1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi lykinhky, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anniechau

    anniechau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

     
    Mưa Sài Gòn những ngày đầu mùa.
    Giông nhiều, gió nhiều, mưa thì lát đát.
    Vài giọt mưa không đủ xua đi cái nóng, chỉ lất phất làm ướt mặt đường.
    Chỉ lơ thơ làm vương vấn buồn.
    Bắt đầu khi mưa đến và cũng kết thúc khi mưa đi.
     

    được vantu_kt sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 20/04/2009
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Hơn 3 năm rồi mới trở lại topic này...
    SG đang mùa nắng nhưng thỉnh thoảng vẫn có mưa, những cơn mưa kỳ lạ... mưa cùng nắng, mưa như trút nước, mưa xong vẫn nóng, mưa nhỏ từng giọt, từng giọt...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi mới quay lại đây...

    Hôm qua alo cho Saola đi cafe. Hai anh em ngồi kể nhiều chuyện đã "thuộc về ngày xưa"...

    Hôm qua sang nhà anh chị ăn cơm rồi về nhà cất áo quần. Không ngờ chưa về được đến nhà đã... ướt hết vì mưa. Đồ thì cũng đã ướt, mình thì cũng đã ướt... và rồi đi dầm mưa. Chủ nhật đường vắng. Mưa lớn như muốn phủ kín mọi thứ trong nước... Lạnh buốt...
  4. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên chiều qua trời mưa... mưa ào ào... mưa như trút nước... Gần Noel rồi mà nhỉ ... lâu lâu mới lại thấy mưa lớn đến vậy...
    Đứng trên lầu 9 ở văn phòng ngắm người đi lại trong mưa dưới đường, lòng chợt thấy buồn. Ngày xưa ... trời cũng mưa...
  5. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đó, tự nhiêm đêm qua trời lại mưa như trút nước chứ. Cứ như một cô gái đỏng đảnh bị ai đó chọc giận. Mưa to nhưng nhanh tạnh, chạy ngoài đường thấy lành lạnh. Cái lạnh không sâu sắc nhưng đủ làm cho người muốn gần người hơn.
  6. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì mưa là tâm trạng ...
  7. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Rồi hôm qua bỗng dưng trời lại mưa nửa không biết mưa đang làm mình làm mẩy với ai.
  8. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ... rồi lại mưa... mưa đến bất ngờ quá... đành chịu trận, không về nhà được. Trở lại văn phòng ngắm người đi lại xiêu xiêu trong mưa dưới ánh đèn đường vàng vàng ... Cuộc sống hối hả, tấp nập không cho người ta dừng lại chút chỉ để trú mưa... Rồi cơn mưa cũng hối hả nữa... hối hả mưa, rồi cũng hối hả tạnh...
    Ôi, mưa...
  9. kechantinh

    kechantinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ôi những cơn mưa.....ta sẽ nhớ lắm.....nhớ những lúc cùng em chạy hối hả tránh những cơn mưa khi mình tiềm quán cà phê trú chân....
    Nhớ cả những con đường em đã cùng tôi.......trong những cơn mưa
    Để rồi bây giờ phải xa xôi cách trở
    Ta mong những cơn mưa.....sẽ lại về.....và cũng mong em sẽ lại về....ôi mưa
  10. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang chạy xe trên đường thì mưa ... ướt hết cả quần ... à quên tài liệu :(( Tự nhiên không thấy mưa lãng mạng chi hết. Sắp Tết rồi mà lại mưa như vậy... kỳ cục...

Chia sẻ trang này