1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ê ê ê, khoan đã! Dính cái gì cơ chứ?! Nếu là cái mà tớ đang nghĩ thì tớ không cho là như thế. Smart girl like her , huh? Còn lâu mới có chuyện dính. Cậu chỉ cần cho cô ấy biết là cậu không muốn dính quá sớm, thế thôi. Cô ấy sẽ lo phần còn lại. Trừ khi lý do là ở cậu, hà hà.
    [/quote]
    Ấy cậu à, đừng có chủ quan, tớ là lính nên tớ cẩn thận lắm không chết sảng thì sao. Tớ quan niệm có thể chết trên chiến trận nhưng dứt khoát là không thể chết trên giường được nên cứ từ từ. Chính vì she is very intelligent nên mới đáng ngại chứ. Her lúc nào cũng nói với tớ rất muốn có baby mà còn hỏi tớ mắt xanh tóc vàng mà ấy với mắt đen tóc đen thì thế nào nhỉ? Tớ nghe hỏi mà phát sợ, nên nghe lời cậu đề nghị mà bị gài ngược lại thì tớ tiêu. Nói chung là cần cân nhắc thiệt hơn đã.
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Thế này thì rõ ràng là lý do là ở cậu. Cậu bị vấn đề là cẩn thận quá thành ngớ ngẩn.
    Biết sao không?! Cô ta tấn công cậu nhiều quá rồi mà chưa thấy xi nhê gì, nên nói tiếp cái chuyện baby như thế để hy vọng rằng cậu hiểu ra là cô ấy muốn gì. Thay vì cho một tín hiệu đáp trả, cậu lại sợ dính. Phải nói rằng cô này rất kiên nhẫn với cậu nên mới ra tín hiệu mạnh như thế. Nếu cậu không có một tín hiệu đáp trả thoả đáng thì có thể cô ta sẽ không còn đủ sức để ra tín hiệu tiếp nữa đâu. Chẳng chắc là cô ta muốn có baby, mà cái cô ta muốn chắc chắn là cậu. Cái mắt xanh tóc vàng với mắt đen tóc đen ấy, là ý muốn nói cô ấy với cậu thành một cặp, chứ không phải là để có baby. Chỉ là tín hiệu thôi, hiểu chưa?!
    Thế nên việc trước hết là ra tín hiệu đáp trả, ngay lập tức. Rủ nhau đi xem phim hay ăn tối. Nắm tay nhau một tí, cười thắm thiết tình hữu nghị nam nữ vào. Thế thôi. Còn chuyện *** với baby thì có thể nói chuyện với người ta được. Trao đổi thẳng thắn được, vì đấy là người phương tây, và là một người thông minh. Nhưng đấy là chuyện sau này. Chuyện bây giờ là ra tín hiệu đáp lại đã, trước khi cô ấy đá cho cậu một phát vào đít.
    Trời ơi! Lính với tráng gì mà khờ thế này. Chẳng phải tay ông! Hừ hừ hừ...
  3. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì rõ ràng là lý do là ở cậu. Cậu bị vấn đề là cẩn thận quá thành ngớ ngẩn.
    Biết sao không?! Cô ta tấn công cậu nhiều quá rồi mà chưa thấy xi nhê gì, nên nói tiếp cái chuyện baby như thế để hy vọng rằng cậu hiểu ra là cô ấy muốn gì. Thay vì cho một tín hiệu đáp trả, cậu lại sợ dính. Phải nói rằng cô này rất kiên nhẫn với cậu nên mới ra tín hiệu mạnh như thế. Nếu cậu không có một tín hiệu đáp trả thoả đáng thì có thể cô ta sẽ không còn đủ sức để ra tín hiệu tiếp nữa đâu. Chẳng chắc là cô ta muốn có baby, mà cái cô ta muốn chắc chắn là cậu. Cái mắt xanh tóc vàng với mắt đen tóc đen ấy, là ý muốn nói cô ấy với cậu thành một cặp, chứ không phải là để có baby. Chỉ là tín hiệu thôi, hiểu chưa?!
    Thế nên việc trước hết là ra tín hiệu đáp trả, ngay lập tức. Rủ nhau đi xem phim hay ăn tối. Nắm tay nhau một tí, cười thắm thiết tình hữu nghị nam nữ vào. Thế thôi. Còn chuyện *** với baby thì có thể nói chuyện với người ta được. Trao đổi thẳng thắn được, vì đấy là người phương tây, và là một người thông minh. Nhưng đấy là chuyện sau này. Chuyện bây giờ là ra tín hiệu đáp lại đã, trước khi cô ấy đá cho cậu một phát vào đít.
    Trời ơi! Lính với tráng gì mà khờ thế này. Chẳng phải tay ông! Hừ hừ hừ...
    [/quote]
    À thì ra là vậy à, tớ đâu có biết, chinh chiến quanh năm có em gái hậu phương nào ra chỉ bảo tớ cái vụ này đâu. Được rồi để tớ về nhá đèn cho xe qua. Nhưng mà mấy cái cậu nói hình như tớ làm hết rồi thì phải. Ăn tối, nắm tay, cười đùa ok rồi chỉ có xem phim là chưa thôi vì tớ đâu có thích xem phim. Tớ chỉ thích ở nhà nằm khoèo thôi. Nhưng để tớ thử làm theo lời cậu xem sao. Cảm ơn cậu nhiều nhá.
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Nếu thế thì phải escalate, leo thang chiến tranh một tí. Nắm tay cười đùa nhiều quá thì lại giống là bạn bè thân thiết. Mà từ bạn bè chuyển sang cặp kè thì khó hơn nhiều so với là người quen biết bình thường, hay xa lạ, chuyển sang yêu đương. Thế nên cứ nắm tay nhau nhiều quá thì người ta lại đâm lo.
    Bây giờ thì chuyển lên nắm khuỷu tay vậy . Đùa tí! Ôm eo hoặc kiss. Người ta cần phải cảm thấy có progress, có tiến triển, chứ không phải là cứ đứng yên một chỗ. Leo thang lên một tí cho người ta vui. Nhưng khi đã leo thang lên thì phải make up your (simple) mind quick, đừng để lâu quá, tội con nhà người ta ra. Leo thang một tí, nhưng đừng chuyển ngay từ nắm tay sang nắm chân nếu như cậu chưa chắc về mình lắm. Chạy ngay sang box Giáo dục giới tính để học tập . OK!
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 20/04/2005
  5. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì phải escalate, leo thang chiến tranh một tí. Nắm tay cười đùa nhiều quá thì lại giống là bạn bè thân thiết. Mà từ bạn bè chuyển sang cặp kè thì khó hơn nhiều so với là người quen biết bình thường, hay xa lạ, chuyển sang yêu đương. Thế nên cứ nắm tay nhau nhiều quá thì người ta lại đâm lo.
    Bây giờ thì chuyển lên nắm khuỷu tay vậy . Đùa tí! Ôm eo hoặc kiss. Người ta cần phải cảm thấy có progress, có tiến triển, chứ không phải là cứ đứng yên một chỗ. Leo thang lên một tí cho người ta vui. Nhưng khi đã leo thang lên thì phải make up your (simple) mind quick, đừng để lâu quá, tội con nhà người ta ra. Leo thang một tí, nhưng đừng chuyển ngay từ nắm tay sang nắm chân nếu như cậu chưa chắc về mình lắm. Chạy ngay sang box Giáo dục giới tính để học tập . OK!
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 20/04/2005
    [/quote]
    Tớ cũng muốn sang đó học hỏi kinh nghiệm lắm nhưng không có password thì làm sao mà vào được?
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái cậu này hay chửa, cậu vào đây viết bài bằng cách nào thì cậu vào box GDGT bằng cách đó.
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Muốn chọn Tây thì nên qua sứ sở của nó mà chọn, chứ mấy thằng Tây mà qua VN thì không xấu cũng già, không nghèo cũng ế vợ bên sứ sở của nó, ở VN thì là hàng hiếm chứ bên sứ sở của nó thì phụ nữ á đông lại là hàng hiếm.
  8. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là người ta thích lấy Tây thì lấy, thích lấy người Việt thì lấy. Thế kỉ thứ mấy roài mà còn phải cãi nhau về những việc vớ vẩn đấy nhỉ. Đất nước nào mà chẳng phải giao luu kinh tế --> và còn phải giao lưu những cái khác nữa chứ, VD như nòi giống chẳng hạn. Chẳng có nhà nước nào lại ngăn cấm việc kết hôn với người nước ngoài cả. Thế việc quái gì phải bàn bạc với lăn tăn ở đây.
    Phụ nữ lấy Tây, đơn giản vì những người đàn ông Việt không đủ những tiêu chuẩn đặt ra với họ. Một người đàn ông giàu có, thành đạt mà độc lập, ở VN là hơi hiếm. Một người đàn ông cao to, dáng đẹp, ở VN chắc chỉ tìm được ở CLB người mẫu, nhưng bọn đấy thì hơi pêđê.
    Mà cái quan trọng nhất là nhu cầu .......... của người phụ nữ. Xin lỗi chứ, bọn Tây nó cao to, nó làm gì cho ra làm. Chẳng có gì phải chê cả.Mà công nhận là đi với Tây, nhìn mình nhỏ bé, càng tôn được vẻ nhu mì, yếu ớt cần che trở. Mà phần lớn phụ nữ lấy Tây xong càng trẻ trung, quý phái.
    Mà kể cả chẳng cần lấy, cặp bồ được với Tây đã thích bỏ xừ ra rồi. Nhiều đứa nó thích lắm, nhưng chẳng được nên nó cáu, quay sang chửi đứa khác. Đời thế mới khổ chứ......

  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mấy điều bạn nói L đánh dấu ý thấy không đúng lắm thì phải.
    Lấy Tây hay Ta cũng thế thôi ,nhu cầu không phải là điều quan trọng nhất với một người thật sự biết suy nghĩ ,chẳng có gì tồn tại lâu dài được mà khởi đầu xuất phát do toan tính cả.
    Cúng chả phải đa số chị em chọn lấy Tây vì đàn ông Vn không đủ tiêu chuẩn ,tiêu chuẩn với mỗi người là khác nhau.
    L biết đa số con gái sẽ không nghĩ được cặp bồ với Tây như bạn là một điều sướng,đáng tự hào thật sự .''Cặp bồ'' là một chuyện không lâu bền đứa con gái biết suy nghĩ,có bản lĩnh sẽ không dễ dàng như vậy.
    Và cũng chẳng có chuyện ghen tị ở đây ,L thấy cặp bồ với Tây không phải là một chuyện khó .Để lâu dài xuất phát từ tình yêu thật sự thì hiếm và hạnh phúc chứ để cặp bồ thôi thì bọn TÂY nó coi là chuyện nhỏ ,con gái Châu Á cứ gọi là được ưu tiên ,lý do vì sao thì bạn biết rồi đấy.
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Tây 99% là vẻ hấp dẫn bên ngoài, như những thứ mà người châu á không có, vd như mắt sâu,mũi cao, môi đỏ, gò má ửng hồng, khác màu tóc và mắt, chiều cao lý tưởng ,thân hình hấp dẫn, da trắng,giọng nói trầm ấm,ăn mặc thì khỏi chê,y như người mẫu,quần thì xệ hết cỡ,nói chung là vẻ bề ngoài chiếm khá lớn về khoảng hấp dẫn, nhưng mà sao có nhiều đứa Tây bị bệnh quá, 1 đứa thì bị giựt kinh phong, đang ngủ mà bị giựt giựt phải thức giấc (nó ngủ gật trong lớp),đứa thì bị ho gần 4 tháng mà chưa hết, đứa thì hay gãi chân,đứa thì tối ngày cười và làm những chuyện rùi bu,đứa thì ngửi ngửi cái cọng gì đó chắc bị ma tuý hay suyễn gì rồi.....ôi sao toàn bệnh hoạn thế không biết nữa,nhưng mà ở gần mới biết chứ nhìn bên ngoài thì biết gì?

Chia sẻ trang này