1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    [-X[-X[-X[-X[-X[-X em đọc Phải lấy người như anh chưa? Hay cực:-bd
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  3. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Muon-Mang-Thuy-Tien/ZWZAAEU7.html


    Lặng im em đếm trên từng bước chân âm thầm
    Và nghe cơn gió nào vừa thoáng qua rất lạnh
    Tưởng như anh vẫn còn ở nơi đây nói cười
    Ðể cho em tựa vào bờ vai anh khóc lên.

    Nhiều khi em thấy tim mình xốn xang trong lòng
    Là khi em nhớ về từng dấu yêu hôm nào
    Ngày xưa bên nhau em đã nói câu chia li
    Ðể giờ quay lưng lòng lại đaụ

    Tình yêu em trao mãi không hề phai
    Mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui
    Tưởng rằng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về
    Về lại bên em như ngày xưa anh hỡị

    Một ngày ta xa nhau mới biết yêu là
    Ngàn lần tim đau nhói nhưng sao vẫn chờ
    Lặng thầm một mình em đêm nay mưa nhiều
    Em nhớ anh!



    Chưa có ngày nào em không có một phút giây nào không nhớ tới anh.

    Có những điều nho nhỏ thôi, có những điều là một dấu mốc.

    Em vẫn nhớ những lời anh dặn, cố gắng tự kiềm chế mình, không nổi khùng và cáu gắt lên như trước.
    Em đang cố gắng để gần gũi hơn với những gì mình đang có. Đang cố gắng để yêu hơn những gì mình đang có.

    Chỉ có anh là em lại đẩy ra xa em.
    Em hư!

    Em không thể nào nói nhớ một ai đó, nói yêu một ai đó mà trong trái tim mình không có điều đó.
    Anh có lắng nghe trái tim em được không?

    Chỉ có điều lần này trái tim em lỡ bước đi nhiều quá.
    Sao anh không giữ em lại khi em ngập ngừng giữa nga ba đường. Anh cho em chọn lựa khi em nói rằng mình không thể.
    Và anh buông em, không hề tìm cách giữ lại em. Anh hoàn toàn có thể giữ được em mà.. Vì em yêu anh nhiều lắm! Chỉ là em ngốc nghếch không thể tự mình giữ được chính mình.. Anh nói đúng, cánh cửa ở cả hai bên đều rộng như nhau.. Nhưng cánh cửa nào nặng tình cảm hơn, anh cũng phải biết chứ..

    Bây giờ thì, em không thể nào nói được gì để anh hiểu.. Không thể nào nói được gì mà anh tin.. Em không biết nói, và khi nói rồi lại để anh hiểu theo cách tồi tệ như vậy..

    Em đi xa anh mất rồi!

    Con chuồn chuồn bay mất rồi.. Đứa trẻ ngẩn ngơ..

    Xa anh rồi biết là yêu anh nhiều hơn.. Muốn ào đến bên anh để được anh ôm thật chặt như thế.. Vẫn muốn được hôn thật sâu như thế, yêu thật nhiều như thế, hạnh phúc giản đơn như thế..

    Nhớ anh quay quắt!

    Anh à, có thể tin là, em yêu anh, không?
  4. Buonmotchutthoi_nhe

    Buonmotchutthoi_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu nhau lâu rồi nhưng có lẽ chưa khi nào em nói lời cám ơn với anh. Bởi em cho rằng những gì anh đã làm cho em là điều đương nhiên một người đàn ông sẽ làm cho người phụ nữ mình yêu. Nhưng trong lòng em lại luôn muốn nói cám ơn anh rất nhiểu, rất nhiểu anh ạ...
    Anh đã luôn mang đến cho em những niềm vui nho nhỏ, và là người xoa dịu những nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn em...

    Cám ơn anh vì đã yêu em. Anh đã cho em biết rằng trong biển người bao la này, em luôn quan trọng với một người, em có ý nghĩa trong cuộc sống của một ai kia...để em thấy mình không lạc lõng và trơ trọi. Dù mình ở xa nhau, nhưng anh mãi là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng em.
    Cám ơn anh vì đã chỉ bảo cho em rất nhiều điều... Để em có thể sống mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn trước sự khắc nghiệt của cuộc sống. Để em biết chấp nhận, đối diện và vượt qua mọi khó khăn. Dù ở bất cứ nơi nào em vẫn luôn có anh kề bên, điều đó cho em sự tự tin để bước về phía trước... bởi em biết lúc nào anh cũng dõi theo em...

    Cám ơn tình yêu bao dung và rộng lượng của anh. Anh đã luôn dang rộng vòng tay yêu thương đón em. Đó chính là điều khiến em yêu anh hơn tất cả... Và cũng nhờ đó, em hiểu ra một điều rằng: Anh đã yêu em rất chân thành...

    Em cám ơn cuộc sống đã cho mình gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Cám ơn những thămg trầm trong tình yêu của chúng mình. Để em biết rằng em rất, rất yêu anh. Người ta thường nói: "Những ai luôn nghĩ về nhau và mong được gặp nhau thì sẽ có ngày gặp lại...". Có lẽ điều đó đúng, phải không anh? Bởi vì những năm tháng cách xa, chưa lúc nào em ngừng nghĩ về anh cả...

    Yêu anh, em ghét vô cùng những ngày tháng phải xa anh... Nhưng đến bây giờ, em lại thấy cám ơn những khoảng thời gian đó. Vì nó giúp anh và em thử thách tình yêu của chúng mình, để mình biết trân trọng hơn từng giây từng phút được ở bên nhau... Khoảng cách thời gian và không gian chẳng là gì cả, vì trong tim mình luôn luôn có nhau, đúng không anh? Ngày trước em vẫn thường tin vào câu nói: "Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu". Nhưng đến bây giờ, em biết tình yêu của chúng mình có những khoảnh khắc vĩnh hằng, và bản thân nó cũng sẽ luôn khắc sâu trong tim anh và em theo năm tháng... Cái gì dễ có được thì sẽ dễ mất đi. Tình yêu chúng mình đã được thử thách quá nhiều. Vì thế nó là một đám lửa lớn mà không ngọn gió nào có thể thổi tắt được, anh à...

    "Hạnh phúc là gì?" - Đó là câu hỏi không ít người trăn trở. Em cũng đã từng trăn trở về điều đó. Và rồi em đọc được ở đâu đó rằng: "Hạnh phúc chính là quá trình chúng ta đi tìm hạnh phúc". Cho đến hôm nay, khi năm tháng đã qua đi, em cũng đã trải nghiệm được điều đó. Trên con đường đi tìm hạnh phúc, em gặp được anh, đó là điều có ỹ nghĩa hơn tất cả mọi điều. Gặp anh, và chính anh sẽ trả lời cho em câu hỏi ấy: "Hạnh phúc là được bình yên ở bên anh"... đơn giản thế thôi...

    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người!

    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu...
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Có em gái PT nào chưa yêu ko :D. Toàn yêu hết cả thế này để các anh ế à :D.
    @Thu Nghe hay em nhỉ. Cái đấy mà ngồi khi có tâm trạng thì hợp phải biết.
  6. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Quán ở đâu nhỉ?
  7. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    :-*
  8. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Dân cư ở thị trấn Vassalboro (Maine, Anh) đứng ngồi không yên kể từ khi quán cà phê Grand View mở cửa, với các nữ tiếp viên ngực trần tiếp khách.


    Quán cà phê này khai trương từ năm 2009. Các cô gái phục vụ trong quán chỉ mặc mỗi chiếc váy ngắn cũn cỡn, phần thân trên không có một mảnh vải che, tự nhiên bưng cà phê cho khách. Việc để các tiếp viên nữ phục vụ trong trạng thái nude một nửa này là một chiêu hút khách của quán, nhưng hiệu quả không được như ý, bởi cả chính quyền và người dân ở đây đều phản đối dữ dội.

    [​IMG] Các nữ tiếp viên chỉ mặc độc chiếc váy ngắn cũn cỡn khi phục vụ cà phê.
    Nhiều cuộc biểu tình yêu cầu đóng cửa quán Grand View đã nổ ra, gây áp lực cho chính quyền thị trấn. Có cuộc biểu tình thu hút tới 5.000 người tham gia.

    Trước sức ép ghê gớm này, ông Donald Crabtree, chủ Grand View, đành đóng cửa quán cà phê độc đáo của mình lại sau hai năm cố gắng duy trì. Tuy nhiên, ông cũng thanh minh rằng mình không có ý cổ vũ cho sự đồi trụy. Việc sử dụng các nữ tiếp viên ngực trần đơn giản chỉ vì muốn khách hàng được vui vẻ, thư giãn khi ngồi thưởng thức cà phê mà thôi.
    Có thêm món này thì hay đấy nhỉ >:)>:)>:)
  9. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    [r32)]
  10. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Không đầu tư được. A mà cởi trần ra thì khách nào dám vào.

Chia sẻ trang này