1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vô tình quá đấy Cưng ạ! Nhưng không sao.... nhớ đấy.
    @Bác vubale: Bác cố gắng giúp em vụ này, bác ?
  2. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đợt này công việc níu giữ anh lại, không thì anh đã về nơi ấy, nơi có em gái nhỏ xinh xinh. hãy đợi anh nhé. anh tin một điều nếu cho anh một cơ hội, chúng ta sẽ ở bên nhau...
  3. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    " Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền
    Đào núi và lấp biển
    Quyết chí ắt làm nên "
    Híc , cả " chí " lẫn " lòng " mình đều kém cả . Buồn quá
  4. muamua_khongtrolai06

    muamua_khongtrolai06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Được Tchyp sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 11/04/2006
  5. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về nhà, mẹ bảo trời nóng nắng ghê hồn. Nhớ nhà khủng khiếp. Hơn 2 năm lênh đênh trên đại dương, khát vọng làm chủ biển cả vẫn ào ào sóng vỗ trong tim mình. Nhẹ lòng nhớ về nhà. Dịu êm.
  6. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Biển dịu dàng như tình mẹ. Biển nghiêm khắc như tình cha. Và Biển nồng nàn, ấm áp như tình anh dành cho em... Còn vài tháng nữa anh sẽ về với em. Xa biển - Tình yêu nhỏ của anh và gần em - tình yêu lớn của anh. Lòng anh bồi hồi khôn xiết. Hãy luôn là một điểm tựa khi anh cần quay về...
    yêu và nhớ em nhiều!
  7. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Công việc đột xuất lại làm anh xa em hơn. Những con sóng vẫn dập dìu bên mạn tàu. Hành trình đi lần này nhiều dữ hơn lành. Cuộc đời lênh đênh. Nhưng cũng xong rồi. Trên đất Tokio này, nhìn tà áo dài mang hồn quê, anh nhớ nhà khôn nguôi...
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    anh Phong Anh!
    Em biết anh là ai rồi! Giờ nhờ anh chăm sóc topic này luôn nhé! Thân!
  9. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ớ. thế giờ mới biết anh là ai à. buồn quá nhỉ? Anh cũng k có nhiều time online đâu. Công việc bận lắm. Đang cố gắng cầy để về nhà nhanh nhanh đây....
  10. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật khắc nghiệt. Mình đau đáu cả lòng. Điện thoại về nhà, mẹ bảo nhà không sao, quê mình chỉ bị ảnh hưởng 1 chút cơn bão số 6. Chỉ tội thằng bạn ở Đà Nẵng, thấp thỏm không yên. Tối, 2 đứa lôi rượu ra uống, nhớ về nhà.
    Bão qua rồi! Bầu trời sáng hơn nhưng vẫn âm u quá. Mong cho quê nhà bình yên.

Chia sẻ trang này