1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi bài hát........ mỗi tâm trạng.....! (góc âm nhạc cho mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Anh.
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    Nụ cười trên môi xóa hết âu lo
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
    Như thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
    Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
    Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    .: *^^* http://music.17vn.com :.
    Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương
    http://music.17vn.com/media-8892.html
  2. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ai kím dùm bài SELF CONTROL theo kiểu jazz di?
    help me,plz!!!!
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    XIN CHO TÔI
    Xin cho mây che đủ phận người
    Xin cho tôi một sáng trời vui
    Xin cho tôi đến tận nụ cười
    Cho tôi quên một nấm mộ tươi
    Xin cho tôi xin vạn lần rồi
    Một góc này chỉ biết rong chơi
    Xin cho tôi yên phận này thôi
    Xin cho tôi yên ngủ một ngày
    Xin cho đêm không có đạn bay
    Xin cho chim góp nhạc về trời
    Xin cho tôi là kiếp của mây
    Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời
    Để bao giờ trời đất yên vui
    Xin cho tôi xin lại cuộc đời
    ĐK:
    Cho tôi đi xây lại chuyện tình
    Cho tôi đi nâng dậy hòa bình
    Cho tôi đi qua tận gập ghềnh
    Nhìn giòng máu trong tim anh
    Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn
    Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng
    Cho quê hương giấc ngủ thật hiền
    Rồi từ đó tôi yêu em.
    Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài
    Cho tôi nghe lời hát cỏ cây
    Xin cho tôi quên phận tù đày
    Xin cho tôi là thoáng rượu cay
    Xin cho tôi xin cả cuộc đời
    Một hôm nào trẻ hát trong nôi
    Xin cho tôi xin chỉ một ngày
    http://www.bennhac.com/#/song/17229/Xin-Cho-Toi
    --------------------------------------
    Uh thì xin!
  4. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    EG thích bài "như đã dấu yêu". AG biet16 bài í ko? Buồn anh nhỉ
  5. dalatdiemden

    dalatdiemden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nhạc dalat cung hay lăm mà
  6. hoatuyetdl

    hoatuyetdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn cũng muốn làm một bài

    MƯA NẮNG CUỘC TÌNH
    Chiều nay vắng anh
    Mưa rơi ngoài sân rất buồn
    Nhìn hoa lá rơi em thầm nhớ
    Anh xa mãi như mây cuối trời
    Lãng du trong lãng quên
    Ngày mai nắng lên
    Biết chăng niềm đau sẽ còn
    Tình yêu tháng năm
    Mưa và nắng
    Như hoa lá khi xanh lúc tàn
    Vẫn trong tim màu xanh cuộc tình
    Đi trong thời gian
    dấu chân cuộc đời
    Sẽ có lúc vui đùa mưa nắng
    Nhiều người đi qua giấc mơ
    Nhiều người qua như bóng mây
    Vùi tình yêu trong đáy tim thật sâu
    Em mơ ngày mai bước anh trở về
    Với những cánh hoa cười trong nắng
    Tình buồn kia thôi sẽ qua
    Niềm đau kia xin vỡ tan
    Rồi cơn mưa kia sẽ xanh lại mùa xuân
    Được hoatuyetdl sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 27/03/2008
  7. hoatuyetdl

    hoatuyetdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thêm bài nữa :
    Hey Little Girl (Can''t Feel That Way Again)
    Wayne Miller
    It took a while to happen But I woke up to you
    The promises you made of love
    You never saw them through So darlin don''t you cry
    Tonight there''s gonna be no lullabies for you and me
    Can''t you see
    Hey little girl I''ll make you understand
    I can never feel that way again
    And now you believe
    Hey little girl I''ll make you understand
    I can never feel that way again
    And now you believe Can''t feel that way again
    No more magic in our love affair The dreams we had for two
    One tragic night it''s finally over
    Believe in bad love you''re through So darlin don''t you cry
    Tonight there''s gonna be no lullabies for you
    Được hoatuyetdl sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 27/03/2008
  8. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    http://www.imeem.com/people/WvYp53x/music/WNdxAcoC/khanhly_da_khuc_cho_tinh_nhan/
    Dạ Khúc Cho Tình Nhân
    Sáng tác: Lê Uyên Phương
    Ngày em thắp sao trời
    Chờ trăng gió lên khơi
    Mà mưa bão tơi bời
    Một ngày mưa bão không rời
    Trên đôi vai thanh xuân
    Ướp hôn nồng bên gối đắm say
    Ánh sao trời theo gió rụng rơi... đầy
    Cùng rót bao nhiêu ngày hoang
    Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn
    Ru người yêu dấu trong vùng trời đêm
    Vừa hoa nở tươi môi
    Tình nhân đã xa xôi
    Ðời ngăn cách nhau hoài
    Một lần thôi đã không thôi
    Yêu nhau trong lo âu
    Biết bao lần tha thiết nhớ mong
    Lá hoa rừng mau xóa đường quay về
    Làm ánh sao đêm lẻ loi
    Màu tối gương bên đèn soi
    Ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung
    ĐK:
    Ðời mãi mãi mãi cách xa
    Dòng nước mắt nóng tiễn đưa
    Xin cho lần cuối
    Tình ấy đắm đuối thiết tha
    Vì qua bao nhiêu điêu linh
    Xót xa
    đắng cay
    trong đời...
    Màn đêm mở huyệt sâu
    Mộng đầu xin dài lâu
    Một vì sao lạ rơi,
    nghe hồn tê tái
    trên dòng hương khói bay
    ***
    Ái ân ơi đừng phụ lòng ta
    Nhớ thương sâu xin gởi người xa
    Khóc nhau trong cuộc đời
    Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô
    Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau
    Chết bên nhau thật là hồn nhiên!
    *-*-*-*-*-
    Đêm với bản nhạc lòng...
    Bao lâu rồi nhỉ,em đã thôi không mơ, đêm với sao trời và trăng
    Đêm chỉ em lặng lẽ, không buồn, không vui...
    Đêm dài lắm, mình em chờ sáng...


    [nick]
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 18/04/2008
  9. dienvitinh

    dienvitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em Nhớ nụ cười Nhớ ánh mắt,
    Nhớ cả bờ môi Nhớ bước chân kiêu xa gót ngà
    Nhớ tất cả những gì là của em Và anh thầm ước...
    Anh sẽ như là chiếc gương
    Để được em soi Được em ngắm ngay khi thức dậy
    Và anh thầm ước... Anh sẽ như là chiếc son môi
    Để được em bôi Ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế
    Và anh thầm ước giống chiếc bóng
    được bên em đi khắp nơi
    Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về
    Anh ước chỉ có thế, Mãi bên em người ơi
    Tình yêu anh dành cho em
    Và anh còn ước giống chiếc gối
    được em ôm trong giấc mơ
    Anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình
    Anh ước chỉ có thế, Miễn sao em được vui Với anh...
    Không gì có thể thay thế em.
    Mình thích nhất là nghe bài hát này, lời thì hay cực kỳ có ý nghĩa nữa chứ ,mỗi lần nghe là lại nhớ mây vàng tha thiết luôn, yêu như thế mới gọi là yêu chứ.
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Niềm Tin Cho Cát Bụi
    ( Thể hiệnBức Tường)
    Những thằng bé sống hè phố
    Sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
    Những thằng bé sống hè phố
    Chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi
    Bước về đâu trên con đường xa
    Ôi! Hạt cát
    Những thằng bé sống hè phố
    Mơ được khóc ấm trong tay mẹ
    Những thằng bé sống hè phố
    Sống tháng năm bàn tay trắng trơn
    Bước về đâu, bước, bước về đâu
    Ôi! Hạt cát
    Và cuộc đời là con dốc trơn
    Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ
    Xin hãy cho em một niềm tin
    Hạt cát ơi! Có ngày mai
    Hạt cát ơi! Có ngày mai
    Những thằng bé sống hè phố
    Có bao giờ nước mắt lăn bên ngoài
    Những thằng bé sống hè phố
    Chúng sống không tuổi thơ ấm êm
    Bước về đâu, bước, bước về đâu
    Ôi! Hạt cát
    Và cuộc đời là con dốc trơn
    Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ
    Xin hãy cho em một niềm tin
    Hạt cát ơi! Có ngày mai
    Hạt cát ơi! Có ngày mai
    Những thằng bé sống hè phố
    Sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
    Những thằng bé sống hè phố
    Mong một ngày mai...

Chia sẻ trang này