1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin, chat chit............ đêy !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi khoantwell, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    chán.......!
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    @ con em:anh vùă được tài trợ 40k..tuy vẫn lỗ nhưng mà lại có vốn làm ăn roài..
    à quên em post cho anh cái title "ki bo nhất TTVN" nhớ..
    hehhe..từ nay chỉ dánh bạc 100g 1 lần
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    GG: lời thế còn gì, có ông bạn vàng bạn bạc nhờ.
    Mà đồ ki bo,chơi gì kò kon thế,chơi theo em lày,he he
    maybe: anh đúng là,ko vào thì thôi,vào làm nguyên cả trang,đến là chóng mặt
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thì đã bảo đổi title cho anh đi mà cho nó đúng tâm trạng..lẽ ra cô phải theo anh học tính tiết kiệm chắt chiu đi là vừa
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng củ chuối nhà bên bờ suối yêu anh chàng bán muối nhà có một cây chuối. Họ yêu nhau đắm đúi, dắt nhau ra bờ suối, rồi dìm nhau chết đuối . Thế là hết đoạn cuối, một câu chuyện củ chuối ... nghe xong tui cũng đuối
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn này gửi người nơi phương xa!!
    Em yêu dấu, nhớ và mong em vô cùng, tuy nhiên nếu em không trở lại, hãy gửi trả anh nhưng một số thứ đã bẻ, dạo này anh đi lại ăn uống và .. một số thứ khó khăn vô cùng,anh xin hứa từ nay sẽ không.. dám ý kiến gì nữa, nếu em không chấp nhận, anh đành phải đi theo ám em để .. đòi.
    Mong em sớm reply
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    @con em:tự nhiên nhớ nhớ...ngoài này trời trở lạnh...đi lang thang 1 mình...thấm đẫm từng hơi gió lạnh
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nhắn ku đốt: vô tay quan là của quan, ko bắt đóng thuế là may,đòi giè mà đòi. Nghe tây đồn dạo này anh có thư ký riêng cơ mà,có khó khăn gì nói em ấy giúp,cuối tháng em bồi dưỡng cho
    Chớ dại đòi ko được để bi ám lại thì chớ bảo
    đã reply
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    bảo sao ko ốm
  10. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn wá.... ước gì mình cũng một lần có cảm giác nhớ nhớ. Hình như cái gì quen thuộc quá hoá ra nhàm chán... tự hỏi 3 năm nay mình nhớ ai???

Chia sẻ trang này