1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Sài Gòn ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi lykinhky, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdream6819

    superdream6819 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ôi mưa SG nghe mà nhớ quá, cách đây 02 năm vô SG chơi đang ăn đêm ở chợ BT thấy 1 đoàn đua xe 2 bánh nhưng vẫn mặc áo mưa dù trời ko mữa, nhìn buồn cười quá
  2. sieunhandeka

    sieunhandeka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hum nai lang thang TTVN, zô tình đọc được topic nài...cũng có nhìu người giống Kent wá, cũng thic mưa...nhưng hok bik có ai thíc ngắm mưa bủi trưa hok???mưa trưa ướt át nhưng lại cho Kent cảm giác lạ lạ...
    Bây h lên đại học ròy, sao thấy nhớ những ngày ăn nằm ở ngôi nhà cấp 3 wá, mình chưa chơi hết mình, chưa phá hết mình, và đặc biệt chưa lang thang 1 mình dưới trời mưa!!! bây giờ thì cái gì cũng thay đổi, chĩ có duy nhất một đìu không thay đổi đó là : "Mọi thứ đều thay đổi"...Haiz...Mún làm nhiều lắm, mún cho thật nhìu nhưng ai đó có bik mình cũng mún nhận lại. Ai đó zừa lái xe dưới mưa zừa khóc chưa nàk...Kent thì bik ròy...hum đó không lầm là 9h tối, kent lái xe đi Long thành, trùi ùi...trời thì lạnh mà sao trong lòng cũng lạnh, lạnh vì ai đó nói ct zới mình. Lúc đó hok nhận ra là nước mắt hay là mưa nữa, chỉ bik lái xe mà thoy...mặc kệ tất cả, khóc...khóc...khóc...rất nhìu...Nước mắt hòa chung zới nước mưa,không phân biệt được, 1 cảm giác cực chất, cực thú vị...nhưng bây h hok mún nó way lại nữa, chỉ dừng lại ở đó thoy là đủ. Phải cho trái tim của mình nghĩ ngơi chứ!!!
    Mưa như giọt nước mắt của ai đó đang rơi, là namida của trái tim ai đó, là nỗi lòng hok bik nói zới ai cả, nên cố chịu đựng, cố kìm nén để rồi phải đau đớn mỗi khi đêm về...Kí ức mưa là vậy đó!!! Mưa rơi...rơi...rơi...Thíck mưa bủi trưa, bây h có dịp, nếu bủi trưa mà mưa, mình sẽ bay ra wán memory, ngổi cái chỗ mình iu thích, gọi 1 cofi đen không đường, rồi ngồi ngắm mưa rơi!!! hok bik cảm giác sao nữa, mình sẽ thử...phải làm những việc mình mún, vì cuộc đời là của mình, miễn sao đừng phạm tội...
    Ak...wên, mình tên kent, 21 tủi,SV năm 3, đại học Mở, HCM, ở Thủ đức, HCM, Y!M ameyuki@ymail.com ai cóa sở thick giống Kent thì pm nhá,hân hạnh làm wen níu ở địa bản HCM thì gủ đi cofi mưa nàk...jà mata...
  3. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại bắt đầu một mùa mưa nữa ở Sài Gòn...
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Yêu Sài Gòn ở những khoảnh khắc như thế này

    [​IMG]
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, anh hùng như Từ Hải cũng có khi bị chết đứng giữa trời đó anh. Heh e
  7. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    [:D] Nếu cần Mót này cũng nguyện làm Từ Hải chểt đứng giữa trời, chỉ mong sao có 1 em gái nhỏ như nàng Kiều khóc than:

    Khóc rằng: “Trí dũng có thừa
    Bởi nghe lời thiếp nên cơ hội này…”

    Nhưng nếu không cần phải chết đứng thì mót chỉ mong được sánh duyên cùng nàng Thúy Vân là đủ rồi[-X


    Anh đang tập xài face, khi nào rảnh mời Sil vào nhà anh chơi nhé
    .
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua SG mưa lênh láng nước, ngập lụt hết. Thấy mưa thì không thích nữa bởi mưa thì đồng nghĩa với lành và ướt, mặc dù có mang áo mưa.
  9. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi ngồi mái hiên uống cà phê sữa nóng, nghe mưa rơi vào mái tôn bộp bộp hoặc mưa rả rích chở (or được chở) người yêu kiếm cớ đi dạo lòng vòng thì rất thú (animals). Nhất là ra cầu gì mới làm nối quận 2 với bình thạnh, mưa rơi trắng xóa gió thổi vù vù mặt sông gợn sóng thì romance không chịu được.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cầu này là cầu Thủ Thiêm. Ra đây cũng đẹp thật.... nhất là buổi chiều, những đêm trăng sáng.... Nhưng mà.... đời hổng như thơ, tình hổng như mơ đâu anh. He he

    Ai đó ghé qua TMSG sẽ biểu, có 2 đứa hâm đang ngồi đu dây điện :D

Chia sẻ trang này