1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2017

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 20/09/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Tôi thỉnh thoảng mới xem VL nhưng để ý là chưa thấy bọn HAGL chuột rút bao giờ, còn lác đác xem trận này trận kia hoặc review rất hay thấy cầu thủ các đội khác chuột rút, chả biết là do câu giờ hay chuột rút thật nữa. Ông nào có thống kê xem bọn ăn 200k mà vẫn chạy khoẻ vs bọn ăn 2tr mà không đủ sức chạy để bọn Hàn nó híp 0-6 xem bọn nào chuột rút với hết pin nhiều hơn không ?
    _Duc________No___Duc________No_ thích bài này.
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    cùng là ko cùng mục tiêu mà. đã hết mục tiêu mà vẫn đá nhiệt, cống hiến cho người hâm mộ thì tốt quá chứ còn gì. chỉ sợ hết mục tiêu lại bia rượu, hay bán độ thôi. đá như diễn kịch thì chán chết.
    _Duc________No___Duc________No_ thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Sao ko còn mục tiêu, Quảng nam, T&T đang đua vô địch mà bị bọn đồng nát bóp dế, hơn nữa bầu bì là ko khác gì kẻ thù với nhau. ông tranh luận với mấy thằng dốt làm j cho mất thời gian.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Logic mà nói thì khi các đội cùng hết mục tiêu đá với nhau thì trình độ mới thể hiện rõ ràng nhất, vì lúc đó không còn toan tính, không còn dây dưa cho điểm hay thưởng phạt gì cả, chỉ đơn thuần là chơi bóng. Mà đã đơn thuần là trò chơi thì không ai muốn thua cả, bảo là chúng nó đá nhiệt tới mức ăn chân nhau thì không phải, nhưng bảo là thả thì cũng chẳng phải. Như các ông xách giầy đi đá chơi cuối tuần kể cả là cùng 1 cty chia ra đá với nhau chẳng ăn giải mẹ gì nhưng cũng không ai muốn thua, nữa là thả cho thằng kia thắng thì càng không.

    Nói đây chẳng phải bào chữa cho HAGL hay dìm VL, và đương nhiên là bóng đá kĩ năng nhiều khi không phải tất cả, đã chuyên nghiệp thì nó cũng phải có cả tiểu xảo, rồi sức ép, rồi hậu trường, thằng nào tổng hợp được hết cả mới thắng, còn anh không đủ thì thua là đương nhiên. Có điều cái tệ ở VN là những cái yếu tố kia nó quá mạnh đến mức át cả kĩ năng và trình độ, và cái gọi là "chơi bóng trung thực và vô tư" tưởng như rất bình thường ở các nước khác thì ở VN lại quá xa xỉ và người hâm mộ chỉ có thể xem được ở những trận vô thưởng vô phạt như thế này, hoặc là ở giải phủi.
  5. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bằng tiến sỹ của ông chưa đủ để tranh luận với các bóng đá gia VOZ đâu. Mất công quote làm gì :)
    _Duc________No___Duc________No_ thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Riêng trận này ăn 1 đống thẻ vàng với suýt đánh nhau mà bảo nó chán ko đá.
    _Duc________No___Duc________No_ thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    Gì thế các bác? Tui vừa mới về, ko hiểu chuyện gì luôn! Thắng trên sân Lạch Tray??? Khó tin quá!!!

    Mà TA đá thế nào các bác? Tui quan tâm đến em nó nhất!
    _Duc________No___Duc________No_ thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    Thôi đừng cay cú nữa bác ;))
    _Duc________No__ thích bài này.
  9. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Tuấn Anh vào được khoảng 30 phút cuối. Vẫn phong cách nghệ sĩ và mềm mại, nhìn cách đá ko cần nhìn áo vẫn nhận ra :D

    Có điều chưa đóng góp gì nhiều cho lối chơi toàn đội. Tình huống đáng chú ý duy nhất là một pha dâng cao đỡ bóng bật ra và... bắn chim :P
    _Duc________No__ptsondr thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    Đúng rồi bác! Nhìn phong cách đá mềm mại lãng tử của em nó chả lẫn đi đâu được :-) Hy vọng thời gian tới em nó chăm chỉ luyện tập lấy lại phong độ và... đừng chấn thương nữa :-(
    --- Gộp bài viết: 19/11/2017, Bài cũ từ: 19/11/2017 ---
    Mà sao tự nhiên tui thấy anh Chung hơn đứt bác Háng Sẹo nhỉ :D
    --- Gộp bài viết: 19/11/2017 ---
    Vòng cuối cũng hấp dẫn đấy nhỉ, Thanh Quế vùng vẫy trong gọng kìm 2 anh em HN - QN :D Thấy hy vọng của Thanh Quế khá nhỏ khi mà khả năng cả 2 anh em đều hòa hoặc thua trong lượt cuối là hơi bị khó (trong khi Quế lại phải chiến trên sân Vinh hơi bị khoai nữa!).
    _Duc________No__ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này