1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải yêu là đau khổ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi AxlRose_Guy, 19/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cao_thu

    cao_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà ko được người ta yêu lại hoặc cảm thấy tình yêu đó bấp bênh thì nên rút sớm đi, ôm cái đau khổ mà làm gì, thế giới này đâu phải chỉ có 1 cô gái

    Còn nếu đã quyết tranh đấu thì phải tự tin và phấn trấn lên. Nếu có kẻ thứ 3 đang xen ngang thì lại càng ko được ghen tuông mà cạnh tranh với hắn, như thể hồi còn cưa nàng í
    Được cao_thu sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 21/04/2005
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đâu cứ phải yêu thì mới biết buồn ,mới đau khổ...quan trọng là bản thân mỗi người thôi .Có lúc vui thì phải có khi buồn ,nhưng nếu tự biết cân bằng cuộc sống của mình thì sẽ không có cái gì quá giới hạn cả .Tự mình nên biết đặt cho mình cái ngưỡng để khiến tâm hồn lúc nào cũng thanh thản.
    Hi`hi`..nói thì dễ thế thôi ,L cũng chẳng làm được nhưng cũng chẳng đổ tại do yêu mới thế,mà vì yêu nên L hạnh phúc nhiều hơn .
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu yêu mà lúc nào cũng lo lắng cảm giác bị phản bôi ,cực nhọc với tình yêu của mình thì nếu là L chắc sợ chạy luôn .L không thích sống quá lo nghĩ chỉ về một vấn đề, mình còn có nhiều chuyện đáng để nghĩ nữa,với lại quan trọng nhất nếu mình đã không còn tự tin vào mình ,tin vào người ta thì thôi chẳng còn gì để nói.
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đến đây chắc AxlRose_Guy cũng hiểu ra vấn đề đúng ko.Chúc bạn tìm được người yêu thực sự.Và hãy cười thật nhiều để tâm hồn luôn sảng khoái nhé.
  5. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Rồi bạn sẽ kiếm được một người yêu bạn, và thực sự là dành cho bạn thôi . Cứ tin thế đi và cố gắng dẹp bỏ cái cảm giác nghi ngờ thế kia, như thế sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi có khi chính sự nghi ngờ sẽ giết chết tình yêu đấy, và bạn sẽ lại suốt ngày ca thán rằng bạn không thể tìm được một tình yêu đích thực hay sao?
  6. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà làm gì. Con gái bây giờ chẳng biết như thế nào, khó tin quá!
  7. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã chia sẻ, lúc bình tĩnh rồi ngồi đọc những lời tâm sự chân thành của các bác khiến cho axl cũng đỡ buồn hơn phần nào
    cũng biết rằng cuộc sống còn nhiều cái phải quan tâm, lo lắng cho nó nhưng axl cũng muốn yêu và được yêu, dù sao tình yêu cũng là một thứ kỳ diệu, một chất men của cuộc sống, nhiều khi rời khỏi office là axl chỉ muốn bay ngay đến bên cạnh người yêu, để được nhìn thấy nàng, để được ôm nàng vào trong vòng tay và rồi lúc về lại nghĩ rằng nàng không hòan toàn là của mình, của riêng mình. Ai đó nói yêu là đau khổ. Với tớ, nó là sự thật
    cảm ơn các bác, chúc mọi người vui, và có một tình yêu thật đẹp

  8. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy bro, yêu là khổ nên cố gắng để được yêu thôi
  9. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chào bác AxlRose_Guy,
    Đọc mấy cái bài mà Axl post lên cũng thấy Axl chẳng tin tưởng vào tình yêu tẹo nào cả. Và rất hay than thở là mình bị phản bội, nếu cứ trong tình trạng đấy thì không sống nổi đâu Axl. Nếu cảm thấy không thể làm gì được trong cái vòng luẩn quẩn là: mình bị phản bội, ấy thì tốt nhất là chia tay đi cho đỡ mệt mỏi. hehe và nếu đi đến quyết định là chia tay thì nhấn mạnh trước với Axl là phải "cố gắng" đấy vì hay "đắn đo" thì là không chia tay được đâu. (Nâng một ly để lấy tinh thần nhá . (Tự vì thấy bác Axl yêu người kia quá, ở office về là muốn đi gặp người kia liền,).
    Còn vấn đề yêu và đau khổ thì người nào chẳng như người nào, có cái: đau khổ theo dạng nào, bị đá cũng đau khổ, bị "lừa đảo" trong tình yêu cũng đau khổ, cãi nhau cũng đau khổ, một thể dạng "không tin tưởng" đối phương cũng đau khổ. hehe, nhưng bù lại thì có cái "sướng" riêng của tình yêu. Có người quan tâm, săn sóc etc(mặc dù đôi khi săn sóc quá mức, quan tâm hơi quá mức: hơn cả má người ta, nhưng vẫn thích đúng không nhẩy, những người đang yêu nhau).
    Tóm lại thì, cái qué gì trong cuộc sống cũng có cái "giá" của nó, chẳng có gì la không có "giá" cả. Tình yêu là tập hợp của tất cả các thể: đau khổ, sung sướng,etc. Và nếu đau khổ quá không thấy đâu sự "cảm thông" của tình yêu nữa (giả sử như trường hợp của Axl), thì sẽ đi đến hồi kết. Thôi thì cứ enjoy nếu đang có tình yêu trong tay, và hãy cứ enjoy nếu đang single . hehe, đúng là nói thế nào cũng được ("giá" của nó mà)
  10. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã chia sẻ với axl, lúc tớ post bài này thì tớ cũng đang ngồi bên cạnh bạn gái tớ, cô ấy đáng yêu thật, càng ngày tớ càng thấy tớ đã tìm được một cô gái mà tớ mong ước đã từ lâu, nhưng cũng không hy vọng là cô ấy sẽ yêu tớ như tớ đang yêu cô ấy. có lẽ vậy mới là tớ, tớ sẽ cố gắng để không phải buồn nữa

Chia sẻ trang này