1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    chúc mừng bác, mong qua năm thấy bác mua con 4b CR-V
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Tôi cho quân giải tán từ thứ Sáu vừa rồi.
    Năm rồi đầu năm khó khăn đủ kiểu, cuối năm có lộc nên cũng khá thoải mái.
    Chúc các bác ăn Tết vui vẻ!
    Malogs thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.380
    Đã được thích:
    3.520
    Mẽo lại xả súng, tổng thống tiếp tục lên phát biểu vài câu vô nghĩa. Xã hội càng phát triển thì cái bọn khùng khùng điên điên sinh ra càng lắm.
    _Duc_______________No_ thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.362
    Đã được thích:
    18.726
    Tui nghĩ giết người bằng súng ở Mỹ chắc vẫn ít hơn bằng dao ở Vịt :D

    Nhớ hồi đi du lịch Hồng Kông, có 1 vụ tai nạn 2 xe ô tô đâm nhau. Truyền hình HK tường thuật trực tiếp kinh lắm, ko kém gì CNN tường thuật 1 vụ xả súng. Chả bù ở Vịt ô tô đâm nhau nhan nhản, bình thường như cân đường :D
    _Duc_______________No_ thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.357
    Đã được thích:
    6.802
    Súng sợ hơn dao nhiều bác. Dao còn có đường sống, rất khó giết chết bằng dao trừ khi đâm thấu tim hoặc đâm nhiều nhát (khó làm vì cần người rất máu lạnh bởi máu văng rất ghê). Trong khi súng thì rất khó sống trừ khi chỉ trúng phần thịt mềm.

    Đổi qua chủ đề tết, ở nước ngoài tôi sợ nhất là mấy ngày này. Năm nào tôi cũng mong nó qua cho mau. Cảm giác giống như mình đã mất cái gì hoặc làm cái gì sai, ngày thường còn cố quên đi được, cất nó vào góc nào đó trong tiềm thức. Chỉ có tết đến thì không thể nào giấu lòng được nữa, phải đối mặt với nó, tự nhiên thấy tiếc, buồn, nhớ, đủ thứ linh tinh.
  6. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Đồng chí nghĩ được thế là tốt rồi. Quay đầu là bờ, ai chẳng có lúc sai. Chiến tranh cũng qua lâu rồi!

    Thôi năm mới nói những điều tốt đẹp thôi. Chúc cả nhà mình năm mới thành công, may mắn và hạnh phúc. Và cả bớt ngu nữa!

    Chúc box mình năm mới phát triển hơn nha, góp một phần nho nhỏ vào sự phát triển của nền thể thao nước nhà!
    _Duc_______________No_ thích bài này.
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Buồn nhỉ bác.

    Em lúc trước cứ mong đi di dân, cũng làm lụng. tích cóp đủ thứ, giờ lại ko có ham muốn thế nữa, mong con nó lớn nếu nó muốn đi thì cho lên đường, 2 vc ở với nhau cũng đc. Chả thiết tha đổi màu hộ chiếu nữa.
    _Duc_______________No_ thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.362
    Đã được thích:
    18.726
    Ở bên bển Tết buồn vậy hả bác hoa_khanh? Ở đây (SG) vắng vẻ hơn ngày thường rất nhiều nhưng ko khí thì hay lắm, nhất là ở chùa. Sáng nay tui đi chùa gần nhà, cầu nguyện đủ thứ :-)

    Nhưng mà ko khí Tết ở SG vẫn ko hay bằng HN. Trời nắng nóng nó ko hợp lắm. Ở HN lạnh mới thích :-) Nó giống kiểu Noel ấy!
    _Duc_______________No_ thích bài này.
  9. V4GR4NT

    V4GR4NT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2018
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    31
    Đồng cảm với bác hoa_khanh. Tui cũng lâu lắm rồi không về VN ăn Tết, có về thì dịp hè hay giáng sinh. Tết ở ta hay giáng sinh ở phương Tây là dịp sum vầy, quây quần bên nhau. Ở ta thì thắp nén nhang cúng tổ tiên, đất trời, chúc nhau năm mới mạnh giỏi…

    Lúc trẻ thì không nghĩ nhiều nhưng càng có tuổi thì cái cảm giác bồi hồi, ký ức Tết ngày xưa ùa về rồi buồn man mác..., không tả được, nhất là đêm giao thừa.

    Chúc mừng năm mới những đứa con xa quê!
    _Duc_______________No_ thích bài này.
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.051
    Đã được thích:
    1.845
    Chúc anh em nhà mình một năm mới nhiều sức khoẻ và đầy hạnh phúc !

Chia sẻ trang này