1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết chung cư Trần Văn Kiểu P14 Q10 nằm ở đâu, đi đường nào đến xin chỉ giúp!!!
  2. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói phải cho nó ăn ớt, đúng không em? Nhưng mà nó có chịu ăn không? Nó thích ăn ớt gì, ớt hiểm hay ớt Đà Lạt? Hay ớt sừng trâu? Cho nó ăn chanh ớt được không? Nó có chịu ăn không?
    Cái con vẹt đó nó cứng đầu kinh khủng, có cạy miệng nó cũng chẳng chịu nói tiếng nào hết trơn!
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nhồng mới ăn ớt chị ơi... hic... em chưa nghe nói ai nuôi vẹt ăn ớt hít... he he he... vẹt ăn hoa quả là chính... các loại rau, chuối...
    Với lại vẹt khó nói hơn các loại khác là nhồng hay sáo, nhưng vẹt năng động và lí lắc hơn, em thích vẹt hơn, mà chị nuôi vẹt loại nào? Loại vẹt màu xanh lá cây mỏ hơi đỏ đỏ phải không?
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chị Talker ui, nhà bác của Sweet cũng nuôi vẹt. Bác tập cho nó nói bằng cách cho nhịn đói rồi dụ nó ăn...ớt. Ớt Đà Lạt thì chắc không xi nhê vì không cay. Chị thử cho nó ăn ớt trái xem có tác dụng gì không.
    Nuôi vẹt cũng có cái vui, con vẹt nhà bác Sweet nói được câu "Có khách, có khách!" khi thấy có người lạ từ ngoài cổng. Gặp ông anh Sweet thì nghịch ngợm, toàn tập cho vẹt nói...nhảm không thui . Hồi nhỏ, mỗi lần tới chơi nhà bác là Sweet cứ ra ngoài sân bắt vẹt nói đủ thứ câu, mình thì mỏi cả miệng mà nó thì cứ trơ trơ không nói năng gì! . Nuôi vẹt luyện được thêm tính kiên nhẫn, mọi người nói không sai đâu ạ
  5. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chí lí!
  6. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ừ, một con vẹt rất chi là đỏm dáng!
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Topic bây giờ đã trở thành nơi tư vấn nuôi vẹt và luyện vẹt biết nói. Không ngờ mọi người lại rành về chuyện nuôi vẹt dữ vậy.
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tặng Talker và mọi người một trang web khá hay hay về chim, cá cảnh và thủy sinh:
    www.aqua-birdvn.com
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay liên tiếp nhận được điện thoại của các công ty. Khổ nỗi mình không quen nói chuyện điện thoại nên ăn nói không được lưu loát lắm.
    Đi tìm việc cũng học hỏi được nhiều điều, kể ra trong cuộc đời cũng có những lúc như thế này thì mới thú vị chứ. Có hôm liên tiếp nhận tin báo...rớt, sầu sầu thảm thảm nhưng riết rồi cũng quen, coi như không có gì luôn . Không có công ty này thì đã có công ty khác, trời sinh voi sinh cỏ mà lị, hi..hi..
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đưa sow số điện thoại, đóng tiền... học phí đi, sow "đào tạo" cho! Đảm bảo qua một khóa là ăn nói lưu loát như con... két liền hà .
    Mà có gì đâu mà quen với không quen nhỉ? Nói qua điện thoại hay nói trực tiếp thì cũng là nói thôi. Post bài trên đây cũng là nói, email, thư từ thì cũng như "nói". Tất cả đều là "nói" mà? Sao lại có sự phân biệt lạ với quen nhỉ

Chia sẻ trang này