1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DƯNG (Không phận sự cấm đọc)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi BC2, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ta đã trở lại với nguyên hình một bà già nhưng tâm hồn trong trẻo. Tất cả liệu hồn tránh sang 1 bên cho ta đi...
    Hơn 4 năm đã trôi qua, ta trưởng thành hơn, không còn hồn nhiên, ngây thơ nữa nên có viết những lời cộc cằn cũng tặc lưỡi mà cho qua.
    Nhỉ?
    Người xưa giờ ở đâu? Người nay là những ai? Sự đồng điệu có còn? Chung quy cuộc đời vẫn là những chuyến đi, có những chuyến cùng về một dòng, nhưng cũng có những dòng tách làm đôi ba ngả.
    Nghe buồn chông chênh, nghe lòng hoang vắng. Vẩn vơ một chút để nhớ ngày xưa.
    Không biết chú Hacker Long giờ đã lên chức ông chưa?
    Ông Trùm đã có gia đình?
    Anh Béo, Chucuncon và Bạn Khongten so 1 nghe nói đã có baby.
    Anhyeucun đã về Vn và làm ở Viện về Biển.
    Biennho cũng sắp đóng xong thuyền buồm.
    Koa vẫn khắc khoải yêu đương.
    Tchyp đang vui với những niềm vui mới.
    Tâm hôi nghe nói vẫn ghẻ như xưa.
    Bankem thì bán ế xưng ế xỉa.
    MPrince bụng ngày càng to vì chiều chiều vẫn đú đởn với những vại bia vại rịu. ...
    Còn nhiều người nữa? Họ ở đâu và làm gì??
  2. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    @ BC2: Chỉ còn đại ka Teo vẫn như xưa
  3. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    @ : Lúc cần thì chẳng thấy đâu, lúc không cần thì vác mẹt lên đây làm gì thía.
    Đây đã có baby roài
  4. Alivnn

    Alivnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi tội kô teo mà ngày càng phì ra thôi
  5. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bậy, chỉ người nó mới phì ra thôi, chứ một số chỗ của nó vẫn " teo " mà
  6. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Ai kiểm hàng mà hai ông phản ánh thế
    Phá nhà Bà Còi tý vì đêm qua MU thua bóng
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hôm nay:
    Trời nóng nực quá, có lẽ lại sắp mưa. Mưa đi mưa đi cho lòng mình dịu bớt những ưu tư, những phiền muộn.
    Cũng đã lâu, mình quên cái cách tự refresh lại bản thân, để rồi lòng đầy ứ tâm trạng.
    Cũng đã lâu, mình bỏ hẳn thói quen để viết, để nhớ nhiều người.
    Cũng đã lâu, mình không còn nhớ ... một người.
    Cũng đã lâu...
    -----
    Bonus:
    Cũng đã lâu, mình chả còn nhớ giơ tay ký lủng sọ ai đó. Vậy nên chăng mình nên viết thêm là: Ai đọc dòng nhật ký này là đã nhận của mình một cái ký vào đầu sém lủng sọ! Há...
    Hiiiiii
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Hờ hờ.
    Em Còi xinh tươi .
    Cứ thử gặp ta xem ai ký đầu ai .
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    4 nam du de thay doi nhieu die`u. :). hi hi.. chuc moi ng vui ve.
  10. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Ngày ...tháng ...năm (ai mà nhớ được >"<)
    Hôm nay, chả có hứng chi mà cứ chui vào viết nhật kí cho người chả liên can tới mình như thật....
    Hôm nay, chắc chỉ vì bất chợt nhìn thấy nick ai kia sáng đèn mà muốn làm một cái gì đó ...với cái đèn chói mắt ấy ...
    Hôm nay, có lẽ đọc một dòng nhật "kí" mà bị "kí" vào đầu thật...chị Còi...
    Hôm nay, cũng chỉ là vô tình có chút cố ý, muốn cho cái "nhật kí" của box Thanh thêm một bài viết... dở....đột phá của mình, để ai đủ kiên nhẫn đọc hết thì ....cũng trở nên đột phá cơ số thứ

Chia sẻ trang này