1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Đấy! Vừa nói đến súng dao cái là ở Vịt lại làm ngay vụ thảm sát bằng dao :sick:

    Xã hội giờ loạn lạc quá!
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    so sánh thì cả thế giới này chả hết, ngày nào ở Libia, Iraq, Sỷria, Somali chẳng có cắt đầu bằng dao, bắn bằng súng, ngồi nhà nó cũng lôi ra bắn, cắt cho bằng được, sống thì phải biết chỗ mình, làm cho nó đàng hoàng, to đẹp. sống thì phải biết làm mình thấy an nhàn, tự tại bằng hành động chứ không phải rước thứ lo sợ nào đó vào để rồi chết vì thần kinh trước khi bị thụi, bị bắn
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Nhìn trông như con nít ấy nhỉ, chả giống sát thủ máu lạnh chút nào! Nhiều lúc ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!

    [​IMG]
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.045
    Đã được thích:
    1.845
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Không hẳn như vậy. Bác vagrant hiểu ý tôi này. Tất nhiên khách quan mà nói thì chỗ nào cũng có cái vui, cái háo hức, nếu như bác sinh ra và lớn lên ở đây thì cũng bình thường thôi. Chỉ có đối với những người đã trải qua tuổi thơ ở VN thì cái không khí đó không thể nào thay thế được, không thể nào quên được. Ngay như đối với bác cũng vậy, cái cảm giác tết lúc nhỏ nó gắn với mình rồi, cho nên giờ đi đến chỗ nóng bác thấy nó không hoàn toàn giống. Chứ như bây giờ một người lớn lên ở SG đón tết ở HN sẽ nghĩ là nó lạnh quá không hoàn toàn giống Tết :)
  6. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Nhìn mặt có thể bắt hình dong. Có điều bắt được hay ko lại là chuyện khác. Phải có kỹ năng chuyên môn ít nhất là cơ bản. Tướng pháp được áp dụng hiệu quả vào phá án hơi bị nhiều đấy các đồng chí ạ!

    Thôi năm mới nói chuyện mới đi. Nhìn chú, chị nghi lắm! Kết hợp tướng pháp và lá số tử vi thì khả năng chú làm thêm con vợ nữa là rất cao. Có điều sẽ ko dứt vợ cũ (vợ hiện tại) , nói chung là chú cũng hơi tham lam. Chúc mừng nha! ;)
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Đọc cái tít thấy háo hức ghê! Vào đọc lại háo hức nữa! Tới lúc vào xem video thì... 1 sự hụt hẫng ko hề nhẹ! Tưởng robot gì hoành tráng lắm, hóa ra chỉ là 1 em manocanh được gắn lên 1 cái bệ có bánh xe, chắc ở ngoài có 1 chàng hoàng tử cầm cái cục điều khiển :D

    https://dulich.vnexpress.net/tin-tu...2618.html#ctr=box_morelink_dulich_env_2_click
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Nhiều người liều lắm, hành hạ ngược đãi người khác thoải mái mà không mảy may tính tới sự tức nước vỡ bờ, tất nhiên trong cả triệu trường hợp mới có tai nạn một lần nhưng hậu quả là rất nghiêm trọng.
    Con người bình thường càng tỏ ra hèn yếu nhu nhược thì khi bùng phát càng ghê gớm, làm chủ mà không biết nhìn người, không khéo điều hoà quan hệ thì có ngày gặp hoạ, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì hoạ sát thân.
    Vụ ở Bình Phước với vụ mới đây đều có mẫu số chung là hung thủ có sự oán hận kết hợp với nền tảng học vấn thấp, làm lụng chân tay lam lũ đã quen nên khi gây án rất thản nhiên.
    Cũng như xưa người bần nông có cơ hội bổ cuốc vào đầu địa chỉ vậy, nó là oán hờn tích tụ từ những lúc phải lạy van trong khi người ta và gia đình ăn trên ngồi chốc. Nguồn gốc sâu xa từ mâu thuẫn giai cấp, chứ ít khi nông dân giết cả nhà nông dân hay công tử quyền quý giết cả nhà quyền quý khác.
    --- Gộp bài viết: 18/02/2018, Bài cũ từ: 18/02/2018 ---
    *đính chính: đoạn trên có gõ nhầm “địa chủ” thành “địa chỉ”, mong quý anh chị để ý và thông cảm!
    Malogs thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Đó mới là lời khai một chiều của nó thôi bác ạ! Tui ko tin là với 1 thằng mới vào làm 2 tháng mà mình ghét nó suốt ngày la mắng nó mà lại cho nó ở cùng qua đêm ngay trước giao thừa được. Mời nó ăn tiệc cũng đã thấy khó tin rồi. Bác nên nhớ là thằng này nghiện game, mà nghiện game nó cần tiền không thua gì ma túy đâu. Mà nếu thằng này suốt ngày chơi cái trò cầm súng cầm dao đi chém giết là nó sẽ thấy làm thật cũng rất phình phường :D
  10. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.045
    Đã được thích:
    1.845
    Thiền theo Osho: Thiền không phải là chống lại hành động. Bạn không cần phải thoát ly ra khỏi cuộc sống. Nó đơn thuần dạy bạn một cách sống mới: Bạn trở thành trung tâm của cơn xoáy lốc. Cuộc sống của bạn cứ tiếp diễn, nó cứ ngày một mạnh mẽ thêm, với nhiều niềm vui sướng hơn, với nhiều sáng tỏ hơn, nhiều cái nhìn hơn, nhiều sáng tạo hơn, mà bạn thì vẫn đứng xa, chỉ là một người quan sát trên đồi, đơn thuần thấy tất cả những điều đang xảy ra quanh bạn.
    --- Gộp bài viết: 18/02/2018, Bài cũ từ: 18/02/2018 ---

Chia sẻ trang này