1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ừm... thì viêm họng tức là họng bị viêm, đúng ko nè? Tức là có vi trùng ở trong cổ, hay là cổ bị tổn thương (đại loại như vậy!). Khi súc nước muối sẽ sát trùng vết thương, diệt vi trùng => hết bệnh. À, mà "súc miệng" ko có nghĩa là ngậm một họng nước muối, súc sọc sọc rùi phun ra đâu nha, mà phải là ngậm một ngụm vừa phải thui, rùi ngửa cổ lên (mắt nhìn trần nhà) rùi khò khò (hay khà khà gì đó, nói chung hổng bít nói sao nữa! ) cho nước muối xuống "tham quan" sâu trong cuốn họng, sau đó ít phút mới phun ra (ưm... nghe hơi bị "trần tục", mất vệ sinh nhỉ?). Có một số người, để chữa viêm mũi họng, người ta tập súc miệng nước muối kiểu... siêu đẳng là: nước muối, vô đường miệng, ra đường... lỗ mũi (thiệt tình ko hiểu sao người ta chịu nổi nữa??? >_<). Nhưng cách này quả thật rất hiệu quả, tuy nhiên, báo trước là súc kiểu "ra mũi vào miệng" thì lúc đầu sẽ rát (hay xót) lắm, có thể đến... chảy nước mắt luôn đó! Nhưng sẽ rất mau hết bệnh!
    Còn dzụ uống cocacola nhiều gây loãng xương phải chăng do...
    Uống Coca => tăng nồng độ khí cacbonic trong bao tử. Trong bao tử có nước => khí cacbonic tan trong nước sẽ tạo thành axit cacbonic => nó sẽ làm kết tủa ion canxi, có trong thức ăn => theo thời gian, cơ thể ko được bổ sung canxi (bị kết tủa gần hết roài!) => bị loãng xương??? Hahaha... Cái này sow nói đại í, đúng hay sai thì ko chịu trách nhiệm đâu nhe!
    Uống trà rất tốt, nhất là trà xanh. Nhưng ai muốn uống trà xanh thì sow nấu cho uống chứ sow thì chịu thua, ko uống nổi! Sow chỉ uống được trà hoa actiso thôi hà, hoặc trà thanh nhiệt thui hà, hoặc là trà hoa cúc. Còn mấy loại như trà xanh, trà dây, v.v... thì uống ko nổi, mặc dù nó rất tốt. Ví dụ: trà dây chữa bệnh đau bao tử, trà xanh làm tốt tim mạch, giảm lượng choresteron trong máu, v.v...
    À, nói đến bệnh đau bao tử mới nhớ, có một món tốt cho bao tử: mật ong nghệ (ngày ăn 2 lần, trước bữa ăn, tráng bao tử). Nếu ko có điều kiện "ăn tươi" thì có thể mua thuốc mật ong nghệ (chiết xuất từ mật ong nghệ, nói chung chắc cũng ko pha thêm hóa chất độc hại nào vào đâu!), uống trong thời gian bị bao tử hành, hoặc uống thường ngày, có tác dụng an định bao tử. Trong thời gian bao tử chuyển nặng thì có thể uống ******* pha mật ong, cái này cũng tốt lắm, và có công hiệu rõ, mạnh hơn mật ong nghệ (vì nó có tác dụng chữa bệnh nữa chứ ko chỉ là an định). Các bạn đừng để bị đau bao tử đến đi ko nổi nhé! Nhớ giữ gìn sức khoẻ tốt, ăn uống đúng giờ, đừng có hành hạ cái bao tử khốn khổ, nếu ko nó hành hạ lại mình thì còn tệ hơn nữa đó!
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 16/05/2005
  2. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    è, khó uống thí mù lun! hix, có dạo ngày nào pp cũng phải uống cả chục viên, miệng suốt ngày cứ có vị thuốc, ăn gì cũng chả thấy ngon (khổ nỗi vẫn phải ăn)
  3. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    è, khó uống thí mù lun! hix, có dạo ngày nào pp cũng phải uống cả chục viên, miệng suốt ngày cứ có vị thuốc, ăn gì cũng chả thấy ngon (khổ nỗi vẫn phải ăn)
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao khó uống hè? Thuốc thì cứ vốc cả nắm cho vô miệng, chiêu nước là xong thui mừ, có gì đâu??? Nhưng mà ăn thì công nhận là khó ăn lắm, nuốt ko vô, toàn mùi nghệ ko thui! @_@
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao khó uống hè? Thuốc thì cứ vốc cả nắm cho vô miệng, chiêu nước là xong thui mừ, có gì đâu??? Nhưng mà ăn thì công nhận là khó ăn lắm, nuốt ko vô, toàn mùi nghệ ko thui! @_@
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi nhớ người ta tha thiết... Có đôi khi mình lại thấy lòng trầm lắng một cách lạ lùng... Tại đồng hồ sinh học hay vì thời gian biểu... Nhớ ai lắm, ai ơi...
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi nhớ người ta tha thiết... Có đôi khi mình lại thấy lòng trầm lắng một cách lạ lùng... Tại đồng hồ sinh học hay vì thời gian biểu... Nhớ ai lắm, ai ơi...
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng biết được mình sắp nhận 1 món tiền lớn, hì hì. Số mình sao mà may thế, tiền bạc cứ tự động chảy vào túi. La..lá..la...
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng biết được mình sắp nhận 1 món tiền lớn, hì hì. Số mình sao mà may thế, tiền bạc cứ tự động chảy vào túi. La..lá..la...
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hà, không hiểu sao dạo này mình càng ngày càng...keo. Đi mua đồ toàn lựa thứ rẻ tiền. Rinh về nhà thì lại không vừa ý với món đồ mình mua. Có lẽ phải rút kinh nghiệm thôi, "tiền nào của nấy" mà.

Chia sẻ trang này