1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trở về mái nhà xưa

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi chip_chip, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_chip

    chip_chip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    trở về mái nhà xưa

    còn gì buồn hơn khi trở kại ngôi nhà chính ngày xưa do một tay mình đã tạo lập lên nó.
    giờ mình đã hiểu thế nào là ngôi nhà một ngày ko có chủ, nó sẽ bị những người ngoài mà họ chỉ coi đó như một nơi để họ làm những việc ko tốt, thậm chí những người ở lại cũng ko xây dựng nó mà cũng bỏ nó đi luôn.
    ngôi nhà trở nên lạnh lẽo , hoang tàn
    ngày mình lập lên nó chỉ mong những người sinh năm 81 có một sân chơi riêng cho chính mình, chứ ko bao giờ nghĩ nó lại có kết cục ngày hôm nay .
    tôi xin lỗi tất cả.
  2. badboy2005

    badboy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bạn ơi, có được một nơi để làm quen va trao đổi ý kiến với các bạn mới là tuyệt lắm rồi, mình cung tuổi gà 81, nên thấy thật hãnh diện khi có một room đúng với tuổi của mình đê được huyên thuyên..... thanks bạn thiệt nhiều...
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Uỵch bác này nói hay quá, mỗi tội hề hề thứ loic nói thẳng nói thì chả giải quyết được gì hết cả. Nghe câu bác nói tớ lại nhớ mấy làn vào mấy cái diễn đàn linh tinh(ngượng wé) thấy nhiều bài viết kiểu này lắm. Nói vậy chứ đồng chí đừng giận tớ nhá.
  4. chip_chip

    chip_chip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    các bạn chỉ nói đuợc vậy tại sao mỗi lần vào các bạn ko nói ý kiến của mình hay trêu đổi gì , chỉ để tán gẫu thôi à
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng chỉ thế thôi bạn ạ, nói nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Nói thì hay lắm nhưng làm toàn những cái chẳng ra sao mà những cái người làm những việc chẳng ra sao ấy cũng hiếm như là mùa thu vậy. Biết là bạn có tâm huyết với cái box này nhưng theo như tôi thấy ngay từ đầu nó đã không có sức sống rồi, đã thế lại còn toàn là gà rù nữa. Nghĩ buồn cho cái phận mình sinh phải cái năm H5N1 này, buồn cho cái box này. Cũng may mình cũng không có tâm huyết với nó chứ nếu không cay cú mà chết quá.

Chia sẻ trang này