1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đâu có biến đi đâu, vẫn ở đây thôi, có điều dạo này lười post bài thôi á. Lâu quá không gặp talker he.
    Các em đang học ở trường hình như chẳng bao giờ vào đây thì phải, sao lạ vậy nhỉ. Toàn mấy người ra trường rồi mới chui vào không à.
  2. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Quen mà không biết, quá biết lại không quen, hahah. Trò đùa. Có đùa thật không nhỉ? Khi ta chán đời, ta lại đem ta ra đùa, để rồi cảm thấy đau hơn. Và khi ta yêu đời, ta thôi không đùa nữa, vì trò chơi này rất đáng sợ. Xuất phát từ sự chân thành, nhưng dường như đã đi lạc hướng. Bản thân con người đầy ghen tuông ích kỉ, đầy rụt rè sợ sệt. Tệ!
    Tự chà đạp lên bản thân thì không sao, chỉ sợ vô tình dẫm đạp lên người khác mà không biết. Nhưng giờ ta đang chán, chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Muốn ra sao thì ra vậy. Mặc kệ tất cả.
    Đêm qua, ta nằm mơ. Giấc mơ không sưởi ấm mà lại càng thêm giá lạnh. Nó bảo ta: BỎ ĐI. Nhưng mà... Ta chỉ có 1, nếu bỏ đi, ta còn lại gì? Mà vấn đề có phải là "chỉ có 1" không, hay điều đó đã trở thành "tất cả"?
    Dẹp!
    Bây giờ ta đang ngông, lúc này ta đang chán, ta cứ đùa, đùa với trái tim mình, ta cứ đạp, chà đạp bản thân mình, rồi cười rồi khóc, rồi chừng nào hết cơn đau này, ta lại đường hoàng là mình. Tếu!
    hahah, cười thay cho chính cái thân ta. Ghen tuông vô lối, đòi hỏi vô hạn, rồi tự lãnh nhận tất cả nỗi đau. Tội nghiệp, tội nghiệp.
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ được vài ý, Fw viết ra vậy, có đúng có sai, Kimi hay ai có ý kiến thì nói nhé.
    1-Học sinh LHP vốn chăm học ham chơi, không có thời gian rảnh như các anh chị ra trường rồi, chat chit tùm lum được.
    2-Có vẻ như lên forum ngày nay hết mode rồi, các em LHP không thèm lên mà cứ mobile hay messenger cho vui?
    3-Hay là Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ! Chưa biết mùi bạn bè khi lên đại học nên chưa thấy quí tình bạn dưới mái trường phổ thông?? (Lí do này khó chấp nhận nhỉ, nhưng mà hình như ngày xưa mình cũng thấy vậy.)
    4-Có thể do cái box này vắng quá, vào không vui. Vào cũng chẳng biết ai, chẳng biết nói gì.
    5-Dạo này hết lớp này lớp khác lập website riêng --> cần gì forum, vừa lạ người vừa lạ chuyện.
    6-Chỉ có chừng dăm ba người trong cái box này thôi --> cảm giác hình như đây là nhà riêng của ai đó chứ không phải của cả trường ---> lạc lõng (tâm lý học trò vốn bẽn lẽn mà!!)
    7-TTVNOL không nổi đình nổi đám như xưa nữa --> ít vào là chuyện tất yếu.
    8-Trên mạng bùng nổ forum chat chit, game online... --> không có nhu cầu hóng chuyện trên room.
    9-Phần nhiều các bạn trong box là du học sinh --> xa nhà nên có nhu cầu liên lạc / các em đang học chẳng có hứng này.
    10-Học sinh LHP ngày nay cũng chẳng giỏi đình đám như xưa nữa, số giải quốc gia, quốc tế kém thấy rõ --> tinh thần tự hào LHP kém dần.
    11-Ngày xưa LHP là trường chuyên duy nhất ở phía Nam bên cạnh Quốc học Huế và Chu Văn An. Ngày nay mỗi tỉnh có một trường chuyên, có thành phố còn có vài ba trường "chuyên" ---> có hiếm mới quí, nay nhiều "chuyên" thế, tự hào nỗi gì!! ---> box nào lên chẳng được, cớ gì box LHP của TTVNOL.
    Đấy là một vài lí do, Fw nghĩ ra được. Dù sao thì cũng ra trường lâu rồi, mình không hiểu được học sinh ngày nay nghĩ gì, nên chắc hẳn sẽ có lí do không đúng. Nói tóm lại, Fw cho rằng, cái gọi là "tinh thần LHP": "học say mê, chơi hết mình" có lẽ đang bị mai một chăng?
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vừa search Google "Lê Hồng Phong" thấy một website rất kêu "Website chính thức cu?a trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong" click vào ngay. Thấy website đẹp, tuy không update lắm nhưng trông bắt mắt rõ. Trông thấy site đẹp rồi lại buồn. Tại sao buồn? Mọi người thử ghé thăm cái site này sẽ rõ.
    www.thpt-lehongphong-nd.edu.vn/
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sweet chưa đọc kỹ, nhưng mà nhìn qua thì đây là website của trường LHP ngoài Nam Định mà FW , hay bạn hiền muốn so sánh trường ta với trường khác?
  6. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Định post bài cho các bạn đọc nhưng mà chịu, nhanh quá gõ không kịp. Bạn nào rảnh thì vào trang này xem nhé: http://www.thitruong24h.com.vn/tmp/slideshownew.swf
    Đây là vài triết lý về tình yêu, duyên may và sự lựa chọn. Cùng khá hay!
    Có điều là... vấn đề là... mình chọn người ta mà người ta không chọn mình thì sao nhỉ? Hà hà, triết lý lại không nhắc đến vấn đề này rồi!
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    chính thế !!! buồn 5p !!! WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG PTTH CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG TP. HCM : last article: Tuyển sinh năm học 2002-2003 !!! Là măng non mái trường Lê Hồng Phong, chúng em bước theo đấy truyền thống sáng ngời, đẹp biết mấy ngôi trường này, tự hào thay, đầy vinh quang, đường tương lai em đi rực rỡ.................
  8. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu ngày mới!
    Chào mừng ngày mới!
    Yoi yoi, nhớ reply
  9. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đang tập nuôi vẹt, nhưng sao khó quá! Tập mãi mà không được. Làm sao để cho con vẹt mau biết nói những gì mình muốn đây?
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    he he he nui chim phải kiêng trì... cố thêm chút nữa chắc được đó Talker ui

Chia sẻ trang này