1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mấy bữa nay buồn quá...

    Tối đi học, trời lạnh buốt, chân sưng phồng...

    Me ơi, con nhớ me quá... lần gọi điện cuối cùng về nhà sao con thấy mình ích kỷ quá, chỉ nghĩ đến bản thân thôi...

    ... mấy bữa nay con bệnh, nhưng ko nhắn về nhà, con ko muốn me nghe giọng con thì biết con bệnh... lâu rồi, con chẳng thư từ gì cả, thấy mình thật vô tâm...

    ....
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá, nhưng rất vui. Hồi tối thi xong môn cuối cùng thầy rủ lớp đi ăn liên hoan. Thầy cũng chịu chơi hết biết, uống 7,8 ly bia hơi mà vẫn tỉnh bơ, còn rủ đi tiếp tăng 2 karaoke nữa chứ. Lúc đó cũng hơi muộn, mấy đứa con gái định về nhưng do sự lôi kéo của thầy và mấy bạn trai nên quyết tâm... chơi tới bến luôn, nhưng có lẽ lúc đó tình thương mến thương giữa bạn bè, thầy trò trỗi dậy mạnh mẽ quá . Học kì này là HK cuối rồi, sắp phải xa nhau nên cảm thấy bạn bè thân thiết hơn.
    Hơn 12h khuya mới về đến nhà. Chưa bao giờ mình đi chơi khuya như vậy, không biết mẹ có la không nữa, sáng mai mới biết được. Chắc mẹ cũng ko la nhiều đâu, cùng lắm là chỉ nói đi đâu phải nói trước cho mẹ biết, mà mình cũng đã gọi điện về nhà rồi, mặc dù hơi muộn, cũng tại vì ĐT nhà mình bận hoài (hình như có ai lên mạng).
    ...Về nhà khuya nhưng vẫn chưa thấy buồn ngủ nên vào mạng... lang thang...
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hôm nay nhận ra được chân lý
    Mình ngốc
    Mình khùng
    Mình vô tâm
    Mình ích kỷ
    Mình cầu toàn
    Mình yếu đuối
    và HAVE NO HOME
    Paranoid kinh khủng
    cứ tưởng có nhiều thứ

    nhưng hoá ra chả có gì
    ........
  4. aiti

    aiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đừng bi quan như thế cô bé.Cố lên,mọi việc rồi sẽ qua,lúc nào cũng có ít nhất 1người quan tâm mà.
    Have a nice day!
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hôm nay trời mưa...... ko giống mưa SG
    .....nhớ SG
    nghe những bản nhạc buồn
    .....nhớ SG
    giờ chỉ nhớ SG
    nhớ quay quắt
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ngược lại đi
  7. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Một tối thứ bảy buồn, mưa rơi lất phất...
    Sắp tới ngày thi rồi, một kỳ thi rất quan trọng nhưng sao mình vẫn ko chăm chỉ học bài được. Thấy bố đem cái laptop về là muốn vào mạng ngay, có điều gì đó mình mong chờ...nhưng nó lại ko xảy ra...
    không biết giờ này có ai nhớ đến mình ko nhỉ?
    còn mình thì luôn nhớ về một người...

    mưa vẫn rơi...
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 18/06/2005
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    @ Nhà
    Con xin lỗi vì mỗi lần nhận được thư nhà chỉ viết vài dòng qua quýt, dù rằng con có rất nhiều chuyện để kể và tâm sự nhưng sao chẳng muốn mở lời.
    Dạo này con ít nói đến khó chịu phải ko? Con cũng chẳng hiểu nổi mình, khi đi làm thì rất nice với thiên hạ mà lại tiết kiệm từng câu với những người quan tâm mình.
    @ Hảo thương
    Mày chán luôn cả với tao rồi fải ko?

Chia sẻ trang này