1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Lâu quá chẳng viết gì vào đây

    Bạn cũ có còn ai ở đây nữa ko

    Nhà cũ mốc meo hết cả rồi, thôi hôm nay về vôi ve lại cho sáng sủa, trông thêm tí hoa, pha thêm cốc trà ấm ấm ngắm ngày đông chầm chậm đi qua

    Cuộc sống dày đặc những chuyện xảy ra

    Chốt hạ ta vẫn mình ta, vẫn lì và ngoan cố như ngày nào

    keke
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chúc một năm mới bình an...
    silent_love13 thích bài này.
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    chúc Bại năm mới mọi điều tốt đẹp
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Mình yêu người ấy bắt đầu từ tháng 4 thì phải, tháng hạ nắng chói chang rực rỡ rải vàng trên các ngọn cây vào những buổi chiều
    Nhưng cái sự bắt đầu lại là một buổi sáng, tư nhiên cảm thấy mình thay đổi, cảm thấy mình bối rối...nhận thấy mình khác đi so với trước,cảm thấy mình trở nên lúng túng, tay chân luống cuống và thời giân trôi thật chậm...mọi ngày vẫn bình thường dửng dưng, thế mà bỗng dưng
    Chẳng ai biết trước đc điều gì nhưng mình biết là ko nên, là sai...đã bao lần dùng lý trí để kiểm soát nhưng kiểm soát hành động thôi còn trái tim nó bướng lắm
    Mùa cứ dần dần qua đi.Người ta vẫn ở lỳ trong mình một cách đáng ghét dẫu cũng có đôi lần lãng quên kiểu như trời thường xuyên nắng lâu lâu điểm xuyết những cơn mưa ấy...lạ nhỉ
    Hiếm hoi lắm mới cảm thấy mình rung động, thôi kệ đi cuộc đời này có mấy lần đc như thế đâu...
    Buông thả cho cảm xúc và kiểm soát mọi hành động...
    Bắt đầu một ngày mới và cũng là lúc kết thúc một đêm làm việc
    Mình là con cú đêm và giờ thì về ...ngủ
    Chỉ mọng cuộc sống là chuỗi bình yên.

Chia sẻ trang này