1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho TÌNH YÊU!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 08/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ! Viết chút gì nhỉ ?
    Tôi gửi lại tình yêu .Chẳng rộn rã trong tim người ấy .Chút xíu thôi như gió lan nhè nhẹ . Lần lần tìm khoảng lặng trong em
    Và rồi cảm giác đến thân quen ! Ta nâng niu từng phút giây bên cạnh . Tim ta ngập ngừng , mắt ta mộng ảo . Đón nụ cười người sẽ .... dành cho ta
    Giây phút xa nỗi nhớ tần ngần . Có ta hiểu ta cần người bên cạnh . Chỉ thế thôi ta chẳng tham chẳng ....
    ...... Vì biết yêu người !!!!! ta sợ nhất cô đơn

    hì hì ! lượn & chào những người quen Byeb
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mấy hôm rồi em o được gặp anh,có gặp em cũng đâu có dám nhìn thẳng vào anh đâu.thấy anh như hơi xanh xao,hốc hác,bạn anh thì nói nhìn mắt anh đỏ hoe chắc vì anh uống rượu nhiều hay o ngủ được.em lo lắng và thực sự muốn nhắn anh rằng anh hãy giữ gìn sức khoẻ của mình.mỗi lần qua nhà anh em chỉ dám len lén nhìn vào thấy ai đó ở nhà thì lại đi luôn.chẳng hiểu sao em lại cứ làm như vậy,em biết gặp mặt em anh sẽ khó chịu lắm nên dù nhớ đến bao nhiêu em cũng o dám.ước gì em có thể tàng hình,đến bên cạnh anh rồi ngắm anh mà anh sẽ o khó chịu.
    nhớ anh quá.....híc,làm sao đây.chuyện quan trọng đó em cũng chưa quyết định thế nào nữa anh ạ.em o muốn nghĩ đến nó.em vẫn mong anh ở bên em trong những lúc này.nhưng em biết điều đó o được.em biết mình o được như thế này.em sẽ sửa,nhưng bây giờ thì..........nhớ anh............77621776
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình anh nhé.híc,cái việc đơn giản nhất em có thể làm cho anh giờ em cũng o có cái quyền đó rồi.anh hãy giúp em,tự lo lắng cho mình anh nhé.đừng để mọi người nghĩ rằng em đang làm anh như vậy mặc dù thực sự nó là thế.anh hãy sống tốt lên chứ vì em o xứng đáng với anh mà.hãy trước em như anh trước người ấy chứ.
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hôm nay em rảnh rỗi vậy đó anh có biết em đang nghĩ gì ko? càng ngày em càng cảm thấy mệt mỏi . học hành ,áp lực gia đình và cả anh nữa ,tất cả với em sao mệt mỏi quá vậy . nhiều khi em chỉ muốn vứt bỏ tất cả ,em chẳng muốn được sinh ra trên cõi đời này đâu vì em thấy mình vô nghĩa lắm . còn anh thì sao . chúng ta chia tay nhau lâu lắm rồi phải ko? đúng thời gian này cách đây 1 năm về trước chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau rồi vậy mà em vẫn chưa quên được .còn anh đã quên hết rồi phải ko ? em biết đối với anh em ko là gì cả ,mà có chăng cũng chỉ là 1 con bé ngớ ngẩn và ngốc nghếch... hay thật ,có khi em nghĩ em ko dành quá nhiều t/c cho anh đến thế . vì anh là ai nào,chẳng là gì hết ....vì thế nên chia tay anh em cũng có quá đau buồn đâu anh ko biết điều đó đúng ko ? nhưng mà giờ em mới nhận ra rằng ko phải em ko buồn khi chia tay mà vì em vẫn còn hi vọng . những người biết chuyện của chúng ta đều nói em thật là ngu ngốc và chắc là em chẳng bao giờ hết ngu ngốc như thế .......họ nói đúng lắm . đến giờ dù em đã biệt sự thật rằng anh ko yêu em ,anh chỉ coi em là trò đùa thôi nhưng mà em ko biết nữa . những gì em biết quá ít mà những gì em suy nghĩ lại quá nhiều . những gì đã qua đối với em như 1 giấc mơ buồn . nhưng mà anh có biết ko? em chỉ muốn mơ mãi giấc mơ đó thôi .dù nó có buồn đến mấy thì xin anh đừng lay em tỉnh dậy,hãy để em mơ...............
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đó làm cho bạn luôn mất ăn mất ngủ , có thể có niềm tin vào cuộc sống này , hay cũng có thể làm cho bạn chán chường . Nhưng khi bạn đã có 1 tình yêu , bạn đang sống trong niềm hạnh phúc vì được yêu và yêu . Cho dù bạn gặp những nỗi buồn , sự chia ly trong tình yêu nhưng tình yêu là vậy . Nó không có quy tắc những nguyên tắc nhất định . Đơn giản bạn chính là tình yêu của cô ấy ( anh ấy ) .
  6. tran_ngap_niem_dau

    tran_ngap_niem_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình yêu cô ấy được bao lâu rồi nhỉ? Và cũng chẳng biết là mình đã viết cho cô ấy bao nhiêu trang sách trong những đêm nhớ đến xé lòng ! Và khi cô ấy đọc được tất cả những trang nhật ký viết dành riêng cho cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ gì nhỉ??? Ôi tình yêu của tôi...bao năm rồi, và có lẽ cũng đã đến lúc mình sẽ phải nói ra tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của mình cho cô ấy hiểu, bởi chỉ có vậy thì tình cảm của mình mới không thôi thúc và cào xé tim gan như thế này.
    Bé ơi, còn 2 tuần nữa bé sẽ ra trường, cái thời điểm mà anh và bé mong đợi cuối cùng rồi cũng đã đến...đó là thời điểm hạnh phúc cho cả hai hay sẽ là những chuỗi ngày buồn đằng đẵng???
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đã tròn 2 mùa lá rụng rồi kể từ khi mất anh.Lòng em cũng trở nên đơn côi và giá băng quá đỗi.Trời buồn, em chỉ muốn đạp xe đi lang thang, qua những góc phố thân quen chứa đầy kỷ niệm.Đâu nữa rồi bàn tay thân quen ấy, bàn tay với những ngón dài khoẻ khoắn đã sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá cóng tê của em mỗi độ đông về?!Và cả ánh mắt ngạo nghễ nhưng thật ấm nồng khi nhìn em ấy, làm sao em có thể quên?
    Chiều nay, em lại thả hồn mình về với tháng năm xưa, để mặc cho những giọt mưa thấm qua bờ vai, lạnh buốt....Em vẫn bước đi, trong mơ,và lòng vẫn hướng về miền ký thức....Cũng trong 1 chiều mưa như thế này,hai đứa đèo nhau, và anh đã che cho em khỏi ướt.Tiếng cười anh trầm ấm lan toả vào ko gian mêng mông....
    Thời gian cứ trôi nhưng em chẳng thể yêu một người nào khác.Em thấm thía nỗi cô đơn trong xa cách dáng hình anh.Tiếc thương cho những gì mình đã có, em thầm trách mình sao ngày ấy quá đỗi trẻ con.....Giờ đây, có thể anh đang hạnh phúc bên một người con gái khác.và anh sẽ chẳng bao giờ biết đc nơi đây có một người con gái đã bị hạnh- phúc-lãng- quên...
  8. cnnc8084

    cnnc8084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá ơi, tôi đã yêu người từ lúc nào tôi chẳng biết. Tôi yêu người nhiều lắm nên vuìng đất xa xôi chưa 1 lần tôi đặt chân đến đã hoá thân thương biết bao...
    Mai đây ta chẳng thể bên nhau. Biết làm sao để anh đừng buồn.
    Cầu cho anh hạnh phúc dù hạnh phúc ấy không có em.
    Nhìn thấy anh hạnh phúc khi gặp em, em không thể nói ra được rằng em không thể về cùng anh đâu. không phải tình yêu không đủ mạnh mà vì em không khoẻ. em không thể trở thành ngưòi vợ tốt của anh...
    Em sẽ bỏ đi thật xa ư? Điều này em đã từng nghĩ đến. Nhưng không thấy anh nữa, không nghe anh nói nữa thì em sống làm sao.
    Anh làm sao đủ sức lo cho em... dẫu em biết tình yêu của anh dành cho em nhiều hơn những gì anh đang có.
    TÌnh yêu của em. làm sao để lìa xa anh mà không làm anh đau khổ. Em biết, trọn đời em chỉ có một mình anh...
    CNNC8084
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    to cnnc 8084!
    Chẳng phải là ở toppic Tìm vợ cho anh trai, bạn nói rằng bạn đã có chồng rùi sao. Vậy là lòi đuôi rùi nhé. Box Thanh hóa và người Thanh Hóa không chấp nhận giả dối đâu đấy. nếu bạn yêu thì hãy nói rằng yêu để không bao giờ mất nó.
  10. cnnc8084

    cnnc8084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Này bác, em đâu có dối gì đâu ạ!
    Bác đừng vội kết tội em như thế, tội nghiệp.
    Em đâu có nói em là người Thanh Hoá mà bác bảo em dối. Em nói em có chồng bao giờ.
    Không fải là chú, không fải là bác, không fải là cậu, không fải là em , là con trai thì là anh trai chứ sao.
    Em biết em không fải là người Thanh Hoá nhưng em rất yêu Thanh hoá, yêu cái thị xã Bỉm Sơn bé nhỏ mà các bác cho rằng rất đỗi bình thường, thế nên em vào box này được chứ ạ?

Chia sẻ trang này