1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về người bạn ngưỡng mộ....

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Bước vào WC94 thì Romario mang theo nỗi buồn thua trận 0-4 trước Ac MIlan. Vậy mà anh đã thi đấu tuyệt vời, cùng với Bebeto ghi những bàn thắng quyết định. CHo dù hàng tiền vệ "công nhân" nhất trong lịch sử của bóng đá Brazil ko cung cấp đủ bóng cho anh, anh tự làm bàn và kiến tạo cho đồng đội, làm nên chức vô địch sau 24 năm thoả mãn sự khao khát cho những cổ động viên vàng xanh.
    ROMARIO, anh hùng đầu tiên không gục ngã như Zico, Socrates, Careca, Ede...
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Romario ghi bàn cuối cùng trong màu áo tuyển Brazil
    Hôm qua, huyền thoại Romario chính thức chia tay đội tuyển áo vàng xanh, sau trận giao hữu thắng Guatemala 3-0. Với một pha lập công, cựu tiền đạo Barcelona đã khép lại một chương kỷ niệm đẹp trong cuộc đời.
    Gần 35.000 khán giả trên sân vận động Pacaembu để chứng kiến trận đấu tôn vinh huyền thoại một thời của bóng đá Brazil. Với một cú đánh đầu cận thành chính xác ở phút 16, Romario nâng tỷ số lên 2-0, sau khi Anderson phá thế quân bình ngay phút thứ 5. Với vẻ mãn nguyện và bình thản, anh cởi áo ra và chạy quanh sân để chia vui với các cổ động viên. Romario đã 39 tuổi vào thời điểm này và bàn thắng đó đánh dấu chấm cho những năm tháng cống hiến tuyệt vời cho đội tuyển.
    Tuy nhiên, trọng tài người Uruguay, Martin Varquez thì không nghĩ thế. Luật vẫn là luật, và một chiếc thẻ vàng được tặng cho Romario. Không hề chi, chiếc thẻ cũng là một kỷ niệm, và nó gợi lại những năm tháng sôi nổi, sống hết mình trong vinh quang và cả những thói tật xấu của một siêu sao. Anh đã có tất cả trong trận đấu cuối cùng với đội tuyển: bàn thắng, cổ động viên và.....thẻ vàng.
    Romario thi đấu đến phút 39 (trùng với số tuổi) rồi được thay ra, trước khi Grafite ấn định tỷ số 3-0 cho tuyển Brazil ở phút 65. Và cùng với các đồng đội tại World Cup 1994 như Rai, Branco, Viola, anh đi khắp sân để cám ơn khán giả - những người đã bên anh trong suốt sự nghiệp thi đấu. 11 năm trước, tại Mỹ, Romario tung hoành tại một Mondial "chỉ dành cho riêng anh" với 5 bàn thắng quyết định, và đem về chiếc Cup Nữ thần vàng cho người dân Brazil sau 24 năm khát khao chờ đợi.
    Bàn thắng trong ngày hôm qua cũng là bàn thứ 71 trong 84 lần mặc áo vàng xanh của Romario. "Vào lúc này tôi rất hạnh phúc vì mình đã hoàn thành xong một sứ mệnh cuộc đời. Tôi xin cảm ơn đến tất cả người hâm mộ". Romario đá cho đội tuyển Brazil vào năm 1987, trong trận thua Ireland 0-1. Bàn đầu tiên của anh cho Selecao được ghi cùng năm đó, trong trận thắng Phần Lan 3-2 tại Helsinki. Trong cuộc đời mình, Romario từng đá cho PSV, Barcelona, và Valencia. Và anh đang là cây ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử bóng đá Brazil, chỉ sau "vua" Pele. Hiện cầu thủ hay nhất thế giới năm 1994 vẫn tiếp tục chơi cho CLB Vasco de Gama chí ít là cho tới hết mùa bóng này.
    Tiến Dũng (theo Reuters, AP)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    bài bình luận này rất hay, em post để mọi người tham khảo
  3. traitimmanhme

    traitimmanhme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    48
    ủa chiến tranh gì đây
  4. quangmen93

    quangmen93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tớ xin phép được đưa mấy bài về Ronnie sang box Real nhá cho mọi người cùng thưởng thức . he he tớ phụ trách This is Ronaldo fans club mà .

    Nửa đêm một mình ra trước cửa Hoa ngọc lan đột ngột lướt qua thềm Anh đột ngột thấy mình 20 tuổi Thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em
  5. maserati441

    maserati441 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2018
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình đến bây giờ vẫn thích Brazil...đơn giản thôi chỉ 2 từ ''huyền thoại''

Chia sẻ trang này