1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳnh Phụ mến thương..

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi beckham_1608, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 5 năm không được ăm cỗ thiếu nhi ở quê rồi.5 năm không bít quê mình trung thu các cháu bây giờ có còn vui như thời của mình nữa không nhỉ?Ngày đó cứ đến rằm tháng 8 là mang bát đi ăn cơm thiếu nhi vui thế.giờ về mà con được đi chắc cũng không dám đi vì con của bạn bè các cháu cũng bắt đầu đi ăn thiếu nhi rôi
  2. thangvnn292

    thangvnn292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn tin buồn
    Một nữ sinh viên người Quỳnh khê bị sát hại kinh khủng
    tin tức mọi người xem nhé
    http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=227232
    Xin chia buồn cùng gia đình
    và rất phẫn lộ về hành vi giết người của kẻ sát nhân
  3. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một người con của quê hương mình đã ra đi.Xin chia buồn cùng gd.Em gái hãy đi thanh thản,pháp luật sẽ mang lại công bàng cho em!
  4. ducdung81tb

    ducdung81tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Té ra hội Quynh Quỵnh minh cung nhiều đấy chứ!Tui ở An Hiệp nè,có ai cùng que không ?
  5. anphucity

    anphucity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhà trường tổng kết thịt cô Hin
    Không hiểu từ khi nào, không biết bắt nguồn từ một bậc phụ huynh khả kính và vui tính hay từ một đứa học sinh trẻ ranh... láo lếu, mà khi chúng tôi giã từ lớp vỡ lòng bọng c học ở mấy gian nhà đơn sơ gần chùa chuẩn bị bước vào lớp 2 học ở trường tại thôn dưới thì được nghe bài vè dã man và kinh dị như quả thị thế này:
    Nhà trường tổng kết thịt cô Hin
    Tim gan lòng mề phần hiệu trưởng
    Đầu tóc chân tay phần giáo viên
    Học sinh thắc mắc được tí da
    Đem về nấu với củ cài già
    Ăn vào đau bụng lại lè ra...
    Bây giờ ngồi ở cách trường xã vài nghìn km, đánh những lời vần vè này tôi vẫn không nín được cười và khâm phục với thi gia ấy. Quả là phải có đầu óc hài hước và tưởng tượng ghê hồn hoặc thi nhân này con cháu của Trạng Lợn - nhà vốn nghề mổ lợn hoặc có xu hướng trở thành thợ mổ lợn, đầu bếp kỳ tài mới sáng tạo được những câu vè trác tuyệt đến thế.
    Hồi ấy, mỗi khi chuẩn bị lên lớp mới là lũ lỏi con chúng tôi hay buôn bán hỏi xem sẽ được hay bị học ở lớp cô nào, mà tiêu chuẩn đầu tiên là cô giáo có hiền hậu không, rồi mới tiêu chuẩn dạy dỗ thế nào. Đến mức sau này, có nhiều đứa khi dắt con vào lớp một, gặp lại nhau buôn bán chuyện học hành ngày xưa cũng chỉ xoay qua đá lại bị cô giáo bắt đứng góc lớp mấy lần, có bị ăn cộc đầu bằng thước gỗ không, bị ăn tát chưa, bị thầy cô xoắn tai vỗ binh binh thế nào... Sự vụ buôn bán này cũng không rõ từ khi nào, nhưng chuẩn bị tới năm học mới là lại tụ họp. Cứ nghe cảnh báo cô ấy, thầy ấy ác lắm, hay đánh học sinh, có cây thước lim to bằng thế này này là xanh xám mặt mày, có đứa quầy quậy tìm mọi cách xin bố mẹ, người quen chuyển sang lớp khác.
    Lúc chúng tôi học lớp 1, cả xã mới có 2 lớp, học tại 2 gian nhà gần chùa ở làng tôi, do cô Én (làng Đoàn) và cô Ty (làng tôi) đứng lớp. Khi chuẩn bị vào lớp vỡ lòng, chúng tôi đã hỏi han xem học lớp cô Ty hay cô Én. Kết quả, lớp cô Ty được nhiều đứa thích hơn không phải vì cô Ty cùng làng, đơn giản do thước của cô ấy không to bằng thước làm bằng gỗ lim của cô Én. Lên lớp 2, tôi đi học xa hơn vì phải tới trường ở thôn dưới. Ở lớp 2 cũng chỉ có 2 lớp do cô Muồng và cô Hin làm ma ma tổng quản. Hồi đó, ai được học lớp cô Muồng thì thấy may mắn, ai bị vào lớp cô Hin thì thôi rồi. . Thôi rồi chẳng phải vì sợ được học ở lớp cô giáo không dạy giỏi mà chỉ vì cô là cô Hin hay đại tá Hin.
    Cô Hin hay hoa mĩ hơn nữa là đại tá Hin - đó là cách của các bậc phu huynh, bà con thôn xóm hay gọi cô. Một người ít nói, ngại cười như mẹ tôi nhắc tới đại tá Hin cũng không kìm nén được những tiếng sảng khoái. Không hiểu sao khi nghe bài vè về cô Hin tôi lại tò mò đến vậy? . Tôi mong chờ ngày khai trường ở thôn dưới, để chiêm ngưỡng cô Hin. May thay, chưa tới ngày ấy, thì một lần đang nghịch ngợm với lũ bạn, bỗng một đứa hét lên: cô Hin kìa, đại tá Hin kìa. Tôi quay ngoắt lại. ...Một người đàn bà chừng 40 tuổi, tầm thước, đang cưỡi trên một chiếc xe tiến gần lại... Ối, cô Hin! Sao cô lại chọn nghề kỹ sư tâm hồn? Miệng cô rộng, không cười mà như cười, như cười mà lại không cười. Đôi mắt to, làn da màu bồ hóng, cộng với mái tóc xoăn tự nhiên, lại được cô buộc túm sau gáy bằng sợi dây chun khiến tôi cảm giác cô giống một thôn nữ xứ sở sông Hằng hơn là một người đưa đò đất Việt hoặc còn kém xa một bà buôn mắm muối trong đi xe chở kẽo kẹt 2 bồ mắm muối vào làng. Bộ quần áo màu tím đã ngả bàng bạc, nhờ nhờ, nhất là đôi ống quần xoắn tít được cô bóp lại bằng đôi cặp để đỡ quấn vào xích xe đi kèm với chiếc túi da loang lổ, lách tách khóa, trong đó gài ngang một chiếc thước lim đần đẫn càng khiến cô ấn tượng khó phai. Chưa hết, cô ngự trên một chiếc xe mà dân gian gọi một cách mĩ miều là xe tồng tộc, còn tôi không biết có nên gọi nó là xe đạp không? Chiếc xe chỉ còn bộ ghi đông, khung sườn, yên, gác ba ga và đôi bánh như bộ xương của con cá khô đã bị rỉa hết thịt. Khi xe xuống dốc, thay vì phanh tay, phanh chân ken két, cô Hin đưa một chân lên nhấn vào chiếc dép cao su treo lủng lẳng sau bánh xe trước....Tôi đang sững sờ vì nay mới được thấy cô Hin bằng xương bằng thịt, thì chợt có một tiếng ré lên của một anh lớn tuổi hay một đứa bạn nào đó: "Nhà trường tổng kết thịt cô Hin. Tim gan lòng mề phần hiệu trưởng..." Thế là cả lũ lủi vào ngõ ngách, nhưng dàn đồng ca cứ ngân vang. Lũ trẻ như ăn phải bùa phải bả cười đủ 36 điệu. Người lớn trót nghe thấy thì lừ mắt quát: bọn mất nết, rồi cũng tủm tỉm cười một cách không thèm che giấu. Đứng sững lại, lừ mắt nhìn lũ trẻ mặt nhăn nhó, hớn hở đang làm trò mèo, cô Hin quát: lũ mất dạy, tôi sẽ về bảo bố mẹ các em...Cô không nói thì thôi, cô càng nói, chúng càng rũ rượi, vì khi ấy cái miệng rộng có bao nhiêu răng thừa, răng thụt, cái còn, cái mất màu xin xỉn trong miệng rộng của cô tranh nhau, tung tăng ra hết. Giọng cô như chiếc loa của đài truyền thanh xã bị rọt rẹt. Cô cưỡi xưa đi, nhưng đằng sau là những chuỗi cưỡi không dứt. Cô Hin cũng là giáo viên bị học sinh cũ trêu nhiều nhất, không phải vì cô dạy kém mà đơn giản chỉ vì cô là cô Hin. Có lần, sau giờ ra chơi, cô loay hoay tìm cây thước gỗ bảo bối gia truyền để trừng trị học sinh không thuộc bài, tìm mãi không thấy, vì đã bị một học sinh cũ giấu đi, cô bèn mượn ngay chiếc thước gỗ con con dùng để kẻ lề của học sinh, tác chiến ngon lành.
    Về sau, tôi cứ băn khoăn mãi không hiểu sao cô Hin cũng như một số thầy cô giáo của chúng tôi thời ấy lại chọn nghề kỹ sư tâm hồn hay cái nghề mà dân gian thường gọi là "chuột chạy cùng sào...", cái nghề mà người lớn trong làng hay gọi là học xong 10 + 2 rồi đứng lớp. Mấy cô dì chú bác còn kể rành mạch cô giáo nọ, thầy giáo kia xưa học hành kém cỏi ra sao, ai xin xỏ chạy chọt vào. Năm lớp 7, tôi còn nhớ bộ mặt ngao ngán và tiếng thở dài của cô giáo chủ nhiệm. Cô đếm đếm rồi xòe 72 nghìn tiền lương cả tháng, bảo: đây, tiền lương đây. Có lẽ vì thế mà thằng em họ tôi khi tốt nghiệp 12, bĩu môi khi nhắc tới theo nghề giáo viên; nó bảo: lương không đủ hút điếu thuốc, ăn bát canh.
    ...Tôi về làng, gặp lại bạn bè thời thò lò mũi xanh, nhiều người đã thành đạt, thỉnh thoảng lại nói chuyện về thời học "ông ấy", "bà ấy", bị đánh thế nào, bị xoắn tai ra sao, khóc lóc kiểu nào và cười rộ. Nhưng có lẽ chẳng còn ai nhớ cô Hin, đại tá Hin - một thời a, b, c háo hức và nghịch ngợm?!
    Được anphucity sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 30/09/2008
  6. toandt87

    toandt87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi anh duc dung la ai ay nhi?
    em cung o An hiep. dang hoc tai ha noi.anh o xom nao vay?
  7. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Loa loa loa, cầu Hiệp đã được khởi công
    Ngày 11/10 vừa qua, cầu Hiệp nối Quỳnh Phụ, Thái Bình với Ninh Giang, Hải Dương đã được khởi công xây dựng. Xây dựng cầu Hiệp và nâng cấp đường 217 (nay đổi tên là đường 396B) nằm trong gói thầu do Sở GTVT Thái Bình làm chủ đầu tư (phần cầu và đường dẫn phía Thái Bình), còn Sở GTVT tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư đường dẫn đầu cầu phía Hải Dương.
    Quy mô công trình: cầu đường bộ cấp 1, đường hai đầu cầu cấp 3 đồng bằng (nền đường 12 m, mặt cắt 11 m, dành cho 2 làn xe cơ giới và xe thô sơ, người đi bộ).
    Diện tích sử dụng: 10.000 m2 (1 ha), tổng mức vốn đầu từ 245 tỷ 425 triệu đồng từ ngân sách nhà nưóc (vốn trung ương hỗ trợ phần cầu, còn lại đường dẫn cho hai địa phương chịu trách nhiệm).
    Cầu Hiệp được xây dựng vĩnh cửu bằng beton cốt thép (giá mà cầu dây văng thì đẹp biết bao, tha hồ thu hút khách về tham quan) và bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài toàn cầu là 542,5 m, khổ cầu rộng 12m, đường đi bộ bố trí cùng mức mặt đường xe chạy (giá mà có hành lanh, và ụ để ngắm sông có phải hay không), tải trọng thiết kế HL 93 (H30 - XB80 - dành cho xe tải trọng 30 tấn và xe bánh xích), chịu được động đất cấp 7, cầu có hai phần, gồm cầu chính là dầm khung liên tục hộp dài 215m và 8 nhịp dầm dẫn dài 316 m. Nhịp giữa là khoang thông thuyền có chiều dài kết cấu nhịp 100 m.
    Kết cấu phần dưới cầu: 10 trụ và hai mố, trong đó 2 trụ dưới lòng sông sử dụng cọc khoan nhồi đường kính 2m, các mố trụ còn lại sử dụng móc cọc khoan nhồi đường kính 1,5 m bằng beton đổ tại chỗ. Đơn vị thắng thầy là công ty công trình giao thông 473 - công ty cô rphần đầu tư và xây dựng tổng hợp miền Trung với gia 193 tỷ 982 triệu đồng.
    Khi hoàn thành, cầu Hiệp và đường 396B sẽ là tuyến huyết mạch không chỉ nối Quỳnh Phụ với Hải Dương mà còn nối Nam Thái Bình,Nam Nam Định, Nam Thanh Hóa và phía Nam đi Lạng Sơn, Việt Bắc và Tàu bằng con đường ngắn nhất (đi qua quán Gỏi, lên đường 1 A mới), tránh đi qua cầu Yên Lệnh - Hưng Yên - Sặt, Hải Dương, và tránh đi qua cầu Thanh Trì, Hà Nội lên Bắc Ninh.
    Khi cầu Hiệp xây xong, thì từ thị trấn Quỳnh Côi lên Hà Nội cực kỳ tiện lợi vì đây là con đường ngắn nhất, chỉ chừng 82km là tới bờ Hồ Gươm.
    Hy vọng cầu Hiệp xây xong, sẽ không còn cảnh tang thương như bạn Hằng (thị trấn), bạn Vin (Quỳnh Nguyên) - bạn tôi đã chết đuối ở đò Hiệp năm nào.
  8. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bạn Rạp có nhiều thông tin nhỉ? Tớ chăm đọc báo phết mà chả có thông tin. Lâu rồi ko đi phà bến Hiệp, ko biết đường phía bên Hải Dương đã ngon lành chưa?
  9. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ông anh Rạp... có nhiều thông tin hot , ảnh đẹp sao ko sang bên www.tuoitrethaibinh.vn chia sẻ cùng mọi người nữa , ở bên ấy up ảnh thoải mái mà .
  10. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có báo nào viết đâu, chắc sắp tới sẽ có bài trên báo Tiền Phong. hêhh. Có thể là đầu tuần tới. bên Hải Dương đường ngon lành cành đào lắm.

Chia sẻ trang này