1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    hihi, trông Tây nó thế thôi, nhưng mà hôi lắm, nói thật đấy
    trông có vẻ là hào hoa fong nhã, nhưng cũng chả đổ tội đc gì, tại Tây sinh ra ở môi trường đó nên kiểu cách bên ngoài dĩ nhiên là hơn mình rồi , từ ăn nói đến quần áo, nói chung là rất galant với chị em phụ nữ
    Tây có cái mùi rất đặc trưng, nhưng tóm lại ông tây nào mà lười tắm là hôi rình ngay, còn nếu chăm chỉ thì cũng ko đến nỗi bốc mùi đâu, vì mùi nước hoa át hết rồi
    dù sao các cụ cũng có câu''" ta về ta tẵm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn"
  2. anhdenmau

    anhdenmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Mình xin tham gia ở đây với tư cách là một phụ nữ VN lấy Việt Kiều. Mình xin kể câu chuyện của mình ở đây để cho bạn Oiltrader nghe và tự đánh giá tại sao con gái VN thích lấy Tây và Việt Kiều nhé.
    Trước hết mình xin nói rằng ko phải ai lấy Tây hay Việt Kiều cũng vì tiền. Mình biết có cô bé người Hải Dương 18 tuổi đã chấp nhận lấy một ông tây già 57 tuổi với cái giá 2000euro. Đó là lấy vì tiền. Còn những người sinh viên ra nước ngoài du học như mình hay cô bạn mình thì khác. Chúng mình sống trên đất nước của họ, tiếp xúc với văn hoá và con người Tây, vì thế nếu yêu và lấy một chàng trai Tây hay một chàng Việt Kiều là chuyện bình thường.
    Trước đây hồi còn là sinh viên ở trong nước mình cũng đã từng có một mối tình với một chàng trai VN. Khách quan mà nói thì đó là một chàng trai tuyệt vời. Anh ấy thông minh, có ý chí, có bản lĩnh, và rất chiều mình. Ở cái tuổi 25 anh ấy đã trở thành giám đốc một công ty trong SG. Thực sự mình đánh giá anh ấy là một chàng trai lí tưởng cho bất cứ cô gái VN nào.
    Còn chồng mình bây giờ, anh ấy là một Việt Kiều, anh ấy cũng là một người thông minh, có ý chí, có bản lĩnh. Thực sự đã có lúc mình có cơ hội để được lựa chọn giữa hai chàng trai này. Nhưng tại sao mình lại lựa chọn anh Việt Kiều? Vì mình cảm nhận được những tình cảm sâu sắc và sự hy sinh mà anh ấy dành cho mình, hơn hẳn anh người yêu VN kia. Gia đình mình ở HN, anh người yêu VN có gia đình ở NA, anh ấy vào SG lập nghiệp. Gia đình mình ít con, bố mẹ mong muốn con gái lấy chồng gần để được gần con gần cháu. Nhưng mình có thuyết phục thế nào thì anh người yêu VN cũng ko bỏ ý định lập nghiệp ở SG để ra lập nghiệp ở HN. Còn chồng mình, anh ấy đã phải lập một lời hứa với các cụ nhà mình là trong khoảng vài năm sẽ đưa mình về VN sống gần các cụ. Anh ấy ko hứa suông, hàng ngày đây anh ấy vừa phải đi làm, vừa phải học thêm nghề nghiệp để khi về VN có nghề phù hợp để sống bên VN. Anh ấy vẫn đang hàng ngày cố gắng để thực hiện lời hứa với các cụ nhà mình. Nếu ko thực sự yêu mình sâu sắc thì liệu chồng mình có dám vì mình mà về VN sống hay ko? Anh ấy đã từng sống ở nước ngoài gần 20 năm mà chưa về lại VN một lần. Chỉ vì mình mà anh ấy sẵn sàng thay đổi cuộc sống. Cô bạn thân nhất của mình cũng sắp sửa đưa chàng trai Tây về VN sống cho vui lòng bố mẹ cô ấy. Cái này thì anh VN ko thể bằng anh Việt Kiều hay Tây được vì đối với các chàng trai VN tư tưởng "thuyền theo lái, gái theo chồng" vẫn tồn tại. Còn đối với các chàng trai Tây hay Việt Kiều thì nếu họ yêu thực sự họ sẽ làm được mọi điều vì người mình yêu.
    Năm ngoái mình và chồng về VN chơi, bên gia đình chồng tổ chức một bữa tiệc to. Theo thói quen và phong tục của đàn ông VN, tất cả đàn ông ngồi mâm trên nhâm nhi uống rượu, ăn đồ ăn. Tất cả phụ nữ phải vào làm bếp chuẩn bị đồ ăn đồ nhậu cho các ông. Ăn xong các ông kêu các bà pha trà để các ông ngồi uống. Các bà đi dọn dẹp rửa bát. Chồng mình là người đàn ông duy nhất ăn xong đứng dậy bưng bát đũa vào giúp các chị em một tay dọn dẹp. Anh trai chồng mình kêu chồng mình cứ vào ngồi uống nước đi để cho mấy bà dọn dẹp, chồng mình đáp lại "vâng em vào bây giờ đây, em giúp vợ em dọn dẹp cho nhanh rồi cùng vào ngồi". Thực sự ko bao giờ mình quên được câu nói và cách cư xử của anh ấy ngày hôm đó. Trong mình trào lên một niềm tự hào với các chị em cùng có mặt ngày hôm đó. Đấy cũng là cách chồng mình cư xử với mình hàng ngày. Hai vợ chồng cùng đi làm, ai về trước thì nấu nướng dọn dẹp, ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp cho nhanh để cùng được đi nghỉ. Anh ấy nâu ăn ngon, cuối tuần được nghỉ thường mua đồ về nấu cho mình ăn. Ko bao giờ anh ấy coi việc nấu nướng dọn dẹp là việc của riêng mình, anh ấy coi việc nấu nướng dọn dẹp chăm sóc nhà cửa là việc chung và anh ấy là đàn ông phải có trách nhiệm còn lớn hơn cả mình nữa kia. Mình nhớ lại hồi còn yêu anh VN, một hôm mình đi chợ về nấu một bữa ăn thịnh soạn cho anh ấy ăn, ăn xong mình nửa đùa nửa thật nói anh ấy đi rửa bát dọn dẹp vì mình đã là người đi chợ nấu ăn rồi. Anh ấy nhất quyết ko chịu và nói rằng rửa bát dọn dẹp là việc của con gái. Cuối cùng ngày hôm đó mình là người phải đi dọn dẹp rửa bát. Đối với mình việc này ko có gì là to tát cả vì mình cũng là con gái Á Châu, nấu ăn dọn dẹp mình luôn coi là việc của phụ nữ. Nhưng cái mà mình cảm nhận được là tình yêu của chồng mình, một VIỆT KIỀU, được thể hiện ở những việc bình thường nhất mà ko phải chàng trai sống ở VN nào cũng làm được. Vì trong con mắt các chàng trai VN giúp đỡ vợ làm việc nhà là một cái gì đó hạ thấp giá trị của người đàn ông - thật là một suy nghĩ sai lầm!!!! Nếu anh VN giỏi kiếm tiền, giỏi việc xã hội thì chồng mình cũng đâu có kém gì, anh ấy đi làm với mức lương kiếm gấp 3 lần người bình thường bên này đấy chứ. Mình hỏi thật, nếu cùng là tình yêu, giữa một người như chồng mình và một người như anh người yêu VN thì bạn Oiltrader và các bạn khác sẽ chọn ai???
    Thực sự mình ko coi trọng chuyện lấy Tây hay Việt Nam. Mình đã từng đi Mỹ, đi Pháp, cơ hội tiếp xúc với Tây, Việt Kiều đối với mình rất nhiều, mình ko phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng là người ưa nhìn, tính tình cởi mở nên người theo đuổi mình (cả VN và tây) cũng rất nhiều. Và mình có thể nói với các bạn rằng Tây cũng có năm bảy loại, đánh vợ cũng có, say xỉn cũng có, ki bo keo kiệt cũng có, tốt bụng tử tế cũng có. Nhưng nói thật nếu giữa một chàng trai VN tử tế và một chàng Tây hay Việt Kiều tử tế thì chàng trai Tây hay Việt Kiều vẫn ăn đứt chàng trai VN về cách sống, về lối suy nghĩ và cách đối xử với phụ nữ. Vì thế mình nghĩ trước khi cảm thấy "nhục hay tự ái" thì các chàng trai VN nên xem lại mình trước đi đã.
    ADM.
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Sự khác nhau giữa cô bé 2000 Euro và cô bạn của chúng ta ở đây là gì? Một bên là tiền, một bên là nơi ở. Thế còn cái giống nhau? Chúng đều là những điều kiện.
    Những người đàn ông ở đây thì cũng giống như khi người ta đi shopping, xem xét và chấp nhận những điều kiện đó khi người ta thấy rằng những điều kiện đó là affordable đối với cái khả năng của mình.
    Liệu cái cô bé 2000 Euro kia có cảm thấy rằng vì ông Tây đó chịu trả tới 2000 Euro, một món tiền rất lớn mà chắc ít anh chàng VN nào dám móc túi đưa có, thế nên ông Tây đó yêu mình hơn những anh chàng VN, và mình cũng nên yêu ông ta một tí. Liệu có vì việc ông Tây trả số tiền đó mà cô ta nghĩ rằng những người đàn ông Tây tốt hơn và yêu vợ hơn những người đàn ông VN?
    Liệu rằng người ta có thể đánh giá tình yêu qua việc đáp ứng những điều kiện? Cô bạn của chúng ta đây cho rằng anh VK yêu mình hơn anh VN vì anh VK đồng ý điều kiện của mình. Ồ, dĩ nhiên là thêm việc anh ta rửa bát và nấu bếp cùng mình. Mọi người có thể ném thêm vào đó chuyện hút bụi, lau nhà, phơi quần áo....! (Xin lưu ý thêm rằng anh VK mới chỉ hứa chứ chưa hề chuyển về HN để sống)
    Nếu một anh trai làng yêu cầu cô bé kia cứ cưới anh ta, thì chắc hẳn sẽ bị từ chối, vì rằng nhà em nghèo, em cần 2000 Euro. Còn anh chàng NA thì hẳn là đã bị cô bạn của chúng ta từ chối vì nhà em ít người, em muốn sống ở HN. Anh chàng NA kia hẳn chẳng phải là người ra điều kiện, kiểu như muốn lấy anh thì phải chuyển vào SG sống. Oh boy! Đàn ông luôn phải trả giá, cho đến khi nào anh ta không còn đủ cho cái giá được đặt ra!
    Và với như vậy đã đủ cho cô bạn của chúng ta kết luận là Tây, hay VK, hơn đứt VN.
    À, còn cái chuyện rửa bát ý mà! Nếu lấy đó để đánh giá việc người ta yêu mình, thì chắc cô nào thấy chồng giặt đồ lót cho mình hẳn sẽ sướng lắm. Anh ấy yêu mình hết cỡ! Mình bảo anh ấy chết anh ấy cũng chết!
    Xem kỹ lại chuyện rửa bát đi cô gái. Có lẽ cô chưa sống ở nước ngoài đủ lâu, hoặc chưa tìm hiểu rõ về văn hoá của người ta.
    Và hãy thử tìm hiểu về Tây thêm qua những người lấy Tây và đã ly dị, cả đàn ông lẫn đàn bà. Tìm hiểu xem vì sao người ta lại ly dị. Có lẽ lúc đấy sẽ thấy rõ hơn là Tây thế nào, so với ta thì ra sao!
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bùi Thị Thu Hiền (NV)
    Khi tôi giới thiệu với ai đó rằng tôi quê ở Thốt Nốt, Cần Thơ, thì ngay tức khắc họ hỏi tôi: ?oỞ đó có đảo Ðài Loan phải không?? Trời đất! Cái cảm giác sượng sùng nó chạy nhanh khắp người. Không phải người hỏi câu hỏi ấy không rành về kiến thức địa lý, mà họ đang muốn nhắc nhở một vấn đề của xã hội, một hiện tượng xã hội tuy không mới mẻ gì nhưng nó là một sự nhức nhối, nhục nhã ê chề. Ðó là hiện tượng lấy chồng Ðài Loan ở vùng đất này.
    ?oÐảo Ðài Loan? là cái tên mà người ta đặt cho cồn Tân Lộc, thuộc xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, từ khi con gái ở đây có ?ophong trào? lấy chồng Ðài Loan. Không chỉ một vài người mà hầu hết con gái ở đây đều xuất giá sang xứ Ðài. Nói như vậy cũng hơi quá, vì một số gia đình có học thức, nhận thức, và có điều kiện kinh tế khá giả thì họ không việc gì phải đi lấy chồng Ðài Loan. Vấn đề giáo dục và nhận thức, ý thức của con người vô cùng quan trọng. Chuyện lấy chồng Ðài Loan để mong giàu có, thoát cảnh nghèo túng nợ nần của gia đình... Có bao nhiêu cô gái lấy chồng Ðài Loan thì có bấy nhiêu cái lý do. Nhưng cái lý do mà ai cũng thấy là họ lười lao động, họ không muốn động tay động chân khi ăn xài thì xả láng.
    Nếu bạn có dịp đến cồn Tân Lộc bạn sẽ thấy nơi đây đất đai màu mỡ nên trồng lúa năng suất rất cao, vườn cây thì có trái quanh năm, bao bọc quanh cồn là con sông Hậu hiền hòa, đầy cá tôm. Người ta khai thác tối đa diện tích mặt nước để nuôi cá, như: Nuôi bè, đặt chà... Ngày xưa đời sống còn khó khăn hơn rất nhiều mà con người vẫn có thể vượt qua hoàn cảnh. Dường như vượt qua bản thân thì khó gấp ngàn lần.
    Vấn đề này đã được mọi người quan tâm, báo chí quan tâm, các nhà nghiên cứu xã hội học, văn hóa... tốn hao biết bao giấy mực. Nhưng mọi chuyện vẫn như một điều tất yếu, ?ocon gái lớn lên để dành gả cho Ðài Loan? câu nói cửa miệng của những người có con gái nơi đây. Nên cồn Tân Lộc được xem như là nơi ?ođi trước về sau? trong phong trào lấy chồng Ðài Loan. Dù bao nhiêu người đi lấy chồng Ðài Loan, đã sống kiếp Osin (người giúp việc) không tiền mua vé máy bay về nước, không một chút quyền tự do, phải làm vợ cho tất cả bọn đàn ông trong nhà... Nhưng những bà mẹ muốn gả con thì cứ lờ đi chuyện ấy, họ đã bán rẻ sinh mạng, quyền tự do được sống, được yêu... của con gái mình. Tất cả là vì tiền vì sự lười biếng lao động.
    Xin bạn đừng nghĩ tôi phản ứng mạnh với vấn đề trên. Hãy bình tĩnh, còn nhiều vấn đề nữa. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi thông tin báo chí hoặc có người thân, người quen sống ở Hàn Quốc hay Singpore thì bạn chắc chắn sẽ cùng thông cảm với tôi. Ðọc phóng sự ?oChuyện lấy chồng xa? trên báo Sài Gòn Giải Phóng (ngày 24 Tháng Hai 2005) tôi bỗng thấy gai người xấu hổ. ?oHãy cưới vợ Việt Nam. Dù bạn góa vợ, dù bạn tàn tật, dù bạn đứng tuổi - bạn vẫn có thể lấy một cô gái còn trinh nguyên?. Ðây là câu chào mời của một công ty môi giới hôn nhân ghi trên ?obangrôn? quảng cáo màu xanh treo giữa thành phố Seoul, Hàn Quốc, mà cô sinh viên Việt Nam vừa làm xong luận án thạc sĩ về ngôn ngữ của nước này kể lại. Rồi gần đây, báo Tuổi Trẻ cũng có loạt bài về các cô gái Việt Nam được trưng bày ở trung tâm thương mại của Singapore như những con cá cảnh hay một thứ hàng hóa. Nhật báo The Straits Times (của Singapore) ngày mùng 4 Tháng Ba năm 2005 có bài viết khẳng định: Các công ty chuyên kinh doanh dịch vụ môi giới phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài, đặc biệt là chồng Singapore, sẽ tiếp tục hoạt động của mình dù có lệnh cấm!
    Tôi xin hẹn vào một dịp khác tôi sẽ giới thiệu với các bạn về vườn cò Bằng Lăng ở quê tôi. Thật ra tôi đã chuẩn bị rồi nhưng khi nghĩ đến câu: ?oCon cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...? thì thân phận của người phụ nữ lấy chồng Ðài Loan cũng không kém đau đớn như: ?oCon cò mà đi ăn đêm?!
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc chuyện của chị gì kể ở trên về chuyện chọn lựa giữa ông chồng Việt kiều và anh VN, nên muốn nói rõ hơn ý chị ấy, vì thấy mọi người phản đối ghê quá ...
    Trước hết là em rất ngưỡng mộ chị vì chị đã tìm được một người chồng tốt ,sau là muốn nói lên quan điểm của em. Nếu có chi sơ xuất xin anh chị thông cảm bỏ qua cho ....
    Em không phủ nhận rằng nhìu cô gái lấy chồng Tây hay VK là vì tiền, vì lười lao động .Trường hợp này chúng ta không cần mang ra so sánh vì đó gọi là mục đích của cuộc hôn nhân không tình yêu ,chứ không phải tình cảm thực sự .Cái chúng ta tranh luận từ trước đến giờ là quan điểm : Tại sao cô gái chẳng thà lấy VK hay Tây (vì yêu) hơn là chịu lấy một anh ở VN, dù rằng anh VN kia kiếm tiền cũng giỏi, cũng chìu chuộng thương yêu ... Câu trả lời nằm trong bài viết của "người vợ hạnh phúc" ở trên ...
    Bây giờ là thế kỷ 21, chúng ta có lối sống thoáng hơn ngày xưa rất nhìu .Chẳng hạn là được chọn lựa ý trung nhân, có một đời sống độc lập .Và về điều kiện để tiếp xúc với những người nước ngoài hoặc VK thì không phải là chuyện gì ầm ĩ ...Người phụ nữ bây giờ cũng lăn xả vào cuộc sống, cũng kiếm tiền và cũng phải gặp những khó khăn như nam giới (thậm chí là hơn ) để khẳng định khả năng và đứng vững trên đôi chân mình ...Sau những giờ đi làm về mệt mỏi, những stress mà mình chịu đựng trong công việc khiến người phụ nữ trong thời đại bây giờ rất dễ đuối sức , và họ cũng như nam giới ,muốn rằng người đàn ông của mình có thể chia sẻ ít nhìu .Quyền bình đẳng ứng dụng trong trường hợp này !!
    Em không nói rằng chỉ có rửa chén, dọn dẹp giúp vợ thì nghĩ anh ta yêu mình nhìu lắm lắm rồi, nhưng với một phụ nữ, khi được chia sẻ dù ít hay nhìu vẫn cảm thấy tốt hơn là một mình nấu nướng, dọn dẹp, còn người đàn ông thì ngồi đó đọc báo, vô tư thảnh thơi ,và cho dù anh ta có yêu mình nhìu đến mấy thì các chị có thể không buồn sao? Nếu các chị ngồi nhà chờ anh ta đi làm về đưa tiền cho mình và công việc của mình chỉ là dọn dẹp nhà cửa thì em không nói, đằng này ai cũng mệt như nhau, cũng vật lộn với những khó khăn như nhau thì không thể có sự phân công bất hợp lý trong gia đình như thời phong kiến được . Cái đó không nói tình cảm anh ta dành cho mình nhìu hay ít, mà nói lên 1 tương lai rõ ràng : 2 người tôn trọng nhau, đỡ đần nhau và chị HÀI LÒNG VỚI CÁCH SỐNG VÀ CÁCH ĐỐI XỬ VỚI VỢ của anh ta thì sẽ bền vững hơn là chờ đến một ngày đẹp trời, cái tư tưởng của cô gái thời đại mới quật ngã tư tưởng cô gái thời phong kiến mà quát thẳng vô mặt chồng :" Anh và tôi đều đi làm, tôi về mệt mà vẫn phải cơm bưng nước rót hầu hạ anh, mà anh thì cái chén cũng không biết đem rửa là sao ...." Và anh chồng - người đã quen với lối sống "chồng chúa vợ tôi" ở VN- quát ngược lại rằng :" Cô vừa vừa thôi nhé, công việc nhà là chuyện đàn bà, tôi là thằng hầu của cô sao mà cô sai ngược lại tôi ????" ....
    Thưa quí vị : Trong tất cả những việc khó khăn trên đời này thì việc thay đổi được tư tưởng và cách sống của một người khi họ không muốn là việc không thể thực hiện được .Chúng ta có mấy ai thay đổi được một ông chồng quen được hầu hạ, cơm bưng nước rót tới tận miệng, ngoài công việc thì chẳng đụng tới móng tay trở thành anh chồng chịu khó nấu nướng khi vợ về trễ , và giúp vợ dọn dẹp, tắm rửa cho con ??? Người đàn ông đã có lối suy nghĩ về "chuyện của đàn bà" từ nhỏ thì không dễ gì chịu nghe theo mà thay đổi cho phù hợp với thời đại bây giờ ....Do vậy phụ nữ thời đại ngày nay thích lấy anh có tư tưởng giống như tư tưởng trong thời đại của họ ,để dễ thích nghi với lối sống của nhau, dễ thông cảm hơn là một ông chồng cứ thủ sẵn tư tưởng hủ lậu trong khi cô vợ đã quen với cách sống của thời đại tên lửa thì sớm muộn gì cũng đưa nhau ra toà đòi ly dị với lý do "Không hợp" ....Nói dai nói dài thì cũng túm gọn lại một câu : Nếu phụ nữ đã thay đổi những tư tưởng hủ lậu của mình thì đàn ông cũng đừng giữ lại nó như một lẽ tất nhiên , rồi ngồi đó hỏi sao em lại theo thằng Tây đó, anh kiếm tiền cũng đâu thua gì nó đâu ....Thay mặt chị em ,em xin trả lời cho các anh rõ : Đơn giản vì anh không phải sống trong thời đại của em, anh nên quay về vùng quê nào đó, các em gái ngoan ngoãn mới là mẫu người cho anh sống đến hết đời, chứ với em thì chỉ sau 3 ngày sẽ chịu không nổi mà tống anh ra đường vì cái tội "làm cha thiên hạ " mất ....
    Đại để là em đây ,quen sống một cách bình đẳng và thoải mái, kể cả với cha mẹ em cũng nói chuyện một cách thẳng thắn (không phải hỗn hào), chứ không như người xưa là cha mẹ nói gì con cái phải cúi đầu mà nghe, bất kể đúng sai ....thì việc em chọn cho mình một người đàn ông có quan điểm giống em là tất nhiên, chứ chẳng thể nào chịu 1 người mà " Em chỉ biết câm nín nghe anh nói " được ...vốn đã không thể với cha mẹ thì việc anh ta muốn em ngoan ngoãn mà nghe anh ta lên lớp, dù sai bét bè là chuyện không bao giờ xảy ra, liệu anh ta có chịu đựng được cái gọi là ngoan cố ,bướng bỉnh của em mà không tán cho em mấy bạt tai vì tội "hỗn với chồng" không ,mà với một người đàn ông có quan niệm nam nữ bình đẳng sẽ thẳng thắn nói chuyện và tiếp thu ý kiến của đối phương trước khi cho mình cái quyền bắt người khác phải phục tùng ....
    Điều em vừa nói chỉ là 1 trong số nhìu lý do con gái thích lấy nước ngoài hay VK hơn men VN ...Các anh thay vì ngồi đó tự cảm thấy nhục, thấy chướng hay gì gì, thì hãy tiếp thu những cái nhìn của người thời đại mới đi ...Không tìm được người đồng điệu với mình thì phụ nữ lại phải lấy Tây hay VK thôi chứ chẳng lẽ vì câu " Ta về ta tắm ao ta " dù cái ao ta đục hơn ao thiên hạ cũng phải cắn răng chịu đựng à ... Đàn ông VN hủ lậu còn nhìu chứ chẳng còn mấy cô con gái VN hủ lậu để đồng điệu với các anh đâu ....
    Chọn chồng thì sướng chịu, khổ cam ...Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu .Không phải Tây nào cũng đánh vợ, hay ông VN nào cũng là người tốt, đàng hoàng ...Tất cả chỉ có thể thấy bằng khả năng nhìn người của người phụ nữ đó ...Nếu anh ta tốt và đáng được trao thân gửi phận thì dù là Việt Nam hay Việt kiều, Tây Tàu gì thì cô gái cũng chịu ,chứ hoàn toàn không chọn theo cái mác "Hàng ngoại nhập" hay "Hàng VN chất lượng cao" đâu,Ở đó thắc mắc chi cho mệt vậy nhỉ
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 29/04/2005
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cô gái!!!!
    Chị rất thích bài này của em mặc dù chị không phải đứng giữa ranh giới lựa chọn "Lấy anh Đồng Tháp Mười hay lấy anh Tây hay VK đây" . Viết được 1 bài dài đúng mạch mình muốn nói không phải đơn giản, đúng không ?
    Tuy nhiên, trong gia đình có thể phân công công việc, tuỳ theo từng giai đoạn mà vợ chồng sẽ thống nhất vai trò và sự hi sinh của từng người (có những giai đoạn thực sự là hi sinh vì "sự nghiệp" chung đấy.) Quan trọng vẫn là tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau, hiểu và trân trọng những gì mình nhận được từ "đối tác" của mình, như vậy cũng là 1 sự chia sẻ đúng không ?
  7. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cậy hairyscary thôi đừng tranh khẩu với chị em nữa mệt lắm. Tớ hôm đó đã post một bài để nói với chị em rằng chả có ai ngăn cấm chị em lấy chồng Tây cả đâu, cứ thấy ai hợp với mình và có khả năng đem hạnh phúc đến cho mình thì lấy. Việt với chả Tây cái gì, đâu chẳng là người. Tớ đây không bao giờ phân vân về chuyện đó cả, cũng như tớ được em đầm ưu ái vậy thôi. Tớ về làm theo mấy chiêu của cậu chỉ thấy hiệu quả tăng lên tức thì rồi đấy. Em rủ tớ tới tháng 8 này về Valencia Tây Ban Nha quê ngoại em nghỉ hè cho vui và gặp gỡ gia đình bên ngoại em luôn làm tớ đang bay lên tới mây xanh đây. Cảm ơn cậu nhiều nhé, có điều em học tiếng Việt nhanh quá, kiểu này chẳng mấy chốc em biến thành dân vietnamese mất. Đấy là chưa kể năm sau tớ về nghỉ hè là em đòi đi theo, lỡ lúc đó ông cụ nhà tớ thấy dẫn đầm mắt xanh tóc vàng về thì chắc chửi tớ sập mả mất. Tớ biết thừa tính ông cụ là rất ghét bọn mũi lõ rồi nhưng bây giờ tớ ăn phải bả rồi bỏ không được. Cứ mỗi lần em nắm tay tớ lắc lắc, rồi cười xoay mái tóc vàng lại là tớ nhũn như con chi chi. Bao nhiêu chí khí nam nhi của tớ nó bay đi đâu hết ấy. Tớ đã hứa với em 4 năm nữa học xong PhD thì sẽ làm đám cưới và em mừng lắm bá cổ tớ hun chụt chụt. Bây giờ mà bị gia đình tớ phản đối thì gay go lắm vì chẳng lẽ tớ lại bỏ xứ mà đi với em thì kỳ. Xem ra cậu phải cố vấn thêm cho tớ mới được đấy.
  8. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn chen vào một chút phát một cái biểu ý kiến của mình,chồng là giai dọan hậu yêu,nghĩa là yêu kiểu nào thì lấy chồng kiểu đó ,yêu vì tiền ok giá bao cao tôi lấy thì đừng đòi hỏi gì nhiều hơn giá mình đưa ra,vì tình thi cái này khỏi nói anh em tự mình chăm sóc các chị em ,vì tài lo mà làm khỏi kêu,vì sắc lại càng chết nữa lo ma phục vụ.,bất cần thì chẳng có gì phải than vãn cả.Tây hay VN Vietkiều thì cũng la người là đàn ông cả thôi"tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh"!,trời sáng người ta sẽ trả cho mình đúng những gì mình cho họ mà thôi,còn một người làm mãi một người ườn ra không biết điều thì "con giun xéo mãi cũng quằn "người gì yêu thế nào thì cũng đi đến ly thân ,ly dị mà thôi .
    Chi em oi hãy lấy người biết điều, ta cũng biết mình biết người sẽ được hạnh phúc.
  9. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    câu nói đó của bác chính xác khoảng 99.99% rồi . 10 lần nhóm bạn em tổ chức ăn uống , thì 11 lần mấy đứa con gái lo hết : từ thu tiền chung để đi chợ , chuẩn bị , nấu , dọn , .........và bọn con trai thì ngồi ăn , hát hò .........chả làm cái gì cả
    Thực tế phụ nữ cần gì ? họ chưa chắc đã cần nhiều tiền nếu bản thân họ có đủ tiềm lực kinh tế , điều họ cần là sự quan tâm . Họ cần được quan tâm từ những cái nhỏ nhất , chứ không đơn thuần là việc rửa bát hay gì cả .
    Em chả hiểu các bác nghĩ thế nào , chứ nói thật là đàn ông VN thì có rất ít sự galant hay nói chính xác hơn là không được giáo dục sự galant . (em nói thế này chắc động chạm đến vài bác , thì em cứ xin lỗi trước cái đã !) mà đặc biệt là những ng ngoại tỉnh ít tiếp xúc với văn hoá nước ngoài thì họ rất ít thấy điều đó , thậm chí họ coi sự galant là 1 cái gì đó " hèn " , "sợ " ...........
    còn tại forum thì mỗi ng một quan điểm , nhưng riêng chuyện tại sao lại ly hôn thì , hiện nay theo số liệu của Vn thì chúng ta đang tiến tới không hôn nhân hoặc hôn nhân tiến tới li dị với những lí do chính là : chồng vũ phu , chồng hay nhậu nhẹt cờ bạc , ........còn lại là do ngoại tình và những lí do khác ...........
    sao các bác males không xem xét khía cạnh đó mà cứ akay rằng "tây nó hơn mình " này nọ cơ chứ ? Không ai bảo males Vn không tuyệt vời , nhưng hãy cứ xem xét lại xem vì sao females phải có sự so sánh ? ok? có lỗi thì nên nhận chứ không nên bịt mắt vào và đổ tại cái này đổ tại cái kia , ok?
    Búa rìu dư luận sắp bổ vào em rồi đây !!!
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    WAAAHHHOOOOO!
    Oops! Khoan đã (cough cough...). Lại lính tráng ngớ ngẩn rồi! Sao lính mà tớ gặp khôn thế, mà cậu thì hơi bị khờ! Cái gì mà đã hẹn cưới với xin ở đây?! Lẽ ra không được nói thế. Không phải là vì mình để cửa để sau này có gì thì dễ bề chuồn, mà vì nói như thế nó hơi immature. Mình là nam giới, cần phải chắc chắn, khi nào làm thì hẵng làm, đừng hẹn hò trước lâu quá như thế. Còn cô ấy là một phụ nữ thông minh, nên sẽ dễ nhìn ra cái điều này. Nói ra cái chuyện cưới xin ấy sớm quá thì dễ làm cho người ta giật mình vì người ta cảm thấy mình quyết định nó nhanh quá, sớm quá, dễ dàng quá, và có vẻ chưa suy nghĩ kỹ. Nhưng có lẽ cô nàng của cậu cũng mụ đầu rồi nên không để ý chuyện đó, cũng như khi cô ấy ngốc nghếch tới mức đem chuyện Eurasian crossbreed ra để đánh tín hiệu cho cậu ý. Nếu may mắn thì cô ta sẽ không kể chuyện đó với mẹ hay chị em gái của cô ấy. Nếu cô ta kể với mẹ hay bà cô bà dì,... thì cậu sẽ có ối chuyện phải làm khi đi Valencia.
    Thế nên việc bây giờ phải làm là lúc nào mà cậu bị cô ấy làm cho nhũn như con chi chi ấy (Man, that''s a lot of change!) thì phải show her, tell her, là cậu đang bị nhũn nhoét ra. Nói một cách khác, phải cho người ta biết là mình yêu người ta, thế thôi. Việc thứ hai là phải tìm hiểu về văn hoá của người ta, và học lấy một ít tiếng Tây ban nha.
    Việc thứ ba là tập đấu súng hay đánh nhau. Cái này lính tráng chắc rành hả? Tập lại, phòng khi ở Valencia có một anh chàng nào đã theo đuổi cô gái của cậu trước đây và tự cho rằng cô ta đã thuộc về hắn. Dân Tây ban nha ghen kinh khủng, và cũng cuồng nhiệt kinh khủng. Hè hè hè!
    Chuyện cụ ông ở nhà thì cứ từ từ, còn lâu mà. Mẹ, cô, dì, chị em gái, tóm lại là phụ nữ trong nhà, sẽ dễ là đồng minh nhất. Nhưng tuyệt đối tránh xa những ai nói nhiều, i.e. ngồi lê đôi mách, nếu có ai như thế (cái này phải xin lỗi trước). Cứ lấp lửng là có quen một cô mắt xanh tóc vàng, nhưng đừng chưa khảo đã xưng, cứ đợi hỏi thì mới lấp lửng. Ban đầu thì cứ thế đã. Đừng có kể ra cái dự định cưới xin gì nhé.

Chia sẻ trang này