1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chẳng ai yêu , chẳng yêu ai . Ế mợ nó rồi , Ợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tbminh, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết anh cần gì , bé thử đọc hết sự sau đây là rõ như ban ngày ngay
    Này cô bé bao ngày trong mộng
    Cổ tích dài sao em chẳng hiện ra
    Tháng cùng ngày đày đọa cái thân ta
    Nên hôm nay viết ra cho hả dạ
    Em biết đấy , cuộc đời rất lạ
    Sự yêu nhau đồng nghĩa với hôn nhau
    Em không đến nên nụ hôn không đến
    Việc rửa răng ta đã quên từ đầu
    Em có biết bởi vì em không đến
    Sự thơm tho cũng vô nghĩa cực kỳ
    Đừng ngại ngần em thử tưởng tượng đi
    Trọn tuần nay ta chưa thèm tắm
    Không có em , ta thành tên cáu bẳn
    Đóng vai toà xử án gã Cô Đơn
    Nhân chứng là em mà em không đến
    Nên phải tuyên hắn vô tội vô hồn
    Ta không phải là tên lười biếng
    Vì ít ra đã đi mọi nẻo đường
    Nếu chưa tin cứ nhìn cột cây số
    Ở đâu đâu cũng lỗ chổ dấu tình
    Em trốn nơi đâu hỡi người trong mộng
    Ta băn khoăn em béo hay gầy ?
    Tóc của em liệu có như làn mây
    Mà sớm tối trên đầu ta bãng lãng
    Có đôi khi ta nổi cơn liều mạng
    Toan nộp thân cho 1 bé đong đầy
    Nhưng rồi lòng tự nhủ : Chẳng phải đây
    là cái người mà ta hằng mong đợi !
    Ta ở đây cùng răng và lợi
    Với tinh thần và lực lượng bình sinh
    ***g ngực căng dũng cảm người chiến binh
    Đợi em đến để đầu hàng ngã gục
  2. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hi hi , sao phải kêu ế ghê thế anh. Mà rốt cục chẳng phải ế, thế là thế nào ạ .Chị vyhuynh nói đúng lắm, đừng ợ nữa nhé ,có gì thì đi bác sĩ cho nhanh, bệnh nặng không thuốc chữa thì ....
  3. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bệnh tật gì đâu , chả có em nào hiền hiền để yêu 1 phát nhỉ
  4. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Cái này có nghĩa là looking for temporary girlfriend ah?
  5. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ấy bé doublemoon , bé chưa quen ngôn ngữ của anh nên tưởng thế thôi. Anh của bé đây đào hoa song chưa bao giờ tự xem mình rẻ rúng mà em nào cũng cho cũng nhận hết đâu nhớ
  6. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu thì không biết chứ ở đây thì hình như chưa thấy em nào có ý định cho anh cái gì cả! Gì mà đã vội lo là phải nhận thế hả ông anh đào hoa? Chỉ thấy anh đã offer cho từ ngay đầu tiên thôi "Bây giờ em nào yêu tớ, tớ yêu lại liền"
    Như vậy "yêu một phát" có nghĩa là "anh muốn đi tìm the other true half " của mình!
    Sozi anh, đầu tiên cứ tưởng ông anh joking vậy thui, ai ngờ serious đến thía!. Hóa ra đây là một topic để tìm người yêu rất nghiêm túc!
    Chúc anh sớm tìm được một em hiền hiền để "yêu một phát" nhé!
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì cho đời đau khổ
    Cứ 1 mình tẩm bổ là hơn
  8. Lucky_201TVT

    Lucky_201TVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hehe !!! yêu làm chi cho đời thêm khổ,
    Đời còn dài ta cứ dong chơi !!!
  9. Lucky_201TVT

    Lucky_201TVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hihihi ! Ông anh buồn làm chi, đời còn dài, ăn cứ ăn, chơi cứ chơi, ngươi yêu thì đợi .. xét. Yêu sớm làm giề ông anh !!!
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn khoẻ , chỉ hơi íu tinh thần 1 chút vì nhớ anh.
    kekeke , anh Minh đã về Hà nội chưa nhỉ? có dịp gặp em ..... muh gặp em 1 lần coi chừng iu em cả đời đấy . Lúc ấy chỉ sợ không đủ nước mắt mà khóc nhớ em thôi

Chia sẻ trang này