1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    @LinhHoa: Thành phố đấy trông có vẻ yên tĩnh thanh bình ghê ...còn em gái, ko lẽ lại bẩu em cứ ốm mãi đi <<== Đùa đấy, thôi chóng khỏe nha, đi nhiều, ăn ít thì chắc tiếp tục đuợc phong độ này đấy !
    @Little2hoot: Lâu ko thấy em ....Giờ mới thấy mà nói gì chưa để chị kịp đọc đã xoá béng đi mất thế ?
    @ TA: Ờ, chỉ mong có thế, ko dám mong hơn....Này, sắp đi rồi còn giề, đồ đạc thế nào rồi, có cần quân sư quạt mo này nữa ko đây?
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 23/06/2005
  2. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Something about Mai....
    Đối với tôi, Mai là một người đẹp, đối với tôi quan niệm về cái đẹp, không cứ hẳn là khuôn mặt tròn trĩnh, xinh xắn, ngây thơ, hoặc cái đẹp sắc sảo, mặn mà, theo tiêu chuẩn
    Mai đẹp theo cái vẻ trẻ con hơn cái tuổi của cô ấy, đôi khi non nớt, đôi khi bản lĩnh đến không ngờ, đẹp về tâm hồn, đẹp về nữ tính, Mai sống không đố kỵ, không ghen ghét, thực chất với bản ngã của mình, lúc nào cũng lo cho người khác, ít sống vì mình, cô ấy khéo tay nấu ăn.
    Hàng ngày với công việc ở phòng thí nghiệm, với số lượng nồng độ hoá chất độc hại, có lẽ cô ấy không bao giờ có thể béo lên đựợc, với tôi đấy là nét đẹp của một cơ thể luôn mảnh dẻ, hơn là một cơ thể ngồn ngộn của mỹ phẩm đắt tiền, và hamburger.
    Mai sống hạnh phúc, vì chung quanh rất nhiều ngưòi yêu thương, gia đình, bạn trai, những người bạn, người tri kỷ.
    Hy vọng rằng mỗi khi đọc những dòng này, Mai sẽ cảm thấy thanh thản, để vượt qua những stress của phòng thí nghiệm nồng nặc mùi hoá chất, của cuộc sống quite tại Nhật.

    Được kooz sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 23/06/2005
  3. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Anh Kooz lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc .
    Topic này khi thì chậm rù rù , khi thì đi nhanh quá
    @ chị Mai : phù ! chờ đợi mãi cuối cùng cũng trông thấy chị xuống tóc....ý lộn....cắt tóc , trông trẻ ra cả 5 tuổi ấy chứ . Anh ý là phi công hay ....gì nhỉ....làm việc trên cái tháp cao cao trong sân bay gọi là gì nhỉ ...à ...gọi là việc "ngồi ngắm máy bay " , phải không chị ? Ớ mà trông đồng phục ấy là của mấy chàng phi công rùi . Còn trẻ mà giỏi nhỉ
    VTA thì em chẳng biết bài nào khác ngoài chùm Bài ca không tên , cả nhạc cả lời . Em thì Trịnh và VTA là nhất chị ạ . Nhạc VTA em thường ví von là "sự liêu trai trong giai điệu"
    @ P_M : em đang canh chùa nè chị ! Chẳng ngại cái gì , chỉ mỗi tội....sợ ma
    @TA : chúc mừng chị bảo vệ xuất sắc nha ! Người ta bảo " đen t... đỏ ...học " hì hì
    @LH : chị ui ! làm sao thì làm chứ đừng để 2 má hóp đi , phải trông bầu bỉnh như avatar thế kia mới đáng iu . Em mà hễ cứ ốm đi được chút nào là cả nhà xúm lại quở , nào là trông xanh xao , cổ cao như cổ cò
    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 23/06/2005
  4. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0

    Ô [​IMG]!!!Chị cũng để ý "lâu rồi không thấy em nữa à" [​IMG].Khóc đây [​IMG].Em thử chữ kí mới và avatar nhưng nó không hiện [​IMG].Chảy máu mũi,ngại quá cơ [​IMG]
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hình như có lần đọc trong topic này, TMai cho link xem đêm nhạc của nhạc sĩ Dương Thụ (!?) thì phải.
    Nếu có, xin cho tớ xin link đó lại. Cám ơn rất nhiều.
  6. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
  7. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
  8. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hic.. server chán quá.. chẳng post nổi bài nữa..
    Mấy hôm nay ở nhà ăn không ngồi rồi lại luyện lại game.. Chỉ có ăn với ngủ..
    Nhìn chị LH gầy quá ha chị? Nhưng mà kể ra mặt chị bầu bĩnh hơn 1 chút thì em vẫn thích hơn.. BG chị đang ở Warsawa hay đi đâu rùi.. Hic.. không hiểu hè này có được đi đâu không nữa
    Bé TAD sợ ma ah.. hihi giống chị rùi.. dạo này nhát quá..
    Ơ mà cũng từ khi đi xem cái film ma Nhật ngoài rạp ý.. tên gì em quên mất rùi.. bg ngủ cứ phải bật đèn huhu.. Ma tóc dài.. e.e...
    Chị Mai ui.. em cũng muốn tóc dài như chị mà nuôi mãi hổng nổi đấy chị cắt làm gì.. tóc em nó rụng tùm lùm nè.. xót quá.. mỗi lần gỗi nó ra cả mớ.. vuốt vuốt nó cũng lả tả rơi.. fải đi cắt tóc thui..
    Chị TA có vụ gì em chẳng bít.. nhưng mà chị gái sớm vui vẻ lại nha.. vào đây buôn bán với mọi người.. Ah mà cái trang kia sao em vào đăng kí cứ bị sao ý.. hic..
    PS: hỏi chị Mai với bé TAD VTA là nhạc sĩ nào thế ạ? Em dạo này chẳng nhạc nhẽo gì cả.. n mà em chẳng thích 1 thể loại gì nhất định, tuỳ theo tình trạng tâm lý.. .. Không thì toàn bf bật cái gì thì nghe ké cái đó.. Trước giờ hổng xài nổi nhạc vàng thế mà bg nghe riết cũng thành quen tai..
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    PM: chị đăng kí bình thường, chị đăng kí cho em nhé. Vẫn perfume_mania à ?
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai: Sau khi xem xong mấy cái ảnh của anh nhà chị em đổi ý phong cho anh í là "người đàn ông hiền nhất thế giới qua ảnh" (lúc trước là ông xã em được chức đấy, bây giờ bị anh nhà chị soán ngôi ) MÀ làm vợ/gf của các ông nhìn hiền hiền ức ghê lắm chị ạ. Em đi đâu, gặp ai dù người nhà hay bạn bè đều được dặn dò kỹ lưỡng "đừng có ăn hiếp nó quá nha" Hic có ăn hiếp được có tí xíu mà toàn bị mang tiếng Thế nên chia sẻ cho chị chút ít kinh nghiệm để chị chuẩn bị tinh thần
    Chắc em ngược với mọi người em thấy chị Mai để tóc dài trông cá tính hơn, không lẫn lộn với ai được

Chia sẻ trang này