1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Để mọi người tự xét đoán cách xưng hô thiếu kính trọng của nick Kimikamo đối với nick Angelika.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Để mọi người tự xét đoán cách xưng hô thiếu kính trọng của nick Kimikamo đối với nick Angelika.
    [/quote]
    Hờ, phải không vậy? Bữa nay lại còn sinh ra chiêu bắt bẻ nữa.
    "Em nhỏ" vẫn còn lịch sự hơn là "thằng này thằng kia" nhiều nhe.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay sao mà lại buồn ngủ như thế này? Thui ráng kiếm cho xong cái đề tài đi rùi lại đi ngủ tiếp vậy! >_<
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhận ra một điều mà trước đây Kimi hay Angie đã nhận xét, số bài post tỉ lệ thuận với lượng stress, lo nghĩ, cô đơn. Và, những người post nhiều về đề tài nào là người đó đang có "vấn đề" phải suy nghĩ với đề tài đấy. Hệ quả, người nào hay post bài là người thường bị stress, lo lắng, suy nghĩ, đang dạt dào tình cảm. Ứng dụng: nếu ai tinh ý, có thể sử dụng kết quả có ý nghĩa tâm lý học này cho online marketing! ==> Mình bị bệnh kinh tế nặng mất rồi, nghĩ gì cũng dính thứ này vào. => Mình cũng không nằm ngoài quy luật vừa nêu bên trên, suốt ngày ăn kinh tế, ngủ kinh tế nên nó thế là đương nhiên!
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Không đúng lắm ở chỗ nếu là mod như sow thì phải "chăm lo" cho box, nhiều khi không có stress gì vẫn viết bài mà.
    Một điều không đúng nữa là lỡ bị stress nhưng quá bận rộn thì thời gian đâu mà viết bài?
    Nói chung điều này ko thể dùng ở thể khẳng định đâu!
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hmm hôm nay cũng định làm mấy việc nhưng rồi cũng oải quá, lang thang đọc blog của bạn bè chơi
    Dạo này nhiều người đau khổ vì tình quá!
    Ở một góc buồn quanh quẩn
    mùa xuân lơ đãng quên về
    tôi cắm một một cành mai mảnh
    ước gì năm cánh đừng rơi?

    Thế là cuối cùng tôi và em cũng chia tay trong nhẹ nhàng và thanh thản. Tôi và em gặp nhau cách đấy 6 năm, từ một người bạn của tôi. Tôi và em thân thiết với nhau cũng thật tình cờ, hồi đó bạn tôi học Kiến Trúc, đến kỳ làm đồ án phải thức đêm thức hôm, làm không còn biết trời đất gì nữa. Tôi, ở cùng bạn tôi, cũng đi màu, cũng chạy xòng xọt cả đêm đi in, mua xôi cho bọn bạn tôi làm đồ án. Cũng phải nói thêm rằng, hầu như những đứa bạn tôi hồi đó đều rất thích em, và đều xem em là niềm an ủi động viên lớn lao giúp bọn nó tỉnh táo hơn để hoàn thành tốt đồ án. Rồi không nằm ngoài qui luật đó, tôi "kết" em từ lúc nào chẳng hay. Mới đầu còn tiếp xúc ít với em, sau dần em dường như trở nên quá đỗi quen thuộc, những đêm mùa đông, em làm lòng tôi ấm lại. Những lúc tức tối bên em tôi đã dịu bớt phần nào, lúc căng thẳng hay chán nản em luôn lấy lại cân bằng cho tâm hồn tôi.
    Mẹ tôi, người quen, bạn bè khi biết tôi và em "kết" nhau đã ra sức phản đối (nhất là các bạn gái hoặc cô,dì...). Mẹ tôi đã có lần hoặc bỏ nó hoặc bỏ mẹ (căng thẳng ghê cơ). Nhưng rồi theo thời gian, tôi vẫn gắn bó với em, tôi không dùng em để trêu tức mẹ, tôi chỉ gặp em khi không có mặt mẹ (đó không phải là dối lừa, tôi chỉ nghĩ đó là tôn trọng mẹ). Càng lớn, cuộc sống của tôi dường như càng phức tạp, vui cũng nhiều mà bực tức cũng nhiều, chính vì thế em luôn rất quan trọng đối với tôi, và tôi nghĩ chẳng việc gì tôi phải bỏ em cả.
    Tôi còn nhớ, có lần tưởng chừng tôi không thể chịu nổi, tưởng chừng tôi có thể vứt bỏ hết tất cả mọi điều, tưởng chừng tôi sẽ không còn là tôi. Xung quanh tôi không có ai để chia sẻ, hay nói đúng hơn là người có thể chia sẻ thì không có mặt cạnh tôi lúc đó. Giá như sự chia sẻ có thể đến với bất kỳ ai thì hạnh phúc biết bao, nhưng hình như tôi không có được điều đó. Và tôi đã chọn em, ngồi cùng em với 1 ly cafe, tôi ngồi vậy, không cần nói gì, và tôi nghĩ là em đã hiểu, đến gần hết đêm tôi đã nhận ra nhiều điều, đã bình tĩnh rất nhiều. Và tôi đã nghiệm ra rằng, khi không còn gì để chia sẻ tôi có thể chia sẻ với em....
    Trong những cuộc vui cùng bạn bè, khi uống với nhau vài cốc beer, nói với nhau dăm ba chuyện tầm phào, râm ran cười, râm ran đùa ,... chúng tôi luôn nghĩ và lại có em bên cạnh những cuộc vui của chúng tôi....
    Thế mà, không có thể nói trước được điều gì. Bỗng một ngày, 1 thành phần thân thuộc của tôi bỗng gặp vấn đề. Và ngạc nhiên khi tôi nhận ra kẻ gây đau đớn chính là em. Một bên là sự chia sẻ, một bên là máu thịt... tôi biết chọn ai đây?
    Có thể thành phần đó không chia sẻ cùng tôi mỗi khi tôi buồn (đã buồn thì ăn uống cũng chẳng thiết), có thể thành phần đó nhiều lúc cũng làm tôi khốn đốn, nhưng khốn nạn thay, thành phần đó là thành phần "nuôi sống" bản thân tôi... Tôi không thể hi sinh "miếng cơm manh áo" để lựa chọn em, ... như cuộc sống vẫn vậy, tôi phải chia tay em để bảo vệ thành phần đó, ... và phải kiên quyết chia tay với em. Tôi nghĩ là khó nhưng tôi tin tôi sẽ làm được.
    Khi biết tôi sẽ bỏ em, ai cũng ủng hộ và người ủng hộ mạnh mẽ nhất là mẹ tôi. Mẹ tôi quả quyết tôi sẽ béo lên nếu tôi bỏ được em.
    Dù sao cũng cảm ơn em đã cho tôi những ngày tháng hạnh phúc, đã đi qua phần đời sôi động và đáng nhớ của tôi, đã chia sẻ những lúc tôi cần chia sẻ.
    Em mà tôi nói đến trong bài trên chính là Điếu thuốc lá :D và thành phần kia là chiếc răng khốn khổ của tôi :P
    (Blog của bạn Buồn cười thật)
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Này, , hút điếu thuốc đã, rồi nói chuyện đàng hoàng với nhau như hai thằng đàn ông nào!
    Angelika gọi AI trong box này là ''thằng này thằng kia'' hử? Trong này chỉ có Kimikamo, KP, Wing, Werty và nguoilaido thôi. Ai bị gọi là ''thằng'' thì lên tiếng dùm cái nhé!
  8. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    À, chắc ý Kimi là Kimi kêu Angie là "em nhỏ" là vẫn còn lịch sự hơn là gọi Angie là "thằng".
    Đúng ko nhỉ?
  9. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời luôn công bằng theo cách của riêng nó.
    Những gì mình đem tặng người này vô điều kiện, sẽ lại có một người khác đem tặng mình, cũng vô tư không kém.
    Nếu mình sống tốt, những gì mình mong muốn được nhận từ một người, nếu không thể nào có được, thì lại sẽ xuất hiện một người khác đem đến cho mình.
    Cuộc đời luôn công bằng như vậy.
    Chợt nhớ về 2 chữ "hạnh phúc"
    Chợt nhớ về câu Angie nói: "Hạnh phúc thì nên dễ dàng thôi".
    Mình thấm thía cái câu đó nhất. Đúng vậy, "hạnh phúc thì nên dễ dàng" thôi.
    Mình cũng nói một câu tương tự, nhưng không phải chỉ về hạnh phúc: "Cái gì bình thường nhất, giản dị nhất, lại là thứ quý giá nhất".
    Bây giờ hết "sung" rồi, hết thích "đặc biệt". Bây giờ mình chỉ muốn được như nhiều người, như các bạn, những hạnh phúc thật giản dị, những cuộc sống thật bình thường, tất cả đều êm ả, nhưng mình nhìn thấy từ đó, mình thấy được một bức tranh thật đẹp, toả sáng, ngọt ngào.
    Hạnh phúc đến từ những thứ bình thường nhất. Đừng cầu mong một thứ hạnh phúc quá khó khăn, quá đánh đổi, để rồi sẽ không còn biết được hạnh phúc là gì nữa.
    Hạnh phúc thì nên bình thường thôi, thế mới là thứ hạnh phúc quý báu nhất.
    Mình phải từ bỏ một số cái thôi. Nếu mình muốn có được thứ hạnh phúc đơn sơ nhưng ngọt ngào đó, mình phải bỏ đi sự cứng đầu của mình, cùng một số sở thích "quái đản" của mình.
    Hạnh phúc đã và đang và vẫn mỉm cười với mình, có điều, mình cứ không chịu chấp nhận nó, mà cứ muốn theo đuổi một điều đặc biệt khác. Có lẽ đến lúc phải suy nghĩ lại, đừng để hạnh phúc đơn giản nó giận mình (quê quá mà, cười hoài mà hổng được dòm tới).
    Vẫn còn một số thứ lấn cấn nhỏ, nhưng mình biết rằng, "ngày ấy" đã gần kề.......
    Được TrQ sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 24/11/2006
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Này, , hút điếu thuốc đã, rồi nói chuyện đàng hoàng với nhau như hai thằng đàn ông nào!
    Angelika gọi AI trong box này là ''''thằng này thằng kia'''' hử? Trong này chỉ có Kimikamo, KP, Wing, Werty và nguoilaido thôi. Ai bị gọi là ''''thằng'''' thì lên tiếng dùm cái nhé!
    [/QUOTE]
    Tội nghiệp, già cả đãng trí, lại thêm nói nhiều nên quên không nhớ gì hết.
    Đây nè, hi..hi..
    http://www7.ttvnol.com/f_249/802153/trang-11.ttvn

Chia sẻ trang này