1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản hợp đồng bom tấn nhất hiện nay

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi meovathaynhat, 21/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meovathaynhat

    meovathaynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2017
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người con cho rằng đâu là nguyên nhân dẫn đến sự việc mới mẻ lần này. Được biết thì đáng lẽ ra thì tiền đạo Robinho đã có thể cập bến đến với Stamford Bridge thay vì trở thành một trong những bản hợp đồng kỷ lục và mở ra một trong những kỷ nguyên mới cho nửa xanh thành Manchester.

    [​IMG]
    Tiền đạo Robinho

    Mùa hè 2008, Man City chính thức đánh dấu vị thế đại gia sau khi được tiếp quản bởi giới chủ tỷ phú Ả Rập bằng bản hợp đồng bom tấn thời đó mang tên Robinho. Chia tay Real Madrid, tiền đạo người Brazil cập bến nửa xanh thành Manchester với mức giá kỷ lục 32,5 triệu bảng.Tuy nhiên theo tiết lộ mới đây của Robinho, anh đáng lẽ phải gia nhập Chelsea nếu không bị chính Los Blancos chặn đường. Nguyên do sâu xa bởi đội bóng hoàng gia không muốn tiếp tay cho một đối thủ cạnh tranh ở Champions League. Chia sẻ của cầu thủ hiện dưỡng già trong màu áo quê nhà Atlético Mineiro: “Tôi đã từng thường xuyên liên hệ với HLV Chelsea khi đó là Luiz Felipe Scolari và tưởng chừng mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian. Ấy vậy, chính Real Madrid đã ngăn cản điều này bởi vì họ không muốn bán tôi cho một đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Champions League.” “Sau đó thì mới tới lượt Man City đặc vấn đề. Tôi còn nhớ ngay ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm đó, đại diện đã gọi điện và nói với tôi: ‘Này, cậu có cơ hội đến Mn City City đó. Ở đấy có các cầu thủ Brazil khác như Elano và Jo’. Vì vậy mà tôi quyết định ra đi.”


    [​IMG]
    Robinho là bản hợp đồng bom tấn

    “Tôi cũng đã trò chuyện vài lần với Sheikh Mansour, chủ tịch của Man City. Ông ấy bảo rằng CLB chuẩn bị chiêu mộ Kaka và Messi. Kaka suýt chút nữa đã gia nhập còn Messi cuối cùng vẫn là một sự bất khả thi. Vậy mà tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch đó.” Robinho chia tay Man City sau hai mùa giải không thực sự không thành công, trải qua khoảng thời gian năm năm đáng nhớ hơn trong màu áo Man City trước khi lang bạt từ Trung Quốc và giờ hồi hương về quê nhà Brazil.

Chia sẻ trang này