1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bloodheartvn

    bloodheartvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    85
    Nữa, nữa và nữa đi bác ei.
    gaume1 thích bài này.
  2. tatpcit

    tatpcit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    890
    Rất ngưỡng mộ sự nhiệt thành của bạn, có những đoạn thấy bạn post lên lúc 5h sáng. Cảm ơn rất nhiều và mong bạn tiếp tục.
    gaume1 thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Có gì đâu các bác...Già rồi khó ngủ...
    MD_2015 thích bài này.
  4. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Ngày nào tui cũng like bài của bác tầm 1-2 g sáng đấy, bác cứ tiếp tục nhé chuyện đang hay lắm, thật lòng mà nói tôi vào đây chỉ để đọc chuyện của các bác dịch là chính , cũng nhờ đó mà cai hắn được truyện bên thiên địa, cảm ơn bác rất nhiều, chúc bâc năm mới nhiều sức khỏe để tiếp tục niềm đam mê này.
    meo-u thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Bất chấp những tổn thất nặng nề này, Tướng von Schell đã trực tiếp dẫn dắt các tiểu đoàn của ông tiếp tục phản kích lại người Nga. Nhưng sức mạnh tấn công của họ đã bị suy giảm rất nhiều. Cuối cùng, khi những bộ phận tiền phương thuộc Trung Đoàn 9 Panzer đã quay trở lại hai ngày sau đó, các Tiểu đoàn Đức với một lực lượng sứt mẻ rất nhiều vẫn tiếp tục mở những đợt công kích vào Fastov dưới sự lãnh đạo của Tư lệnh Sư đoàn. Họ đã đánh bật người Nga. Họ thâm nhập tới bên phải thuộc rìa ngoại vi thị trấn. Thậm chí, một nhóm xung kích Đức còn cắt đứt được cả tuyến đường sắt. Nhưng sau những trận giao tranh giữ dội, họ lại bị người Nga đánh bật trở lại. Nhưng họ cố gắng đột nhập vào Fastov một lần nữa để rồi lại buộc phải rút ra. Cuối cùng, cuộc tấn công bị mắc kẹt tại một khu đất cao cách ngoại vi thị trấn một dặm rưỡi. Không thể nào tiến hành một cuộc đột kích vào trận địa của người Nga được nữa. Người Đức gặp tổn thất quá lớn. Khi Trung sĩ Fitschen đến tiếp quản Đại đội 6 với một nhóm tân binh, anh ta chỉ tìm thấy có 2 người lính cũ của Đại đội 6 cùng với 1 NCO trong nhóm chiến đấu hỗn hợp gồm 12 người. Toàn đại đội giờ đây chỉ còn lại có 75 mạng. Chính xác là 75 người lính ! 10 ngày trước, có tới 240 người lính đã leo lên tàu hỏa rời nước Pháp…

    Tuy vậy, vận rủi của Sư đoàn Panzer 25 lại đạt được một điều tối quan trọng ; họ đã chặn đứng được sự càn lướt của Rybalko đang hướng về phía nam. Họ đã kết hợp được với một Cụm chiến đấu thuộc Sư đoàn SS "Das Reich", Sư đoàn Vệ binh Panzer 10 cũng như Sư đoàn Bộ binh 198 mới được đưa tới tạm thời phong tỏa sự đột phá của những người Sô-viết. Điều này đã cho phép Thống chế Manstein có đủ thời gian để di chuyển các lực lượng mới tới, chuẩn bị dành cho một cuộc phản công lớn.

    Một lần nữa, cở hội của Stalin nhằm thủ tiêu cánh phía Nam của Đức đã bị trôi qua. Phải thừa nhận rằng Liên Xô đã thành công khi đưa ra một bước nhảy vọt đáng lưu ý về hướng tây và họ đã đoạt được thành phố Zhitomir, một nơi chứa đầy những tổng kho nhiên liệu lớn cũng như các kho thực phẩm trực thuộc Tập đoàn quân Panzer IV. Một Cụm chiến đấu cỡ Tập đoàn quân do Tướng Mattenklott – Tư lệnh Quân đoàn XIII – tạm thời phụ trách đã dành toàn bộ thời gian này để ngăn chặn sự thâm nhập của người Nga với lực lượng của Sư đoàn Panzer 8 và Sư đoàn Vệ binh Panzer số 20. Xa hơn nữa về phía bắc ngăn cản một bước đột phá của Hồng quân dọc theo các điểm kết nối thuộc Cụm Tập đoàn quân thuộc cả 2 bên Korosten. Mối nguy hiểm tồi tệ nhất đối với Manstein tạm thời trôi qua. Quân đoàn Panzer XLVIII (48) của ông ta đã có trong thành phần một lực lượng mạnh mẽ gồm không dưới sáu Sư đoàn Panzer và một vài Sư đoàn Vệ binh; tất cả được tập hợp lại tạo thành một phòng tuyến chạy từ Fastov đến Zhitomir, sẵn sàng mở cuộc tấn công vào sườn mũi đột kích theo hướng tây của người Nga.

    Như vậy, Manstein đã thực sự moi ra từ tay Hitler được một lực lượng chiến đấu đáng kể. Các Sư đoàn được chuyển đến từ tất cả các vùng của châu Âu như Na Uy, Hy Lạp, và miền bắc Ý. Bao gồm các thành phần nổi bật, đầy kinh nghiệm chiến trường, một phần lực lượng được trang bị hoàn toàn mới mẻ với khả năng tác chiến phong phú tại mặt trận miền Đông, chẳng hạn như Sư đoàn Panzer SS 1 "Leibstandarte" và các Sư đoàn Panzer 1 và 19 thuộc Tập đoàn quân. Toàn bộ lực lượng này đặt dưới sự chỉ huy của tướng Hermann Balck, một trong những người chỉ huy tốt nhất của Wehrmacht trên chiến trường tại thời điểm này.

    Nhưng để giáng một đòn quyết định vào 4 Tập đoàn quân cùng với 2 Quân đoàn độc lập của người Nga đã được đưa sang đầu cầu đổ bộ Kiev, và sau đó hất họ trở về bờ đông Dnieper thì sáu Sư đoàn thuộc Quân đoàn Panzer XLVIII (48) thì lại không đầy đủ sức mạnh.

    Guderian nhận thức rõ điều này. Vào ngày 9 tháng 11, ông ta yêu cầu Hitler tăng cường thêm lực lượng mạnh hơn. "Hãy đưa ra tất cả những Sư đoàn sẵn có thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam và Cụm Tập đoàn quân A, bất kể bị thiệt hại và rủi ro lớn… ông ta gợi ý như vậy . Nhưng như thường lệ, quyết định tổ chức một cuộc phản công với thành phần lực lượng không đầy đủ. Và sai lầm này sẽ phải bị trả giá. Trên thực tế, Quân đoàn LIX (59) đã thành công trong việc ổn định tình hình tại Korosten. Quân đoàn Panzer XLVIII (48) đã phục hồi được tình hình tại khu vực xung quanh Zhitomir-Radomyshl-Brusilov-Fastov, và với cuộc phản công thành công này, một lần nữa chứng tỏ rằng lực lượng thiết giáp của Đức, được dẫn đầu bởi những người chỉ huy xe tăng đầy kinh nghiệm, vẫn có thể đạt được thành công vào mùa đông năm thứ năm của Đại chiến Thế giới lần thứ II.

    Một đội quân kẻ thù có khả năng vượt trội hơn đã bị đánh bại, sức mạnh tấn công của họ được trải nghiệm, toàn bộ 1 Q uân đoàn Sô-viết đã bị đập tan . Nhưng có một điều trở thành bất khả thi – Kiev không thể bị tái chiếm lại. Cuộc phản kích thuộc Tập đoàn quân Panzer IV đã thực sự hết đà. Những người Sô-viết giờ đây đã có thể yên tâm giữ được hạt nhân của khu vực đầu cầu chiến lược của họ tại thành phố Kiev.

    Khu vực bàn đạp này chỉ có độ sâu chỉ dưới 50 dặm và chiều rộng gần 120 dặm. “Trường thành phía Đông” khổng lồ của người Đức đã bị Hồng quân đẩy bật về hướng tây tại vùng trung lưu sông Dnieper. Mấu lồi ra do người Nga quản lý, hiện được bổ sung với các lực lượng tấn công mạnh mẽ , đang nhô ra một cách nguy hiểm hướng thẳng về phía tây.

    Đại tướng Hoth, một chỉ huy Panzer đã chứng minh được khả năng xuất sắc của bản thân trong hàng nghìn trận chiến đã trở thành một kẻ giơ đầu chịu báng cho những sai lầm của Hitler. Ông ta bị sa thải, buộc phải nhường lại chức vụ Tư lệnh Tập đoàn quân Panzer IV cho người kế nhiệm, Tướng Raus…
    ....................
    meo-u, DepTraiDeu, huymaya6 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927



    CHƯƠNG III....ZAPOROZHYE





    Pháo đài bên sườn cho Dnieper – Sáu Sư đoàn và một Trung đoàn Panzerjager hạng nặng – Đòn tấn công với 3 Tập đoàn quân của Malinovskiy – Một lá thư trong cặp tài liệu được thả dù – Đạo quân Tình nguyện Đen, trắng, đỏ của Stalin – Sự khủng khoảng tại con đập thủy điện – “Henrici, ngài đang mạo hiểm với cái cổ của ngài đấy !” – 200 tấn thuốc nổ - Chiến thắng có ảnh hưởng sâu rộng của người Nga…..



    Quay trở lại những ngày tháng Mười năm 1943, mối nguy hiểm không chỉ ẩn chứa ở khu vực Kiev. Tại Kremenchug và Cherkassy, tình hình cũng trở nên tồi tệ: tại các vùng này, Đại tướng Nga Konev đã có thể thiết lập một đầu cầu đổ bộ mạnh mẽ với các lực lượng thuộc Phương diện quân Ukraine II kết hợp với sự trợ giúp táo bạo của các đội du kích đang đóng trong các khu vực này. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng Mười trở đi, vị trí nguy hiểm nhất là Zaporozhye. Đó là thành phố có con đập cũng như nhà máy thủy điện “Lê-nin” khổng lồ, chiếm một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp điện Cộng sản, còn đối với STAVKA, đó là một mục tiêu tràn đầy cảm xúc. Một cái gì đó giống hệt như vị thế của thành phốStalingrad đang lâm vào tình trạng bị đe dọa.

    Zaporozhye cũng đóng vai trò đặc biệt trong kế hoạch của Hitler. Ông có lý do chính đáng khi vào khoảng giữa tháng Chín , Quốc trưởng đã yêu cầu Manstein phải thiết lập một khu vực, vành đai lớn để bảo vệ thành phố và con đập thủy điện. Viên Thống chếđã không hài lòng, bởi vì ông ta cần mọi trung đoàn Đức phải giữ được bờ phía tây của sông Dnieper. Nhưng Hitler vẫn kiên quyết giữ vững ý định của mình. Công suất tới nửa triệu kilowatts của nhà máy phát điện đang bị đe dọa – vì đó chính là sức mạnh giữ cho khu vực công nghiệp Tây Ucraina còn sống. Sản lượng trong các nhà máy luyện kim tại Kirovograd và trong các khu mỏ của Krivoy Rog vẫn đang được tiến hành với tốc độ cao. Không thể để tất cả bị lâm nguy bởi vì nhà máy phát điện tại thành phốZaporozhye rơi vào tay người Nga?

    Tuy nhiên, những cân nhắc về kinh tế không phải là lý do duy nhất bào chữa cho sự khăng khăng của Hitler đối với Zaporozhye. Những cân nhắc về mặt chiến lược cũng quan trọng không kém. Chừng nào khu vực bàn đạp vẫn còn được duy trì ở bờ phía đông thành phố Zaporozhye, người Nga không thể mạo hiểm tiến hành một cuộc đột kích vào giữa khúc công của con sông và biển Azov xông thẳng đến tận khu vực hạ lưu của Dnieper để đạt được các hướng tiếp cận tới bán đảo Crimea. Thành phố - pháo đài Zaporozhye thật là lý tưởng bao bọc, bảo vệ sườn của Tập đoàn quân VI và đồng thời đe doạ các lực lượng Liên Xô đang tiến hành thâm nhập Dnepropetrovsk từ phía bắc.

    Ngay cả Manstein cũng không thể bác bỏ những lập luận của Hitler. Và lịch sử Chiến tranh Sô-viết cũng xác nhận rằng khu vực đầu cầu đổ bộ của người Đức là một trở ngại nghiêm trọng cho các chiến dịch tấn công của Nga hướng về phía hạ lưu Dnieper. Thành phố Zaporozhye, chính là một pháo đài trên sườn, ngăn chặn một đòn đột kích về phía Crimea. Do đó, Hitler đã đúng khi yêu cầu Zaporozhye phải được bảo vệ theo kiểu “tooth and nail” (Thành ngữ này có nghĩa là tranh đấu bằng cách cào cấu hay cắn xé, tức là chiến đấu mãnh liệt với tất cả những phương tiện gì mà mình có trong tay.ND).

    Nhiệm vụ bạc bẽo “tooth and nail” này đã được giao cho Quân đoàn Panzer XL (40) đầy kinh nghiệm của Tướng Henrici. Từ ba Sư đoàn Panzer và các Sư đoàn Bộ binh thuộc Quân đoàn XVII dưới sự chỉ huy của Tướng Sơn cước Kreysing – đã hình thành lên một cụm chiến đấu cỡ Tập đoàn quân do Henrici thiết lập. Đó chính là lực lượng Vệ binh bảo vệ con đập thủy điện tại Zaporozhye. Không cần phải nói, những lực lượng này của người Đức chưa đủ sức để bảo vệ chắc chắn cho bờ tây của con sông và một mấu lồi 25 x 12 dặm bên bờ đông Dnieper. Trên thực tế, thành phố- pháo đài Zaporozhye được bảo vệ bởi 6 Sư đoàn Đức và 1 Trung đoàn Panzerjäger (Thợ săn tăng) hạng nặng. Nhưng tại đây, Đại bản doanh Sô-viết Tối cao đã tung tới 1 Phương diện quân bao gồm 3 Tập đoàn quân, 1 hạm đội Không quân cùng 2 Quân đoàn xe-tăng độc lập – trong đó đáng kể nhất là Tập đoàn quân Cận vệ VIII dưới sự chỉ huy của Tướng Chuykov, người anh hùng Stalingrad. Ba Tập đoàn quân, 1 hạm đội Không quân đối đầu với 6 Sư đoàn rưỡi của người Đức. Tỷ lệ vượt trội lên tới 10/1…..

    Tuy vậy, người Đức đã đạt được được nhiều khích lệ khi đẩy lùi các cuộc tấn công có quy mô lớn đầu tiên của người Nga. Thành công này phần lớn là nhờ vào tinh thần chiến đấu kiên cường của Sư đoàn Vệ binh Panzer 16 Rhineland - Westphalian do Bá tước Schwerin chỉ huy kết hợp với sức mạnh phòng thủ đến từ Trung đoàn Panzerjäger hạng nặng số 656 dưới quyền chỉ đạo của Trung tá von Jungenfeldt.

    Những khẩu pháo tự hành Ferdinand siêu nặng, còn được biết dưới cái tên "Porsche Tigers", với nòng pháo loại 88 m đã loại ra khỏi vòng chiến từ chiếc T-34 này đến chiếc T-34 khác. Còn Tiểu đoàn Assault Panzer 216 (Hỏa lực xung kích – Là đơn vị có tác dụng làm mềm tuyến phòng thủ của đối phương sau đó để cho các mũi nhọn Panzer xông vào - ND), với một số khẩu lựu pháo cỡ nòng tới 150 mm cùng với những thành phần phụ trợ được kéo theo bởi 47 chiếc xe vận tải hạng nặng trong toàn bộ Tiểu đoàn trên thực tế đã biến thành những pháo đài di động có sức tàn phá khủng khiếp….

    Thật không may, Trung đoàn của von Jungenfeldt chỉ có đúng 1 Tiểu đoàn Tăng xung kích và chỉ có vẻn vẹn 2 khẩu pháo tự hành Ferdinand. Chỉ cần gấp 2 đến 3 lần con số đó – bổ sung thêm một số Bộ binh tùng thiết và Sư đoàn Panzer - là có thể làm thay đổi quá trình cuộc chiến tại Zaporozhye. Nhưng chỉ với một trung đoàn duy nhất với các loại vũ khí chống tăng hạng nặng thì khó có thể giành được thắng lợi…
    ................................
    caonam_vOz, meo-u, madpriest7 người khác thích bài này.
  7. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Cám ơn bác, nữa đi bác! :D Chúc mừng năm mới!
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Người lo lắng nhất là Tướng Henrici. Sức mạnh chiến đấu của các Sư đoàn Đức trên phòng tuyến đã giảm đi trông thấy. Lực lượng tăng viện thì mất hút, không thấy đâu. Nhưng điều tồi tệ nhất là tình hình cung cấp đạn dược đã xuống rất thấp kể từ đầu tháng Mười, ngay cả khi thấy các lực lượng của người Nga triển khai chiến đấu trong tầm hỏa lực của mình cũng không hề có nhiều đạn để bắn áp chế….

    Sáng ngày 10 tháng Mười, một lần nữa Đại tướng Sô-viết Malinovskiy đã ra lệnh tổng công kích. Ông ta đã sử dụng toàn bộ 3 Tập đoàn quân thuộc Phương diện quân Tây nam của mình (10 ngày sau sẽ đổi tên thành Phương diện quân Ukraine III). Malinovskiy đã chọn ngày Chủ nhật để mở màn cho Chiến dịch Tổng công kích của Hồng quân với hy vọng rằng bầu không khí Chủ Nhật sẽ làm cho các người lính trên tuyến phòng thủ Đức sẽ ít cảnh giác hơn. Trận đánh được mở màn bằng một màn hỏa lực pháo binh khổng lồ từ tất cả các khẩu súng đại bác mà người Nga có trong tay. Lần đầu tiên, Hồng quân đã sử dụng các Sư đoàn pháo binh độc lập. Điều này đảm bảo một sự tập trung nhanh chóng hỏa lực pháo binh tại các điểm đột phá - một vấn đề rất quan trọng trong những chiến dịch lớn tại mặt trận Xô-Đức. Người Đức học hỏi rất nhanh, chỉ ít lâu, sau cuộc thử nghiệm thành công với Sư đoàn Pháo binh 18, Bộ Tư lệnh tối cao Đức đã thông qua việc tổ chức lại các lực lượng pháo binh bằng cách thành lập các Lữ đoàn pháo binh độc lập và Quân đoàn pháo binh nhân dân…

    Cường độ màn hỏa lực pháo binh của Hồng quân nhằm vào tuyến phòng thủ Đức tại Zaporozhye quả thật là khủng khiếp. Không hề tiếc đạn dược, Malinovskiy đã cày nát các tuyến phòng thủ của người Đức. Rồi sau đó, ông ta ra lệnh tổng tấn công, nghiền nát đối thủ…

    Tại khu vực phía nam của cuộc tấn công, thuộc Novo-Aleksandrovka, những đội xe tăng xung kích của chính Horstmann hạ gục những người lính Nga đã xâm nhập vào phòng tuyến của họ. Tại trung tâm là chiếc xe tăng của Thiếu úy Weisbach, đang đứng ở tư thế thẳng đứng trong tháp pháo. Còn Thiếu úy Hofer thì đi đến những con hào chống tăng của đơn vị. Tại phía nam của quốc lộ chính, Trung sĩ Leder và Hạ sĩ Habermann đã kìm hãm được những đòn tấn công của người Nga hướng vào Novo-Aleksandrovka và đẩy bật họ trở về vị trí xuất phát ban đầu. Vào buổi tối, có tới 48 xe tăng Nga bị phá hủy nằm la liệt trên phòng tuyến của người Đức…

    Ngày hôm sau cũng tương tự như vậy. Người Nga tấn công. Đức phản công lại. Lực lượng Bộ binh Đức dưới quyền của Henrici đã chiến đấu rất ngoan cường dũng cảm để giữ vững các vị trí phòng thủ khi họ buộc phải đối mặt với các đợt tấn công không ngừng nghỉ của quân Nga vào các ngày thứ hai và thứ ba của trận chiến. Hồng quân liên tục duy trì các đợt tấn công có qui mô lớn bằng những lực lượng mới được đưa lên từ hậu phương. Họ tiến công dữ dội. Họ bị tổn thất nặng nề, bị phân tán và bị đánh bật trở lại. Rồi họ lại tiếp tục tấn công.




    ☆☆☆☆☆



    Vào buổi sáng ngày 12 tháng Mười, đã có một phần trích đoạn rất thú vị liên quan đến lịch sử cuộc chiến tranh.Trung tướng Rauch, Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 123 đã gửi cho Tướng Henrici một cặp tài liệu buộc dưới 1 cái dù được người Nga xuống khu vực do Rauch phụ trách. Trong đó có một phong bì đã được niêm phong. Địa chỉ ghi rõ: Gửi Tướng Erwin Rauch, Tư lệnh Sư Đoàn 123 Bộ Binh.

    "Rauch thân mến! Tôi đã liên tục cố gắng liên lạc với bạn thông qua những người mang theo lá cờ đề nghị đình chiến nhưng lính của bạn luôn xả đạn vào họ...Chính vì thế, tôi phải lựa chọn giải pháp này....Tôi chắc chắn rằng bạn vẫn không quên những ngày chúng ta cùng nhau nghiên cứu tại Học viện Quân sự ...... Sư đoàn của bạn đang ở trong một tình huống tuyệt vọng. Sư đoàn đã bị bao vây và phải đối mặt với một bi kịch Stalingrad mới....Hãy đưa Sư đoàn bạn về phía chúng tôi, cùng đứng trong một đội hình của những người Đức mới….Tôi đã sắp xếp với các Chỉ huy Cao cấp Sô-viết tạo các điều kiện đặc biệt về danh dự và thuận lợi cho Sư đoàn và chính cá nhân của bạn. . . .Tất cả sẽ được đối xử bình đẳng, các tù nhân cũng như sĩ quan sẽ được giữ lại tài sản, vật dụng cá nhân của họ. Sư đoàn sẽ ở lại cùng với nhau và được sử dụng tạm thời cho các công việc lao động thích hợp nhất…Sau chiến tranh, mọi người thuộc Sư đoàn này sẽ là những người đầu tiên được phép trở về Đức …....

    Ký tên: Tướng Pháo binh von Seydlitz – Kurtzbath..”


    Bức thư của Tướng von Seydlitz, người đã bị quân Sô-viết bắt giữ tại Stalingrad, đã mở đầu cho các hoạt động của một cuộc chiến tranh tâm lý kiểu mới đến từ phía người Nga . Tuy nhiên, những người lính Đức thuộc Sư đoàn Bộ binh 304, đang hoạt động tại khu vực phía bắc của con đập thủy điện để bảo vệ bờ Tây thuộc con sông Dnieper, đã có những trải nghiệm mạnh mẽ hơn về cái gọi là hoạt động của "Uỷ ban Quốc gia Tự do Đức" do người Nga tạo dựng lên .Viên Tư lệnh Sư đoàn báo cáo rằng có những chiếc thủy phi cơ mang theo nhiều chiếc cờ Đen-Trắng-Đỏ kèm theo những chiếc loa phóng thanh phát ra các bài hát tiếng Đức cố gắng vượt qua sông Dnieper thuộc khu vực do họ bảo vệ nhưng tất cả đã bị đẩy lùi bởi hỏa lực của Sư đoàn.......
    ....................
    caonam_vOz, tonkin2007, huymaya8 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Giọng nói của của những người tình nguyện chấp nhận đứng dưới ngọn cờ Đen-Trắng-Đỏ của Stalin cũng được nghe thấy trên các làn sóng phát thanh quân đội. Cựu Đại tá Hans-Günther van Hooven, trong nhiều năm phụ trách Tiểu đoàn Thông tin liên lạc 440 thuộc Quân đoàn Panzer và do đó nên ông ta đã quen thuộc với các thông tin liên lạc thuộc Tiểu đoàn cũ của mình. Ông ta đã nói chuyện với các Trung úy trẻ tuổi Đức từ những làn sóng điện trên không trung. Đại tá van Hooven cũng bị bắt làm tù binh tại Stalingrad, với tư cách người Phụ trách Hệ thống Thông tin liên lạc thuộc Tập đoàn quân VI (cũ) của Paulus và sau đó đã gia nhập vào "Uỷ ban Quốc gia Tự do Đức". Van Hooven rất nổi tiếng trong Tiểu đoàn của ông, và tại Trụ sở Quân đoàn Panzer XL (40), những ý kiến của ông thường được đánh giá cao. Do đó, những ca khúc kèm theo tiếng còi hụ của ông mang theo một lời hứa hẹn “Được điều trị trong danh dự và có thức ăn ngon trong thời gian bị giam cầm..” đã gợi lên những tia sáng đáng nghi ngờ cho những người lính Đức đang bảo vệ con đập thủy điện tại Zaporozhye . Những lời chiêu hồi này đã từng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng thường bị từ chối ngay lập tức. Những người lính Đức không chấp nhận những lý lẽ cho rằng phải tiến hành một cuộc chiến chống lại Quốc trưởng cũng như đánh vào hệ thống chính trị của ông ta trên chiến trường hoặc tiến hành các hành động phản trắc đối với những người đồng đội của chính bản thân họ…..(Đây có thể là "Phong trào liên minh Sĩ quan Đức giải phóng nước Đức". Vì hành động này, tướng Walther von Seydlitz-Kurzbach đã bị kết tội tư thông với kẻ thù và bị Tòa án Đức Quốc xã tuyên án tử hình vắng mặt. Kể cả gia đình cũng bị Hitler trực tiếp ra lệnh truy nã… ND)




    ☆☆☆☆☆





    Ngày 13 tháng Mười, trận chiến tại Zaporozhye bước sang ngày thứ tư, Hồng Quân đã thành công trong việc xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của Đức. Cuộc khủng hoảng đã đến. Nguy cơ người Nga đột phá vào con đập thủy điện đã trở thành hiện thực.

    Những giòng chữ trong cuốn nhật ký chiến tranh của Quân đoàn Panzer XL (40) đã không còn nghi ngờ gì về mức độ nghiêm trọng của tình hình xảy ra trong ngày hôm đó. Một hồi chuông báo động đột ngột được rung lên tại Tiểu đoàn Hỏa lực xung kích trực thuộc Trung đoàn Panzerjäger (Thợ săn tăng ) hạng nặng đã báo cáo về sự xâm nhập của kẻ thù. Tám chiếc T-34 kết hợp với hai Trung đoàn Bộ binh Sô-viết đã thâm nhập sâu tới 3 dặm vào tuyến phòng thủ chính của người Đức. Một lần nữa, hỏa lực đến từ Tiểu đoàn Hỏa lực xung kích đã thành công trong việc cứu vãn tình huống: ba chiếc T-34 đã bị bắn cháy, số còn lại phải quay đầu rút lui. Bộ binh tùng thiết Nga đã bị chụp bằng những tràng đạn liên tiếp (bắn kiểu thia lia) phát nổ trên không trung, buộc phải tháo chạy tán loạn. Nhưng rõ ràng là, dựa theo quan điểm tương đối mạnh mẽ, những tình huống nguy hiểm này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần vì người Nga không bao giờ chịu bỏ cuộc - và sức mạnh hỏa lực thuộc Trung đoàn Panzerjäger (Thợ săn tăng) hạng nặng dưới sự chỉ huy của von Jungenfeldt không thể duy trì ở khắp mọi nơi cũng như mọi lúc.

    Cụm chiến đấu cỡ Tập đoàn quân của Henrici, chỉ ưu tiên cho trường hợp khẩn cấp, đã thành lập cấp tốc các chốt đề kháng nhỏ nhưng rất cần thiết và hiệu quả trên các con đường tiếp cận đến con đập thủy điện và cây cầu đường sắt. Đây là một biện pháp rất cần thiết để hỗ trợ cho công việc đặt mìn để phá hủy con đập. Công việc này đòi hỏi phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng và công phu - mực nước trên đập phải giảm ít nhất mười lăm feet (4,5 mét) để ngăn chặn một đợt lũ lụt đột ngột gây nguy hiểm cho các cây cầu phía hạ lưu nằm trong khu vực của Tập đoàn quân VI (Đức). Hơn nữa, việc đổ đầy khoang đặt mìn sẽ cần một khoảng thời gian là 24 giờ. Đã thế, thay vì trao lại quyết định khi nào bắt đầu chuẩn bị điểm hỏa để phá huỷ con đập cho người chỉ huy có trách nhiệm trong lĩnh vực này, như Tướng Wenck - Tham mưu trưởng Tập đoàn quân Panzer I – đề xuất thì OKH (Bộ tư lệnh Lục quân Đức) lại giành lấy quyền phê chuẩn tất cả các biện pháp này. Chính vì vậy, tướng Henrici cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa (like a cat on hot bricks.)

    Vào buổi sáng ngày 13 tháng 10, lần đầu tiên con đập thủy điện tại Zaporozhye đã nằm dưới hỏa lực có tính toán của pháo binh Nga. Ngay lập tức, Tướng Henrici yêu cầu OKH cho phép được tự do hành động theo thẩm quyền. Không hề có chút hồi âm. Một vài giờ sau, khi mối đe dọa của một bước đột phá do người Nga tiến hành càng ngày càng trở nên rõ rệt thì Henrici phải gọi điện về OKH xin chỉ thị hành động.

    Giờ đây, Tướng Henrici đã đến Sở chỉ huy dã chiến đặt trên đường tiếp cận phía đông đến con đập. Cứ năm phút một lần, ông ta gọi đến Trung tâm liên lạc của mình:"Vẫn chưa hề có chỉ đạo từ Wolfsschanze (Hang Sói) à ?” – “Chưa có gì cả! Thưa Tướng quân”. Thiếu tá Kandutsch, phụ trách tình báo, đã trả lời như vậy. Chính ông ta, đã không hề rời máy điện thoại lấy một phút. Các chỉ huy sư đoàn thì liên tục yêu cầu Tướng Henrici ra mệnh lệnh hướng dẫn Nhưng Wolfsschanze (Hang sói) vẫn bặt tin bởi vì…Hitler vẫn đang ngủ….Không một ai tại Tổng hành dinh Quốc trưởng có đủ thần kinh để đánh thức Fuhrer dậy. Chính vì thế, Tướng Henrici buộc phải gọi điện tới Đại tướng von Mackensen , Tư lệnh Tập đoàn quân Panzer I : “ Thưa Tướng quân, tôi chuẩn bị ra lệnh chất đầy thuốc nổ vào khoang mìn và cho hạ mực nước trong hồ chứa xuống, bởi vì đây là trách nhiệm của tôi !” ….

    ...........................

    caonam_vOz, tonkin2007, huymaya5 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Mackensen không muốn tranh luận với Henrici. Ông ta thừa biết về những lo lắng của Henrici. Mackensen chỉ nói ngắn gọn : “Henrici, ngài đang mạo hiểm với cái cổ của ngài đấy !” – Tướng Henrici đang mạo hiểm với cái cổ của mình…..

    Vào ngày 14 tháng Mười, một lần nữa, mũi nhọn xe tăng Sô-viết đã hoàn thành công việc thâm nhập sâu vào khu vực hồ chứa nước. Ở thời điểm cuối cùng, các nhóm chiến đấu thuộc Sư đoàn Vệ binh Panzer 16 kết hợp cùng với Trung đoàn Vệ binh 421 thuộc Sư đoàn Bộ binh đã cô lập được mũi nhọn thâm nhập của kẻ thù. Hỏa lực pháo binh hạng nặng của người Nga đã phá nát các dây cáp cháy chậm chạy tới khoang mìn đặt trong con đập. Các sĩ quan thuộc lực lượng phụ trách Công binh Quân đội đã phải ra sức tiếp tục sửa chữa các dây cáp bị đứt và đặt những cái mới.

    Hai trăm tấn thuốc nổ, tải trọng tương đương với mười toa xe tải, được xếp chồng lên nhau trong buồng tuabin của nhà máy thủy điện. Thêm bốn mươi tấn đã được đặt trong các khoang mìn của con đập thủy điện, kết hợp cùng với hàng trăm quả bom, tất cả đều là 1000 pound, và thêm năm mươi tấn đặt ở các vị trí phụ trợ khác.

    Thời điểm phá hủy con đập sắp tới, Henrici ra lệnh phá hủy cây cầu đường sắt lúc 18.45 giờ; đập thủy điện phải được thổi bay vào lúc 20.00 giờ. Tuy nhiên, người phụ trách Công binh vẫn chưa thể chắc chắn các bộ phận ấn nút điểm hỏa là hoạt động được tốt. Sư đoàn Vệ binh Panzer 16, đơn vị bảo vệ cây cầu và con đập, vẫn phải được một mệnh lệnh khẩn cấp. "Hãy gửi một báo cáo từ Sư đoàn 16 để đảm bảo rằng việc phá hủy sẽ được tiến hành trong hai giờ tới", Thiếu tá Braun, Trưởng phòng kế hoạch, chỉ thị cho các nhân viên thông tin liên lạc. Một thời gian ngắn sau, viên sĩ quan liên lạc quay trở lại trong tình trạng hết sức bực bội: "Chúng tôi không tài nào liên lạc được với Sư đoàn Panzer 16, Thưa Thiếu tá…!”

    "Mẹ kiếp ! Đồ chó đẻ !"

    Thiếu úy Christian Stoeckle thuộc Bộ phận tham mưu Quân đoàn Panzer XL (40) lập tức bị tống cổ ra khỏi xe jeep kèm theo mệnh lệnh :”Anh phải tìm ngay tức khắc vị trí đóng quân của Bá tước Schwerin. Nhớ phải tìm đủ mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ đó !”…

    Thiếu úy Stoeckle lấy một chiếc xe khác và vội vã phóng đi. Thành phố Zaporozhye đang bốc cháy từ đầu này đến đầu kia. Ngay cả những cây trồng dọc theo con đường quốc lộ đều là những cây đuốc rực lửa. Một số lượng lớn các lính Đức đang vội vã hành quân về hướng tây theo phía cây cầu đường sắt. Tại thời điểm nóng bỏng này, không một ai trong số họ biết nơi mà Sư đoàn Vệ binh Panzer 16 đặt làm Sở chỉ huy dã chiến. Nhưng với linh tính của một người lính già, Thiếu úy Stoeckle đã chú ý đến một ngôi nhà nông đặt tại rìa phía bắc của thành phố. Đúng như vậy, tại đó, trong căn nhà ảm đạm, dưới ánh nến lung linh là toàn bộ các nhân viên tham mưu, ngồi xung quanh Bá tước Schwerin đang châu đầu vào nghiên cứu bản đồ. Thiếu úy Stoeckle đã giao cho Schwerin các bản báo cáo cũng như mệnh lệnh về tình hình chiến sự. Bá tước ra lệnh lập kế hoạch ngay tức khắc và nói :”Chúng tôi sẽ giữ vững cho đến khi mọi thứ được di tản xong xuôi hết !”.

    Và thế là Sư đoàn Vệ binh Panzer 16 đã giữ vững phòng tuyến của mình trước cây cầu có cả đường sắt lẫn đường bộ chạy qua cho tới giây phút cuối cùng. Bất cứ thứ gì không thể vượt qua được trước giờ H thì sẽ được chuyển vận bằng thuyền, bè qua hòn đảo thuộc Khortitsa. Đối với những chiếc xe tăng hạng nặng thuộc Trung đoàn của von Jungenfeldt, hiện vẫn đang còn chiến đấu tại phía nam Zaporozhye, trên đường cao tốc Melitopol, yểm trợ bên sườn, thì có một bến phà dã chiến đang cấp tốc sử dụng dành riêng cho chúng.

    Trong đêm 14 rạng ngày 15 tháng Mười năm 1943, ngay trước nửa đêm, cây cầu và con đập thủy điện đã bị nổ tung. Âm thanh giống như một tiếng sấm sét. Tuy nhiên, mặc dù người Đức đặt một số lượng thuốc nổ lớn trong các khoang mìn, vụ nổ chỉ tạo ra một vài khoảng trống xé toạc vào bức tường bê tông lớn của đập với 800 yard chiều dài. Sau những tiếng ầm ầm lớn , nước trong hồ chứa sâu 60 bộ đã thi nhau tràn qua những khoảng trống do thuốc nổ tạo lên. Một làn sóng xoáy nước cao vài feet gây ngập đất đai và các làng mạc trong khu vực thung lũng con sông. Rất thận trọng, các đơn vị tiền phương của Hồng quân tìm đường vào thành phố đang bị dìm trong biển lửa. Hết sức cẩn thận, họ tiếp cận đến đoạn dốc phía đông của con đập thủy điện.

    ….Xa hơn về phía nam, những chiếc xe tăng xung kích hạng nặng cuối cùng của người Đức đã được vận chuyển an toàn trên những chiếc phà dã chiến qua sông……
    ...........................
    tonkin2007, meo-u, huymaya6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này