1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngày 25 tháng 12.
    Đi xuống phố.
    Thằng cu cần nửa giờ mới ra được khỏi cửa.
    Mình, từng là lính
    3 phút không ra đá đít liền.
    Thằng cu đó, vẫn nó lái xe một tay tới gần hàng cọc phân làn, vặn sang phải hơi quá liền phanh gấp, xe quay như chong chóng may không có gì xung quanh.
    Mùi lốp cháy khét lẹt, ai cũng câm.
    Vẫn thằng cu này vẫn lái một tay khi rẽ.
    Lúc về, khổ mẹ nó phải nói chuyện cả hơn 5 tiếng và tôi cũng chịu trận cùng.
    Đừng lái xe một tay
    Có ngày
    Bayyyyy
    Lần cập nhật cuối: 28/12/2017
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Cuộc sống là chịu đựng nhau.
    Khi tôi nói thứ hoa chuối thái nhỏ đó là đồ cho lợn liền bị bắn. Thứ này mua đắt 4 lần thịt bò thường.
    Tối qua loanh quanh với ý định rời khỏi đây. Nãy nghe ăn không làm cho - một câu thường ngày không chủ vị. Ăn no rồi uống thuốc hết ý định.
    Trời cứ lạnh hùa theo cái lười nhác không tập thể dục.
    Vai không có thuốc đau hơn.
    Ngày cứ đi qua bóng người xa mờ dần.
    Ý định câm chỉ làm ta hiểu thêm tai hoạ từ miệng ra.
    Noel qua năm mới đến hãy vui với đất trời và con người.
    Con em thay giấy nó kéo luôn cái máy xuống báo hại mình lắp lại. Cái nồi điện cũng hỏng hẳn.
    Tôi vừa giâm 3 cọng gốc húng vẩy ốc xuống cái rãnh lối đi, ở đó đầy những hạt cọ. Trời lạnh và mưa bụi.
    Trong nhà ấm. Phải biết mình may mắn để sống!
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Năm mới!
    Đì đọp tiếng pháo,
    Tôi rất vui vì tràng pháo tép rất dài và âm điệu.
    Tôi nhầm vì đó chỉ là tiếng nước trên mái tôn nhỏ xuống. Mĩnh chưa khi nào hết ngớ ngẩn.
    Có lẽ, đời cần một chút ảo hay mơ mộng hay hoài cổ.
    Trưa nay được bữa no. Ngủ một giấc rồi đi sân bay.
    Vẫn thằng cu lái, tôi ngồi sau cài chặt dây. Nghe nói bên nó mà có băng thì khó hạ cánh ngay. Sẽ cần tới thức ăn và nước uống. Đã tới sân bay nhưng quên đồ. Tôi đã linh cảm có sự vụ nhầm nhọt. Mở thêm dẫn đường trên ip nhưng đây cũng là sự vô tâm của tôi.
    Tai vạ nó vừa phải quay về nhà lấy Balô. Mong sao năm mới đừng xảy ra điều gì.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Trời ấm hơn.
    Sáng ra sau nhà tập thể dục.
    Hai cái vai đau cả hai chưa tìm được huyệt để trị.
    Trên cây gì đó có một cái gác làm bằng những tấm ván đóng đinh vào thân cây. Có vết chân người trèo lên đó, có thể họ quan sát gì đó xung quanh khu vực.
    3 gốc hoa giấy bị xén cành, chúng rất già cỗi và không ai để ý điều này.
    Góc sân có cây thông già gốc rỗng vì mục, gần đất là đám nấm không biết phải Linh Chi không.
    Có đám dây leo ngỡ dây mướp đắng nhưng hoa lại giống Tigôn.
    Giâm dây lá mơ chưa lên mầm.
    Giâm mấy cọng húng có mầm xíu xiu.
    Năm mới cái gì cũng nhỏ bởi tôi ước câm - cách tốt nhất duy trì mối quan hệ.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngẫm nghĩ về cuộc đời thấy Trời có mắt thật.
    Khi con người ta thất thế cũng là luật nhân quả, có điều đôi khi nó đến rất nhanh, giáng khổ chủ xuống đáy cuộc sống.
    Có người hỏi tôi có sút cân không? Lỡ bị ung thư rồi bỏ lại mọi sự...Ung thư có ưu điểm là chết nhanh, chỉ cần đủ tiền mua thuốc phiện là ra đi nhẹ nhàng. Cô em họ nhà kia bị giai đoạn cuối, 3 chị em bên này góp mỗi tháng 300 để vét nước. Tôi chứng kiến nhiều gia đình có người bị nạn và cuối cùng đều bi đát.
    Mùa đông lạnh, thấy các bị cáo cựu quan chức vướng lao tù van nài được về nhà, thật ghê sợ những lời dối trá của họ. Đang rượu ngon gái đẹp giờ lao tù mỗi ngày qua đi dài hơn ngàn thu như cận kề cái chết.
    Tôi đã có một đời thanh thản và tự do!
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tên đi truớc hét lên tại sao mày húc tan đít xe tao!
    Tên đi sau thủng thẳng mày có xi nhan xin nhưng tao chưa cho hiểu chưaaaa
    Kỳ này trời lạnh, đường cao tốc đóng.
    Sáng nay quẫy đạp trên giường, đời mình có lẽ dính cái gối, nó làm cái vai đỡ đau.
    Sắp một năm, phải trở về mình nếu muốn an thân.
    Con đường phía trước mưa lạnh.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Đời cha ăn mặn đời con khát nước.
    Mấy hôm nay ấm hơn nhưng gió mạnh nên không dám ra ngoài. Nằm ngẫm nghĩ về sự đời, vô tình thấy cái clip về tử tù. Đó là một căn phòng hẹp, giường đơn cũng rộng hơn cái phản trên toa tàu nằm, chăn chiếu đủ. Cuối giường là cái cùm thông minh giúp tử tù có thể nằm dài ra giường cũng có thể ngồi dậy hoặc xoay về phía sát tường cuối giường để ngồi lên cái bệ xí xổm, góc bên kia là bể nước nhỏ, bên cạnh giường là cái bàn nhỏ trên có ca cốc chai lọ nhựa, trên tường có thể dán tranh ảnh. Trên kia là cái webcamera là thứ trại giam trông chừng tù nhân.
    Nếu mất công đi tù thì ở hẳn căn hộ này, một mình.
    Tôi nghĩ mà thèm!
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Sáng;
    Trời lạnh trở lại 9-12 độ. Mùa đông...
    Người đàn ông lịch sự: luôn đón và nếm thử món ăn, sau đó nếu cần mới nêm gia vị. Việc nêm trước vô tình chê người nấu không làm vừa miệng bạn.
    Tôi thi thoảng nhai đá hoặc xương cánh gà, dù chỉ hơi xạo sột cũng đủ không lịch sự.
    Có người hút thuốc trong thang máy —> hành vi không lịch sự.
    Khoe khoang đồ hay tài năng —> thà bạn đấm vào mặt tôi còn hơn.
    Than vãn —> đừng!
    Nói vòng vo —> đừng!
    Hỏi bạn có thai? —> cấm!
    Sửa khoá kéo quần trong wc: phải vậy!
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Người đàn ông lịch sự:
    - Không nói khi miệng đầy thức ăn.
    - Đôi khi vượt đèn vàng hoặc đỏ nhưng tuyệt đối không khi: trên xe chở một người phụ nữ.
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Tết, nó đi qua như màn sương. Cây đào nhà ai mờ mịt. Thảm cỏ đẫm sương. Khung cảnh nhạt nhoà hoàng hôn muộn....
    Tết! Tôi chìm trong cơn đau thể xác. Trong giờ phút phân tâm về quê nhà có ai hiểu được tâm trạng tôi đâu. Một cuộc đối đầu dù chỉ vài lời nói cũng đủ khiến tôi gục. Khi 2 vai tê dại thì cái lưng giật 1 cái, dây thần kinh toạ đã suy sụp; nó luôn rình rập những khi tôi sơ hở để ra tay khiến tôi vô cùng đau đớn.
    Đọc tin, thấy bia rượu gây tai hoạ cho xã hội nhưng không nhiều người ngăn chặn. Tôi phải từ bỏ tất cả khi từ bỏ giao lưu ăn nhậu.
    Năm 1998, tôi bị một gã say đâm xe, hắn là công an huyện. Sau khi được đưa về bệnh viện, những người liên quan tìm cách che giấu và bịt đầu mối. Tay giám đốc thấy tôi dửng dưng, vài hôm sau đó khi đến thăm nói tôi đi làm, mấy người công an cũng tới nói tên kia lại gây hoạ tiếp và có mẹ già đang ốm, tên công an phường cho tôi xem biên bản hiện trường sơ sài và vớ vẩn. Tôi sửa cái xe 2 triệu, số tiền chẳng đáng gì nhưng cả đám công an đã bàn bạc xử lý theo kiểu của chúng, dù đây là hành động thừa và đáng phỉ nhổ bởi vì tôi là người bị nạn nhưng bỏ qua hết.
    Rượu làm hắn say, khi đưa vào viện còn chết lâm sàng.
    Rượu khiến hắn đâm trực diện tôi ở mép đường chiều ngược lại.
    Tôi không có rượu nhưng lúc ấy không hề biết hắn đâm, cho tới khi ngồi dậy, có ai đó đưa cho tôi cái đồng hồ bị văng ra khỏi tay. Hai xe không hề có vết phanh.
    Hậu quả lưu đời là tay trái tôi bị rạn xương, sau mấy năm mới biết bị lệch cột sống do nện đít xuống đường. Tôi biết bệnh nên rất giữ gìn, tuy nhiên nó vẫn tới khi bị sốc, khi đó một số cơ và dây chằng bị co cứng, cái nào yếu nhất sẽ bị.
    Tôi vẫn sống chung với cơn đau, không thể hiện gì nhiều và không chấp nhận ai thương hại. Đơn độc,
    những lúc này mới thấm thía sức khoẻ là trên hết!

Chia sẻ trang này