1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi bài hát........ mỗi tâm trạng.....! (góc âm nhạc cho mọi người)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/popupsong.php?zing=WeBG92ZXRvInagaMEfDE1NDk2OXw
    Nền guitar hay quá!
    Một ngày dài, cười dài, nói dài, thở dài, mà vẫn thấy sống ngắn.
    Em đang dài những ngày tồn tại, khép dần những ngày sống theo đúng nghĩa.
    Rồi một hôm nào đó, có ai tới đưa em đi không?
    Có hạnh phúc nào giá rẻ không?
    Bán đi, em dốc lòng mua đây!
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác nào thik bài ĐÀ LẠT LẬP ĐÔNG nhé!
    *****
    Tôi nhớ Đà Lạt mơ...
    Chưa 1 lần đặt chân lên miền đất lạnh, chỉ nghe trong thơ, chỉ nhìn trong ảnh, Đà Lạt đẹp vô cùng.
    Ước mơ rùi cũng thành sự thật, tôi đã đến nơi đây, với Hồ Xuân Hương, với vườn hoa Đà Lạt... Cảm xúc còn dào dạt trong trái tim 1 con người, tôi nhớ Đà Lạt vô cùng, biết là tại sao mà cũng ko hẳn là tại sao tôi biết. Nghe bài hát "Đà Lạt lập đông" thấy buồn, man mác, nỗi nhớ của người con trai này chắc hẳn rất da diết, mối tình của anh buồn, xa người mình yêu mênh mang 1 khoảng trời, lặng câm, âm thầm niềm thương nhớ.
    ĐÀ LẠT LẬP ĐÔNG
    Nhạc sĩ Thế Hiển
    Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở.
    Ta còn chờ em một giấc mơ Hoàng Lan.
    Mặt trời mùa đông đến chợt đi vội vàng.
    Ta vẫn chờ em, chiều phố núi mênh mang.
    Lần đầu gặp nhau ta bàng hoàng ngây dại
    Con đường nhà em đồi dốc cao mờ sương
    Trời vào lập đông gió ngàn thông rì rào.
    Em nói cùng ta giấc mơ một loài hoa.
    Em bây giờ lẽ nào quên đồi dốc trên cao?
    Em bây giờ lẽ nào quên hẹn ước năm nào?
    Ta như cây thông xanh đứng bên hồ im bóng,
    Chờ cơn gió...chờ cơn gió... lao xao
    Em bây giờ lẽ nào xa thành phố trăng sao?
    Em bây giờ lẽ nào chỉ là giấc chiêm bao?
    Ta qua con dốc xưa, cánh hoa vàng năm ấy...
    gọi tên... em lòng thương nhớ... giữa một chiều Đà Lạt lập đông.
    Bước chân đến Đà Lạt tôi đã cảm nhận ngay cái lạnh như cái lạnh đầu mùa ở HN, nhưng rùi cũng quen, đêm Đà Lạt buồn thật buồn và cô đơn, tại sao thành phố ngàn hoa giữa mây trời xứ lạnh này lại khiến mình cô đơn đến thế??? có lẽ nào tôi đã để lòng mình lạc bước ở nơi đây? Tôi nghe bài hát này từ 1 sự tình cờ, lúc mới nghe tôi ko thích bằng bài hát "Thương về miền đất lạnh", nhưng về HN rồi, về với chốn phố phường sáng bừng ánh điện, với nhộn nhịp dòng người, vời cái nóng mùa hè còn dang dở, mà sao tôi thấy lòng tái tê đến thế, vẫn giá lạnh chìm đắm trong "Đà Lạt lập đông". Dù Đà Lạt bây giờ ko fải mùa đông nhưng tôi vẫn thấy lòng mình như băng giá, tình yêu vẫn là chút gì đó mơ hồ phải không anh? Anh là ai ? Mưa Đà Lạt thoáng bay rồi tạnh, nhưng để lại trong không khí hơi lạnh run người, nhớ Đà Lạt, nhớ con phố dài ta đếm từng nhịp bước, nơi đây những tưởng mang về không chút kỉ niệm nào, vậy mà lòng ko thể nào quên, cảm giác bồi hồi, run rẩy, liêu xiêu. Mưa chiều Đà Lạt, 1 chiều ko có nắng, ướt hết người, người có nhớ hay quên. "Anh bây giờ lẽ nào quên đồi dốc trên cao?... Anh bây giờ lẽ nào chỉ là giấc chiêm bao? " . Đến mới hiểu con người ta mơ mộng là thế, có thể nói bất cứ ai dù lạnh lùng đến mấy nhưng khó có thể kìm lòng mình dồn nén yêu thương khi thành phố chìm trong đêm lạnh. Quán cafe vắng khách nhìn rõ trung tâm thành phố từ trên cao, tôi đã quên không gọi cho mình 1 ly cafe nóng ấm để thưởng thức hương vị caffe Đà Lạt như thế nào, giữa cao nguyên vời vợi, 1 thành phố đẹp xinh, giữa trung tâm thành phố, 1 quán cafe buồn. Cần 1 hơi ấm, cần 1 ánh nhìn ấm áp, cần 1 cái nắm tay thật chặt để xua đi lạnh giá. Kỉ niệm ngắn ngủi không đủ để đánh thức lòng mình sống dậy với tình yêu, vì ko thể gọi đó là tình yêu. Ôm nỗi buồn vô cớ, gặm nhấm nỗi cô đơn khi chia tay thành phố, chia tay chút bâng khuâng rung động đã từ lâu tôi ko còn cảm nhận, con người già cỗi cũng chỉ vì thiếu yêu thương. Tôi kiêu kì, lạnh lùng như 1 người điên, điên vì đã tự khiến mình fải chìm trong nỗi nhớ. Nếu được tha thứ, tôi sẽ quên nơi này, nhưng khó quá. Đà Lạt, khi mà tôi chưa kịp đắm mình trong những thác nước, đồi thông thì đã fải chia tay mất rồi. Người ở lại nói câu gì với người ra đi mà lòng trĩu nặng, dẫu biết rằng lời nói gió bay! Cố níu kéo, cố giành giật với thời gian từng giờ phút cuối, sao mình không đến nơi đây sớm hơn cơ chứ? "Mimosa, từ đâu em tới? Mimosa, vì sao em tới đất này?Đà Lạt đồi núi trập trùng, Đà Lạt trời mây nước mênh mông " . Xin hãy cứ giữ trong tim mình những kỉ niệm mộng mơ, dù quên hay nhớ thì nơi đây cùng đã in dấu chân tôi, những bước chân vô định, lòng day dứt bồi hồi, mênh mang 1 nỗi nhớ.
    Nơi con dốc kia sẽ chẳng ai chờ ai cả, tôi không thuộc về nơi này, có lẽ tôi đã hiểu tại sao có nhiều người thích bài "Đà Lạt lập đông" đến vậy, nếu có cơ hội, tôi muốn quay lại đây để rồi không fải tiếc nuối, để rồi ko fải đắm chìm trong nỗi nhớ miên man đến cồn cào, bỏng cháy! Dòng thác Camly tôi chưa được đặt chân đến, Hồ Than Thở cũng chỉ là trong mơ, đồi Mộng mơ cũng vẫn là xa lạ, con người bé nhỏ không thể đi hết chặng đường dài, cũng không thể theo dấu 1 con đường ko thuộc về mình, lãng quên, nhưng càng quên lại càng nhớ! Khám phá, càng khám phá càng thấy ngỡ ngàng, tôi vẫn phải bước theo con đường mình đã chọn, dù cho con tim chẳng thể ngủ yên. Vấn vương, mong manh sương khói, tôi trở về chốn Hà thành nhưng vẫn mong chờ, chờ đợi 1 cái gì đó đưa tôi trở lại xứ anh đào, bao la bát ngát nơi cao nguyên của mưa, nắng và nỗi nhớ vẫn mãi đong đầy
    "Thôi nhé Đà Lạt ơi xa rồi em có nhớ có thương trong lòng nhiều.
    Tuy tháng ngày dần trôi nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vơi
    Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời.
    Xứ lạnh yêu ơi đừng buồn để lạt phai nét son trên làn môi"
    (Đây là tâm sự của chủ nhân blog Tôi nhớ Đà Lạt mơ... tớ đọc thấy hay và cảm động wá, chả là tớ cũng đến Đà lạt rùi, cũng có những cảm jác thế này này )
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    http://www.khakha.com/cuoi/video-hai/ha-noi-mua-vang-nhung-con-mua/
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/07/05F63326/
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 23/11/2008
  5. xd3vcn

    xd3vcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ có đấy không? bật em nghe bài " Bài không tên cuối cùng" cái đi
  6. FreeRock

    FreeRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Wind of change
    Scorpions
    Follow the Moskwa
    Down to Gorky Park
    Listening to the wind of change
    An August summer night
    Soldiers passing by
    Listening to the wind of change
    The world is closing in
    Did you ever think
    That we could be so close, like brothers
    The future''s in the air
    Can feel it everywhere
    Blowing with the wind of change
    Take me to the magic of the moment
    On a glory night
    Where the children of tomorrow dream away
    In the wind of change
    Walking down the street
    Distant memories
    Are buried in the past, forever
    I follow the Moskwa
    Down to Gorky Park
    Listening to the wind of change
    Take me to the magic of the moment
    On a glory night
    Where the children of tomorrow share their dreams
    With you and me
    Take me to the magic of the moment
    On a glory night
    Where the children of tomorrow dream away
    In the wind of change
    The wind of change
    Blows straight into the face of time
    Like a stormwind that will ring the freedom bell
    For peace of mind
    Let your balalaika sing
    What my guitar wants to say
    Take me to the magic of the moment
    On a glory night
    Where the children of tomorrow share their dreams
    With you and me
    Take me to the magic of the moment
    On a glory night
    Where the children of tomorrow dream away
    In the wind of change ​
    Dạo này rất thích Wind of change của Scorpions. Có nhiềthứcần thay đổi !

Chia sẻ trang này