1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    .
  2. Buonmotchutthoi_nhe

    Buonmotchutthoi_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thì sao anh? Chán...Việt Trì chẳng tìm đâu ra mùi hoa sữa...bùn wé
  3. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mệt lắm!
    Có lẽ sắp ốm..
    Mong mãi được ốm..
    Nhưng ốm rồi vẫn không thấy được một lời yêu thương..
    Tủi thân lắm!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "...

    Nhớ... Nhớ những tháng ngày long dong chiếc xe đạp đi ăn bánh xèo, bánh khoai.. Mình chẳng thích bánh xèo nhưng cũng xí xúp tranh lấy tranh để.. Người ta gọi đó là cảm giác gì nhỉ, có lẽ nó được gọi là hạnh phúc cũng nên, vì thấy được tình yêu và bè bạn xung quanh mình.. Chẳng có điều gì tuyệt vời như thế.. Liệu cho em chọn giữa tình yêu và tình bạn, em sẽ chọn điều gì nhỉ, khó thật.. Giờ thì, em đang nhớ bạn, nhớ nhiều lắm!

    Nhớ cả những người đã từng quan tâm tới em, dù ít dù nhiều.. Mùa đông người ta cứ thèm ấp ủ nhau, cứ thèm nhận những lời nói yêu thương.. Chỉ mơ ước là lời nói thôi vì xa lắm những cái chạm vai hay ánh mắt nhìn âu yếm.. Cái thời đại với điện thoại như thế này, chẳng biết có phải điều hay không mà cái điện thoại hiện đại trở thành thứ để kiểm chứng tình cảm.. Khi người ta mòn mỏi mong chờ chỉ một tin nhắn hay có khi lướt dài cả danh bạ không tìm thấy một người để đặt sự sẻ chia, khó khăn đến như thế, nhưng vẫn dằn lòng mà dùng, thiếu thì lại lạc lõng.. Hay cứ để một ngày không điện thoại, liệu cuộc sống có khác gì không nhỉ? Có lẽ cũng chẳng có gì khác lắm..

    Em không hiểu nổi những cảm giác của mỗi mùa đông lạnh.. Có lẽ chỉ là người ta cứ tự bới móc góc tối của mình lên, chỉ để tự thương xót, tự tìm lấy tình thương, từ một nơi bất kỳ đôi khi người ta biết là không hề có, để rồi lại thất vọng, và trách móc mình.. Nhiều khi sao cứ tự làm khổ mình? Con người - thật là kỳ lạ..

    Em đang biết cái cảm giác một người ở gần mà cũng rất xa mình, cái cảm giác người mình rất yêu không thuộc về mình, cái cảm giác phải lùi lại trước thế giới riêng của người ta.. Em thèm cảm giác được chia sẻ và nũng nịu với người ta như ngày xưa - mà ngày xưa ấy có xa lắm đâu, mới cách có 3 tháng thôi mà - thế mà vời vợi.. Em có nên viết thư chia sẻ với người ta không hay lặng im để mọi thứ trôi đi và bằng lòng với việc nhìn người ta hạnh phúc lo toan những điều mong ước bấy lâu.. Em đang dùng dằng, anh ạ, em thật ngốc, đúng không? Giá mà anh cho em được lời khuyên.. Nhưng em lại không dám nói những điều này với anh - những điều không thể nói hết..


    ..."

    Em của ngày xưa chẳng nông cạn như bây giờ! Đôi khi muốn lật lại những điều đã qua chỉ để không ngờ rằng mình bây giờ lại có thể như bây giờ!

    Nhưng sao giờ em cũng đang có cái cảm giác như cảm giác kia ngày xưa..
    Cũng xa..

    Em dại lắm, biết không?

    Muốn được rúc vào anh ngủ say giấc, thấy yêu thương sâu vào từng mạch máu.. Muốn được anh nhấc bổng lên thấy yêu thương như chạm tới trời.. Với anh, có thể!

    Nhưng giờ, chỉ cần yêu thương chạm được vào da thịt thôi sao cũng khó!

    Muốn ốm, muốn sốt li bì, nằm gục trên giường!
  4. Buonmotchutthoi_nhe

    Buonmotchutthoi_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm thấy người ta nói cũng đúng..có ngoan thì ng khác mới thương đc. Ko ngoan thì cũng nên biết mình là ai mà sống cho tốt,...đời ko trả catxe nên sống ko cần diễn mặc dù nếu diễn mình diễn hay hơn nhìu người. Giờ lại có sở thích lột mặt nạ của những đứa giả tạo...chẹp chẹp ;))
  5. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là phụ nữ độc ác hơn chúng ta tưởng.
  6. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Độc ác có lẽ là kết quả của sự bất lực hay lười biếng. Có lẽ thế.
    Con người sinh ra vốn lương thiện, cuộc sống thì luôn tồn tại những điều đối lập nhau. Chỉ có sự khác nhau là lựa chọn con đường để đi, lựa chọn cách sống thôi.
    Người với người sống để yêu nhau. Vậy thì hãy yêu nhau đi[r32)].

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_ayWmRvRpo


  7. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ta lặng nhìn đồng hồ.. Thấy chiếc này chạy nhanh quá ta chạy ra xem chiếc khác cho đỡ tiếc..

    Nhưng thời gian cứ trôi.. Còn ta cứ mong ngóng, 1 tin nhắn, 1 cuộc điện thoại hỏi thăm.. Nghe thấy tiếng xe lại giật mình nhỏm dậy..

    Mong gì, ngóng gì?

    Người đàn bà hoá đá vẫn đứng đợi chờ được vì người ta có niềm tin và thấy được tình yêu?

    Còn ta, ta thấy gì để đợi chờ nữa đây?

    Có lẽ, tới lúc giải thoát rồi nhỉ?

    Cố lên, dù một mình nhưng sẽ nhẹ nhõm hơn, hy vọng thế!
  8. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn chẳng làm được gì!

    Ta muốn chết đi, vì bố mẹ yêu thương ta rất nhiều mà ta không thể đáp lại, họ biết ta như vậy nên chưa bao giờ đòi hỏi ta!

    Ta muốn chết đi, vì ta đã được ai đó yêu rất nhiều mà ta vô tình để mất, chỉ còn lại nghi ngờ và tổn thương!

    Ta muốn chết đi, vì ta chưa từng thực sự cố gắng hết mình cho một điều gì, thậm chí cố gắng nghĩ về ước mơ của ta!

    Ta muốn chết đi, vì ta chẳng biết làm sao để sống lạc quan được như trước đây ta từng thế. Thà rằng chả suy nghĩ chứ nghĩ mãi để thấy ta cứ đi vào lối mòn hơn thế này!

    Ta muốn chết đi, vì ta phát hiện ta là người vô tình hơn ta nghĩ, ta có thể bỏ mặc tất cả!

    Nhưng..

    Ta có chết được đâu.. Vì ta chưa bao giờ làm được điều gì mình muốn! Và vì thực sự ta đâu biết mình muốn gì!

    Ta thấy đau bởi ta vô cảm, không thể yêu thương!
  9. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình anh! Bình yên đi!

Chia sẻ trang này