1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Trừ những lúc bác nói nhăng ở trên đây ra, cũng có câu của bác làm tôi rất thích. Bác nói thế này thì chỉ có người ủng hộ bác chứ ko phải bài trừ bác.
    Nếu ai cũng lấy nhau dù Tây hay ta đều mong sự chia sẻ lâu dài, hay bắt nguồn từ tình yêu thì sẽ còn ít chuyện giật gân để các bác đưa lên bàn luận. Con đường của ai người ấy đi, các bác ngồi ngoài rồi phán linh tinh chẳng được cái tích sự gì, chỉ thêm nhức đầu nhau. NGày nào đó Bác gió mùa đông bắc bác ấy gặp 1 em Tây, chẳng cần biết em ý xinh hay xấu, nhưng bác GMĐB cứ đâm đầu vào mà yêu, mà thương thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, lúc ấy bác lại tặc lưỡi: Cái số nó vậy bác nhỉ?
  2. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hè hè tôi đọc qua mấy bài viết của các bác ở đây thấy các bác có tinh thần vị quốc thế là tốt, nhưng không cần phải cay cú đến độ đó đâu. Cái vấn đề quan trọng là ở mình đấy, người ta nói tiên trách kỷ, hậu trách nhân mà lại. Các bác nói chị em nhà ta lấy Tây vì chúng nó khác chủng tộc, đẹp trai, giàu có, hay mạnh... cái gì đó đại loại tôi nghĩ chắc cũng có nhưng đừng có quy chụp hết tội và oan uổng lắm. Tôi đây là lính độc thân vui tính đây, ở Việt Nam đến 24 tuổi đời mà có mảnh tình vắt vai nào đâu qua bên đây tự dưng có nhiều chuyện hay. Có một em Tây đầm chính cống, mắt xanh tóc vàng má hồng da trắng cao dong dỏng nói chung là rất xinh lại dễ thương nữa. Học giỏi cực, biết đến 6 ngoại ngữ cơ, lại biết làm thơ, biết hát, biết đàn violon, nhà rất khá giả. Các bác thấy tiêu chuẩn con gái mà như thế ở Việt Nam là quá quý hoá rồi đúng không, ở bên Tây lại càng là hàng hiếm, thiếu gì vệ tinh bâu xung quanh nhé. Thế mà em lại kết tôi mới chết chứ. Các bác thử nghĩ tôi là một thằng sinh viên Việt Nam nghèo kiết xác, không có học bổng thì chắc cả đời cũng chẳng mơ được lên máy bay nữa là đi du học nước ngoài. Tướng tá tuy nói bự con 1m76, 70 kg chứ so với Tây thì có là cái gì đâu, mặt mũi cũng chẳng phải là handsome cho lắm, nói chung là chẳng có gì ấn tượng. Thế mà lại lọt vào mắt xanh của nàng. Theo lời nàng nói té ra nàng ấn tượng từ những ngày đầu tiên tôi đến trường, giữa trời lạnh như thế mà sáng nào cũng dậy sớm tập thể thao, sinh hoạt rất đúng giờ và không đi bum vào thứ năm hàng tuần như tụi nó ở đây. Nàng còn nói dân vietnamien có cặp mắt đen nhìn mystérieux lắm, rất là ấn tượng. Gớm tôi cũng không ngờ bị nàng chiếu tướng kỹ đến thế, ngày nào cũng đến giúp đỡ tôi học tập, dạy cho tôi tiếng Ý, tiếng Rumani và Tây Ban Nha, rồi nhờ tôi dạy nhạc dân tộc Việt Nam, dạy tiếng Việt nữa. Các bác biết không, chẳng biết nàng mày mò dò hỏi được ai quen đó mà học nấu được cả món ăn Việt Nam mời tôi ăn nữa mà nấu cũng một chín một mười so với ta đấy nhé. Cứ đòi tôi khi nào về nước thì dắt nàng đi theo cho biết Việt Nam rồi còn muốn đến sống ở Việt Nam với tôi nữa có chết tôi không chứ. Làm cho tôi tuy vẫn là bộ đội phòng không nhưng bây giờ cũng phải lung lay nghiêng ngả rồi đấy, không biết cầm cự được đến bao lâu nữa. Hồi đầu tôi cũng là người cực đoan lắm, cứ nghĩ bọn Tây phương toàn quân đú đởn, phải lấy vợ Việt Nam mới nết na thuỳ mị mới giữ gốc gác mình được mà bây giờ thay đổi hẳn quan điểm rồi. Tôi thấy nếu gặp được người như vậy mà còn phân biệt quốc tịch thì quả là ngu xuẩn hết biết. Cho nên bác nói vì những tiêu chí trên là không đúng hoàn toàn, nếu như thế chắc mấy em Tây chẳng bao giờ thèm dòm con trai Việt Nam đâu nhưng sự thật lại ngược lại. Họ thích con trai Việt Nam thì sao các bác lại phản đối con gái Việt Nam thích lấy chồng Tây được chứ. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ cứ muốn vừa giữ rịt con gái Việt Nam trong nhà vừa muốn hốt luôn con gái Tây về nữa thì chắc chỉ có chơi với dế thôi chứ chẳng ai chơi với các bác đâu. Mong các bác sẽ sớm thay đổi quan điểm giống như tôi đã từng nhé. Chào!
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    NGày nào đó Bác gió mùa đông bắc bác ấy gặp 1 em Tây, chẳng cần biết em ý xinh hay xấu, nhưng bác GMĐB cứ đâm đầu vào mà yêu, mà thương thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, lúc ấy bác lại tặc lưỡi: Cái số nó vậy bác nhỉ?
    [/quote]
    Dạ, gái Tây thì em cũng "nhiều chuyện" với chúng nó rồi, nhưng nói chung là chả phải iu, vui vẻ chốc nhát thui, hoặc có thể em chưa có cơ hội gặp gái Tây ngoan nên pó tay. Chắc tại có số đây mừ. Chậc
    Cái topic này em thấy hết cái để nói, bàn thì bàn rồi, mổ xẻ tùm lum lòng mề cả rồi, chửi nhau cũng chửi nhau rùi. Lánh thôi.
  4. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ậy, cái việc con gái Việt lấy chồng Tây nó cũng gần giống như việc con gái làng này yêu con trai làng khác ý mà. Có cô lấy vì yêu, có cô lấy vì tiền, nhưng anh trai làng nào cay cú mà đánh hội đồng trai làng khác sang tán gái làng mình thì quá địa phương chủ nghĩa rồi. Ai chẳng biết khác dân tộc thì truyền thống, phong tục, văn hoá ứng xử khác nhau. Loại trừ những trường hợp bị lừa, bị ép duyên, còn các cô trên 18 tuổi là đủ quyền quyết định cuộc đời mình và cũng phải tự chịu trách nhiệm về quyết định đó. Sướng thì họ được, khổ cũng họ chịu, các anh a kay làm gì, giảm cái phong độ đàn ông của các anh đi
  5. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bác kể chuyện đời bác mà cứ như kể hộ tớ không bằng í.Giống nhau quá,cũng 24 tuổi,cũng chưa mảnh tình vắt vai ,cũng ..... .Mấy bác giai nhìn đời thoáng 1 tí đi xem nèo, người ta tìm đc chỗ đặt trạm trên The moon rồi mừ mấy bác còn như vầy.
  6. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang yêu một người ngoại quốc, hơn tôi 21 tuổi, người đó đã ở đây tháng 2 vừa rồi, tôi đã rất hạnh phúc, chưa bao giờ trong đời tôi lại được hạnh phúc như vậy. Từ nhỏ tôi đã sống trong một gia đình bất hạnh, một người cha tàn nhẫn, luôn đánh đập mẹ và mấy chị em tôi, tôi sống trong tủi hờn và đơn độc, không bạn bè. Cho đến khi gặp Kurt, tôi chưa bao giờ có bạn trai, dù chỉ là một người bạn bình thường. Chẳng bao giờ dám mời bạn bè về nhà. Tôi đã sống trong nỗi tuyệt vọng và cô đơn, đã nghĩ mình sẽ chẳng thể hoà nhập được với cuộc sống này cho đến khi tôi gặp Kurt. Có thể tôi đã không may mắn, hoặc tôi đã không đủ tốt đẹp để gặp được một người con trai VN có thể làm cho tôi HP như Kurt bây giờ, nhưng tôi là một người may mắn vì tôi đã gặp được người cho tôi ý nghĩa thật sự của cuộc sống, người kiên nhẫn và đủ vị tha để chấp nhận một người bất hạnh với những suy nghĩ bi quan về cuộc đời như tôi!
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    CẬU LÀ ĐỒ DỞ HƠI!
    Cậu còn cầm cự cái nỗi gì cơ chứ hả!? Bỏ vũ khí đầu hàng ngay lập tức! Cứ đổ sập xuống, đổ mạnh vào! Yên tâm là sẽ không đau đâu.
    Một năm hạnh phúc thôi cũng đủ. Một tháng, hay một ngày thôi, cũng đủ. Mà cậu thì chắc chắn sẽ không phải chỉ một năm. Còn chần chờ cái nỗi gì nữa?!
  8. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ấy cậu nóng nảy thế, phải ngâm cứu cẩn thận thêm chút nữa đã, mấy em mà có lòng nồng nàn như thế thì dễ dính lắm đấy. Lơ mơ có chuyện gì thì vừa học vừa làm nuôi vợ con là chết bỏ đời. Cần phải thận trọng chứ, tớ còn ở lâu mà đâu có sợ thiếu thời gian.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép longcuchuoi, tác giả của câu chuyện về "Lọ Lem... " trên, cho mình post cái hình về cặp Mimi - Morten, trông họ được đấy chứ ? "Lọ Lem" mà thế này thì Ta cũng thích nữa là Tây ?

  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ê ê ê, khoan đã! Dính cái gì cơ chứ?! Nếu là cái mà tớ đang nghĩ thì tớ không cho là như thế. Smart girl like her , huh? Còn lâu mới có chuyện dính. Cậu chỉ cần cho cô ấy biết là cậu không muốn dính quá sớm, thế thôi. Cô ấy sẽ lo phần còn lại. Trừ khi lý do là ở cậu, hà hà.

Chia sẻ trang này