn ... là một trường hợp tương tự ... Còn chuyện quan tâm hay cóc câ
    quan tâm là do cá nhân của từng ngươì cảm thấ y cần hay không thôi ... Nhưng nếu mình không trực tiếp mổ xẻ vấn đề " giao tiếp và giải thích cho HỌ hay là không phải như Họ nghĩ " thì problems không bao giờ giải toả được mà lại còn tạo thêm sự hiểu lầm với đồng hương bản xứ ... Lơì khuyên của mình là hãy đối diện với thực tế và xử sự sao cho vấn đề được sáng tỏ .. bạn ạ ... chứ không vì tự ái cá nhân mà ra :
    Chúc vui :)
    Sapa
    TB! (Phần théc méc của tớ xin nhường lại cho bạn winter2122, nếu bạn nào có théc méc, làm ơn xin vaò TOPIC của NaUy nhé ....)

Chia sẻ trang này