1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không nghe bài này,em nhớ người mà em nghe hát bài hát này đầu tiên là Thuỷ Tiên.Giọng mũi của cô ca sỹ đó quả thật là ấn tượng.Mà nghe "Phố biển" bây giờ hợp quá phải không ạ?Mùa hè đến và đi dạo quanh một cái hồ hay là một dòng sông cũng đủ gợi chút lãng mạn nào đó (đặc biệt là với con gái châu á ạ )...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Àh, cái sự thích thú dành cho võ thuật của em đến từ phim ảnh, chỉ đơn giản là vậy. Ngày trước bố mẹ em rất khoái coi phim chưởng bộ của Trung quốc, và cũng vì trong gia đình có nhiều anh chị học võ quá; nên bố mới cho em tham gia thử cho khỏe người và không bị ai bắt nạt cả. Ngày đó em cũng không mấy để ý đến mục đích của việc học võ, mà chỉ vì yêu thích việc bay lượn như trong phim của mấy diễn viên và được thầy giáo khen có năng khiếu nên mới có tinh thần hứng khởi để tham gia thôi. Nhưng mà có lẽ vì không có duyên với nó nên lần nào học cũng dở dang lắm, chẳng khi nào học được lâu dài và tử tế cả, kể ra cũng tiếc thật, nhưng có lẽ sau này sẽ cố gắng phát triển cho con cháu mình cũng được áh.
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi đã biết HP trong nick của bạn nghĩa là gì? Vậy còn chữ blue? Mọi người vẫn đang chờ đợi những câu chuyện của bạn về thành phố bạn đang ở bây giờ và Hải Phòng đây.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi có thể xin phép không trả lời về thành phố của tôi được chứ? Thực tế thì mỗi người có một khả năng đánh giá, nhận xét và cảm thụ cái đẹp cũng như có lòng yêu thích đối với mọi thứ khác nhau. Đối với bản thân tôi mà nói, thì quê hương tôi là đất nước Việt nam chứ không chỉ là Hải phòng, và tôi yêu chăng là gia đình và bạn bè tôi ở nơi đó. Nói thì hơi phũ phàng một chút, nhưng thừa nhận thực tế còn hơn là giả dối với lòng mình. Mỗi một người vì lẽ gì đó mà yêu-ghét một người hay một nơi nào đó, Hải phòng trong tôi có nhiều kỉ niệm buồn, nên tôi không có hứng thú nói về nơi này. Mong các bạn thông cảm. Còn nếu muốn biết rõ về thành phố Cảng, sao bạn không thử một lần đến tìm hiểu xem sao?
    Nói tới nick name của mình, thực sự chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng có thể vắn tắt mà trình bày: tôi yêu trẻ con, tôi yêu màu xanh và ước mơ có một gia đình hạnh phúc. Và trước đây, tôi có thích một bài hát có tên là Baby blue, nhưng bây giờ lục lọi mọi nơi mà tìm không được để post cho các bạn nghe. Nếu bạn nào tìm được có thể post dùm tôi được không, muốn nghe lại mà tìm không ra mới tức chứ. Cám ơn các bạn nhiều.
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn baby_bluehp đã tham gia giao lưu với mọi người với những câu trả lời rất cá tính. Đây là bài hát baby blue mà bạn đã nhắc tới. Chúc bạn không bao giờ phải ước mơ để thực hiện được những mơ ước của mình!

  6. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Nào! Bây giờ đến lượt ocean_boys.
    Thấy nick bạn có chữ s đằng sau. Tại sao lại thế? Tôi nghe phong phanh đâu giữa cậu và chị summer cứ chị chị em em theo một kiểu gì đó. Thực hư thế nào hả cậu?
  7. ocean_boys

    ocean_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn, mình xin được trả lời câu hỏi của bác Boxwehn như sau: Chữ s ở đằng sau nickname của mình là do mình là dân biển mà đã là dân biển khi ra khơi thì không thể đi một mình được, không thể làm việc một mình được nên mình đặt chữ s vào cho nó đông vui.
    Bác Boxwehn ơi, bác bảo bác nghe phong phanh là nghe kiểu gì thế? Chị summer của em có nơi có chốn rồi, hơn thế nữa em làm gì có được vinh hạnh gì gì đó bác.
    Được ocean_boys sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 13/06/2005
  8. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 năm học ở đây thì ocean_boys học được cái gì bổ ích nhất? Bạn thấy việc học như cuộc sống ở đây thế nào? Bạn dự định làm gì sau khi học xong?
  9. ocean_boys

    ocean_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bác Boxwe chuyển dạng câu hỏi nhanh thật, vừa hôm qua hỏi nhưng câu bâng cua nay lại hỏi những câu chi tiết thế. Thôi cũng xin trả lời câu hỏi của bác như sau: Qua môt năm Ocean_boys học tập ở đây thì mình nhận thấy mình học được cách tư duy ở bên này và cách làm việc theo nhóm là những điều bổ ích nhất. Đợt mới sang nhập học gặp bao nhiêu là khó khăn, khó khăn đầu tiên là trở ngại về mặt ngôn ngữ. Sau khi khoa học bắt đầu thì lại gặp một khó khăn lớn là làm việc theo nhóm, nói các bạn có thể cười mình nhưng thật sự mình không hiểu làm việc theo nhóm là phải NTN vì ở việt nam có bao gờ làm nhóm đâu, chỉ muôn ôm tất cả bài tập lớn rồi tự làm sau đó so sánh phương án và kết quả với bạn cùng nhóm (tư duy theo kiểu SV Việt nam) nhưng điều đó là không thể khi học ở đây => mọi cái lại phải bắt đầu học lại từ đầu => kết quả sau học kỳ thứ nhất đạt được số điểm rất rất kém. Đến học kỳ thứ hai do rút được kinh nghiệm và cách học ở đây nên học hành có khí thế hơn và kết quả cuối cùng la very good.
    Qua một năm học ở đây mình có một nhân xét rằng SV việt nam thật sự họ không thua kém các bạn SV thế giới về mặt kiến thức mà chỉ thua kém về mặt ngôn ngữ và tính tự ti trong giao tiếp, ý mình muốn nói là rất ít SV vietnam đặt câu hỏi trao đổi ngay tại lớp mà cái gì không hiểu toàn về nhà đọc sách, điều đó là hoàn toàn không tốt theo mình.
    Còn về câu hỏi sau này sẽ làm gì thì Ocean_boys không thể nói trước được, nhưng ước mơ của Ocean_boys là muôn được học tiếp PhD ngành mà mình đang theo đuổi. Sau đó đi làm ở đâu đó một vài năm rồi về vietnam. ( ước mơ nhỏ nhoi quá phải không các bạn )
  10. kawaiilys

    kawaiilys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ chỉ thế thôi hah bác Em thấy vẫn còn ít quá . Nên ước thêm vài điều nữa
    Bác thấy món ăn ở đây thế nào ah ? Theo em thấy món tủ của các mít-tơ xa nhà là luộc + nước chấm , xào / kho mặn tất cả các loại thịt , không hiểu bác thế nào ?

    Được kawaiilys sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 14/06/2005

Chia sẻ trang này