1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Lào dịp 2/9 (Chia sẻ từ p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi viet76, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0


    Mình cũng thấy là đã đi Lào thì không nên bỏ qua Vang Viêng và Luang Prabang. Ở Vang Viêng có tour sông nước đã lắm !!!


    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 15/09/2008
  2. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã tư vấn
    Em cứ là bám theo chương trình các bác đã đi mà làm theo.
    Hnào họp đoàn mong các bác tư vấn thêm bọn em nhé
    Many thanks
  3. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Đúng đấy em ơi! Đi một đường, về một đường mới hay. Đi đường nào về đường ấy chán thấy mồ.
  4. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Mình post lại lịch trình và chi phí của đoàn mới đi dịp 2/9 để bạn quanln và các bạn khác tham khảo nhé :
    * Khâu chuẩn bị : mua vé xe Hànội - Vientiane giá 380K/ người tại Nguyễn Gia Thiều. Cũng có thể đổi tiền tại đó. Không nên đổi tiền tại Ngân hàng Lào-Việt vì tỷ giá cao ( 1kíp = 2,22VND) mà lại phải xuất trình hộ chiếu. Cùng lắm thì ra cửa khẩu Cầu Treo đổi, các chú bộ đội biên phòng chỉ tính 1kíp = 2 VNĐ.
    Ngoài ra không phải chuẩn bị gì thêm bởi vì mọi thứ bên Lào đều có, giá cả phải chăng và rất dễ mua.
    * Lịch trình
    - Ngày thứ nhất: xe xuất phát tại Hànội lúc 19h00. Đến Ninh Bình nghỉ ăn tối. Tiếp tục chạy tới Vinh thì nghỉ giải lao. Xe dừng lại ở cửa khẩu Cầu Treo lúc 4h30 sáng. Ngủ trên xe.
    - Ngày thứ hai : 6h sáng xuống xe làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng, phở/mì = 15K ; cà phê = 6K/ly. Đúng 7h00 mọi người xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh. Nộp lệ phí tổng cộng 12K.
    Khoảng 8h thì sang tới đất Lào ( phải đi bộ 400m từ cửa khẩu VN sang). Làm thủ tục nhập cảnh mất 30 phút, lệ phí 15K kíp ( bắt đầu tính tiền kíp nhé, tạm tính 1 kíp = 2VNĐ). Ngày thường chỉ mất 5K kíp nhưng đoàn mình đi vào thứ bảy nên bị tăng giá ( vào ngày nghỉ, lễ).
    9h30: xe dừng lại ăn cơm. Nhóm mình thấy sớm quá nên không ăn mà chỉ uống nước. Mọi người cần chú ý, xe sẽ chạy một mạch thẳng tới Vientiane, không dừng lại ăn trưa nữa đâu, nên nếu không đói thì có thể mua gì đó để lát sau ăn trên xe.
    15h30: đến bến xe Vientiane. Mua bản đồ và sim điện thoại ( 65K kíp, trong tài khoản có 25K kíp). Lái xe tuktuk sẽ chào mời với giá 10K kíp một người. Nếu đi đông thì nên mặc cả trọn gói cả xe. Đoàn mình có 10 người, mặc cả được giá 50K kíp đi từ bến xe về nhà nghỉ ( khoảng 9km).
    Nhà nghỉ Youth Inn giá 160 kíp/ phòng 4 giường, và 90K kíp + 70K kíp cho phòng hai giường. Bà chủ gốc người Viêtnam nên giá có mềm hơn.
    Sau khi check-in, mọi người đi bộ ra phía Patuxay, vừa ngẳm cảnh vừa thư giãn sau một ngày ngồi trên xe.
    Ăn tối ở các quán dọc bờ sông Mêkông. Cá nướng 25K kíp/ con. Cánh gà, đùi gà 20-25K kíp/ chiếc. Bia Lào 10K kíp/ chai.
    - Ngày thứ ba : Buổi sáng, cả đoàn đi thăm Budda Park trước vì ở xa trung tâm thành phố (25km). Nói chung điểm thăm quan này không ấn tượng lắm vì tượng Phật toàn làm bằng bêtông cốt thép, nhưng nói chung là nên đi cho biết. Giá vào cửa là 5K kíp. Trên đường về có thể đi bộ trên cầu Hữu Nghị nối giữa Lào và Thái Lan ( vé 2k kíp). Về thành phố thăm That Luang, vé vào cửa 10K kíp, rồi đi chợ Morning Market. Về đến nhà nghỉ khoảng 13h00. Cả buổi sáng đi bằng xe tuktuk với giá trọn gói 300K kíp cho 10 người. Ăn trưa tại nhà nghỉ.
    14h30: lên xe đi Vang Viêng. Giá vé mua tại nhà nghỉ là 40K kíp/ người ( có nơi bán 60K kíp !!!). Xe 24 chỗ, ngồi kín luôn. Cả Tây lẫn ta chen chúc nhau, đường xấu vì mới bị ngập lụt. Đến Vang Viêng khoảng 19h30. Check-in nhà nghỉ Melany, giá 100K kíp/ phòng 3 người. Phòng đẹp, thoáng, ko có máy lạnh.
    Ăn tối ở mấy quán đồ nướng ở chợ đêm ( cách nhà nghỉ 400m), 10K kíp/ 1 miếng thịt lợn hoặc cánh gà nướng, 8K kíp/ 1 kg xôi. Tối về đi Bucket Bar ở bờ sông, 10K kíp/ 1 chai bia, có thể nằm võng xem dân tình nhảy múa ngoài trời xung quanh bếp lửa.

    - Ngày thứ tư: buổi sáng đi tour sông nước, mua tour ngay ở cổng nhà nghỉ ( Riverside tour), giá 70K kíp/ người. Xe ôtô chở đến địa điểm cách trung tâm 17km rồi bắt đầu chèo kayak. Đi khoảng 1 tiếng rưỡi thì ghé vào bờ chơi trò jumping, không mất tiền nhưng phải mua đồ uống, 12K kíp/ 1 chai bia.
    Buổi trưa về đến Vang Viêng. Tranh trủ tắm rửa, ăn trưa rồi lên xe đi Luang Prabang. Nhóm mình tại đây có 9 người, thuê xe riêng 12 chỗ đến Luang Prabang với giá 900K kíp. Đường rất ngoằn nghèo, cua liên tục. Đến Luang Prabang khoảng 19h30. Check-in nhà nghỉ Chansavang, giá 100K kíp/ phòng 3 người. Đi dạo quanh chợ đêm ( cách nhà nghỉ 300m) và ăn tối.
    - Ngày thứ năm: Nhóm mình tiếp tục " gạ gẫm" được lái xe 12 chỗ ở lại Luang Prabang đưa mọi người đi thăm thác Kuangsi vào buổi sáng với giá trọn gói là 40$ ( cách trung tâm khoảng 20km). Thác này cũng đẹp, giống như Thác Bạc ở Sapa nhưng được cái là có vườn cây ở dưới hạ lưu để đi dạo. Vé vào cửa là 10K kíp. Quay về nhà nghỉ lúc buổi trưa.
    Buổi chiều, đồng chí Anh Tuấn có người quen nên xin được một chuyến xe miễn phí đi thăm Park Ou ( 25km ). Đi thuyền ngang qua sông Mêkong để thăm động Park Ou với hàng nghìn tượng Phật, to nhỏ đều có, từ bằng cổ tay cho đến bằng kích thước người thật. Giá vé vào cửa hơi chát, 20K kíp/ người. Đi thuyền mất 10K kíp/ người. Trên đường về ghé thăm làng nấu rượu Whisky Lào.
    Về tới Luang đã hơn 5h chiều, cả nhóm vội vàng đi thăm Wat Xieng Thong, nhưng đến hơi thì trời đã xẩm tối nên không chụp được ảnh đẹp. Ăn tối và nghỉ lại đêm thứ hai tại Luang Prabang.
    - Ngày thứ sáu: 8h00 sáng, cả đoàn lên xe đi Phonsavan, vẫn là xe đi từ Vang Viêng thuê với giá 140K kíp/ người. Đi cùng có em Minh Tâm nâng tổng số là 10 người.
    Đến Phonsavan khoảng 15h30, ra bến xe mua vé về VN cho ngày hôm sau. Nếu mua ở bến xe là 138 kíp/ người, còn mua trực tiếp của nhà xe là 120 kíp ( mình sẽ up số điên thoại của nhà xe Hải Nam lên sau nhé). Đồng chí lái xe ( đi từ Vang Viêng) hào phóng khuyến mãi anh chị em đi thăm site số 1 của Cánh đồng Chum. Vé vào của 10K kíp.
    Buổi tối, cả đoàn ăn cơm ở PHONE KEO RESTAURANT, chủ quán là một u người Huế. Ăn cũng bình thường mà u chặt chém ghê quá, chắc là nghĩ tụi này không cần tiêu tiền kíp nữa nên phải thu hồi hết lại :-) Nghỉ tại guesthouse giá 100K kíp/ 3 người.
    - Ngày thứ bảy : Tất cả mọi người có mặt lúc 5h30 sáng. Lại đồng chí lái xe ( từ Vang Viêng) khuyến mại đưa ra bến xe. Đến nơi, cám ơn và chúc đồng chí quay trở về Vang Viêng bình an. Ăn sáng tại bến xe, có xôi và ruốc.
    Đúng 6h30, xe chuyển bánh. Xe 35 chỗ đi cũng khá nhanh vì ít người đi trên đường. Khoảng 10h sáng xe đến của khẩu, xuống xe làm thủ tục xuất cảnh phía Lào, 5K kíp/ người.
    Sang cửa khẩu Nậm Cắn, làm thủ tục nhập cảnh mất 1 tiếng vì phải qua khâu kiểm tra hành lý nữa ( nhỡ ai mang theo vài phong bánh khảo thì sao !!!) Nộp 10K VND mỗi người.
    Đến 12h trưa xe dừng lại ăn cơm tại thị trấn Mừờng Xén. Tiếp tục đi cho đến khoảng 5h chiều thì đến ngã ba Diễn Châu. Tại đây đã có một xe 24 chỗ chạy tuyến Vinh-Hà nội đợi sẵn. Lên xe đi tiếp. Giá 90K một người. Ăn tối tại Thanh Hoá.
    Về đến bến xe Giáp Bát lúc 22h30. Mọi người chia tay và hẹn gặp lại vào buổi offline tối chủ nhật ngày 14/9.
    Chi phí (đoàn 9 người) :
    - Tiền kíp : 1triệu 200K ( = 2tr400K tiền Việt)
    - Tiền Viêt : khoảng 600K nữa
    Như vậy nhóm chúng tôi chỉ tiêu hết 3tr mỗi người cho các khoản chi bắt buộc. Trung bình mọi người đều tiêu khoảng 4tr trong đó có cả mua sắm lặt vặt và ngồi quán.
    Nếu nhóm nào đi ít người thì nên mang theo khoảng 5tr cho thoải mái nếu như theo hành trình của chúng tôi đã thực hiện.
    Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và có những chuyến đi thật bổ ích !!!
    Một sêri ảnh minh hoạ từng chặng một sẽ được up lên riêng.
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 18/09/2008
  5. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về xe đi từ Xiêng Khoảng về Vinh:
    Nhà xe HẢI NAM, biển số xe 37H - 8149
    Chuyên tuyến : VINH - XIÊNG KHOẢNG LÀO
    Việtnam Tel : 038.3675518
    Mobile: 0913.382200 ; 01689234211
    Lào Mobile : 2051 87435 ; 205068668
    Lịch trình xe chạy :
    - Vinh đi Xiêng Khoảng : thứ 3 hàng tuần
    - Xiêng Khoảng về Vinh : thứ 5 hàng tuần
    - Vinh đi Xiêng Khoảng : thứ 6 hàng tuần
    - Xiêng Khoảng về Vinh : chủ nhật hàng tuần
    Hiện tại nhà xe có 2 xe nên cùng xuất phát tại Vinh và Xiêng Khoảng vào các ngày 3, 5, 6 và CN.
    Ngoài ra còn có chuyến Xiêng Khoảng đi Luang Prabang và các tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.
  6. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Mùng 1 Tết Mậu Tuất, xem lại kỷ niệm 10 năm đi Lào, vui quá. Từ ngày ấy đến nay tôi đã 6-7 lần đi Lào rồi. Savannakhet, Salavan, Pakse. Biết bao là kỷ niệm đẹp đối với đất nước Lào thân yêu.
  7. AbayND

    AbayND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2018
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tổng chi phí có đắt lắm không ạ ??? mình muốn đi quá

Chia sẻ trang này