1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ sư và những suy nghĩ của kỹ sư khi làm xa nhà!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi hanh114212, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Nói truyện thầy bói, có lần tớ về VN cũng túc tắc đi xem nhưng đấn nhà thầy xin xem mấy lần không gặp, mãi sau này mới biết là vì thầy nhòm mặt mình giống công an quá nên không giám cho vào mà phải cho người nhà nói dối là đi vắng ...hên là chưa xua chó ra cắn
    Xem cho mình xong thầy bảo :"số này phải đi làm công an hình sự mới đúng" ...ôi cha mẹ ơi cũng hên là chưa có số làm CA đứng đường đi bắt mấy mẹ bán rong ...
    Hỏi về nghề nghiệp thì bà ta đoán đúng ra phết, bảo là nhìn trong tay mình thấy có lửa và kim loại
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Nói truyện thầy bói, có lần tớ về VN cũng túc tắc đi xem nhưng đấn nhà thầy xin xem mấy lần không gặp, mãi sau này mới biết là vì thầy nhòm mặt mình giống công an quá nên không giám cho vào mà phải cho người nhà nói dối là đi vắng ...hên là chưa xua chó ra cắn
    Xem cho mình xong thầy bảo :"số này phải đi làm công an hình sự mới đúng" ...ôi cha mẹ ơi cũng hên là chưa có số làm CA đứng đường đi bắt mấy mẹ bán rong ...
    Hỏi về nghề nghiệp thì bà ta đoán đúng ra phết, bảo là nhìn trong tay mình thấy có lửa và kim loại
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tùy theo mỗi người mà thôi, việc gia đình đối với mình có quan trọng hay không nữa. Nói là nói vậy, đi làm xa nhà thì không sướng bằng rồi nhưng được cái, công việc và môi trường lại thích hợp với mình. Về nhà rồi thì thường không muốn đi đâu nữa hay rất khó mà đi. Ba mẹ nào chẳng muốn con cái ở gần mình nhưng tương lai, hạnh phúc của mình là do mình quyết định. Mình nghĩ, nếu quê nhà chưa có điều kiện phát triển ngành của mình thì khi mới ra trường làm ở ngay thành phố cho thạo việc học hỏi được nhiều, có nhiều kinh nghiệm, ... rồi hãy về.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tùy theo mỗi người mà thôi, việc gia đình đối với mình có quan trọng hay không nữa. Nói là nói vậy, đi làm xa nhà thì không sướng bằng rồi nhưng được cái, công việc và môi trường lại thích hợp với mình. Về nhà rồi thì thường không muốn đi đâu nữa hay rất khó mà đi. Ba mẹ nào chẳng muốn con cái ở gần mình nhưng tương lai, hạnh phúc của mình là do mình quyết định. Mình nghĩ, nếu quê nhà chưa có điều kiện phát triển ngành của mình thì khi mới ra trường làm ở ngay thành phố cho thạo việc học hỏi được nhiều, có nhiều kinh nghiệm, ... rồi hãy về.
  6. sonadora

    sonadora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    to sivy: úi cảm ơn bác quá khen, vâng ạ, em ngoan lắm ạ, một dạ hai thưa "ba mẹ đặt đâu con đứng...tạm ở đấy" thôi ạh. Nhưng bác cứ tiếp tục tu hành đi nhé, em năn nỉ bác đấy, để cho chị em đỡ khổ
    to hailai: hihi, vớ vẩn thật, cũng bít là bạn đùa mà
    mình viết thế vì đọc bài "tự do muôn năm" của sivy, mình cũng từng tôn sùng nó, nhưng càng lớn thì thấy mình ngày càng dịu tính hơn...
  7. sonadora

    sonadora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    to sivy: úi cảm ơn bác quá khen, vâng ạ, em ngoan lắm ạ, một dạ hai thưa "ba mẹ đặt đâu con đứng...tạm ở đấy" thôi ạh. Nhưng bác cứ tiếp tục tu hành đi nhé, em năn nỉ bác đấy, để cho chị em đỡ khổ
    to hailai: hihi, vớ vẩn thật, cũng bít là bạn đùa mà
    mình viết thế vì đọc bài "tự do muôn năm" của sivy, mình cũng từng tôn sùng nó, nhưng càng lớn thì thấy mình ngày càng dịu tính hơn...
  8. quecui200x

    quecui200x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chán bỏ xừ
    về nhà mà làm cho sướng
    đúng là ko đâu bằng nhà mình
    ôi dời ơi.. tôi khổ quá!
  9. quecui200x

    quecui200x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chán bỏ xừ
    về nhà mà làm cho sướng
    đúng là ko đâu bằng nhà mình
    ôi dời ơi.. tôi khổ quá!
  10. quecui200x

    quecui200x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    quên việc chính
    xa nhà ư?
    1. Rượu, beer, thuốc lá
    2. Tá lả, chắn cạ
    3. Karaoke
    4. Vay nợ
    Thế đấy!

Chia sẻ trang này