1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình sống chẳng còn bao lâu...!BẠN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ?THẬT Ý NGHĨA LẦN SAU CUỐI!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Too, 18/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn vĩnh viễn suốt đêm đông ..." nếu là em thì em muốn ước mơ của mình thành sự thật ,thực hiện những gì mà mình chưa hoàn tất ,chẳng hạn như ... tỏ tình với người mình thầm yêu thích ...rồi có chết đi cũng vui lòng....
  2. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chà , đến chết vẫn còn yêu
    À , mà 2 thơ bé trích dẫn chính xác của nó là " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt / Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm " . Thơ Xuân Diệu của người ta hay và nổi tiếng là thế lại đi xuyên tạc đêm đông với đêm thu gì
  3. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chà , đến chết vẫn còn yêu
    À , mà 2 thơ bé trích dẫn chính xác của nó là " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt / Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm " . Thơ Xuân Diệu của người ta hay và nổi tiếng là thế lại đi xuyên tạc đêm đông với đêm thu gì
  4. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hi hi thông cảm cho em chứ .Thấy người ta viết sao em viết lại vậy mà, đâu có dịp được học thơ Xuân Diệu mà biết đúng sai .Em nói ví dụ thôi chứ bộ, nếu em sắp chết thì điều em muốn là sống 1 cách thoải mái vui tươi, không cần lo lắng về bất kỳ thứ gì ...Và rất vui nếu được 1 lần cùng người mình yêu ra biển ngắm mặt trời lặn (nhưng mà chưa biết người đó là ai nên chỉ tưởng tượng thui)
  5. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hi hi thông cảm cho em chứ .Thấy người ta viết sao em viết lại vậy mà, đâu có dịp được học thơ Xuân Diệu mà biết đúng sai .Em nói ví dụ thôi chứ bộ, nếu em sắp chết thì điều em muốn là sống 1 cách thoải mái vui tươi, không cần lo lắng về bất kỳ thứ gì ...Và rất vui nếu được 1 lần cùng người mình yêu ra biển ngắm mặt trời lặn (nhưng mà chưa biết người đó là ai nên chỉ tưởng tượng thui)
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hix, em nhớ ngày trước, có 1 bà chị bảo với em rằng: trước khi chết, tao chỉ mong được nắm tay người chồng yêu quí của tao và nói lời từ biệt+thank you cho những tháng ngày bên nhau.
    Lãng mạn! Hix, nhưng nay 2 vợ chồng đã ly hôn
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hix, em nhớ ngày trước, có 1 bà chị bảo với em rằng: trước khi chết, tao chỉ mong được nắm tay người chồng yêu quí của tao và nói lời từ biệt+thank you cho những tháng ngày bên nhau.
    Lãng mạn! Hix, nhưng nay 2 vợ chồng đã ly hôn
  8. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hmm , như phim Hàn xẻng hử
    Lúc tớ khoảng gần 6 tuổi , tớ vẫn nhớ rất rõ là tớ bị bệnh rất nặng . Nhiều khi đau quá chỉ muốn chết cho rồi . Và khó ai tin là tớ sẽ sống được thêm vài năm nữa vì lúc ấy tớ rất yếu và đã nằm trong bệnh viện tròn 3 năm , nhà tớ trước cũng giàu nhưng sau thì gia tài khánh kiệt . Tớ vừa khóc ( vì đau ) vừa nói với mẹ tớ là : Mẹ ơi con đau quá , chắc con sẽ chết đây mẹ à .
    Nhưng lúc ấy chưa bao giờ tớ sợ chết và không có cảm xúc gì về sự chết . Chỉ nghĩ đơn giản nếu mình chết thì mẹ mình sẽ khóc rất nhiều và mình sẽ hết đau .
    Tớ sống đến bây giờ và hầu như không đau ốm thêm lần nào . Nếu có cảm cúm thì 1-2 ngày sau lại khoẻ liền mà chẳng cần thuốc thang gì đặc biệt .
  9. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hmm , như phim Hàn xẻng hử
    Lúc tớ khoảng gần 6 tuổi , tớ vẫn nhớ rất rõ là tớ bị bệnh rất nặng . Nhiều khi đau quá chỉ muốn chết cho rồi . Và khó ai tin là tớ sẽ sống được thêm vài năm nữa vì lúc ấy tớ rất yếu và đã nằm trong bệnh viện tròn 3 năm , nhà tớ trước cũng giàu nhưng sau thì gia tài khánh kiệt . Tớ vừa khóc ( vì đau ) vừa nói với mẹ tớ là : Mẹ ơi con đau quá , chắc con sẽ chết đây mẹ à .
    Nhưng lúc ấy chưa bao giờ tớ sợ chết và không có cảm xúc gì về sự chết . Chỉ nghĩ đơn giản nếu mình chết thì mẹ mình sẽ khóc rất nhiều và mình sẽ hết đau .
    Tớ sống đến bây giờ và hầu như không đau ốm thêm lần nào . Nếu có cảm cúm thì 1-2 ngày sau lại khoẻ liền mà chẳng cần thuốc thang gì đặc biệt .
  10. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi , cái chết đâu phải là nguyên nhân duy nhất của sự chia lìa vĩnh viễn

Chia sẻ trang này