1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình sống chẳng còn bao lâu...!BẠN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ?THẬT Ý NGHĨA LẦN SAU CUỐI!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Too, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ, thì tớ mò lên Berlin, gọi điện cho ku Trung ở Rathenow, rủ nhà bạn Chè nữa, đi oánh Bowling, McDonalds...ăn chơi đập phá.Sau đó kéo lên Rostock nhỉ, kiếm lão KK, bắt lão dẫn ra biển ngắm ..FKK, đem theo quáy quay film,laptop...dựng lều, làm film luôn. Rồi lại kéo nhau đi chùa Hannover, ngắm các nữ...thí chủ
    Còn gì nữa không nhẩy, ku Trung ?
  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    oài.......lạc quan chỉ mỗi... Mit thôi !.....
    đếk gì cuộc đời đến đây coi như xong rồi quyến luyến gì nữa ....
    ....
    đen đủi....qué!

  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    oài.......lạc quan chỉ mỗi... Mit thôi !.....
    đếk gì cuộc đời đến đây coi như xong rồi quyến luyến gì nữa ....
    ....
    đen đủi....qué!

  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    nếu chỉ òcn sống 1 ngày mình sẽ dành ngày ấy cho những người bạn đã ở bên mình suốt trong bao năm qua..............có thể tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ.Thật vui
    hỏi thượng đế nếu yêu là có tội
    con xin được ngàn làn có tội .Chúa ơi
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    nếu chỉ òcn sống 1 ngày mình sẽ dành ngày ấy cho những người bạn đã ở bên mình suốt trong bao năm qua..............có thể tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ.Thật vui
    hỏi thượng đế nếu yêu là có tội
    con xin được ngàn làn có tội .Chúa ơi
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    hix .. tâm trạng quá .. đang định làm một topic tt nhưng nghĩ lại thì
    Dù cho có thế nào , tôi cũng chỉ cần gặp anh 1 lần trước khi ra đi ...... như vậy là đủ.... sao cứ bị ám ảnh mãi bới một điều vớ vỉn
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    hix .. tâm trạng quá .. đang định làm một topic tt nhưng nghĩ lại thì
    Dù cho có thế nào , tôi cũng chỉ cần gặp anh 1 lần trước khi ra đi ...... như vậy là đủ.... sao cứ bị ám ảnh mãi bới một điều vớ vỉn
  8. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    life is **** when you die . Chết là hết . Chẳng ai sống chỉ để chờ thần chết . Nếu là tớ và có khẩu súng thì hay , đoàng 1 phát thế là xong . Đợi làm gì cho nó mệt .
  9. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    life is **** when you die . Chết là hết . Chẳng ai sống chỉ để chờ thần chết . Nếu là tớ và có khẩu súng thì hay , đoàng 1 phát thế là xong . Đợi làm gì cho nó mệt .
  10. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn vĩnh viễn suốt đêm đông ..." nếu là em thì em muốn ước mơ của mình thành sự thật ,thực hiện những gì mà mình chưa hoàn tất ,chẳng hạn như ... tỏ tình với người mình thầm yêu thích ...rồi có chết đi cũng vui lòng....

Chia sẻ trang này