1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trẻ trung, năng động Miss*Ling_wuu*. Đằm thắm, lãng mạn Miss*Vanvy2006* đến từ box Pháp (ảnh mới p90

Chủ đề trong 'Album' bởi mithn, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    hì, nếu ng đấy vẫn ko hiểu thì sao huh em?
    Thật ra con trai nhiều lúc... fool lắm, nếu ng iu của em thuộc loại nhút nhát ấy. Mà lúc đấy ng đấy lại hỏi... "sao em nhìn anh nhiều thế, mặt anh dính gì à?" thì sao?
    Hix, hồi đấy mình cũng thế... oeoe... nhưng qua rồi thời nào...

    Nếu ng đấy quá nhút nhát ấy. Cùng câu hỏi với vanvy.
    Được newvampire sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 01/04/2005
  2. vanvy2006

    vanvy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời nhé!

    Lý do đầu tiên của em có lẽ giống ling_wu, đã qua rồi cái thời chỉ có trâu đi tìm cọc, thời buổi bây giờ nam nữ bình quyền, thế nên cũng có khối cô theo kiểu "cầm cưa" í, và cũng nhờ thế, mà đàn ông ngày nay có thêm cái quyền cho rằng fụ nữ đang tán tỉnh họ, cái điều mà cái thời chỉ có trâu đi tìm cọc ko có
    Thứ 2 là fụ nữ bây giờ wá thông minh, wá sắc sảo và khôn khéo trong cư xử, lời ăn, tiếng nói, thế nên các ông cứ là .... Chỉ cần 1 cô bán hàng trong siêu thị nhoẻn miệng cưòi như hoa khi tính tiền(cho người đàn ông í); 1 cô vô tình dẫm trúng chân đã xin lỗi rối rít với giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương; 1 cô xinh như mộng nhờ anh với lấy hộ món đồ này vì cao wá, em với ko tới, rồi cảm ơn bằng 1 nụ cười và 1 đôi mắt lung linh như biết nói...Với vô vàn lý do như thế, cũng khó mà trách được khi người đàn ông cho rằng (hay lầm tưởng???) rất nhiều fụ nữ đang theo đuổi họ. (chị em cho em 1 tràng fáo tay nào )
    Lý do thứ 3 có lẽ là người đàn ông í dùng quá nhiều sản phẩm quảng cáo? Em thấy là quảng cáo trên tivi ấy, nào là dầu gội đầu...cho bạn mái tóc bóng mượt, hết gàu, đem lại cảm giác sảng khoái, tự tin. Bạn là người sành điệu? Hãy sử dụng điện thoại ..., bạn sẽ là người nổi bật trong đám đông. Hay như nước hoa...mang đến cho bạn hương thơm quyến rũ...singum ...giúp cho bạn hơi thở thơm tho và tự tin ...vân vân và vân vân...(ko kể hết) Thế nếu người đàn ông ấy dùng tất cả các sản phẩm quảng cáo như thế, thì sẽ tự tin wá đi chứ, nổi bật wá đi chứ, và cũng tự tin cho rằng mình đang là đối tượng của nhiều cô
    P/s: @ bác vio: em đuà thôi đấy nhé, tại bac hỏi câu hỏi vui thì em cũng trả lời vui đấy nhé, đưng có mà các bác nam sửng cồ lên với em nhé hehehe
    Để duy trì một tình bạn khi mà các chàng trai xung quanh không còn vô tư khi làm quen thì chỉ còn cách là cứ nói chuyện 1 cách bình thường và vô tư ạ (dầu biết mí người đó có đen tối lắm) Đến khi mà người ta tỏ rõ thái độ thì mình mới fải cần nói rõ là trước giờ vẫn xem như bạn và sau này cũng muốn vẫn là bạn, bạn thân cũng được. AI mà nỡ đánh mất luôn 1 tình bạn chứ?
  3. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cố lên mấy em Je VOUS AIME TOUT
  4. vanvy2006

    vanvy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Vanvy bảo là câu đây dành cho người ấy nói khi đã hiểu, còn vẫn ko hiểu thì bày tỏ bằng hành động tiếp, từ từ cũng fải hiểu thôi ạ. (Từ từ thì khoai mì cũng nhừ muh ) Mà người yêu lý tưởng của vv fải hơn vv 1 cái đầu (về nghĩa bóng) thì chắc cũng ko đến nỗi khờ đến mức mãi cũng chả hiểu đâu hehe. Đây cũng là dịp thể hiện mình có đầu để hiểu được vv đang cần gì và muốn gì mà
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Em gái ơi, em cứ muốn làm bạn tụi anh là chết người rồi. Chắc em chưa gặp chú "Bật Mã Ôn" nào cứ 1 mực đòi...."yêu".......chứ không chịu bạn bè cái gì cả đâu em ạ, nếu không hắn sẽ dạo tự sát, doạ ăn vạ, doạ sẽ........làm liều với em luôn(được ăn cả, ngã về không, khi con người ta không còn gì để mất thì có những vấn đề không tưởng đâu!)
    Nói thế thôi, chứ nếu các "chị" nhà em mà cứ nhận làm bạn thì chắc không chỉ anh mà còn "nhiều anh" sẽ không phải cô độc làm gì đâu!!! Bình thường anh vừa ló mặt ra khỏi cửa là đã bị "đánh đập tàn nhẫn, không một chút thương tiếc" nào cả rồi.
  6. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    hì, câu trả lời rất hay... thật ra cũng giống như chưa trả lời nhưng lại là câu trả lời hay. ít nhất mình nghĩ vậy. Tặng vanvy 5* cái.
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Xin đặt câu hỏi với bạn Alicia của CFT
    Bạn nhìn thấy chữ ký của embé ko ? có 3 laws (3 luật) mà embé vừa nghoệch ngoạc ra. Theo bạn, 3 luật này áp dụng vào một số bạn trai có đúng ko ?
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 01/04/2005
  8. vanvy2006

    vanvy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em đã gặp rồi anh ạ, gặp những người chai như thế thì chỉ còn dủng biện pháp mạnh thui, mích lòng thì đành chịu vậy. Được cái những người em gặp chỉ toàn là nói suông thui, chứ nào dám tự sát này nọ...hehehe . Cái này là khủng bố nhở? Khủng bố với em thì thôi đấy, em cho khủng bố vô tư luôn
    @newvampire: cảm ơn ấy nhiều nha, mà tớ vẫn chưa thấy sao đâu cả hìhì
  9. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ơ, anh vote rồi , bây giờ đã thấy chưa? anh cũng đã check và bảo đảm có... nếu vẫn thấy chưa đủ anh có thể tặng cho em thêm vài phát nữa .
  10. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    Thôi đã đến lúc tổng kết một lượt rồi đấy bà con ơi. Sau đây tớ xin bắt đầu serie tổng kết phần giao lưu giữa quần chúng nhân dân và các thí sinh đến từ box Pháp. tớ chỉ copy and paste phần trả lời của các em í, ko chỉnh sửa gì cả, kể cả smiley tớ cũng giữ nguyên
    Mở đầu là thí sinh mang số báo danh zero zero một tức 001
    Vanvy 2006​
    [​IMG]
    Lí lịch trích ngang :
    Tên thật: Trần Ngọc Bích Vy
    Sinh năm 1984
    Sở thích: yêu màu đen, trắng và tím. Thích truyện tranh, nghe nhạc, game online khi rảnh rỗi.
    Ngoài ra còn 1 sở thích nửa là sưu tầm nữ trang, trang sức, nói chung là tất tần tật những gì có thể vác trên cổ và tay được hehe
    Tính cách nổi bật : Tự nhận mình là người khá lãng mạn, nhưng cũng ko kém phần mạnh mẽ, quyết đoán.,dễ gần, dễ hoà đồng
    Nghề nghiệp hiện tại : Yêu thich nghệ thuật, thích thưởng thức cái đẹp, thế nên đang theo học về Fashion Designer. Ước mơ là sau khi tốt nghiệp có thể trở về vn để mở rộng nghề nghiệp và thành công trong lãnh vực này, có 1 thương hiệu thời trang mang chính tên mình.
    Trong cuộc sống : Điều mà em tâm niệm là hy vọng mình ko fải là người hời hợt với cuốc sống, với mọi người xung quanh, và nhất là trong tình cảm của chính mình.

    ____________
    Tóm tắt phần trả lời phỏng vấn với "khán giả"
    1.Em biết chị đang học ở xa nhà, vậy có lu''''''''c nào chị nhớ nhà da diết ? Và khi đó chị làm gì để vượt qua cảm giác cô đơn ạ.
    Nếu em cũng là người đang học xa nhà, chắc chắn em sẽ hiểu được cái cảm giác nhớ nhà da diết. Chị nghĩ đây chẳng phải là cảm giác riêng của mình chị, mà là của tất cả những người đang đi học xa hay vì bất cứ lý do nào đó mà fải xa quê hương, đều sẽ có ít nhiều những phút giây bất chợt nhớ nhà, nhớ quê hương đến se lòng, em ạ! Và khi ấy, chị chỉ biêt'''''''''''''''' vượt qua cảm giác cô đơn, tủi thân bằng cách tự an ủi mình rằng ko chỉ có riêng mình như thế, còn rất rất nhiều người cũng đang xa quê hương như thế, cũng đang fải lăn lộn với cuộc sống như thế. Biết đâu nhờ xa quê, mình được học thêm tính tự lập và kiên trì thì sao? Cuộc sông đâu fải lúc nào cũng được như mình mong muốn! Và cuối cùng, nếu như mọi người vượt qua được cái cảm giác cô đơn ấy, tại sao chị lại ko vượt qua được?
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-23.ttvn
    2. Ng yêu lí tưởng của bạn cần phải là ng như thế nào ? (cho bạn chọn 3 tính từ )
    Em ko cần đến 3 tính từ, chỉ 1 điều kiện duy nhất thôi ạ, đấy là hơn em 1 cái đầu (hiểu theo nghĩa bóng nghen). Vì bản thân em tự nhận thấy mình rất ương ngạnh, bướng bỉnh, thế nên em cần 1 người có thể làm cho em cảm thấy thật sự nể fục thì mới chinh fục được em, để trị được cái tính nganh bướng, và trẻ con của em nữa. Và với cái đầu đấy, người ấy cũng sẽ hiểu em cần gì và muốn gì.
    Em chỉ có điều kiện ấy thôi, điều còn lại là phụ thuộc vào số phận và duyên số. Người tính ko qua trời tính muh , chỉ mong ko gặp fải "ghét của nào trời trao của đấy" thui hihi
    3. chị đề cập đến tình yêu ở chữ kí, vậy đó là tình yêu về gia dình, đất nước hay tình yêu lứa đôi ạ ?
    Theo chị nghĩ, với tình yêu về gia đình hay đất nước, nó ko đòi hỏi bắt buộc mình fải yêu và được yêu lại mới là toàn vẹn. Với gia đình,bố, mẹ... mình luôn cảm giác được yêu nhiều hơn là mình yêu lại; với đất nước thì ngược lại. Thế cho nên tình yêu mà chị đề cập trong chữ ký là tình yêu lứa đôi em ạ! Chỉ có trong tình yêu lứa đôi mới ko chấp nhận được tình yêu đơn phương thôi.
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-23.ttvn
    4. Trong cuộc sống du học của các bạn, khi phải xa gia đình, bạn bè, những ngưòi thân yêu nhất, áp lực công việc và học hành ở xứ người có làm cho các bạn buồn không? vậy những áp lực ảnh hưởng đến các bạn như thế nào khi rất nhiều bạn gái đã dựa vào những mối tình sinh viên để làm điểm tựa cho cuộc sống trên mà thực tế con trai (cả con gái) rất không tính đến chuyện lâu dài???
    Có xa gia đình, xa bạn bè, xa người thân mới thấu hiểu và thông cảm cho nỗi buồn ấy, ai mà ko buồn hả anh? Thế thì làm sao tránh được nhứng mối tình sinh viên nảy sinh trong lúc cô đơn? Em may mắn thay vẫn còn có mẹ bên này, nên ko đến nỗi dựa vào những mối tình sinh viên để làm điểm tựa cuốc sống, nhưng em thông cảm cho những bạn như thế, miễn là đừng trở thành những người yêu cuồng sống vội và hời hợt ngay trong chính tình cảm của mình mà thôi.
    http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-15.ttvn
    Bạn muốn xem lại ảnh của vanvy2006 : http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-19.ttvn
    Được zim127 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 01/04/2005

Chia sẻ trang này